Chương 1: Đô thành của Mạo hiểm giả, Lacolina
Xung quanh là những dãy nhà cao ba, bốn tầng nằm san sát nhau.
Vỉa hè được lát đá sạch sẽ, người qua lại tấp nập.
Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy những đài phun nước tuyệt đẹp hay các bức tượng điêu khắc Mạo hiểm giả, chứng tỏ sự phồn vinh của thành phố này chỉ trong nháy mắt.
「Đô thành của Mạo hiểm giả Lacolina… Dù tôi đã từng nghe danh, nhưng thực tế còn tuyệt vời hơn cả lời đồn.」
「T-Thành phố lớn quá… Em chưa từng ra khỏi Londalm bao giờ, đây là lần đầu tiên em được thấy một khu phố như thế này đấy.」
Đáp lại lời tôi, Luce thốt lên với vẻ đầy phấn khích.
Ở thế giới này, việc di chuyển giữa các thành phố không hề dễ dàng.
Bởi nếu nhỡ chạm trán với quái vật trên đường, việc thuê Mạo hiểm giả hộ tống là điều bắt buộc.
Thậm chí có những Mạo hiểm giả sau khi cày cuốc lên một cấp độ nhất định trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, đã chuyển hẳn sang nghề hộ tống chuyên nghiệp tương đối an toàn để kiếm sống.
Tuy nhiên, dù nói là an toàn hơn 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, nhưng vẫn có những toán cướp vốn là Mạo hiểm giả cấp cao biến chất, nên nó cũng chỉ nằm trong phạm vi "tương đối an toàn" mà thôi.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Maris - gia chủ kế nhiệm của gia tộc Bá tước Edvan, để xốc lại tinh thần… và cũng để hướng tới những đỉnh cao mới với tư cách là một Mạo hiểm giả, tôi đã quyết định rời khỏi thành phố Londalm do bọn họ cai quản.
Và nơi chúng tôi đặt chân đến chính là đây, thành phố Lacolina.
Khu vực xung quanh thành phố này có xu hướng thường xuyên xuất hiện các 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cấp độ cao.
Thêm vào đó, rất nhiều Mạo hiểm giả hạng trung đầy triển vọng chọn nơi này làm cứ điểm để nhắm đến những Dungeon đó, nên nơi đây còn được mệnh danh là Thánh địa của Mạo hiểm giả.
〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với thành phố.
Lợi ích từ các vật phẩm rớt ra là rất lớn, đồng thời một môi trường thuận lợi để đào tạo Mạo hiểm giả cấp cao cũng là một điều vô cùng đáng quý đối với lãnh địa.
Nếu cấp độ trung bình của các 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 xuất hiện quá cao, việc phòng thủ cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, về mặt này, thành phố Lacolina được coi là vùng đất có mức độ hoàn hảo nhất cho sự phát triển của một đô thị.
Tất nhiên, phần lớn thành quả này cũng nhờ vào tài năng quản lý của vị quý tộc đang cai trị toàn bộ khu vực xung quanh đây.
「N-Nhưng mà, thành phố Londalm của em cũng không thua kém đâu nhỉ, đúng không? Nếu xét trên toàn vương quốc thì nó cũng thuộc dạng khá phát triển mà!」
Luce bỗng dưng bộc lộ tình yêu quê hương đầy khó hiểu.
Nếu nói là thành phố của ai thì đó là thành phố của cha tôi, Bá tước Aizas cơ mà.
「M-Mà, Londalm cũng là một thành phố khá phát triển, điều đó thì tôi không phủ nhận…」
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, vừa mở 〈Status〉 lên.
――――――――――――――――――――
【Elma Edvan】
Class: Trọng Giáp Kỵ Sĩ
Lv: 41
HP: 100/100
MP: 41/41
Sức tấn công: 27+5
Sức phòng thủ: 60+5
Ma lực: 32
Tốc độ: 32
【Trang bị】
〈Kiếm Của Binh Sĩ Cấp Thấp〉 〈Quỷ Cuồng Khiên〉 〈Giáp Sắt〉
【Kỹ năng Đặc tính】
〈Tử Tuyến Bạo Long〉
【Kỹ năng Thông thường】
〈Tường Thành Phản Kích〉 〈Disarm〉 〈Parry〉
〈Yếu Huyệt Kích〉 〈Đạp Bóng〉
〈Shield Bash〉 〈Life Shield〉
【Danh hiệu】
〈Kẻ Bất Động〉 〈Mạo hiểm giả Hạng D〉 〈Kẻ Lật Kèo〉
――――――――――――――――――――
Tôi cũng đã sắp sửa thoát khỏi giai đoạn tân binh rồi.
Từ đây, tôi muốn một mạch nâng cao cấp độ… nhưng điều đáng lo ngại nhất lúc này là vũ khí quá yếu.
Bộ giáp thì nếu được tôi cũng muốn cải thiện, nhưng ở thế giới này, việc thiếu hụt sức tấn công mới là chí mạng nhất.
――――――――――――――――――――
【Cây Kỹ Năng】
[Điểm kỹ năng còn lại: 1]
〈Lời Thề Trọng Giáp〉 [34/100]
〈Kiếm Thuật Sơ Cấp〉 [5/50]
〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 [5/70]
―――――――――――――――――――
Về phần Cây kỹ năng, hiện tại dù có cộng điểm vào đâu thì tôi cũng không học thêm được kỹ năng mới nào.
Về cơ bản, tôi sẽ dùng kỹ năng của 〈Lời Thề Trọng Giáp〉 để giảm bớt độ khó kiểm soát cũng như rủi ro của kỹ năng bên 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉.
Có vẻ trong một khoảng thời gian tới, tôi sẽ phải tập trung vào 〈Lời Thề Trọng Giáp〉 rồi…
「…Đúng hơn là phải sắm một món vũ khí tử tế trước đã.」
Đó là cách nhanh nhất để bù đắp sự thiếu hụt về sức tấn công.
Tôi và Luce cũng đã bàn bạc từ trước, ưu tiên hàng đầu hiện tại là săn vũ khí rớt ra từ quái vật hoặc dùng vật phẩm rớt ra để kiếm tiền.
「Sau khi thu thập thông tin ở Công hội Mạo hiểm giả tại đây, chúng ta sẽ lập tức tiến đến 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 tiếp theo đúng không anh? E-Em cũng phải phân bổ số điểm kỹ năng kiếm được từ việc thảo phạt Embryo thôi…!」
Luce cũng mở 〈Status〉 của bản thân lên, khẽ rên rỉ và bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
「Chà, chờ quyết định xong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 tiếp theo rồi nghĩ cũng được mà? Không thì đợi đến Công hội rồi tính cũng chưa muộn…」
「K-Không, cái này anh Elma quyết định giúp em đi! Bởi vì, em chẳng hiểu gì cả!」
Luce xoay màn hình 〈Status〉 ngược lại rồi đưa cho tôi xem.
…Dù tôi đã luôn dặn là không nên để người khác xem cái này rồi cơ mà.
――――――――――――――――――――
【Luce Rubis】
Class: Thằng Hề
Lv: 39
HP: 49/49
MP: 48/48
Sức tấn công: 28+3
Sức phòng thủ: 22
Ma lực: 30
Tốc độ: 52
【Trang bị】
〈Thiết Thạch Thấu〉
【Kỹ năng Đặc tính】
〈Nyaron Vẫy Gọi〉
【Kỹ năng Thông thường】
〈Dice Thrust〉 〈Bộ Thuật Tạp Kỹ〉 〈Doppel Illusion〉
【Danh hiệu】
〈Mạo hiểm giả Hạng D〉 〈Kẻ Lật Kèo〉
――――――――――――――――――――
Kỹ năng không hề tăng lên một chút nào.
Điều này có nghĩa là, quả thực em ấy đã không cộng điểm kỹ năng từ rất lâu rồi.
――――――――――――――――――――
【Cây Kỹ Năng】
[Điểm kỹ năng còn lại: 18]
〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 [10/100]
〈Hào Vận〉 [15/70]
〈Tăng Cường Sức Tấn Công〉 [0/50]
――――――――――――――――――――
Tích trữ được khá nhiều điểm kỹ năng đây…
「Để xem nào… Tùy thuộc vào việc em muốn hướng đến hình mẫu ổn định, thiên ma pháp, tấn công liên tục hay thiên về bạo kích mà cách cộng điểm sẽ khác nhau.」
Dĩ nhiên, ngoại trừ hình mẫu ổn định ra, các hướng khác đều cần phải kiếm được 〈Sách Kỹ Năng〉 vào một thời điểm nào đó.
「Hình mẫu ổn định… anh từng nói về giai đoạn cuối nó rất yếu mà phải không?」
Vốn dĩ trong 〈Magic World〉, khái niệm "Thằng Hề hệ ổn định" hoàn toàn không tồn tại.
Nếu chỉ đơn thuần muốn sống như một Mạo hiểm giả tàm tạm ở thế giới này, thì một Cây kỹ năng có thể nhanh chóng nâng cao chỉ số mà không cần bận tâm đến hình thức chiến đấu cuối cùng sẽ là lựa chọn tốt hơn, chỉ vậy thôi.
「Chà, đúng là vậy. Nếu em muốn theo hướng ổn định hay ma pháp, thì tốt nhất không nên cộng vào 〈Hào Vận〉 cho đến khi có dư dả điểm.」
Khả năng gia tăng chỉ số May mắn của 〈Hào Vận〉, và kéo theo đó là tăng tỷ lệ rớt đồ, thực sự rất mạnh và tôi cũng rất cần nó.
Thế nhưng, nếu theo hướng ổn định hoặc ma pháp, chỉ số May mắn sẽ hiếm khi có cơ hội phát huy tác dụng trực tiếp trong chiến đấu.
「Xin hãy chọn cho em hướng mạnh nhất! Em cũng muốn đặt mục tiêu lớn lao! Với lại… nếu sau này bị nói kiểu 'chắc cô không theo kịp các trận chiến nữa đâu nên chúng ta giải tán tại đây nhé', em ghét thế lắm…!」
「Nếu vậy thì sẽ là hướng bạo kích… trước mắt hãy cộng thêm 【15】 điểm vào 〈Hào Vận〉 đi.」
Đặc biệt là với một người có chỉ số May mắn ẩn cao ngất ngưởng như Luce, hình mẫu bạo kích tận dụng ưu điểm đó chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Nếu hướng tới các hình mẫu khác, em ấy sẽ trở thành một phiên bản lỗi của một class nào đó mất.
「Em hiểu rồi! Vậy thì làm ngay thôi…!」
Luce không chút do dự phân bổ điểm kỹ năng.
――――――――――――――――――――
【Cây Kỹ Năng】
[Điểm kỹ năng còn lại: 3]
〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 [10/100]
〈Hào Vận〉 [30/70] 【+15】
〈Tăng Cường Sức Tấn Công〉 [0/50]
――――――――――――――――――――
Kh-Không hề do dự luôn…!
「Oa! 〈Nyaron Vẫy Gọi〉 đã tiến hóa thành 〈Thiên Thần Hạnh Phúc〉 rồi này anh!」
〈Thiên Thần Hạnh Phúc〉 cũng giống như 〈Nyaron Vẫy Gọi〉, đều là Kỹ năng Đặc tính giúp nâng cao chỉ số May mắn.
Chắc chắn nó đã thay đổi từ mức tăng 500% chỉ số May mắn lên 700% rồi.
Về cơ bản, vật phẩm càng đắt giá thì tỷ lệ rớt càng thấp… nhưng vì mức độ gia tăng chỉ số May mắn của một Thằng Hề cộng điểm 〈Hào Vận〉 là quá lớn, nên chỉ cần trong tổ đội có một người như vậy, đồ xịn sẽ rớt ra như mưa.
「Khi mục tiêu đã được xác định, tự nhiên em thấy tràn trề động lực luôn! Em sẽ cố gắng hết mình để trở thành một Thằng Hề hệ bạo kích!」
Luce nắm chặt tay lại và nói.
「Nếu vậy, chúng ta bắt buộc phải kiếm được chìa khóa là 〈Sách Kỹ Năng〉… mang tên 〈Bàn Tay Tử Thần〉. Cứ nhìn việc 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 cuỗm mất năm mươi triệu Gold mà xem… chắc chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho con số hàng trăm triệu nhỉ?」
Đơn giản là vì tỷ lệ rớt đồ cực thấp, lại còn chỉ rớt ra từ quái vật cấp cao nên độ khó để sở hữu nó là rất lớn.
Thêm vào đó, nó còn dễ sử dụng hơn 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 rất nhiều.
「…Hay là, em chọn hướng khác được không anh?」
Biểu cảm của Luce đóng băng.
「Không sao đâu, đằng nào thì cơ hội kiếm được nó cũng còn ở tít xa phía trước. Đến lúc đó, chuyện gom vài trăm triệu chắc cũng tự động êm xuôi thôi. Vấn đề là, liệu cơ hội để lấy được 〈Bàn Tay Tử Thần〉 có đến hay không cơ.」
「S-Sao tự dưng em… thấy hơi sợ rồi đấy…」


