Chương 9 · 107 chương

Ngài đúng là cao thủ galgame!

Ở một thời điểm tương lai nào đó, đôi khi Tsukishiro Yuki sẽ nghĩ.

Nếu khi ấy cậu ta mở miệng ra lại là cầu hôn, mà cô cũng đáng chết như vậy mà thuận thế gật đầu…

Liệu tình hình có trở nên hơi khác không?

Nhưng rất nhanh, cô đã dập tắt suy nghĩ sai lầm vốn chẳng thể nào xảy ra ấy.

Hoshino không thể cầu hôn cô.

Cho dù thật sự tồn tại một phần vạn khả năng ấy…

Phù thủy cũng sẽ không kết hôn với con người.

Tsukishiro Yuki càng không thể yêu Utsunomiya Hoshino.

…

…

Gật đầu.

Đáp lại.

Khẽ “ừm” một tiếng.

“Ừm.”

Thật ra một câu trả lời như vậy có thể được hiểu theo rất nhiều cách.

Có thể là đồng ý, tán thành, qua loa, cũng có thể là châm chọc.

Tùy theo hoàn cảnh và giọng điệu của người nói mà nó sẽ mang những ý nghĩa khác nhau.

Chỉ có điều, tiếng “ừm” Yuki vừa thốt ra lúc này rõ ràng chỉ có thể được hiểu theo một cách.

Cô đồng ý.

Hoshino lật lại ký ức, quay về câu nói ngay trước khi cô đáp lời.

Dù nhớ đi nhớ lại thế nào, cậu vẫn không tìm được bất kỳ góc độ nào khác để giải thích ý nghĩa của câu ấy.

“Nếu ở nhà cô không tắm được thì bây giờ tôi có thể giúp cô tắm sạch.”

Đúng là cậu đã nói như vậy, phải không?

Một câu châm chọc có chủ đích, dùng cách khéo léo hơn để mỉa mai việc cô phù thủy trước mặt không sạch sẽ, đồng thời thể hiện sự thù địch bằng giọng điệu chế giễu. Nó cũng vừa hay bổ sung lời giải thích cho hành động dội nước ban nãy, qua đó vạch rõ lập trường của cậu.

Hoshino cảm thấy dùng câu ấy làm lời mở đầu cho cuộc trò chuyện đầu tiên là rất phù hợp.

Ít nhất cậu không nghĩ ra được câu nào tốt hơn.

Nhưng Hoshino thật sự không ngờ Yuki lại phản ứng như vậy.

Cô “ừm” cái gì mà “ừm” hả?!

Nếu hiểu theo nghĩa đen, nếu xem đó là một câu trả lời đồng ý…

Sao nghe cứ như tôi bảo sẽ giúp cô tắm, rồi cô thật sự đồng ý để tôi tắm cho vậy?

Cái này… cái này đúng à?

『Đúng đúng đúng, quá đúng rồi ký chủ! Ngài đúng là cao thủ galgame!』

『Tôi kiểm điểm! Tôi tự kiểm điểm! Xem ra trên con đường chinh phục mỹ thiếu nữ, trình độ tu dưỡng của hệ thống tôi vẫn còn kém xa ký chủ!』

『Đúng vậy! Mặc dù tung nắm đấm vào đám bắt nạt để cứu cô phù thủy khỏi nguy nan có thể tăng mạnh độ hảo cảm, thậm chí còn có khả năng giúp ngài một bước trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô ấy, nhưng mô-típ anh hùng cứu mỹ nhân thật sự quá phổ biến! Với một cô phù thủy đã bị bắt nạt quá lâu, có lẽ nó không đủ sức khắc sâu vào lòng cô ấy!』

『Những lúc thế này phải làm ngược lại, dội thêm cho cô ấy một xô nước lạnh để tỉnh táo! Sau đó mới chìa tay ra và gửi lời mời!』

『Lời đầu tiên khi vừa gặp mặt đã là lời mời cùng tắm sao?! Một nước đi táo bạo và nhảy cóc đến thế vậy mà lại thành công!』

『Cô ấy nói “ừm”! Cô ấy gật đầu! Cô ấy đồng ý rồi!』

『Nhưng ký chủ tuyệt đối đừng nóng vội! Nhất định phải nắm chắc chừng mực! Cơ hội nhanh chóng kéo gần khoảng cách đang ở ngay trước mắt, tuyệt đối đừng hấp tấp! Mặc dù cô phù thủy đã đồng ý, mặc dù hệ thống tôi hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô ấy lại đồng ý…』

『Nhưng tóm lại, tóm lại đây là cơ hội tuyệt vời! Hãy giữ vững phong độ và sự tao nhã của ký chủ, đồng thời cố gắng thể hiện phong thái quý ông có giáo dưỡng nhất vào lúc này!』

Sau một thoáng chết lặng, hệ thống lập tức đưa ra phản ứng kích động đầy hưng phấn.

Hơn nữa, nó lại một lần nữa chỉ ra hướng đi.

“Phong thái quý ông.”

Tạm gác chuyện vừa gặp mặt đã mời nhau cùng tắm mà đối phương còn thật sự đồng ý sang một bên. Nếu chỉ lấy tiền đề rằng sắp tới sẽ là một màn phòng tắm ai cũng thích xem…

Khoảng cách kéo gần.

Phòng tắm chật hẹp.

Từng lớp che chắn được cởi bỏ khiến tim đập nhanh dần.

Đúng vậy.

Đây tuyệt đối là một sự kiện dokidoki hoàn hảo.

Khi khoảng cách gần đến mức ấy, cảm xúc mập mờ là thứ dễ nảy sinh nhất.

…Với điều kiện đây không phải lần đầu hai người gặp nhau, và Hoshino cũng không vừa mới dội nguyên một xô nước lên đầu cô.

Ở chung trong phòng tắm với một người khác giới hoàn toàn xa lạ thì có thể xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hét lên, đỏ mặt, ghê tởm và báo cảnh sát.

Những phản ứng kiểu vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ xuất hiện khi đối diện với người đã có nền tảng tình cảm, chẳng hạn như thanh mai trúc mã đang bắt đầu nảy sinh rung động.

Còn nếu đối phương là người lạ, tùy vào nhan sắc mà kết quả nhận được chắc cũng chỉ là gương mặt tức giận, ghê tởm hoặc phản cảm đến cực điểm.

Gì cơ?

Cô ấy tự đồng ý mà?

Nghĩ thế thì quá nông cạn rồi.

Phụ nữ vốn là sinh vật khó nắm bắt nhất. Phụ nữ loài người bình thường đã như vậy, huống chi trước mặt cậu còn là một phù thủy không phải con người.

Vì vậy, lời khuyên của hệ thống tuyệt đối chính xác.

Giữ vững ranh giới, thăm dò khoảng cách rồi trên cơ sở ấy tạo ra bầu không khí mập mờ, nhanh chóng kéo hai bên lại gần và một hơi tăng mạnh độ hảo cảm.

Nếu mục đích của Hoshino là chinh phục cô phù thủy trước mặt.

Nhưng không phải.

Vì thế, tất cả những điều trên đều phải nhìn theo hướng ngược lại.

Không rõ tại sao cô phù thủy lại đồng ý.

Nếu nghĩ theo hướng tốt, màn gặp gỡ đầu tiên độc đáo do Hoshino tạo ra đã thành công thu hút toàn bộ hỏa lực. Phù thủy lập tức đưa ra quyết định xử lý cậu, còn lời đồng ý hiện tại chẳng qua chỉ là viên đạn bọc đường trong tay FBI giả làm bé gái đứng trong ngõ dụ người tới gần.

Trên thực tế, có khi cậu còn chẳng kịp nhìn thấy cơ thể phù thủy. Chỉ cần vừa quay đầu đi theo cô ra khỏi trường, ngay trong ngày hôm đó cậu sẽ biến mất không để lại dấu vết.

Chết dưới tay phù thủy.

Nếu nghĩ theo hướng bình thường hơn một chút…

Không được.

Dùng tư duy của người bình thường thì căn bản không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến tình hình phát triển thành thế này.

Vậy nếu nghĩ theo hướng xấu thì sao?

Sức hấp dẫn nhân cách vô địch của cậu khiến Phù thủy đại nhân vừa gặp đã yêu. Cho dù Hoshino cố giảm độ hảo cảm bằng cách dội nước lên người cô, cậu vẫn đạt tới tuyến chinh phục, khiến Yuki vui vẻ bỏ qua hành động vừa rồi rồi đồng ý lời mời của cậu.

…Có thể ăn đào, nhưng đừng ăn nhiều đến thế.

Hoshino biết gương mặt mình không tệ, nhưng tuyệt đối chưa đạt tới mức giết sạch cả người lẫn phi nhân loại như vậy.

Vậy cứ nghĩ theo hướng tốt đi!

Phù thủy chuẩn bị ra tay rồi!

Nói cách khác, việc Hoshino cần làm bây giờ là…

Tìm cho mình một chỗ chết thật đẹp!

Thuận tiện ra tay.

Không có nhân chứng.

Dễ xử lý thi thể.

Kết hợp với thời điểm hiện tại, cộng thêm cái cớ cậu vừa dùng để đưa ra lời mời, lại nghĩ tới chuyện xử lý thi thể có lẽ sẽ cần rất nhiều nước…

…Mình hiểu rồi.

“Vậy thì, xin hãy đi theo tôi.”

Hoshino đưa tay về phía Yuki.

Cô nắm lấy.

“Ừm.”

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn