Khoảng 10 năm sau khi một tựa game được ra mắt, cộng đồng người chơi của trò chơi đó đã trở nên quá kinh nghiệm đến nỗi hành vi của họ càng lúc càng “Brain-rot”.
Do game thiếu đi nội dung mới, vài người bắt đầu có những hành động kỳ lạ như đánh boss mà chỉ có mỗi đồ lót che thân. Số khác thì tập trung vào việc phá kỉ lục hoàn thành hầm ngục nào đó trong thời gian nhanh nhất, hoặc chơi đi chơi lại những nội dung đã có sẵn hàng trăm hàng nghìn lần.
Trong số đó, có những kẻ thậm chí cả gan lựa chọn những nhân vật ‘rác rưởi’ mà chẳng ai động đến để bắt đầu.
Và tôi là một trong số đó.
Tựa game “
Aether World
” ban đầu được ra mắt là tựa game giả lập hẹn hò nhắm đến đối tượng là phái nữ, nhưng nhờ có phong cách chiến đấu hào nhoáng, nội dung gần như vô tận và vô vàn nhân vật có thể chơi được, ngạc nhiên thay trò chơi độc đáo này lại thu hút được nhiều người chơi nam hơn.
Một số nhân vật thì “dễ chơi dễ trúng thưởng”, nhưng lại có những nhân vật cực tệ, rác rưởi với độ khó không tưởng đến nỗi những người chơi lão làng cũng không dám động đến.
Đúng vậy.
Tôi là một kẻ điên khi chọn sử dụng ‘Baek Yu-Seol’, một nhân vật có độ khó kinh khủng, năng lực tệ hại, điểm mạnh đâu không thấy mà chỉ toàn điểm yếu, suốt cả mười năm trời. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể hiểu nổi tại sao một nhân vật như vậy lại tồn tại.
Trong thế giới giả tưởng Aether World này nơi mà mọi thứ xoay quanh ma pháp và ai cũng có thể sử dụng được nó, chỉ duy nhất Baek Yu-Seol là không thể. Hệ quả là, nhân vật này hoàn toàn vô hình, bị đối xử như một nhân vật phụ chẳng có vai trò gì đáng kể.
Tất nhiên, không có nghĩa là Baek Yu-Seol không thể sử dụng bất kỳ ma pháp nào.
Cậu có thể dùng một ma pháp duy nhất,
‘Tốc biến’
‘Tốc biến’ là ma pháp mà mọi pháp sư đều có thể học được, nhưng rất ít người dùng. Lý do bởi nó có thời gian hồi lâu, tiêu tốn nhiều mana, và khoảng thời gian choáng 2 giây sau mỗi lần dùng.
Bạn nghĩ thế là hết rồi sao?
Chưa đâu.
Về cơ bản thì ‘Tốc biến’ đưa người dùng đến vị trí bất kỳ trong khoảng cách từ 3 đến 10 mét, ngay cả hướng cũng là ngẫu nhiên.
Nếu bạn đen, bạn có thể chết bất đắc kỳ tử vì va vào mặt đất hoặc đâm xuyên qua trần nhà hoặc tường gần đó.
Nói cách khác, Baek Yu-Seol là nhân vật mà không thể thi triển gì ngoài ‘Tốc biến’, một kỹ năng rác rưởi không ai học hoặc dùng.
Dù vậy, nhân vật này vẫn còn cứu được. Baek Yu-Seol đã luyện ‘Tốc biến’ đến giới hạn. Cậu có thể làm chủ được hướng và khoảng cách dịch chuyển, loại bỏ được yếu tố ngẫu nhiên, đồng thời khoảng thời gian choáng 2 giây cũng biến mất. Thêm nữa, Baek Yu-Seol vốn không có chỉ số mana, nên không cần phải lo về độ ngốn mana của nó.
Nhưng thế là hết.
Cải thiện một ma pháp rác rưởi là toàn bộ những gì Baek Yu-Seol làm được.
‘Tốc biến’ là kỹ năng khiến một người di chuyển rất nhanh, nhanh đến nỗi mà nếu đâm phải tường do điều chỉnh sai khoảng cách, họ sẽ chết ngay lập tức vì lực va chạm khủng khiếp.
Do đó, khi chiến đấu trong không gian hẹp với nhiều kẻ địch, Baek Yu-Seol sẽ trở nên vô dụng.
Vì thế, điều chỉnh khoảng cách của ‘Tốc biến’ là tối quan trọng, nhưng cũng đồng thời là việc rất khó khăn. Hiến nhiên, cậu không phải là nhân vật phổ biến. Sau cùng, ai lại muốn nuôi dưỡng một nhân vật rác rưởi không có kỹ năng nào ngoài ‘Tốc biến’, trong khi các nhân vật khác có thể dễ dàng thi triển nhiều ma pháp mạnh mẽ và đẹp mắt hơn?
Rất nhiều người chơi chọn cậu như chấp nhận một thử thách, nhưng sau cùng ai cũng bỏ cuộc.
Khi tất thảy đều quay lưng, tôi tiếp tục luyện tập ‘Tốc biến’ hết lần này đến lần khác cho đến khi làm chủ được nó.
Sau khi nhận ra lợi điểm của ‘Tốc biến’ là khả năng áp sát nhanh chóng, tôi học cách dừng chiêu giữa chừng, cho phép tôi có thể điều chỉnh khoảng cách với mục tiêu.
Nói thì dễ, nhưng sự thật, ‘Tốc biến’ xảy ra chỉ trong 0.1 giây, nên không phải ai cũng dễ dàng điều khiển được nó.
Tôi hoàn toàn đắm chìm vào việc chơi nhân vật chỉ có một kỹ năng này, và không giống như các nhân vật pháp sư khác, tôi chỉ dựa vào khả năng điều khiển chuẩn xác để vượt qua mọi thử thách. Tôi dành phần lớn thời gian cho các trận đấu PvP đối đầu với các nhân vật pháp sư do người chơi khác điều khiển.
Sau 10 năm…
[Bạn đã tiêu diệt trùm cuối, Hắc Dạ Thập Tam Nguyệt.]
“Eh?”
Tôi đã hạ trùm cuối mà sự tồn tại của nó tôi còn không biết.
“Gì chứ?”
Tôi chỉ đang làm một nhiệm vụ đột xuất để đi tìm nữ chính, người đã đột ngột biến mất. Sao một con rồng với cái tên đáng ngại đó xuất hiện từ đâu ra vậy?
“Trùm cuối ư?”
Đợi đã, một tựa game dành cho nữ giới lại xuất hiện trùm cuối? Chẳng phải kết thúc của những tựa game dạng này sẽ là nhân vật chính kết hôn với nữ chính chứ?
"Đây là lần đầu tiên mình chơi một trò chơi như thế này, nên cũng chẳng rõ nữa."
Tất nhiên, “lần đầu” thật sự của tôi đã là 10 năm trước rồi.
Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác rằng mình đã phải chiến đấu với con trùm trong một khoảng thời gian khá dài trước khi nó bị tiêu diệt. Mặc dù đã trang bị cho mình từng món đồ huyền thoại một vào mỗi slot đồ và nâng cấp tối đa các chỉ số, trận đấu vẫn rất gay cấn. May mắn thay, tôi là kẻ chiến thắng. Mang tiếng là người chơi lão luyện mà để thua thì mất mặt lắm.
“Con rồng này là thứ quái quỷ gì vậy?”
Hắc Ma Long. Vầng trăng đen thứ mười ba.
Dù gì nó vẫn là trùm cuối, nên tôi đã đọc lướt qua cốt truyện của nó vì tò mò.
“Hmm…”
Đại khái là như này.
Có một nhóm cuồng tín điên rồ gọi chung là các “Hắc Ma Nhân”, chúng đã thâm nhập và ẩn mình vào mọi ngõ ngách trong xã hội loài người. Mục tiêu cuối cùng của chúng dường như là vấy bẩn và đồng hóa thế giới này thành ‘Thế giới đảo ngược’ bằng thứ gọi là ‘Nhân Cách Môn’. Và cuối cùng, khi bè lũ Hắc Ma Nhân hoàn toàn bao trùm thế giới bằng những cánh cổng đó, thứ xuất hiện chính là con rồng này đây.
Tôi không mấy quan tâm đến cốt truyện mà chỉ hứng thú với giả kim thuật hoặc những việc mà các NPC đang làm, vì vậy tôi không hề biết những chuyện như vậy đang diễn ra ở hậu trường.
“Wào. Cả thế giới sắp bị hủy diệt rồi.”
Nhìn vào bản đồ, 90% lục địa đã bị xói mòn và biến thành tro bụi bởi những cánh cổng, chỉ còn lại nơi diễn ra bối cảnh chính của game, Học viện Stella, là còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nó đã nhuốm trong sắc đỏ của máu và tình hình trông rất ảm đạm.
Trước giờ tôi chỉ mải mê làm bố những người chơi khác trên máy chủ PvP riêng biệt và hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra.
Tôi tự hỏi cộng đồng sẽ phản ứng thế nào nếu tôi chụp ảnh màn hình và đăng tải lên, vì vậy lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi vào diễn đàn Aether World. Thật bất ngờ…
Bài đăng của một số ít những người chơi còn trụ lại đang nhận được sự quan tâm đột ngột lần đầu tiên sau quãng thời gian rất dài.
[Chủ đề: Ah! Tựa game chết tiệt này! Từ đâu chui ra một con Hắc Long hay cái khỉ gì đó và rồi mọi dữ liệu game của tôi mất sạch.]
[Chủ đề: Có ai biết gì về con thằn lằn màu đen này không? Màn hình tôi hiển thị rằng nhân vật của mình đã chết và giờ tôi không đăng nhập lại được.]
[Chủ đề: Wow! Tôi vừa quay lại game sau thời gian dài bởi SNS của tôi cứ nháy liên hồi, và đoán xem? Nhân vật của tôi đã bị xóa. Chuyện gì đang diễn ra vậy?]
Cộng đồng tràn ngập những bài đăng bày tỏ sự bức xúc sau khi người chơi phát hiện nhân vật của họ bị xóa sau khi quay lại game sau một thời gian dài.
“Hả?”
Tôi nhận ra trùm cuối không chỉ xuất hiện cho mỗi bản thân tôi, mà nó xuất hiện đồng thời cho tất cả người chơi trên máy chủ.
“Thật kỳ lạ.”
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Tôi lướt bảng tin được một lúc, nhưng không thấy bài đăng nào nói về việc có ai đó đã đánh bại được Hắc Long.
Dù nhân vật của tôi có được trang bị bao nhiêu bảo vật huyền thoại đi chăng nữa, Baek Yu-Seol vẫn chỉ là một nhân vật rác rưởi mà thôi. Có rất nhiều người chơi khác điều khiến những nhân vật với sức mạnh ngang bằng và thậm chí còn mạnh mẽ gấp nhiều lần so với tôi.
Vì lẽ đó, con rồng này đáng ra phải bị tiêu diệt đến chục lần rồi mới phải.
Cùng lúc, tôi tình cờ thấy bài đăng của một người chơi nổi tiếng có thứ hạng cao, và tôi tròn mắt ngạc nhiên.
[Chủ đề: Này mấy chế! Con boss này không thể bị đánh bại!]
[Nội dung: Mẹ nó! Con Hắc Long này có nội tại kháng 99% sát thương phép, Hấp thụ Ma pháp không thời gian hồi, spam Giải phóng Ma pháp không ngừng. Sao chúng ta có thể giết được nó chứ? Thật đấy, thứ phá game như này là một trò đùa hay là bug vậy? Mấy thằng Dev chưa bị chích điện à?]
“Ồ, hiểu rồi… có thứ như vậy à.”
Tất nhiên, nó sẽ khá mất cân bằng khi nó có khả năng kháng ma pháp trong một thế giới ma pháp.
Nhưng tôi thì khác. ‘Tốc biến’ chỉ là một kỹ năng di chuyển, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào những kỹ năng cận chiến.
Kết quả là, tôi là người duy nhất trong game này nâng tấn công vật lý thay vì ma pháp, và thế nào lại thành người chơi duy nhất tiêu diệt
Hắc Ma Long
“Wow. Dường như mình là người duy nhất đánh bại nó.”
Tràn đầy phấn khích, tôi chuẩn bị flex không số lùi với tiêu đề cùng bức ảnh
[Đơn độc săn Hắc Ma Long.jpg]
lên diễn đàn thì-
Beep!
“Uh, uh…?”
Đột nhiên, cùng với sự xuất hiện của tiếng bíp như vang vọng khắp thế giới, sức lực trong cơ thể tôi cạn kiệt, và xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng.
[Với kết thúc không hợp lệ, 90% thế giới của Aether World đã bị phá hủy.]
‘C-Cái gì đây…?’
Trần nhà dần trở nên xa xăm.
Tầm nhìn của tôi mờ đi.
Thế giới dường như ngày càng trở nên tối tăm.
[Nhưng bạn là người chơi gần với ‘True Ending’ nhất.]
‘Mình… Mình là người tiêu diệt Hắc Long… Thờ rét city của tôi… chưa kịp nhấn nút đăng nữa.’
Một tiếng thì thầm kỳ lạ, rùng rợn vang lên bên tai, nhưng tôi lại cảm thấy nó đến từ rất xa.
[Ta chân thành mong cậu sẽ đạt được ‘True Ending’.]
Thế giới chìm vào bóng tối.


