“Tôi đã khám phá ra bí mật của Dreamland.”
Với tư cách trợ lý thị trưởng của Lò Rèn Lửa, Chase luôn tự hào rằng mình đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện.
Trở thành người được chủ nhân thành phố tín nhiệm nhất tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Chỉ khi năng lực, phẩm chất và cả tính cách đều hợp ý Thị Trưởng thì người ta mới có thể giành được vị trí ấy.
“Mất trí nhớ chỉ là bước dọn đường mà thôi. Dreamland đã thao túng thông tin.”
Chase đang đứng trong phòng làm việc của Thị Trưởng.
Anh trình bày suy luận của mình với Goldhand.
“Xin ngài hãy xem những trang này. Nếu thông tin mà đội chinh phục mang theo là sự thật, thì những tình huống được ghi lại ở đây đang mâu thuẫn với nhau. Một người đã biết sẵn đáp án thì đâu có lý do gì phải giải lại cùng một bài toán, đúng không? Và điều quan trọng nhất chính là những phần ghi thông tin về hầm ngục này… Nét chữ khác hẳn. Đây chính là bằng chứng mang tính quyết định.”
Chase hoàn toàn chắc chắn.
Vẻ đường hoàng chỉ có thể xuất hiện khi một người tin rằng mình đúng 100% đã khiến lập luận của anh trở nên thuyết phục hơn.
“Thông tin… đã bị thao túng sao?”
Lông mày Goldhand khẽ giật.
Suy luận của Chase không hề vô lý.
Ngược lại, nếu đúng như lời anh nói, việc các Đội Chinh Phục cho đến nay đều không thể phá giải thiết bị mang tên thang máy cũng trở nên hợp lý.
Nhưng…
Thao túng thông tin và che giấu ký ức sao?
Nếu là như vậy thì việc chinh phục hầm ngục căn bản không thể nào tiến hành được.
Dreamland là một câu đố.
Muốn phá giải câu đố thì phải thu thập thông tin.
Thế mà chính hầm ngục lại có thể thao túng thông tin do Đội Chinh Phục thu thập được sao?
Đó còn là những thông tin mà họ đã đánh đổi cả tính mạng mới có được đấy?
“Nếu đúng như lời cậu nói, rằng tất cả những phần có nét chữ khác đều đã bị thao túng, vậy thì các thông tin cốt lõi liên quan đến việc chinh phục hầm ngục như ‘phải sử dụng thang máy’, ‘thang máy dành cho nhiều người’, ‘không được bước ra hành lang không có ánh sáng’, ‘phải chiến đấu với người côn trùng’ và những điều tương tự…… đều hoàn toàn vô dụng sao?”
Nếu tất cả những phần có nét chữ khác đều đã bị thao túng.
Điều đó chẳng khác nào nói rằng toàn bộ thông tin liên quan đến hầm ngục đều là giả.
Cũng phải thôi, bởi tất cả thông tin về thang máy đều được ghi bằng những nét chữ khác nhau.
Liệu bây giờ họ có nên dừng việc chinh phục hay không?
Ngay lúc đó, Goldhand chìm sâu vào suy nghĩ.
Tuy nhiên.
Chase lại khác.
Ban đầu, anh rõ ràng đã đưa ra ý kiến phản đối.
Thế nhưng giờ đây, Chase lại thuyết phục Goldhand rằng chắc chắn phải tồn tại phương pháp phá giải.
“Tôi cho rằng lượng thông tin mà Dreamland có thể thao túng là có giới hạn. Nhất định phải là như vậy. Nếu tôi là Chủ Hầm Ngục, thay vì chỉ thao túng, tôi đã xóa sạch toàn bộ nội dung trong cuốn nhật ký rồi.”
Hiện tại, Chase có thể suy ra hai khả năng lớn.
Một là toàn bộ thông tin được ghi trong nhật ký đều là giả.
Khả năng còn lại là một phần là ‘sự thật', còn một phần là ‘giả dối’.
Nếu là trường hợp trước thì thật sự không có lời giải.
Việc chinh phục Dreamland về cơ bản bắt buộc phải trải qua nhiều lần thám hiểm.
Nếu cấu trúc của nó khiến họ không thể tích lũy thông tin, thì lựa chọn đúng đắn là dứt khoát buông tay ngay lúc này.
Nhưng nếu là trường hợp sau thì sao?
Dù khó khăn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không tồn tại cách phá giải.
Chase cho rằng Dreamland gần với trường hợp sau hơn.
Căn cứ của anh chính là việc Dreamland là một hầm ngục sơ sinh.
Xét về khả năng phòng thủ, không để lại bất kỳ thông tin nào sẽ có lợi hơn rất nhiều so với để lại thông tin giả nhưng vẫn cho phép kẻ địch phần nào suy đoán tình hình.
Dù nó có sở hữu khả năng xóa ký ức mạnh mẽ đến mức nào.
Nếu những kẻ xâm nhập cứ tiếp tục tiến vào như hiện tại, sự thật rằng thông tin đã bị thao túng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.
Vậy tại sao lại cố tình để lại những từ có thể trở thành từ khóa như ‘thang máy’ hay ‘hành lang không có ánh sáng’?
Nếu có thể xóa toàn bộ thông tin, chắc chắn nó đã làm như vậy.
Bởi đối với một Chủ Hầm Ngục sơ sinh, đó mới là quyết định hợp lý hơn.
Và rồi.
Những điểm chung xuất hiện trong tất cả các cuốn nhật ký mà những người thăm dò đã mang về cho đến nay đang mang lại cho Chase một niềm tin kỳ lạ.
1. Thiết bị cơ khí có tên là thang máy. Phải sử dụng nó mới có thể tiến sang khu vực tiếp theo.
2. Thang máy được thiết kế cho nhiều người, vì vậy để việc thăm dò diễn ra thuận lợi thì nên có càng nhiều người cùng bước vào càng tốt.
3. Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng.
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó.
Như đã giải thích trước đó, vẫn tồn tại khả năng toàn bộ những thông tin này đều là giả.
Dù sao người ta cũng nói rằng hầm ngục sẽ lấy kẻ xâm nhập làm chất dinh dưỡng để trở nên mạnh hơn.
Có thể đây là phương thức để dụ dỗ kẻ xâm nhập tiến vào, nhưng… khó mà biết chắc được.
Rõ ràng cần phải kiểm chứng.
“Từ bây giờ, tôi muốn tự mình tham gia thăm dò Dreamland cùng Đội Chinh Phục.”
“Chính cậu sẽ đích thân đi sao, Chase?”
Lông mày Goldhand khẽ giật.
“Cậu đang đảm nhận công việc quan trọng hơn việc chinh phục hầm ngục. Cậu phụ tá cho ta và dốc sức biến Lò Rèn Lửa thành một thành phố vĩ đại hơn.”
“Tôi biết. Chính vì tôi đã được giao cho một vị trí vượt quá khả năng của mình, tôi càng hiểu rằng bản thân phải có trách nhiệm với nhiệm vụ đã được phó thác.”
Tuy nhiên.
Cũng chính vì thế, Chase khẳng định rằng mình phải dốc sức vào việc chinh phục Dreamland.
Dù sao đi nữa.
Giành được ma thạch cũng là cách giúp cho Lò Rèn Lửa trở nên giàu mạnh và vĩ đại hơn.
“…….”
Goldhand trầm ngâm suy nghĩ.
Trông ông ta có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận đề nghị của Chase.
Bởi sự táo bạo ấy chính là tính cách mà Goldhand yêu thích nhất ở anh.
“Cậu phải thành công.”
“Vâng. Cảm ơn ngài. Nếu tôi chết, tốt hơn hết ngài nên từ bỏ việc chinh phục Dreamland.”
“Đừng chết.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Thị trưởng đã ban sự cho phép.
Kể từ giờ, việc chinh phục Dreamland sẽ thuộc quyền phụ trách của Chase.
Phạm vi thao túng thông tin chắc chắn có giới hạn. Nó không thể thay đổi tất cả. Ít nhất là không thể thay đổi chính bản chất của sự việc.
Đôi mắt Chase tràn ngập vẻ hứng thú.
Hầm ngục mang tên Dreamland là một trường hợp hoàn toàn khác với tất cả những hầm ngục từng xuất hiện cho đến nay.
Chase muốn tận mắt nhìn thấy điểm cuối của nó.
Động cơ của anh mang tính bốc đồng, nhưng danh nghĩa và lý do chính đáng thì hoàn toàn đầy đủ.
Bất kể nguyên nhân là gì, chỉ cần mang được ma thạch về là xong.
‘Nó có thể nhận biết được mật mã không? Nếu nó thao túng được chữ viết thì tranh vẽ sẽ thế nào? Nếu thay thế mực bằng than chì thì sao? Máu thì sao? Có lẽ cũng nên thử khắc thông tin trực tiếp lên cơ thể.’
Cứ như vậy, Chase chủ động bắt đầu chiêu mộ Đội Chinh Phục lần thứ tư.
【Kết Quả Chinh Phục Lần 4】
【Người viết: Chase】
Số người tiến vào: 12
Kết quả thăm dò: 11 người tử vong, Chase sống sót, tiêu hao 1 Cuộn Thoát Hiểm.
▼ I
Tình trạng của tôi cũng không khác gì những người từng thoát ra trước đó.
Thật sự tôi không nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra bên trong hầm ngục.
Đó là một cảm giác hết sức kỳ lạ.
Trước khi bước vào hầm ngục, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
Tất cả dụng cụ có thể dùng để viết chữ hoặc vẽ hình.
Tôi cũng đã học những loại mật mã được Cục Tình báo Lò Rèn Lửa sử dụng.
Nhưng đáng tiếc là không thu được thành quả hữu ích nào.
Những phần liên quan đến sinh hoạt thường ngày vẫn được giữ nguyên.
Tôi đã ăn cơm. Uống nước. Trò chuyện với đồng đội.
Những thông tin không quan trọng như vậy vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên.
Xét theo nét chữ, có thể suy đoán rằng toàn bộ thông tin quan trọng đều đã bị thao túng.
Những dòng chữ được ghi trong nhật ký, những đoạn được viết bằng mật mã, thậm chí cả thứ có vẻ là cánh tay khô quắt của một thành viên Đội Chinh Phục.
Nó có thể can thiệp cả vào những vết sẹo được khắc trên cơ thể sao?
Những bức vẽ đều đã bị bóp méo thành hình dạng quái dị.
Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại, chúng tôi vẫn quay về đúng những thông tin này.
1. Thiết bị cơ khí có tên là thang máy. Phải sử dụng nó mới có thể tiến sang khu vực tiếp theo.
2. Thang máy được thiết kế cho nhiều người, vì vậy để việc thăm dò diễn ra thuận lợi thì nên có càng nhiều người cùng bước vào càng tốt.
3. Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng.
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó.
Đây là toàn bộ thông tin mà tôi đã mang được ra ngoài.
Nếu thu hẹp phạm vi và chỉ nói riêng về thông tin liên quan đến hầm ngục…
Có cảm giác rằng tất cả thông tin về thuộc hạ hoặc bẫy đều đang bị kiểm duyệt.
Xem ra chúng ta cần phải thay đổi hướng thăm dò.
Chase nhìn vào gương.
Trên trán anh có một vết sẹo dài và thẳng.
Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?
“Ít nhất có thể chắc chắn rằng thiết bị cơ khí mang tên thang máy thật sự tồn tại.”
Trước khi bước vào hầm ngục, Chase đã tự hứa với bản thân một điều.
Nếu toàn bộ những thông tin mà các chỉ huy trước đây liều mạng mang về đều là giả.
Anh sẽ vứt bỏ tất cả hành lý, kể cả nhật ký, rồi lập tức sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
Còn nếu không phải như vậy mà đúng như suy đoán của anh, trong đó có cả thật lẫn giả.
Anh sẽ tiếp tục thăm dò rồi mới trở về.
Những vết thương khắc trên cơ thể.
Số lương thực và nước uống đã bị tiêu hao.
Rất nhiều cuốn nhật ký đang chiếm gần một nửa ba lô thám hiểm.
Tất cả chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy suy đoán của Chase là đúng.
Hầm ngục đang nói cả sự thật lẫn lời dối trá.
Đó là điều không thể bàn cãi.
Ngoài ra, dựa trên khoảng thời gian đã trôi qua ở bên ngoài.
Chase xác nhận rằng mình đã lưu lại trong hầm ngục khoảng một tuần.
“Vậy phải làm thế nào mới mang được thông tin ra ngoài?”
Chữ viết và tranh vẽ cuối cùng đều vô nghĩa.
Những văn bản được viết bằng mật mã cũng vậy.
Cho dù viết bao nhiêu cuốn nhật ký hay vẽ bao nhiêu bức tranh, mọi ‘thông tin liên quan đến hầm ngục’ đều sẽ bị kiểm duyệt.
Rốt cuộc, những thông tin có ý nghĩa duy nhất chỉ còn lại bốn đặc điểm của thang máy mà Chase cùng các chỉ huy trước đó đã điều tra được……
“Thông tin nào là thật, thông tin nào là giả đây?”
Có tìm ra được đáp án trong lần thăm dò tiếp theo thì cũng vô nghĩa.
Bởi khi thoát ra, thông tin lại sẽ bị thao túng.
Ban đầu anh đã nghĩ một cách đơn giản rằng có lẽ vẫn làm được, rằng chắc chắn phải tồn tại một phương pháp phá giải.
Có phải anh đã xem nhẹ nó quá mức chỉ vì đây là một hầm ngục sơ sinh không?
Khi mọi phương pháp từng nghĩ tới đều bị chặn đứng, anh chỉ còn cảm giác mờ mịt đến cực điểm.
Chase vuốt ve vết sẹo khắc trên trán.
Anh không phải Phúc Giả.
Anh chỉ có một mạng sống, nên thành thật mà nói, từ bỏ mới là lựa chọn có lợi hơn.
Nhưng…
Anh vẫn muốn nhìn thấy tận cùng của nó.
Tất cả những thứ tồn tại bên trong hầm ngục kỳ quái ấy.
Anh muốn khắc sâu chúng vào chính đôi mắt của mình.
Chase chìm vào suy nghĩ.
Chẳng lẽ không còn phương án nào tốt hơn sao?
“A! Có lẽ cách này sẽ được….”
Chase bất chợt nhìn về phía chiếc ba lô của mình.
Đó là chiếc ba lô anh đã sử dụng trong lần chinh phục vừa rồi.
Bên trong chứa đầy những vật dụng hữu ích khi thám hiểm hầm ngục như quả táo thối, dao găm, kéo tỉa râu, dây thừng và nhiều thứ khác.
Anh không chắc phương pháp này có thể giúp mình đi đến tận cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thấy một khả năng.
Ít nhất nó có thể giúp anh vượt qua được thang máy.
Chase dẫn theo 6 tù nhân dwarf có thể lập tức lên đường rồi vội vã tiến vào thám hiểm Dreamland.
【Kết Quả Chinh Phục Lần 5】
【Người viết: Chase】
Số người tiến vào: 7
Kết quả thăm dò: 6 người tử vong, Chase sống sót, tiêu hao 1 Cuộn Thoát Hiểm.
▼ Kiểm chứng thật giả
1. Thiết bị cơ khí có tên là thang máy. Phải sử dụng nó mới có thể tiến sang khu vực tiếp theo. (Thật)
2. Thang máy được thiết kế cho nhiều người, vì vậy để việc thăm dò diễn ra thuận lợi thì nên có càng nhiều người cùng bước vào càng tốt. (Giả)
3. Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng. (Thật)
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó. (Giả)
Sau khi hoàn tất cuộc thám hiểm, Chase lục lọi chiếc ba lô.
Quả táo thối và chiếc kéo tỉa râu đã biến mất.
“Dường như nó có thể can thiệp được vào chữ viết và tranh vẽ bằng cách nào đó… nhưng quả nhiên không thể ngăn chặn phương pháp này.”
Lần này, Chase cũng đã tự đặt ra một lời hứa với bản thân trước khi bước vào hầm ngục.
Nội dung lời hứa như sau.
Cho đến nay đã có bốn thông tin được điều tra về thang máy.
Anh sẽ chỉ định một vật tượng trưng cho từng thông tin rồi lần lượt bỏ chúng vào ba lô.
Ví dụ, quả táo thối là vật đại diện cho thông tin ‘Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng'.
Còn chiếc kéo tỉa râu là vật đại diện cho thông tin ‘Thiết bị cơ khí có tên là thang máy’.
Đại khái là như vậy.
Họ đã quy ước rằng nếu thông tin là thật thì Chase sẽ vứt bỏ vật tượng trưng tương ứng.
Còn nếu là giả thì anh sẽ mang vật đó trở về.
Quả táo thối và chiếc kéo tỉa râu đã biến mất.
Điều đó có nghĩa thông tin về tên của thiết bị cơ khí và hành lang không có ánh sáng là sự thật.
Ngoài ra, họ còn thống nhất rằng nếu xảy ra sự cố ngoài dự tính, Chase sẽ vứt bỏ toàn bộ hành lý rồi sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
Vậy nên không cần lo rằng kết quả này là giả.
“Được rồi, vậy thì……”
Từ giờ nên làm thế nào đây?
Chase lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ.
***
Nữ Hoàng Kiến: Tân Thủ, rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết rồi???
ㄴTân Thủ: Hiện tại là 44 người…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thật sự hết nói nổi, đcm =)))))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đừng bảo là đến giờ bọn chúng vẫn còn mắc kẹt ở thang máy nhé???
ㄴTân Thủ: K-K-K-Không, không phải vậy.
ㄴTân Thủ: Nhưng trước khi đi đến khu vực tiếp theo, tên có vẻ là chỉ huy đã dùng Cuộn Thoát Hiểm rồi chuồn mất.
ㄴTân Thủ: Nên là tôi đã ném những kẻ xâm nhập còn lại vào Khu vực 1 để cho Mê Cung và Mềm Mềm ăn.
Dị Thường đúng là một cuộc thảm sát đối với dwarf.
12 người chết trong đợt tấn công lần thứ nhất.
4 người trong lần thứ hai.
11 người trong lần thứ ba.
11 người trong lần thứ tư.
Và 6 người trong lần thứ năm.
Tôi chưa từng phải đối phó với nhiều kẻ xâm nhập đến thế trong một khoảng thời gian ngắn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành Chủ Hầm Ngục, nên trong lòng tôi có chút khó tả.
Đầu Bò: Đm, tôi vào xem stream mấy lần rồi mà lần nào chúng nó cũng chết sạch ở thang máy, bực vãi…
ㄴTân Thủ: Nhưng với tôi thì đó là chuyện tốt mà…
ㄴĐầu Bò: Ừ thì đúng là vậy…
ㄴTân Thủ: Nhưng theo tôi thấy, có vẻ bọn chúng đã nhận ra thông tin đang bị thao túng rồi.
ㄴĐầu Bò: Ồ… Cuối cùng cũng sắp có chuyện lớn à??
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng đã có nhiều người chết trong hầm ngục đến vậy rồi, liệu còn ai muốn tiến vào nữa không? Khư khư.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Dù tên Thị Trưởng dwarf có đứng ra thì từ giờ chắc cũng khó chiêu mộ người lắm.
Tổng cộng đã có 44 dwarf chết.
Đúng như lời Nữ Hoàng Kiến, tôi cũng tự hỏi liệu còn thằng nào muốn tiến vào nữa hay không.
Thế nhưng.
Ánh mắt của tên dwarf vừa dùng Cuộn Thoát Hiểm chạy trốn ban nãy, phải nói sao nhỉ?
Nó giống hệt ánh mắt của vị lãnh chúa mà tôi từng gặp khi đó.
Chậc…
Hơi đáng sợ thật.
Một người ám ảnh về tôi thôi là đã quá sức lắm rồi.
Lần sau mày mà còn bước vào, tao sẽ cho đi thẳng đến Hang Goblin.


