Chương 15: 〈Cửa Tiệm Ma Đạo Thư Rách Nát〉
Tôi hướng đến địa điểm đã được chỉ dẫn ở một cửa hàng dành cho mạo hiểm giả, ghé thăm một căn nhà nhỏ bé, tồi tàn nằm trong khu phố sầm uất.
Bên trong, một bà lão đang ngậm tẩu thuốc, khói tỏa ra mù mịt khắp không gian.
Tôi đưa tay phẩy nhẹ, xua đi làn khói.
Vừa thầm nghĩ liệu một nơi như thế này có thực sự bán 〈Sách Kỹ Năng〉 hay không, tôi vừa đưa mắt nhìn quanh.
Trên quầy hàng là những thanh kiếm, vòng cổ và ma thạch được bày biện một cách qua loa.
Và rồi, trên giá sách bám đầy bụi ngay bên cạnh, nó đang nằm ở đó.
Đó là những cuốn sách cổ dày cộp, được khảm đủ loại ngọc ngà châu báu.
Có rồi……! Đó chính là 〈Sách Kỹ Năng〉.
Thậm chí có đến tận năm cuốn.
「Trang bị yếu ớt gớm nhỉ. Cái 〈Cửa Tiệm Ma Đạo Thư Rách Nát〉 này không phải nơi dành cho lính mới như cậu đâu.」
Bà chủ tiệm cất tiếng.
Có vẻ bà ta đã đoán được đại khái cấp độ của tôi thông qua trang bị đang mặc.
「Tiền thì tôi có. Tôi xem thử mấy cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 được không?」
「Cứ xem thoải mái. Dăm ba cái dấu tay của ranh con cũng chẳng làm giảm giá trị của chúng được đâu.」
……Nếu đã nghĩ như vậy, thì việc bà ta vứt chúng lăn lóc trong cái tiệm bám đầy bụi này cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cầm một cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 lên.
――――――――――――――――――――
〈Sách Kỹ Năng〉 《Cung Thuật Sơ Cấp》
【Giá trị thị trường: 2,000,000 Gold】
Có thể nhận được cây kỹ năng của 〈Cung Thuật Sơ Cấp〉.
Từ việc gia tăng lực tấn công khi trang bị cung, cho đến các kỹ năng nền tảng của cung thuật.
――――――――――――――――――――
H-Hai triệu Gold…….
Thế mà đã tăng giá tận năm trăm nghìn Gold so với trong thế giới game rồi.
Giá trị thị trường xem được bằng năng lực của Class, trong game vốn là con số được tính toán dựa trên lịch sử giao dịch ở quốc gia đó.
Mức giá này e rằng cũng được tính toán từ các giao dịch trong nước.
Do sự độc quyền của giới quý tộc, bản thân 〈Sách Kỹ Năng〉 đã trở thành một thứ đặc quyền, khiến giá cả leo thang trên diện rộng cũng nên.
「Nói trước cho cậu biết, cuốn đó ở tiệm ta bán ba triệu Gold đấy.」
「B-Ba triệu!?」
「Đương nhiên rồi. Phía ta đây cũng đang phải bước trên băng mỏng đấy. Mấy gã quan chức thì vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu để lộ đến tai bọn cấp cao hơn, tình huống tệ nhất là ta sẽ bay đầu chứ chẳng đùa.」
Một cây kỹ năng sơ cấp nền tảng mà đã ra nông nỗi này sao…….
Số tiền tôi mang theo hiện tại rơi vào khoảng chín trăm nghìn Gold.
Giả sử có bán được món 〈Cuồng Quỷ Khiên〉 với giá tốt, thì tổng cộng chắc cũng chỉ được ba triệu Gold là cùng.
Hoàn toàn không có khả năng mua nổi một cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 hiếm.
Cuốn thứ hai là 〈Gia Tăng Ma Lực〉, cuốn thứ ba là 〈Hộp Đồ Chơi Bất Ngờ〉, cuốn thứ tư là 〈Elemental Guard〉.
〈Gia Tăng Ma Lực〉 là cây kỹ năng gia tăng chỉ số Bảng Trạng Thái như bình thường.
Trừ khi đã nhắm đến một lối build nhân vật hoàn thiện siêu khắc khổ chỉ phụ thuộc vào ma lực, còn không thì chẳng việc gì phải cất công lấy nó cả.
Trong thế giới này, chết là hết. Thế nên có lẽ cũng sẽ có những mạo hiểm giả cấp thấp lấy nó để ổn định khả năng hoạt động của bản thân.
〈Hộp Đồ Chơi Bất Ngờ〉 là cây kỹ năng thiên về yếu tố may rủi và sự đa dạng trong chiến thuật.
Tuy nhiên, nếu không phải kiểu người thích chơi nhân vật tấu hài, thì chẳng cần thiết phải dồn điểm vào 〈Hộp Đồ Chơi Bất Ngờ〉 làm gì.
Nếu là trong thế giới game, chiến lược dùng nó để câu kéo cơ hội ăn may trước những đối thủ trên tầm cũng khả thi đấy, nhưng xét đến hình phạt khi tử vong thì cái giá phải trả quá đắt.
Dù chơi kiểu đó chắc sẽ vui lắm.
Và tất nhiên, ở cái thế giới mạng đổi mạng này, tôi không thể liều mạng build nhân vật theo kiểu phó mặc cho số phận được.
〈Elemental Guard〉 là cây kỹ năng lấy khả năng kháng bốn nguyên tố chính: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong làm trọng tâm.
Bởi vì còn có những kỹ năng mang nguyên tố khác nên không tính là kháng hoàn hảo, nhưng số lượng chiêu thức thuộc bốn hệ này cũng rất nhiều.
Một khi dùng đúng chỗ sẽ trở thành phương án đối phó cực kỳ hiệu quả, nên đây là cây kỹ năng mà tôi muốn một người đồng đội trong tổ đội sở hữu.
……Dẫu vậy, có rất nhiều người chẳng muốn tự biến nhân vật của mình thành dạng chỉ để khắc chế một mục tiêu cụ thể, thế nên xét về mặt đó, đây lại là một cây kỹ năng không mấy được ưa chuộng.
Nếu phát triển cây kỹ năng này, nhân vật sẽ dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt kỹ năng tấn công, dẫn đến sát thương không đủ.
Nhưng đối với những Class chuyên phòng ngự mà lại dễ bị phá vỡ bởi đòn tấn công ma pháp, thì kỹ năng này có lẽ vẫn đáng để đầu tư.
Tuy tôi đã mường tượng ra ngay được viễn cảnh nhân vật đó sẽ bị các ma pháp thuộc tính Quang hay Ám nằm ngoài Tứ đại nguyên tố đập cho tơi bời rồi.
……Mặc dù không định mua, nhưng ở đây có kha khá vật phẩm hiếm đấy chứ.
Dẫu chưa tìm thấy cây kỹ năng mục tiêu, nhưng thôi, vốn dĩ từ đầu tôi cũng chẳng kỳ vọng mấy.
Việc nắm bắt được vị thế của 〈Sách Kỹ Năng〉 ở thế giới này thôi cũng đã có thể xem là một thu hoạch lớn rồi.
Đi rảo quanh vài cửa tiệm kiểu này cũng tốt, hoặc có thể dặn bà chủ nếu tìm thấy cuốn tôi cần thì báo lại một tiếng.
Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ mức giá hiện tại nằm trong khả năng chi trả của mình.
Tôi vươn tay về phía cuốn sách cuối cùng.
――――――――――――――――――――
〈Sách Kỹ Năng〉 《Cuồng Liệt Bạo Nha》
【Giá trị thị trường: 30,000,000 Gold】
Có thể nhận được cây kỹ năng của 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉.
Chớ có lại gần kẻ sở hữu cây kỹ năng này.
Kéo lê cơ thể vỡ vụn, vung vẩy chiếc đuôi rách nát, hành động hung tàn của kẻ chẳng biết đến điểm dừng ấy, ngay cả Tử thần cũng chẳng dám bén mảng tới.
――――――――――――――――――――
A, c-có rồi……!
Giữa vô vàn 〈Sách Kỹ Năng〉, trong cái tình thế phần lớn đã bị giới quý tộc độc chiếm và chỉ một lượng nhỏ được tuồn ra thị trường, tôi thực sự không ngờ lại tìm thấy 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 ngay lập tức thế này.
Cây kỹ năng trấn phái của Trọng Giáp Kỵ Sĩ…… Giai đoạn cho đến lúc có được nó mới chỉ là màn hướng dẫn tân thủ của Trọng Giáp Kỵ Sĩ, 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉!
Chỉ cần có được thứ này, phần thắng sẽ nằm chắc trong tay tôi.
「Mặt mũi hớn hở gớm nhỉ. Muốn mua cái thứ đó, cậu đúng là một gã kỳ quái đấy.」
「Thế này…… Bà chủ ơi, cuốn này……」
Bà chủ tiệm gật đầu thật sâu.
「Ừ, tiệm ta bán năm mươi triệu Gold.」
Một mức giá không khoan nhượng.
Tôi suy sụp buông thõng hai vai.
Mà…… tôi cũng dự đoán trước được rồi.
〈Cung Thuật Sơ Cấp〉… 3,000,000 Gold
〈Gia Tăng Ma Lực〉… 6,000,000 Gold
〈Hộp Đồ Chơi Bất Ngờ〉… 15,000,000 Gold
〈Elemental Guard〉… 30,000,000 Gold
Đây chính là bảng giá của 〈Cửa Tiệm Ma Đạo Thư Rách Nát〉.
Bà ta đúng là biết cách chèn ép người khác.
「……Bà không thuê cả bảo kê, thế mà vẫn dám bày mấy vật phẩm đắt tiền này ra được nhỉ.」
Không phải vì tôi đang nuôi ý định cướp bóc gì đâu, chỉ là buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng thôi.
「Nếu cậu nghĩ ta yếu đuối, thì có muốn thử một phen không? Dạo trước ta mới đập cho năm gã nhừ tử ném ra ngoài đấy.」
Bà chủ nở nụ cười nhếch mép, ngước mặt nhìn tôi.
Thay vì là đe dọa, bộ dạng bà ta thậm chí còn trông có vẻ thích thú.
「T-Tôi chỉ tò mò chút thôi. ……Cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 này, bà có thể cất đi đừng bán được không? Tôi chắc chắn sẽ xoay đủ năm mươi triệu Gold rồi quay lại. Tôi hứa sẽ không để bà phải đợi lâu đâu.」
「Thế thì ta được lợi lộc gì cơ chứ?」
「Chuyện đó……」
Từ góc độ của bà chủ tiệm, thì mọi khách hàng đều bình đẳng như nhau.
Đương nhiên, chẳng có lý do gì để bà ta phải thiên vị tôi cả.
Thêm vào đó, mạo hiểm giả là cái nghề có chết bất đắc kỳ tử ở xó xỉnh nào thì cũng chẳng có gì lạ.
「Hừm, ta không ghét mấy thằng ranh như cậu đâu. Được thôi, ta sẽ giữ nó lại cho cậu.」
「Thật sao……!」
Bà chủ đưa tẩu thuốc lên miệng, từ từ nhả một luồng khói.
「Cộng thêm năm triệu Gold tiền cọc nhé.」
Tôi khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Máu con buôn kinh khủng quá đấy…….
Trông có vẻ sắp tới tôi sẽ phải đau đầu nghĩ cách kiếm tiền rồi.
Nếu vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, thu nhập cũng sẽ tăng lên.
Xem ra chỉ còn cách cố gắng săn các vật phẩm rơi ra có giá trị cao mà thôi.


