Chương 405: Điểm bất thường 2
"Ta hiểu rồi… Vậy ra, đó là, lý do, ngươi đến, tìm ta…" (?)
Nora-san đang mặc một chiếc áo vest màu đỏ sẫm và quần đùi đen. Khác với lúc tôi gặp cô ta hôm nọ ở nhà tù, giờ đây cô ta đang giắt một thanh kiếm bên hông, và khi nghe những gì tôi nói, cô ta đưa tay ôm lấy mắt như thể đang bị đau đầu và thốt lên những lời đó.
Bị các hiệp sĩ lực lưỡng bao vây ở hai bên, tôi vừa mỉm cười vừa quỳ gối.
Đến được chỗ của Nora-san khá là dễ dàng. Tôi chỉ việc gọi một con Nhện, nói cho nó biết điểm đến, và nó đã đưa tôi tới tận nơi. Quả không hổ danh hệ thống thành phố.
Sai lầm duy nhất là tôi đã bị bắt giữ với tư cách là một kẻ tấn công.
Tòa nhà nơi làm căn cứ của Nora Code rộng và cao hơn tòa nhà nơi Ohii-sama bị giam lỏng một cách không thể so sánh được.
Tôi bị bao vây bởi những hiệp sĩ giống hệt như những người tôi đã thấy ở nhà tù, tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ.
Ngay khi con Nhện vừa đến, tôi đã bị các hiệp sĩ xung quanh tóm gọn. Chà, nếu suy nghĩ một cách hợp lý thì, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nếu đột nhiên chạy đi diện kiến Hoàng gia ở thế giới bên ngoài, bất cứ ai chắc chắn cũng sẽ bị tóm cổ. Tôi vẫn còn may mắn chán vì đã được đưa đến chỗ Nora-san mà không bị tấn công.
Nora-san ngồi chễm chệ trên một chiếc ngai vàng khổng lồ bằng thép, vắt chéo chân.
Khi họ đưa tôi vào, cô ta nhìn tôi cứ như thể tôi là một con bọ hung vậy. Nếu trước đây tôi chưa từng bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn một con bọ hung, chắc tôi cũng đã bị sốc rồi.
Nora-san run lên khi nghe thấy mục đích của tôi và cất giọng the thé, đầy đe dọa.
"Ngươi, và ta, không phải là bạn bè, rõ chưa? Biết thân biết phận đi!" (Nora)
"Ừ, ừ, đúng vậy. Nhưng… Trong số tất cả những người tôi biết, Nora-san là người có vẻ am hiểu hệ thống này nhất mà." (Cry)
"… Haaaah. Thật tình, haaaah! Sự ngu dốt đúng là tệ nhất mà. Ngay từ đầu, khoan bàn đến chuyện làm bạn, ngươi, Cận vệ Hoàng gia của phương án dự phòng, đang ở thế đối địch với bọn ta đấy! Ngươi có hiểu điều đó không hả!?" (Nora)
"Không, nhưng phe chúng tôi không hề có ý định thù địch với cô đâu." (Cry)
Nếu muốn, cô thậm chí có thể sử dụng Quốc bảo của Đế quốc, máy phát hiện nói dối [True Tears], lên người tôi cũng được. Tôi về cơ bản là hoàn toàn vô hại. Tôi chỉ hơi đen đủi một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Nora-san tặc lưỡi thật to.
"Chậc. Cái đồ có mức đánh giá tổng thể là 4. Nếu không phải vì ngươi đã liều mạng đi giải cứu
Lôi Đế
, ta đã ném ngươi vào thùng rác từ lâu rồi." (Nora)
…Như đã tưởng tượng, ngay cả tôi cũng chưa từng bị ném vào thùng rác bao giờ.
Nhưng giờ khi đang ở ngay trong nhà của Nora-san, tôi lại phải suy nghĩ về chuyện đó một lần nữa, chẳng phải Nora-san hoàn toàn không bị giam cầm sao? Chuyện này khác xa hoàn toàn so với những gì tôi được nghe ở Hiệp Hội Mạo Hiểm.
Chà, việc có sự khác biệt giữa thông tin của yêu cầu và tình hình thực tế cũng không phải là chuyện hiếm gặp, thế nên dẫu giờ có phàn nàn thì tôi cũng chẳng làm được gì… nhưng có lẽ cô ta đã từng bị giam cầm, nhưng lại xoay sở đánh trả đám quý tộc trước khi chúng tôi đến chăng? Chuyện đó là hoàn toàn có khả năng đối với vị Ojou-sama này. Cô ta khác xa hoàn toàn so với Ohii-sama.
Một hiệp sĩ lực lưỡng đứng cạnh Nora-san lên tiếng hỏi cô ta.
"Nora-sama, thần có nên xử lý hắn không?" (Hiệp sĩ)
"Hh… Ngươi không thể. Gã này là một Cận vệ Hoàng gia, thế nên nếu chúng ta tấn công hắn, điều đó có thể bị coi là làm trái với ý muốn của nhà vua." (Nora)
"Nh-Nhưng, chúng ta không thể cứ thế để mặc hắn được." (Hiệp sĩ)
"Phải. Ta không thể tin được lại có một nước đi ngu ngốc như việc gửi một Cận vệ Hoàng gia đến doanh trại của kẻ thù một mình thế này… Chà, nó là một nước đi ngu ngốc vì chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Và điều này cũng có thể chuốc lấy sự phẫn nộ của nhà vua…" (Nora)
Phải nói sao nhỉ, tôi rất xin lỗi nếu đã làm mọi người bối rối. Nhưng sự thật là tôi không hề có ý định thù địch gì với mấy người cả.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ mang Kryhi theo cùng." (Cry)
Ngay khoảnh khắc tôi nhắc đến tên cậu ấy, lông mày của Nora-san giật thót, và biểu cảm của cô ta vặn vẹo.
Trong lúc tôi đang nhất thời bị đe dọa bởi thứ khí tức hung bạo tỏa ra từ cơ thể cô ta, Nora-san cất lời với một giọng điệu nghe như thể đang vọng lên từ tận sâu thẳm lòng đất.
"Ngươi đang… Định thương lượng với ta sao? Đừng có giỡn mặt với ta! Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa. Có giới hạn cho việc ngươi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng một kẻ như ngươi có thể cố gắng thương lượng với Nora Code này đấy. Nếu ngươi dám thử làm thế lần nữa, ta mặc kệ ngươi có là Cận vệ Hoàng gia hay không, ta sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh." (Nora)
"Tôi xin lỗi." (Cry)
Tôi lập tức quỳ rạp xuống ngay tại chỗ trước sự đáng sợ của cô ta. Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi.
Nora-san đang cực kỳ nghiêm túc. Cách tốt nhất khi đối phó với một người đang tức giận là quỳ xuống và thực hiện một cú
dogeza
Khi tôi đang phủ phục, chằm chằm nhìn xuống mặt đất, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên từ phía trên đầu tôi.
"Đủ rồi, trông thật chướng mắt. Ngẩng đầu lên đi." (Nora)
Thấy chưa, Olivia-san, nếu cô xin lỗi đàng hoàng, nó sẽ có tác dụng thôi.
"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý mạo phạm cô đâu. Thực ra, nếu cô nghĩ về chuyện đó, Kryhi đã bị hệ thống phòng thủ tấn công và bỏ đi đâu đó mất rồi, nên tôi mới không thể mang cậu ấy tới đây." (Cry)
"!? Hả!? Ngươi đang làm cái quái gì vậy!!" (Nora)
Cậu ấy không ở bên ngoài tòa nhà, nên chắc hẳn cậu ấy đang ở một tòa nhà khác. Nhóm Kool đang ở cùng cậu ấy, nên họ sẽ liên lạc với tôi nếu có chuyện gì xảy ra.
Hãy để việc bảo vệ Nora-san cho Kryhi vậy. Cô ta hơi quá sức chịu đựng đối với tôi.
Nhưng tôi phải làm gì đây nếu không thể dựa vào Nora-san… Trong lúc tôi đang cau mày rên rỉ, Nora-san hít một hơi thật sâu như thể để kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn tôi và nói.
"Bây giờ, mau lấy cái thứ gọi là sô-cô-la đó ra đây. Ta sẽ kiểm tra nó bằng hệ thống thành phố. Sau đó, mau quay về và đi tìm
Lôi Đế
đi." (Nora)
"Ể? Như vậy có được không!? A… Tôi không mang nó theo." (Cry)
"!? T-Tên khốn nhà ngươi… Ngươi đang trêu ngươi ta đấy à? Ta biết làm cái quái gì nếu không có vật phẩm thực tế chứ!! Hả?" (Nora)
Nora-san đứng phắt dậy khỏi ngai vàng và giậm chân bình bịch. Quả đúng như cô nói… Nhưng không sao, tôi có thể nhờ Ohii-sama gửi nó cho mình mà.
Tôi đã đưa cho cô ấy rất nhiều và bảo cô ấy phải ăn thật cẩn thận, nên chắc chắn vẫn còn sót lại vài thanh…
Tôi mở thiết bị đầu cuối ảo lên và gửi một tin nhắn cho Ohii-sama, nhờ cô ấy mau chóng gửi cho tôi một thanh sô-cô-la. Sau năm phút chờ đợi dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Nora-san, lời hồi đáp của Ohii-sama thật tàn nhẫn.
『Không còn nữa đâu』 (Alisha)
…Tôi đã đưa cho cô tất cả những gì mình có rồi, thế nên giờ tôi chỉ biết cười trừ. Ohii-sama, cô thích sô-cô-la quá rồi đấy.
"Không còn nữa đâu. Cô ấy bảo là không còn nữa đâu. Hahaha…" (Cry)
"Hh… Ở
Code
này, chưa từng có gã đàn ông nào dám coi thường Nora Code này nhiều như ngươi! Ta chưa từng thấy một kẻ nào vô dụng như ngươi! Không, chắc hẳn não ngươi phải có vấn đề thì mới nghĩ đến chuyện giải cứu
Lôi Đế
… Không ngờ ta lại giao
Lôi Đế
cho một kẻ như thế này… Ta không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình trong quá khứ!" (Nora)
"N-Nora-sama, xin ngài hãy bình tĩnh… Như vậy không tốt cho sức khỏe của ngài đâu! Nghe những lời của một gã như thế này——" (Hiệp sĩ)
Viên hiệp sĩ tiến lại gần Nora-san, người đang gầm gừ với khuôn mặt đỏ gay, nhưng liền bị cô ta hất ra.
Có lẽ tốt nhất là nên rời khỏi đây nhanh chóng trước khi cơn giận của cô ta chạm đến giới hạn.
"Tôi về đây." (Cry)
"Ngươi đến đây để làm cái quái gì hả! Khốn kiếp! Ta không thể tha thứ cho bản thân vì đã nghĩ đến việc gặp ngươi! Dù ta đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh giành ngai vàng!" (Nora)
"Cuộc chiến tranh giành ngai vàng…?" (Cry)
Cái biểu cảm kỳ lạ đó là sao? Thấy tôi mở to hai mắt, Nora-san mệt mỏi ngồi xuống ngai vàng.
"Ngay cả ta cũng chẳng còn sức đâu mà giải thích thêm nữa. Biến đi cho khuất mắt ta. Lần tới nếu có đến… Hãy mang
Lôi Đế
theo cùng." (Nora)
Những gì cô ta nói hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau cả… Ồ chà, sao cũng được.
Điều quan trọng là phải biết ưu tiên cái gì. Nora-san có vẻ không hề bị giam cầm, thế nên để cô ta lại bảo vệ cuối cùng cũng không sao. Tôi sẽ cho Kaiser và Saya biết điều đó khi chúng tôi hội quân.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến đôi chân của mình để đi thu thập thông tin, nhưng tôi đoán ít nhất mình cũng có ý thức của một Thợ săn Level 8.
Khi vừa đứng dậy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, thế nên tôi bèn hỏi Nora-san.
"Nhắc mới nhớ, nếu chúng ta thực sự có sô-cô-la, liệu có cách nào đó để sản xuất ra nó không?" (Cry)
Tôi hỏi vậy vì rất có thể tôi sẽ gặp được ai đó khác ngoài Nora-san có khả năng sử dụng hệ thống, và cũng có khả năng Ohii-sama có thể sử dụng nó.
Hôm nay tôi thực sự rất đáng tin cậy. Tôi có thể kiểm tra những gì cần kiểm tra vào đúng thời điểm.
Đây mới đúng là phong cách làm việc của một Thợ săn Báu vật được thuê chứ. Không biết lần cuối cùng mình đáng tin cậy như thế này là từ khi nào nhỉ (Tự khen bản thân).
Điều đó làm tôi thấy hơi mệt mỏi rồi đây.
"Ai mà biết được? Ta chỉ có thể nói rằng nó còn phụ thuộc vào vật phẩm đó là gì. Theo những gì ta biết, nó không có trong danh sách nên có vẻ như hiện tại không thể tạo ra nó được… Nhưng nếu có đủ tài nguyên, vẫn có cơ hội để tạo ra nó bằng một cách nào đó." (Nora)
Nora-san ngồi phịch xuống ngai vàng và giải thích quy trình với một vẻ mặt mệt mỏi.
"Chỉ là, vị Vua đầu tiên của
Code
mới là người tạo ra cơ sở hạ tầng mà chúng ta đang sống ngày nay. Sau khi kích hoạt Hạt Giống Thành Phố, vị Vua đầu tiên của
Code
đã sử dụng 'Đại Quy Tắc' để tạo ra một thành phố pháo đài với một hệ thống có khả năng chứa được một lượng lớn người. Những tài nguyên mà
Code
sản xuất theo tiêu chuẩn đã được quyết định bởi vị Vua đầu tiên của
Code
… Ngay cả thẩm quyền của một Hạng 8 cũng không thể phủ nhận một số giới hạn trong hệ thống thành phố. Mọi can thiệp vào chức năng cốt lõi của
Code
đều thuộc về quyền lực tuyệt đối của Nhà vua." (Nora)
Tôi lắng nghe câu chuyện của Nora-san trong khi liên tục gật gù đồng tình.
Ra là vậy, ra là vậy… Có rất nhiều từ tôi không hiểu, nhưng tôi đoán chỉ có một điểm quan trọng duy nhất.
Chỉ cần là Vua của
Code
, ngài ấy sẽ có thể tạo ra những thanh sô-cô-la. Chính là nó!!
Vấn đề là liệu Vua của
Code
, người dường như cũng đang bị giam lỏng, có được phép làm chuyện như vậy hay không, nhưng chà, tôi đoán việc nhờ ông ấy thử xem sao cũng chẳng mất gì.
Ohii-sama là con gái của ông ấy và đã được phép gửi sô-cô-la cho ông ấy. Thế nên có lẽ nếu cô ấy mở lời nhờ vả, cô ấy sẽ có được nó.
"Cảm ơn vì thông tin hữu ích nhé. Tôi sẽ cho Ohii-sama biết ngay lập tức!" (Cry)
À đúng rồi, tôi quên chưa kiểm tra một chuyện. Để cho chắc ăn, tôi xác nhận lại với Nora-san trước khi rời đi.
"Đúng rồi, còn một chuyện cuối cùng tôi muốn hỏi… Tôi đang tìm hai người tên là Kaiser và Saya. Cô có biết họ không?" (Cry)


