Chương 21: 〈Bear Shield〉 (Khiên Gấu)
"Hây da!"
Dưới đòn tấn công của Luce, con Gấu Chắp Vá nổ tung thành từng mảnh.
【Bạn đã nhận được 43 điểm kinh nghiệm.】
Kinh nghiệm đã vào túi một cách suôn sẻ.
Tôi dùng 〈Đạp Bóng〉 để khóa chặt chuyển động và đỡ đòn của nó, tạo sơ hở cho Luce dùng dao găm với kỹ năng 〈Thiết Thạch Thấu〉 giáng những đòn sát thương chí mạng.
Chúng tôi đã bắt đầu quen với nhịp độ phối hợp này.
"Thành công rồi! Elma-san, em đã tăng từ 【Lv: 16】 lên 【Lv: 19】 rồi này!"
Cấp độ của Luce đang tăng lên đều đặn.
Một khi cô ấy đạt 【Lv: 21】, chúng tôi có thể bắt đầu mục tiêu chính của chuyến đi này: 'Săn Narikin Rana'.
"Tốt lắm, chỉ cần hạ thêm một con quái vật ngẫu nhiên nào đó nữa là…"
"A! Nhìn kìa! Cái này! Cái này nè!"
Luce vui sướng lục lọi đống tàn tích của con Patchwork Bear, rồi giơ cao một chiếc khiên nhỏ nhắn, đáng yêu mang hình khuôn mặt gấu.
"Ra rồi! Nó rớt ra rồi! Vật phẩm rớt ra này!"
Luce giơ cao chiếc khiên gấu, nhảy cẫng lên reo hò thích thú.
"A, ừm… ra vậy."
"Thấy chưa? Thấy chưa? Anh dẫn em theo là đúng đắn quá rồi phải không? Đúng không?"
Luce nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tự hào.
Thực ra thì mục đích chính lúc này chỉ là cày cấp, chứ vật phẩm rớt ra không phải là trọng tâm…
Tuy nhiên, nó cũng có giá trị kha khá nên không thể nói là hoàn toàn vô ích.
――――――――――――――――――――
〈Bear Shield〉《Cấp độ trang bị khuyến nghị: Lv 10》
【Sức phòng thủ: +12】
【Giá trị thị trường: 200,000 Gold】
Một chiếc khiên tròn mang hình chú gấu đáng yêu.
Cấp độ trang bị khuyến nghị khá thấp so với hiệu năng của nó.
――――――――――――――――――――
Vì là vũ khí dành cho cấp thấp, nên dù tỉ lệ rớt rất hiếm, giá trị thị trường của nó vẫn khá bèo bọt.
Đúng là 200,000 Gold hiện tại là một món hời.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi thà cô ấy để dành vận may rớt đồ này cho những lúc quan trọng sau này, thay vì lãng phí ở đây.
"Anh có muốn dùng nó không, Elma-san?"
"… À, không. Tôi rất trân trọng ý tốt của em, nhưng chiếc khiên tôi đang dùng có chỉ số cao hơn."
"Chiếc khiên này nhỏ gọn, biết đâu lại có tác dụng khác thì sao! Chẳng phải anh từng than phiền là chiếc khiên kia quá cồng kềnh và cấp độ khuyến nghị hơi cao nên hơi khó dùng sao? Anh thấy thế nào? Hay là… anh cứ giữ nó đi, coi như đồ dự phòng cũng được…!"
Cô ấy cứ cố nài nỉ tôi nhận cho bằng được…
Thôi thì, những gì cô ấy nói cũng có phần đúng.
Nhờ sự linh hoạt, chiếc khiên này có thể hữu ích trong một số tình huống nhất định.
Nhưng vấn đề lớn nhất là… tôi tuyệt đối không muốn mang nó ra dùng trước mặt người khác.
Nếu làm vậy, biệt danh của tôi có thể biến thành 'Hiệp Sĩ Gấu' mất.
Về mặt tỉ lệ rớt đồ, đây chắc chắn là một vật phẩm rất hiếm.
… Cơ mà, bù lại thì tỉ lệ xuất hiện của Patchwork Bear lại rất cao. Nếu thực sự muốn, chỉ cần kiên nhẫn săn chúng là kiểu gì cũng rớt ra thôi.
"… Cảm ơn em. Tôi không chắc là mình có dùng đến nó không, nhưng tôi sẽ nhận nó."
"Vâng! Vâng! Thế thì tốt quá rồi! Ehehe… Em cũng có ích đấy chứ!"
Nếu điều này giúp cô ấy có thêm động lực thì cũng tốt thôi.
Trong 〈Magic World〉, có một lời nguyền khá phổ biến là: nếu bạn nhặt được vật phẩm hiếm nhưng vô dụng, bạn sẽ mất đi may mắn để nhặt được thứ mình thực sự cần. Nhưng nói điều đó ra lúc này chỉ làm cô ấy mất hứng mà thôi.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục khám phá và hạ gục con Patchwork Bear thứ ba.
【Bạn đã nhận được 43 điểm kinh nghiệm.】
【Cấp độ đã tăng từ 23 lên 24.】
【Bạn đã nhận được 1 điểm kỹ năng.】
Cấp độ của tôi vừa tăng thêm một bậc.
Và thế này chắc Luce cũng đã đạt mục tiêu 【Lv: 21】 rồi.
"Th-thật không thể tin nổi… Từ trước đến giờ em làm cách nào cấp độ cũng không nhúc nhích, vậy mà giờ lại tăng nhanh và dễ dàng đến thế này…"
Luce há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào bảng 〈Chỉ số〉 của mình.
"Tốt lắm, khâu chuẩn bị đã xong. Giờ thì, chúng ta bắt tay vào mục tiêu chính của chuyến đi này…"
"Aaaaa!!"
Luce hét toáng lên, lao vào lục lọi xác con Patchwork Bear.
Tôi đứng nhìn xem có chuyện gì xảy ra, và rồi cô ấy lại giơ cao chiếc khiên tròn hình mặt gấu lên không trung.
"Nó lại rớt ra rồi này! Chiếc 〈Bear Shield〉 thứ hai!"
Tôi cạn lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn con gấu được thiết kế theo phong cách chibi trên chiếc khiên.
Thật kỳ lạ.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, đây cũng không phải là loại vật phẩm có tỉ lệ rớt cao đến mức có thể dễ dàng nhặt được hai lần liên tiếp…
"Lạ thật, hay là mình nhớ nhầm tỉ lệ rớt của nó nhỉ? Không, nhưng mà…"
Chuyện này đã vượt qua ranh giới của những lời nguyền xui xẻo mất rồi.
Rất có thể, chỉ số May Mắn khởi điểm của Luce thực sự rất cao.
Vốn dĩ, Jester là một Class có các chỉ số khác khá thấp nhưng lại rất dễ có chỉ số May Mắn cao.
Nếu ngay từ đầu cô ấy đã sở hữu mức May Mắn ở ngưỡng cao, thì khi được buff thêm 500% từ 〈Nyaron Vẫy Gọi〉, hiệu quả mang lại sẽ càng khủng khiếp hơn. Điều này giải thích tại sao kết quả rớt đồ lại lệch hẳn khỏi tiêu chuẩn thông thường.
Nhưng, dù vậy thì vẫn rất kỳ lạ.
Nếu đúng là thế, tại sao nhóm của Klein lại không nhận ra sự vượt trội trong khả năng buff rớt đồ của Luce?
Đúng là số lượng 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 và các loại quái vật mang lại nhiều lợi nhuận nhờ buff rớt đồ khá hạn chế. Nếu thiếu thông tin, họ sẽ không thể tối ưu hóa việc kiếm tiền với 〈Nyaron Vẫy Gọi〉. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng dù vậy, sự khác biệt về tỉ lệ rớt đồ lẽ ra vẫn phải rất rõ ràng cơ mà.
"…À, vì đó là Party khởi đầu, nên họ không nhận ra sự khác biệt và không biết trân trọng nó."
Đặc biệt là khi thiếu thông tin, người ta thường chỉ nhìn thấy thành công của người khác.
Có lẽ họ đã thấy những Party khác phát triển nhanh hơn mình, và thế là đổ lỗi cho việc có một "cục tạ" trong nhóm.
Chuyện này cũng chẳng phải hiếm gặp trong 〈Magic World〉.
Cây kỹ năng 〈Hào Vận〉 cho phép người chơi nhận được kỹ năng Đặc Tính 〈Cỏ Bốn Lá Hạnh Phúc〉 ngay từ 5 Điểm Kỹ Năng đầu tiên.
Khi chỉ số 〈Hào Vận〉 đạt mức 15, 〈Cỏ Bốn Lá Hạnh Phúc〉 sẽ thăng cấp thành 〈Nyaron Vẫy Gọi〉.
〈Cỏ Bốn Lá Hạnh Phúc〉 có tác dụng tăng chỉ số May Mắn của người sở hữu lên 200%.
Nói cách khác, nhóm Klein ngay từ đầu đã quen với việc tỉ lệ rớt vật phẩm ở mức cao.
Đặc biệt là ở những cấp độ đầu, khi chưa có nhiều kiến thức, người chơi thường phải tự mày mò thử nghiệm đủ thứ.
Dù tỉ lệ rớt đồ có thay đổi, họ có lẽ cũng không đủ nhạy bén để nhận ra.
Bởi vì ngay từ đầu, họ còn chẳng biết quái vật nào sẽ rớt ra vật phẩm gì, với tỉ lệ bao nhiêu.
"Này, này, Elma-san! Chiếc 〈Bear Shield〉 này, chúng ta đừng bán mà giữ lại làm đồ dự phòng được không? Nha?"
"…Luce này, tôi thực sự rất biết ơn vì em đã đồng ý gia nhập nhóm với tôi."
"Anh thích chiếc 〈Bear Shield〉 này đến vậy sao? Với đà này, hôm nay chúng ta gom luôn mười chiếc nhé!"
… Không phải là tôi thích 〈Bear Shield〉.
Hơn nữa, cấp độ của Luce giờ đã bắt kịp lũ Patchwork Bear.
Từ giờ trở đi, hiệu suất cày cấp sẽ giảm đáng kể.
Việc tiếp tục săn Patchwork Bear không còn mang lại nhiều lợi ích nữa.
"Từ giờ mới là lúc bắt đầu thực sự đấy, Luce. Chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉… và săn mục tiêu chính của chuyến đi này: Narikin Rana."


