[note102535]
Tiêu đề: Phần thưởng của đợt quái lần này.
Người đăng: Tân Thủ
[Phòng thủ đợt quái thành công.]
[Phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên độ khó.]
[Độ khó được đánh giá dựa trên số điểm nhận được, chênh lệch cấp độ với kẻ xâm lược cấp cao nhất và số lượng kẻ xâm nhập.]
[Tính toán hoàn tất.]
[Đánh giá độ khó của đợt quái lần này: Cực Khó.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Điểm đã được trao.]
——————
LV.10
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Không
Quân số - 0/50
Thiết bị - 2/50
Điểm - 50000
STR - 13
DEX - 13
CON - 13
MP - 13
Tên NV: Tân Thủ
Mã NV: dm_6_666666666
——————
Bình luận
Tân Thủ: Phần thưởng của tôi đây, mọi người thấy sao?
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ngay đợt quái đầu tiên đã dính phải cấp Cực Khó luôn:)) Nói thật lúc con troll tiến vào tôi đã rất lo lắng, vậy mà cậu vẫn phòng thủ được…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Moá, nhận được nhiều điểm với kinh nghiệm dữ vậy….
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bị bug ak??? Đây có phải Solo Leveling đ đâu…
Tân Thủ: Tôi tưởng với độ khó này thì phần thưởng như vậy là bình thường?
ㄴKongKong: Không không, tuyệt đối không nhé.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Phần thưởng của cấp độ Rất Khó khá ngon, nhưng bình thường không cho nhiều đến mức này.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tốt tốt, cứ thế mà phát huy nhé!
ㄴMagic Hero: Ch-Ch-Chúc mừng… Cậu có thể trả lời bình luận của tôi một lần được không…
ㄴTân Thủ: Rồi nhé!
ㄴMagic Hero: Cảm ơn cậu!!
Sao người này cứ đòi tôi trả lời bình luận của họ thế nhỉ?
Phản ứng của mọi người trên Diễn Đàn hầu hết là chúc mừng.
Các Oldbie đã khuyên tôi tận dụng thuộc hạ, cạm bẫy, tăng chỉ số,…
Thế nhưng thứ khiến tôi chú ý lại chính là tính năng Mở Rộng Hầm Ngục.
‘Mở rộng hầm ngục, chủ đề hầm ngục, thuộc hạ hầm ngục… Má, sao nhiều dữ vậy? Giao diện như cc.’
Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó trong lúc đang tìm kiếm mấy cái bẫy.
Tính năng này có thể xây thêm tầng 2, mở rộng diện tích và cơi nới hầm ngục theo nhiều cách khác nhau.
Nhung nếu như chỉ xây duy nhất một hành lang thẳng tắp, tôi có thể kéo dài nó hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Cộng thêm cái [Thưởng Chào Mừng Chủ Hầm Ngục Mới], nhờ đó tôi có thể xây một hành lang dài trị giá tới 45000 điểm.
Dù là quái vật mạnh đến đâu, chúng cũng không thể thoát khỏi vũng lầy của cơn đói khát. Dùng số điểm còn lại để bố trí thêm bẫy debuff thì đúng là dệt hoa trên gấm.
Tất nhiên, đây không phải là thành tựu mà một mình tôi tự tay đạt được.
Trước đó tôi cũng đã hỏi ý kiến mọi người trên Diễn Đàn xem kế hoạch này có khả thi hay không.
Ngay cả trong lúc đợt quái diễn ra, tôi vẫn sử dụng chức năng [Camera Giám Sát] để phát trực tiếp trên Diễn Đàn.
Nhờ có họ mà tôi có thể nắm bắt tình trạng của con troll và lũ goblin theo thời gian thực, được hướng dẫn những gì nên làm nếu phải chiến đấu, thậm chí còn được tư vấn cả vị trí và thời điểm thích hợp để kích hoạt bẫy.
Mọi người đều nói ý tưởng của tôi rất hay.
Nhưng thật ra, tất cả đều là nhờ các anh chị em trong Diễn Đàn Hầm Ngục.
Tân Thủ: Nhờ có mọi người mà tôi đã an toàn phòng thủ thành công… Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều…
ㄴĐầu TV: Cậu khiêm tốn quá rồi
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chính cậu đã làm được mà. Cậu hoàn toàn có thể tự hào về bản thân.
ㄴHamster 3M: Thấy phần thưởng cậu nhận được thì tôi có hơi ganh tị một chút… Nhưng có thêm một đồng chí Chủ Hầm Ngục xuất sắc nên tôi cũng thấy vui haha…
Có vẻ phần thưởng tôi nhận được từ đợt quái lần này lớn hơn khá nhiều so với mức trung bình của những người khác.
Về chuyện đó, Đồ Tể Ẩn Danh giải thích rằng:
Đồ Tể Ẩn Danh: Chính bọn tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ hệ thống.
Đồ Tể Ẩn Danh: Nhưng dựa trên kinh nghiệm của những người dùng trên Diễn Đàn từ trước đến nay, độ khó nhìn chung được chia thành Dễ, Trung Bình, Khó, Cực Khó, Ác Mộng và Cuồng Loạn.
Đồ Tể Ẩn Danh: Phần thưởng của đợt quái được trao dựa trên độ khó, thế nên độ khó ấy được tính một cách tương đối.
Đồ Tể Ẩn Danh: Nói cách khác, cấp độ và số điểm của Chủ Hầm Ngục càng cao thì độ khó của thử thách sẽ bị đánh giá thấp hơn, và phần thưởng sẽ giảm đi.
Đồ Tể Ẩn Danh: Nhưng mà…
Đồ Tể Ẩn Danh: Theo “công thức” của Diễn Đàn Hầm Ngục, vượt qua cấp độ Cực Khó thông thường sẽ tăng khoảng 3 đến 4 cấp và có thể nhận tối đa mười nghìn điểm.
Tiền bối Đồ Tể nói rằng lần này tôi đã đập tan hoàn toàn công thức ấy.
Tôi có nên thấy vui không nhỉ…?
Dù gì mình cũng nhận được nhiều phần thưởng hơn người khác.
ㄴOrange★: Hmm…
ㄴOrange★: Vậy có nghĩa là tốc độ phát triển của cậu nhanh gấp vài lần so với bình thường.
ㄴOrange★: Cộng thêm việc cậu vừa mới trở thành Chủ Hầm Ngục nữa… Cậu đúng là có khá nhiều điểm khác thường.
Mà nghĩ lại, tôi vẫn còn một điều thắc mắc.
ㄴTân Thủ: Này, Admin Diễn Đàn.
ㄴOrange★: Ừ?
ㄴTân Thủ: Lúc trước anh từng nói rằng đáng lẽ không thể xuất hiện một Chủ Hầm Ngục mới nhỉ? Anh có thể giải thích cho tôi được không?
Nguy cơ trước mắt đã giải quyết xong.
Dù gì thì vẫn còn ít nhất ba ngày nữa mới đến đợt quái tiếp theo.
Vậy nên lúc này tôi muốn được giải đáp những thắc mắc của bản thân.
ㄴOrange★: Ví dụ đơn giản nhé. Cứ tưởng tượng có một nhà kho rất rộng đi?
ㄴOrange★: Nhà kho tuy rộng nhưng đã chật kín đồ đạc, con người và đủ thứ khác, đến mức hoàn toàn không còn một khoảng trống nào. Thế rồi đột nhiên, một kiện hàng nặng một tấn không biết từ đâu ra lại xuất hiện trong kho. Đại khái là như vậy.
ㄴOrange★: Cũng chẳng biết kiện hàng đó đã vào bên trong kiểu gì nữa:))
ㄴOrange★: Thậm chí nó còn không làm tổn hại hay xô đẩy bất kỳ đồ vật hoặc người nào có trong nhà kho từ trước đó.
ㄴOrange★: Bản thân kiện hàng ấy cũng giữ được nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Cmn quái dị thật đấy…
ㄴTân Thủ: Ra là vậy.
ㄴOrange★: Nếu tôi tìm hiểu được gì thêm thì sẽ báo cho cậu sau.
ㄴTân Thủ: Ok ok
Admin nói rằng lý do tôi có thể nhìn thấy giao diện hệ thống chính là nhờ Oblivion. Có lẽ nhà kho trong ví dụ ấy đang ám chỉ Oblivion.
Nói theo ngôn ngữ game thì…
Giống như một server đã kín chỗ, không có người chơi nào đăng xuất cả, vậy mà bằng cách nào đó tôi vẫn chen được vào trong.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!!
ㄴTân Thủ: Ơi?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu tính làm gì với 50k điểm thế…?? Vậy là cậu sẽ chọn một chủ đề trước hả?? T-T
Cái này người ta gọi là bú win đúng không nhỉ?
Thành thật mà nói, tôi không ngờ mình lại tích được 50k điểm nhanh đến vậy.
Chà…
Tôi từng được khuyên rằng sau khi tích luỹ đủ một số điểm kha khá thì hãy chọn chủ đề hầm ngục.
Nhưng trước khi ngoan ngoãn nghe lời các Oldbie, tôi muốn hỏi xem mình có thể lợi dụng lỗ hổng nào đó của Hệ thống hay không.
ㄴTân Thủ: Nơi này là Dãy núi Lowjinrat nhỉ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Yeah
ㄴTân Thủ: Và phần thưởng của đợt quái sẽ thay đổi tương ứng với độ khó, đúng chứ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đúng vậy?
ㄴTân Thủ: Thế thì bây giờ tôi cũng đâu cần chuẩn bị gì nhỉ?
ㄴTân Thủ: Cô nói thứ duy nhất cần đề phòng ở đây là bọn troll thôi mà. Với trạng thái hiện tại, hầm ngục của tôi đã đủ sức ngăn chặn một con troll rồi. Nếu tôi chuẩn bị thêm gì đó, chẳng phải độ khó sẽ giảm xuống khiến cho phần thưởng bị cắt bớt sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hehehe, tôi hiểu ý của cậu.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng khi đánh giá độ khó thì Hệ Thống cũng tính cả số điểm mà cậu chưa sử dụng, nên là cậu có tiêu chúng hay không thì cũng như nhau thôi á…
Vậy là không có lỗ hổng kinh tế nào cả.
Quá buồn.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Troll được biết đến là chủng tộc mạnh nhất ở Lowjinrat, cơ mà đó là thông tin ở quá khứ thôi… tính đến nay đã kha khá thời gian trôi qua rồi. Biết đâu sẽ xảy ra chuyện ngoài dự tính, nên dù là thông tin từ Diễn Đàn cũng đừng tin tưởng nó 100%. Lúc nào cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng nghe chưa!!
ㄴTân Thủ: Vậy tôi nên bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đúng đó! Tân Thủ nhà mình thông minh quá điii!
Rốt cuộc Kẻ Cuồng Nhân Loại thích con người đến mức nào vậy?
Kể từ khi tôi tiết lộ chủng tộc của mình, cô ấy liền chuyển sang chế độ Mommy 24/7.
Tôi không thấy có vấn đề lắm.
Nhưng nhìn cái cách cô ấy hay giao tiếp với những người dùng khác, có vẻ cô không hẳn là một người tươi sáng và thân thiện đến thế.
Tự nhiên thấy hơi sợ sợ.
Tân Thủ: Nhân tiện tôi có chuyện muốn hỏi mọi người.
ㄴDIP: Cứ hỏi thoải mái.
ㄴVua Golem: Tôi sẵn sàng trả lời trong phạm vi những gì tôi biết.
Tân Thủ: “Chủ đề ẩn” là cái gì vậy??.
ㄴDIP:?
ㄴVua Golem:?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cái gì cơ??
Hả, đến cả những Oldbie cũng không biết sao?
Tân Thủ: Tôi tiêu diệt xong con troll thì hiện lên thông báo
[Chủ đề ẩn - Dị Thường đã được mở khoá.]
, rồi nó được thêm thẳng vào danh sách chủ đề của tôi luôn.-.
Khi tôi đăng thêm cả ảnh chụp làm bằng chứng, bài viết của tôi bỗng trở nên im bặt… như kiểu một bài thông báo được Admin ghim lên vậy. [note102537]
“Như kiểu mới bật Bành Trướng Lãnh Địa 0,01 giây vậy…” [note102538]
Tôi gãi má.
***
Vẻ đẹp của hầm ngục chính là nỗi kinh hoàng.
Đó là câu mà vị Chủ Hầm Ngục mang tên Đồ Tể Ẩn Danh trên Diễn Đàn, còn được thế gian biết đến với danh hiệu Quỷ Kiếm Ataraxia vẫn luôn khẳng định.
Hôm nay cũng vậy, cô vung một nhát kiếm chặt đôi kẻ xâm nhập dám liều lĩnh xông vào.
Mái tóc đen tuyền, mềm mượt như lụa của cô lúc nào cũng nhuốm máu.
Thanh thái đao cùng màu đen với mái tóc ấy cũng không phải ngoại lệ. [note102539]
Hầm ngục của cô mang tên Tử Địa Kiếm.
Xứng với cái tên và danh tiếng ấy, tất cả thuộc hạ của cô cũng sử dụng kiếm.
Ataraxia vẩy sạch máu trên lưỡi kiếm rồi tra kiếm vào vỏ.
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Tân Thủ mới đăng lên.
“Ồ?”
Dạo gần đây, cô có một thói quen hằng ngày mới.
Đó là đọc hết các bài đăng của một người dùng nọ.
“Cậu ta lại mang đến một điều thú vị nữa rồi.”
Ataraxia không thích giao tiếp với người khác khi không cần thiết.
Vậy nên đối với một người hiếm khi truy cập Diễn Đàn như cô, đây hẳn là một hành vi khác thường.
“Thành tựu ẩn sao… Trước giờ Oblivion có cơ chế này hả?”
Các thuộc hạ cảm thấy hành động của Ataraxia vô cùng kỳ lạ: cô nhìn vào khoảng không, xoa cằm rồi lẩm bẩm một mình. Dù vậy, không một ai dám lên tiếng.
Bởi vì họ hiểu rất rõ khi làm cô ta phật ý thì kết quả sẽ ra sao.
Tân Thủ: Nhưng mà những chủ đề khác đều miễn phí, còn chủ đề Dị Thường phải tốn điểm để lựa chọn.
Tân Thủ: Phải trả tận 50k điểm… Mọi người nghĩ sao?
Ataraxia xoa cằm.
Phản ứng trên Diễn Đàn lập tức bùng nổ.
Cũng đúng thôi, một tên Tân Thủ mới vào nghề lại có thể khám phá ra một quy luật mới mà những Chủ Hầm Ngục lâu năm hoàn toàn không biết đến.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Lần đầu tôi nhìn thấy chủ đề Dị Thường này.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Hmm… cái quái gì đây.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Thú vị… Từ chuyện Tân Thủ trở thành Chủ Hầm Ngục cho tới chuyện này, gần đây liên tục xảy ra mấy điều kỳ lạ nhỉ lmao
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Là tôi thì tôi sẽ chọn chủ đề Dị Thường.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Người ta đã bảo là chủ đề ẩn mà, sao cưỡng lại được:)))
ㄴMagic Hero: T-T-Thành thật mà nói, tôi thấy nó khá hợp với Tân Thủ…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chẳng phải dùng sức mạnh của Dị Thường là có thể quét sạch toàn bộ lũ elf ra khỏi thế giới này sao??
Một chủ đề ẩn.
Hơn nữa phải trả 50 nghìn điểm mới có thể lựa chọn.
Đây là một hiện tượng bí ẩn chưa từng được đề cập trên Diễn Đàn.
Các Oldbie phấn khích để lại bình luận, như thể đó là chuyện của chính mình vậy.
ㄴCá Voi Yeah: Nhưng mà vẫn nên thận trọng khi quyết định chủ đề chứ?
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đi theo con đường người khác đã khám phá sẵn vẫn ổn định hơn là tự mình khai phá con đường mới.
ㄴVua Golem: Steampunk thật sự rất tuyệt mà… Tôi có thể cho cậu thấy nó thú vị đến mức nào, chắc chắn sẽ hay hơn những người khác.
ㄴDIP: Chọn Mùa Đông đi:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Muốn đẻ trứng không Tân Thủ?
ㄴTân Thủ: Em lạy chị
Cá nhân Ataraxia hy vọng Tân Thủ sẽ lựa chọn Dị Thường.
Cách Tân Thủ đối phó với đợt quái vừa rồi hoàn toàn trùng khớp với vẻ đẹp mà Ataraxia theo đuổi.
Nỗi kinh hoàng áp đảo.
Phải khiến những kẻ xâm nhập hiểu thật rõ rằng chúng không bao giờ nên cả gan bước vào.
Một Chủ Hầm Ngục phải cho chúng thấy hầm ngục tuyệt đối không phải nơi tràn ngập ước mơ và hy vọng.
Đó chính là cách bảo vệ mạng sống của cả hầm ngục lẫn Chủ Hầm Ngục.
Oblivion là một tồn tại luôn đòi hỏi cái giá tương xứng.
Chu dù việc trở thành Chủ Hầm Ngục vốn không phải do họ tự nguyện lựa chọn.
Nó ban cho Chủ Hầm Ngục sức mạnh và một hầm ngục với vật thế chấp là ký ức của họ.
Nó trao tặng điểm và cấp độ khi một đợt quái được phòng thủ thành công.
Chắc chắn nó không thể vô cớ ban cho một phần thưởng như vậy.
Và nếu là Tân Thủ, người đã thể hiện tài trí của mình trong đợi quái vừa rồi…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Chọn Dị Thường đi.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tôi nghĩ cậu sẽ tận dụng được nó.
Quyền lựa chọn nằm ở Tân Thủ.
Nhưng Ataraxia vẫn gửi gắm mong muốn của mình vào bình luận ấy.
Và một lát sau.
Tân Thủ: Rất cảm ơn ý kiến của mọi người.
Tân Thủ: Lần này tôi sẽ tin vào trực giác của mình.


