Chương 23 · 136 chương

Tỷ lệ xuất hiện của Narikin Rana

Chương 23: Tỷ lệ xuất hiện của Narikin Rana

Sau đó, chúng tôi tiếp tục khám phá bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.

Mặc dù có Luce ở đây nên tỷ lệ xuất hiện của ma thú hiếm đã tăng lên, nhưng Narikin Rana không phải là đối thủ dễ dàng gặp được.

Tuy nhiên, là một người chơi 〈Magic World〉, đương nhiên tôi đã nằm lòng các tuyến đường sinh ra và cách bố trí ma thú mà Narikin Rana dễ xuất hiện nhất.

Trong ngày hôm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ săn được một… không, hai con.

"Hừ!"

Tôi dùng khiên đỡ cú húc của con ma thú hình cái hộp đang lao tới, nhanh chóng áp sát cơ thể rồi dùng 〈Yếu Huyệt Kích〉 hất văng nó đi.

Cái hộp màu tím bị thổi bay đi.

"Tốt rồi, Luce, nhân lúc này chạy thôi!"

"V-Vâng! Trông có vẻ như có thể kết liễu nó luôn, nhưng bỏ đi thật sự ổn chứ ạ?"

"Ừ, tốt nhất là nên hạn chế những trận chiến thừa thãi. Nó không phải là mục tiêu lần này, và nếu dồn ép quá mức, nó sẽ bắt đầu gọi những ma thú khác tới."

Tên chính thức của ma thú hình hộp này là Toy Box.

Khi chịu một lượng sát thương nhất định, chiếc hộp sẽ mở ra, một con ác quỷ cầm chũm chọe sẽ xuất hiện, tạo ra âm thanh lớn để thu hút đồng bọn.

Tốc độ di chuyển của nó không nhanh lắm, nên chỉ cần phá vỡ tư thế của đối phương là có thể dễ dàng cắt đuôi.

"Phù… Xin lỗi nhé, tại tôi chậm chân nên mới thành ra phiền phức thế này."

"Không không, đâu có… N-Nhưng mà, chúng ta thực sự cứ chỉ nhắm vào Narikin Rana thôi sao? Elma-san rất mạnh, và giống như lúc đánh Gấu Chắp Vá, nếu chúng ta cứ đánh bại các ma thú khác, em có cảm giác hôm nay chúng ta có thể tăng thêm khoảng ba cấp nữa. Trong lúc đó, có thể một món vật phẩm nào đó sẽ rớt ra… Elma-san hẳn cũng biết những ma thú nào cho hiệu suất kinh nghiệm tốt hoặc rớt đồ xịn đúng không ạ?"

Quả thực, dưới góc nhìn của Luce, cô ấy nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên.

Việc tăng liền tám cấp trong một ngày, đối với cô ấy đã là một vụ thu hoạch khổng lồ rồi.

Thay vì theo đuổi câu chuyện viển vông như một bước lên mây nhờ vào những vật phẩm hiếm rớt ra dựa vào may mắn, việc cô ấy muốn tiếp tục tăng cấp một cách vững chắc như nãy giờ và nhắm đến các vật phẩm rơi ra thông thường là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, trong 〈Magic World〉, chỉ cần đánh bại được ma thú cấp cao hơn thì việc thăng cấp rất dễ dàng, nên chỉ cần có kiến thức, việc tăng cấp vùn vụt ở giai đoạn cấp độ thấp không hề khó.

Việc tôi có thể kéo cấp một cách an toàn bằng 〈Đạp Bóng〉 cũng đóng vai trò rất lớn.

Không hẳn là lần này mọi chuyện diễn ra đặc biệt suôn sẻ, mà đơn giản là do thế giới này không có sự chia sẻ thông tin tốt, dẫn đến việc có quá nhiều mạo hiểm giả đang cày cấp một cách kém hiệu quả mà thôi.

"Nhưng, nếu làm vậy thì chúng ta đã không cần phải nhắm tới 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 này. Nếu chỉ đơn thuần là thu thập vật phẩm và cày cấp một cách vững chắc, thì còn đầy những nơi tốt hơn. Hơn nữa, việc khó tìm thấy nó đã nằm trong tính toán rồi. Cứ cho là chúng ta tìm kiếm tới giới hạn trong một ngày nữa, thì chắc cũng chỉ gặp được khoảng hai con thôi."

Dù vậy, Narikin Rana có giá trị để chúng tôi nhắm tới đến mức đó.

Giải pháp tối ưu nhất cho việc cày cấp và kiếm tiền của chúng tôi hiện tại là liên tục săn Narikin Rana.

Thậm chí chúng tôi có thể tạm thời đóng quân ở ngôi làng gần đây, đi lại tới 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 và săn cho đến khi cạn kiệt Narikin Rana cũng được.

"Nếu Luce muốn làm thế, tôi sẽ tôn trọng ý muốn của đồng đội… nhưng, chúng ta thử tiếp tục thêm một chút nữa xem sao? Nếu cô muốn vừa săn ma thú khác vừa tìm kiếm song song, thì làm vậy cũng được."

Chà, đây chắc chắn là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Vốn dĩ Luce dường như không nghĩ rằng có thể dễ dàng gặp được Narikin Rana, và cô ấy cũng có vẻ nghi ngờ về việc liệu chúng tôi có thể đánh bại nó nếu gặp hay không.

Ngay cả kiến thức của tôi đáng tin cậy đến mức nào cũng là một dấu hỏi.

Ngay trong trận chiến với Mad Head, đã có lúc một đòn tấn công lẽ ra có thể dễ dàng né tránh trong game, lại trở nên suýt soát chỉ vì nỗi sợ hãi trước đối thủ và kỹ năng dùng kiếm còn non nớt của tôi.

Tốt nhất là không nên tin tưởng mù quáng vào suy nghĩ "Chỉ cần hành động với hiệu suất tối đa thì chắc chắn có thể làm được" giống như trong game.

Dù không phải vậy, tôi vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của đồng đội.

Nếu ỷ vào ưu thế về kiến thức và cấp độ mà đơn phương ra lệnh phải làm thế này thế nọ, thì tôi chẳng khác gì ông bố của mình hay Klein cả.

"A! Không không không! Em chỉ nói thử vậy thôi, tất nhiên là em sẽ nghe theo Elma-san rồi! Chỉ là em hơi tò mò, à ừm, chỉ là muốn hỏi thử thôi ạ…!"

"Vậy sao? Đừng có khách sáo quá nhé."

…Có vẻ như cô ấy đã bị đối xử tệ bạc trong tổ đội của Klein, nên sự tự ti từ lúc đó vẫn còn sót lại.

"Dù là một trăm hay một ngàn con, hãy cùng săn Narikin Rana nào! Em sẽ cho anh thấy em làm được!"

"…Có động lực là chuyện tốt, nhưng nếu săn nhiều đến thế thì vật giá ở Rondalm sẽ loạn lên mất đấy."

"T-Thực sự Narikin Rana lợi hại đến thế sao ạ? Em thường hay nghe đồn, nhưng chưa từng thấy ai thực sự săn được Narikin Rana cả."

"Ừ, thế nên tôi mới nhắm vào nó. Nhưng mà, dù có nâng cao Hào Vận thì cũng không phải là loại ma thú dễ gặp, thế nên nếu cô bắt đầu cảm thấy bất an hay bất mãn, thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào…"

Chính lúc tôi đang nói như vậy.

"Ộp, ộp, ộp."

Một tiếng kêu giống như ếch vang lên.

Tôi và Luce cùng lúc nhẹ nhàng quay lại, từ ngã rẽ, một con Rana tỏa ánh sáng vàng chói lóa nhảy chồm ra.

Nó đang dùng chân trước gãi gãi đầu.

X-Xuất hiện sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều!?

Tôi cứ tưởng phải kiên nhẫn thêm vài tiếng nữa mới có cuộc chạm trán đầu tiên, nhưng xem ra chỉ có thể nghĩ rằng chỉ số Hào Vận ban đầu của Luce đã ở một mức không thể tưởng tượng.

Có một cách để tính ngược lại chỉ số Hào Vận bằng cách sử dụng kỹ năng phụ thuộc vào Hào Vận khoảng một trăm lần, nên có lẽ nếu có cơ hội, nhờ Luce thử xem sao cũng là một ý hay.

—

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn