Chương 21 · 29 chương

chương 20

Để làm cho Ayase bình tĩnh trở lại sau khi hoảng loạn về việc ở nhà ma thì tôi quyết định ngồi nghỉ ở trên ghế cùng Ayase。

Tôi dìu cô ấy ngồi ở cái ghế dài cạnh cái máy bán nước nên là tôi tiện thể mua luôn một chai nước ở đấy rồi đưa cho Ayase luôn。

Dù  cô ấy theo chế độ ăn kiêng(hoặc không)thì thôi, an toàn cứ mua nước khoáng。

「Cậu uống đi nều cần.」

「Cảm ơn……Saijo kun.」

Ayase tu ngay 1 phát luôn。

Cần gì mà phải uống nước bằng cả tính mạng vậy trời……。

Nhưng sau khi tu ùng ục như vậy thì có vẻ cô ấy đã bình tĩnh trở lại, nụ cười thường thấy trên mặt đã hiện ra rồi。

「Phew……Mình xin lỗi Saijo kun, mình đã gây rắc rối rồi。Đáng lẽ chúng ta phải có khoảng thời gian đáng nhớ ở đây mới phải.」

「Không sao đâu mà, Ayase。Đừng có tự trách mình quá.」

Ayase nói với vẻ ân hận, khuôn mặt ủ rũ nên tôi đã động viên cô ấy。

Mà thực ra thì chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau mà。

Trong khi đó Hayato nó phải cố gắng pha trò chỉ để khiến Koto san vui- vì nó muốn nhìn thấy nụ cười của Koto san sau khi bị mắng bởi Ayase。

Thực sự thì với tư cách là bên thứ 3 mà lại đi chen ngang họ thì tôi cũng thấy bối rối lắm。

「Nhưng mà giờ thi cuộc hẹn hò đôi nó đã  thành 2 đôi độc lập rồi vậy nên cho đến khi Hayato và Koto san đi cùng nhau quay trở lại đây thì sao chúng ta không đi cùng nhau- chỉ 2 người thôi?」

「H-hả!Ch-chỉ 2 ta……?」

「Huh?」

Khuôn mặt của cô ấy mới nãy còn tái mét thế mà giờ đã đỏ ửng - thế là cô ấy tu hết nửa chai nước còn lại luôn。

Có gì mà cô ấy bất ngờ vậy?

Vậy là cô ấy quay lại bản ngã “ hoàng tử” rồi sao……Đợi đã。

Hình như định nghĩa của từ 『hẹn hò』 là 1 nam 1 nữ yêu nhau đi chơi thì phải?

Nhưng chả phải thằng Hayato nói rằng tiêu chuẩn “ hẹn hò đôi” có thể cả những người không phải đôi sao?

Tại tôi không quen với mấy cái tiêu chuẩn hay thuật ngữ này nên có lẽ là Ayase đã hiểu lầm tôi rồi。

Chết tiệt, nếu mà tôi gây ra hiểu lầm không đáng có như vậy thì tôi phải xin lỗi ngay mới được。

「X-xin lỗi Ayase!Um, Hayato và Koto san có lẽ là hẹn hò thật nhưng chúng ta đây htif có phải đâu?」

「……Không, đây chính là hẹn hò đó, Saijo kun.」

「Huh?」

「Bởi vì……mình muốn nó là 1 cuộc hẹn hò.」

Ayase run rẩy nói như vậy, khuôn mặt đỏ bừng cùng với vai luôn。

Cái chai nước mà cô ấy cầm đã bị cô bóp nát lúc nào không hay và cả đôi tai ẩn dưới bộ tóc dài quá tai đó- cũng đỏ lên luôn。

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ nói 『Cậu đang nói cái quái gì vậy, Saijo kun?』 hay là chúng mình đúng là không hẹn hò thật……Nhưng nếu Ayase mà nói vậy thì cứ ok đi。

「Ồ!Vậy là hẹn hò đi!」

「Um.」

Ayase nói thế xong nhẹ nhàng gật đầu, rồi cười với tôi。Cảm giác như đó là phản ứng tự nhiên chứ chả có gượng ép gì cả.

Chắc cô ấy đã nhập vai quá 180 phút kể từ lúc cuộc hẹn hò đôi này rồi……nhưng sao mà chỉ có 2 chúng tôi như này thì cô ấy lại rạng rỡ hơn nhỉ。

Liệu cô ấy thoải mái khi thấy tôi thôi sao。

Nếu thế thì tôi cũng vui lắm。

Sau cùng thì tôi cũng đã thấy nhiều khía cạnh của Ayase khi nói chuyện và ở cùng nhau rồi。

「Vậy Ayase cậu muốn chơi trò gì nào?Hay khởi động nhẹ nhàng bằng trò đu quay ngựa gỗ nhỉ?」

「Um。Hay mình chơi trò tàu lượn siêu tốc đi.」

「Uầy, chưa gì đã chơi lớn rồi!」

Bựa vậy, Ayase thế mà thích mấy trò chơi mạo hiểm ạ。

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn