Về truyệnTôi Thì Thầm Bên Tai Phù Thủy
Chương 38

Chương 38 · 107 chương

Đây không phải là bạn của Sakuraba Ema

Chìa khóa phòng hoạt động mà Hiro đặc biệt xin riêng, chắc chắn Tsukishiro Yuki cũng có một chiếc.

Chỉ có điều cô chưa từng tự mình chủ động mở căn phòng này ra bao giờ.

Bởi vì không ngờ tới chính mình cũng sẽ bị ướt, Hoshino không có chuẩn bị thêm quần áo để thay, chỉ đành miễn cưỡng thay sang bộ mà hệ thống vốn dĩ đã trang bị sẵn nhưng chưa từng dùng tới.

Đồ thể dục.

Việc thay quần áo của nam sinh rất tiện lợi nhanh chóng.

Một cởi, một mặc.

Là xong rồi.

Chỉ là việc thay quần áo của nữ sinh, hình như sẽ phiền phức hơn một chút…

Không, chính xác mà nói, hẳn là việc thay quần áo của vị phù thủy tiểu thư, sẽ rất phiền phức.

Tsukishiro Yuki sẽ không tự mình thay quần áo.

Ít nhất, trong tình huống Hoshino nhanh gọn thay xong quần áo sạch sẽ, cô lại hoàn toàn không có ý định động thủ.

Mà chỉ ngước đầu lên như thế, nhìn Hoshino.

“…?” Hoshino có chút chần chừ: “Cô không phải là, muốn tôi giúp cô thay đấy chứ?”

Tuy rằng cũng không phải là chưa từng thay.

Hồi tắm rửa lúc đó thì cũng chính là cậu giúp cô thay.

Nhưng lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ.

“Quần áo ướt rồi.”

Yuki kéo kéo bộ thủy thủ phục màu đen trên người mình, nếu như vào lúc này mà từ trên cao liếc xuống một cái hẳn là nhất định có thể thấy được trong bóng tối cái quang cảnh vô cùng có khả năng hấp thụ ánh mắt của người khác.

“Không thay, sẽ bị cảm lạnh đó.”

Chị gái à, bây giờ chị biết là không thay quần áo sẽ bị cảm lạnh rồi à?

Trước đây tôi tưới chị bao nhiêu lần như thế sao tôi chẳng thấy chị thực sự có ý định muốn thay quần áo bao giờ nhỉ?

Biểu cảm mỉm cười, quần áo được kéo lên, bầu không khí thúc giục lan tỏa trong căn phòng sinh hoạt nhỏ bé.

Đúng lúc Hoshino thở dài, chuẩn bị đưa tay ra.

Cánh cửa phòng sinh hoạt bất ngờ bị mở bật ra mạnh mẽ.

Chỉ thấy Sakuraba Ema nhắm mắt hô lớn từ phía sau cửa xuất hiện, bước lên trước một bước, hét to như vậy:

“Quả nhiên là không được!!!”

“Tôi không hiểu vì sao Yuki-chan lại muốn làm bạn với cậu, nhưng dù là bạn bè thì nam nữ khác biệt cũng không thể tùy tiện để người ta giúp thay quần áo được!!!”

“Muốn thay, thì để tôi thay cho!!!”

Không thể đợi Yuki-chan chủ động nói với mình là có chuyện gì được nữa! Nếu như thực sự đợi tới khi xảy ra chuyện gì rồi mới nghĩ tới ngăn cản thì không kịp nữa!

Sakuraba Ema hiên ngang xuất hiện.

Ánh mắt sắc bén, tầm nhìn bén nhọn, động tác giơ tay chắn trước Yuki.

Thân hình nhỏ bé chính là tường thành, là rào cản kiên cố nhất trước người Yuki!

Tuy rằng vị phù thủy đại nhân có vẻ như rất không cần cái rào cản này.

Phía sau lưng bị Ema che chắn, gương mặt và biểu cảm bị che khuất, Yuki lập tức xụ mặt xuống, đến cả mỉm cười cũng không duy trì nữa, nghiến răng liên tục.

Tôi đã nói rồi cậu ấy là bạn mới của tôi mà! Ema rốt cuộc cậu đang lo cái gì vậy!

Cậu thì thỉnh thoảng lại giúp tôi thay quần áo, để cậu ấy giúp tôi thay quần áo một chút thì sao chứ!

Tôi nói cho cậu biết Ema, động tác của Utsunomiya dịu dàng hơn cậu nhiều đấy!

Utsunomiya sẽ giúp tôi tắm, cậu có làm được không?!

Một chút oán giận nho nhỏ lúc này nổi lên trong lòng phù thủy tiểu thư lặng lẽ không tiếng động giấu sau lưng Ema.

Tâm trạng không ổn rất nhanh liền được điều chỉnh lại.

Bị đẩy lưng đưa ra ngoài cửa, Hoshino triệt để bị cách ly ra, Yuki hoàn toàn từ bỏ tự mình làm để mặc cho Ema hầu hạ thay quần áo nhưng lại rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng xong.

Lý do rất đơn giản.

Không lâu nữa sẽ được nghỉ rồi.

Tuy rằng là kỳ nghỉ ngắn ngủi không dài, nhưng chỉ cần không cần phải tập trung ở trường, cũng không cần phải định kỳ tới trường.

Vậy thì bất kể mình chơi với bạn thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới Ema nữa nhỉ?

“Được rồi! Yuki-chan, chúng ta về lớp thôi!”

Chỉnh lại cổ áo cuối cùng, hai tay đặt lên vai Yuki, đẩy cô ấy đi ra ngoài, Ema nói như vậy.

Ema cố ý làm lơ Hoshino đang đợi bên cạnh cửa, cố tình nhanh chân đẩy thân mình Yuki đi, muốn cứ như vậy thuận lý thành chương [note102248] mà chia cắt hai người họ ra.

Thiếu nữ đã thành công.

Bước chân của Yuki không dừng lại, Hoshino không có giơ tay ngăn họ lại.

Chỉ là điều mà thiếu nữ không hề chú ý tới là.

Trước khi lướt qua vai nhau, ánh mắt của hai người đã đối diện trong một khoảnh khắc.

Giữa đôi mày, trong đôi mắt trong veo, thiếu nữ đặc biệt, chỉ chớp nhẹ một con mắt.

Tư thái của khoảnh khắc này, phong tình của cái liếc mắt này.

Không phải là nụ cười tĩnh lặng ban đầu trông thì bình thản nhưng càng nhìn càng thấy rợn người lúc ban đầu, mà là chân thực vô cùng tràn đầy tình cảm.

Nháy mắt?

Có lẽ không có một chút cảm giác xinh đẹp đằm thắm nào, có lẽ cũng chẳng tính là có bao nhiêu phong tình.

Nhưng ít nhất cái liếc mắt này, đã khiến Hoshino hoàn toàn hiểu ra.

Con phù thủy chết tiệt này quả nhiên trước đây chính là đang đùa giỡn mình!

Đây không phải là sẽ lộ ra biểu cảm rất đẹp mắt hay sao?!

…

Đây là bạn của Utsunomiya Hoshino.

Tsukishiro Yuki.

Cô có một gương mặt rất đẹp, nhưng dường như thỉnh thoảng lại cố tình khiến bản thân mang mùi hôi khó chịu, lại còn lặp đi lặp lại dùng biểu cảm được duy trì có chủ ý để khiêu khích người khác, nhằm đạt mục đích khiến mình bị bắt nạt.

Điểm quan trọng đây.

Cô là phù thủy.

Đây là điều mà ở trong ngôi trường này, chỉ có mình Utsunomiya Hoshino biết được bí mật.

Đây là bạn của Tsukishiro Yuki.

Nikaido Hiro.

Cô có tinh thần chính nghĩa mạnh đến cực điểm, thành tích và phẩm hạnh đều xuất sắc, gia đình có điều kiện, dù ở trường hay ở nhà đều nhận được sự tin tưởng và kỳ vọng, là một Yamato Nadeshiko được tất cả mọi người công nhận.

Điểm quan trọng đây.

Cô ấy đi du học rồi.

Bởi vì cuốn nhật ký giúp người được coi là lịch sử đen tối bị đọc to công khai tra tấn, chỉ trong vài ngày đã lẩn trốn ra nước ngoài.

Đây là bạn của Nikaido Hiro.

Sakuraba Ema.

Tuy rằng lên trung học liền bị tách khỏi Hiro, quan hệ nhạt dần, nhưng sau khi trở thành bạn bè với Tsukishiro Yuki, sau khi một lần nữa vươn tay về phía Hiro, cô và Hiro đã khôi phục lại quan hệ bạn bè thân thiết.

Cô trông vô cùng đáng thương đáng yêu, là một thiếu nữ vụng về và thường xuyên thất bại, điều ghét nhất chính là ăn cơm một mình.

Điểm quan trọng đây.

Sự vụng về ấy không phải hoàn toàn giả vờ, nhưng để người khác không ghét mình, cô thường cố tình để mọi người nhìn thấy dáng vẻ thất bại của bản thân.

…Nhưng lần này tuyệt đối không thể thất bại.

Bởi vì.

Đây không phải là bạn của Sakuraba Ema.

Utsunomiya Hoshino.

Học sinh chuyển trường đột nhiên chuyển tới một khoảng thời gian trước, đối tượng mà Ema vốn ôm kỳ vọng có thể trở thành bạn mới của Yuki.

Cậu ta quả thực như Ema mong muốn mà đã trở thành bạn mới của Yuki.

…Sau khi dùng đủ mọi cách bắt nạt Yuki.

Điều này là không chính xác.

Cho dù Sakuraba Ema không phải là Nikaido Hiro, nhưng cô cũng rất rõ những điều gì là chính xác, những điều gì là không chính xác.

Cảm giác quái lạ, mùi vị khác thường.

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà trớ trêu thay…

Yuki lại cứ muốn chơi với cậu ta, cứ xem cậu ta là bạn.

Không có cách nào ngăn cản, không có cách nào can thiệp.

Vậy thì điều cuối cùng có thể làm được, chẳng phải chỉ còn lại một việc thôi sao?

Trông chừng thật kỹ.

Nhìn, quan sát, theo dõi.

Sau đó, vào thời khắc quan trọng mà ứt khoát ra tay!

Vậy nên.

Hôm nay, Sakuraba Ema lại một lần nữa bảo vệ được Tsukishiro Yuki khỏi tay Utsunomiya Hoshino.

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn