Chương 49 · 136 chương

Smile

Chương 3: Smile

Ma thú dạng tảng đá, Smile.

Đúng là nó cùng 【Lv: 45】 với Maris, nhưng quái vật và con người hoàn toàn khác nhau.

Tùy thuộc vào từng loại quái vật, nhưng thông thường con người sở hữu nhiều kỹ năng hơn, trí lực cao hơn, lại có thể sử dụng vũ khí và vật phẩm.

Đặc biệt, Smile chỉ có những chuyển động đơn điệu, nên dù cùng cấp độ cũng không thể đánh đồng với Kiếm Thánh Maris được.

Tôi bước một sải dài lên phía trước, tiếp cận Smile.

Ngay khi phát hiện ra tôi, Smile lăn mạnh về phía trước, gia tăng tốc độ.

Về cơ bản, Smile sẽ dùng 〈Gia Tốc〉 để gia tăng sát thương cho đòn 〈Tông Trực Diện〉.

Đôi khi nó cũng sử dụng ma pháp hệ Thổ để tấn công, nhưng uy lực không cao lắm.

「Trước tiên, phải tiếp cận và dùng khiên chống đỡ trước khi Smile kịp tăng tối đa uy lực bằng đà 〈Gia Tốc〉…!」

Tôi dùng khiên chặn cú tông của Smile, rồi nhảy lùi về phía sau để triệt tiêu lực chấn động.

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng tiếp cận Smile đang bị giảm tốc, đứng chắn về phía giữa hành lang để dồn nó vào tường.

Tôi dùng 〈Đạp Bóng〉 để triệt tiêu phạm vi di chuyển của kẻ địch.

「Trói buộc phạm vi di chuyển thế này, thì nó sẽ không thể dùng 〈Gia Tốc〉 để đẩy mạnh uy lực của 〈Tông Trực Diện〉 lên được nữa.」

Vừa nói, tôi vừa bồi thêm một đòn 〈Disarm〉 vào Smile.

Cả tôi và Smile đều thuộc loại phòng thủ, sức tấn công của cả hai đều thấp.

Tước đi 〈Gia Tốc〉 thì chỉ còn nước sa vào một trận chiến cù nhầy.

Cộng thêm hiệu ứng giảm sức tấn công của đòn 〈Disarm〉, sau đó chỉ cần dùng khiên che chắn và khéo léo di chuyển cơ thể để triệt tiêu chấn động, lượng sát thương nhận vào gần như có thể đưa về con số không.

Kỹ thuật triệt tiêu lực chấn động khi dùng khiên để giảm sát thương nhận vào cần một chút bí quyết.

Thời điểm bắt nhịp rất khắt khe, và tùy vào kiểu tấn công mà cũng khác nhau.

Tuy nhiên, những thao tác này tôi đã tập luyện đến chán chê ở kiếp trước rồi.

Không phải tự dưng tôi lại là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu người chơi mạnh nhất trong 〈Magic World〉 đâu.

「Nếu dùng 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 để tăng sức tấn công thì nhàn hạ hơn, nhưng đang thám hiểm 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 thế này thì tôi không muốn phung phí HP ngay từ đầu.」

Đặc biệt là hiện tại, số lượng kỹ năng có thể hỗ trợ cho 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 còn ít, tính năng của phòng cụ cũng hoàn toàn không thể gọi là tốt.

Hơn nữa, thứ đang bị đặt cược ở đây không phải là hình phạt Death Penalty trong game, mà là sinh mạng thực sự.

Hành động cẩn trọng một chút là vừa đẹp.

Smile định lách qua người tôi để nới rộng khoảng cách, nhưng tôi đã dùng 〈Shield Bash〉 đập vào ngay từ nhịp đầu để phong tỏa chuyển động của nó.

Dù đang trong trạng thái bị 〈Đạp Bóng〉, nó vẫn có thể di chuyển trong phạm vi khoảng hai mét.

Tốt nhất là không để nó thoát khỏi chân tường.

「Phần còn lại cứ để em lo! Chỉ cần kiên nhẫn bào mòn nó là được chứ gì!」

Luce dùng 〈Bộ Thuật Tạp Kỹ〉 chạy trên tường, vung 〈Thiết Thạch Thấu〉 tấn công Smile.

Lưỡi dao xẹt qua bề mặt cơ thể của Smile.

Smile vừa chấn chỉnh lại tư thế, Luce đã nhanh chóng phóng đến từ hướng ngược lại và tung nhát chém.

Smile cố vẫy vùng chống cự hòng thoát khỏi tình cảnh này, nhưng mọi hành động của nó đều bị tôi dùng khiên hóa giải và phong tỏa hoàn toàn.

Nhát chém thứ tư của Luce găm vào Smile.

Cuối cùng, nét mặt của Smile biến đổi, khối đá vỡ vụn thành từng mảnh.

【Bạn nhận được 689 điểm kinh nghiệm.】

【Cấp độ tăng từ 41 lên 43.】

【Bạn nhận được 2 điểm kỹ năng.】

Tốt… quá nhẹ nhàng.

Với nhịp độ này, nếu mọi chuyện thuận lợi, có khi chúng tôi có thể nhắm tới việc hạ gục 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 cũng nên.

〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 của 〈Hầm Mỏ Rết〉 cũng rớt ra những vật phẩm khá ổn.

「Phù… May là không cần dùng 〈Dice Thrust〉 anh nhỉ?」

「Ừ, đó là sự cân bằng của 〈Status〉 đấy. Dù em có tung ra số sáu bằng đòn 〈Dice Thrust〉, thì sát thương vẫn thiếu một chút xíu để kết liễu nó trong một đòn. Đã vậy thì cứ đánh bình thường sẽ ổn định hơn. Cỡ bốn phát đánh thường của em là đủ hạ gục Smile rồi.」

Đằng nào trúng 〈Dice Thrust〉 cũng phải tốn thêm phát thứ hai, thà cứ đánh thường hết cho xong.

「Đúng vậy ạ… 〈Dice Thrust〉 thì cứ hai lần lại xịt số sáu một lần…」

Cái tỷ lệ một phần sáu rốt cuộc là sao vậy chứ…?

Dù sao tôi cũng không nghĩ nó thay đổi đến mức cực đoan như thế, có lẽ tỷ lệ ra số sáu ở thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 【40%】 mà thôi.

Không, như thế cũng là quá nực cười rồi.

「Ma thạch thuộc tính Thổ này, và… Á! Có đồ rớt ra này anh ơi! Quả không uổng công trước khi tới đây em đã cày thêm nhánh 〈Hào Vận〉 để lấy 〈Thiên Thần Hạnh Phúc〉!」

Luce reo lên thích thú, rồi rút ra một con dao găm từ đống tàn tích của Smile.

Nó tỏa ra một ánh sáng đen sắc lạnh.

Mới đó đã rớt đồ… lại còn là dao găm nữa chứ.

――――――――――――――――――――

〈Dao Găm Thép Đen〉 《Cấp độ trang bị khuyến nghị: 45》

【Sức tấn công: +13】

【Giá trị thị trường: 4.300.000 Gold】

Con dao găm làm bằng thép đen.

Hiệu năng tuy không có gì hào nhoáng, nhưng vì khá dễ tìm nên có rất nhiều Mạo hiểm giả sử dụng trang bị thép đen.

Mức thép đen trở lên hay trở xuống chính là một trong những cột mốc đánh giá chất lượng trang bị.

――――――――――――――――――――

「Bốn triệu á!? P-Phải cầm cẩn thận mới được…! Lỡ nắm chặt quá rồi!」

Luce rón rén cầm lấy lưỡi dao, định đưa nó cho tôi.

「Không ngờ lại kiếm được con dao bốn triệu dễ dàng thế này…」

「Không đâu, Luce trang bị nó đi. Với cấp độ khuyến nghị đó thì chắc em vẫn sử dụng được thôi, vả lại nó sẽ gây sát thương dễ dàng hơn nhiều so với 〈Thiết Thạch Thấu〉 đấy.」

Dù quái vật ở đây có lực phòng thủ khá cao nên 〈Thiết Thạch Thấu〉 sẽ hữu dụng, nhưng chúng cũng không đến mức phòng thủ cực đoan như Narikin Rana.

Hơn nữa, chất lượng trang bị cũng khác nhau một trời một vực.

Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn đổi vũ khí thôi.

Nếu dùng 〈Dao Găm Thép Đen〉, chỉ cần ba đòn là đủ để hạ gục Smile rồi.

「C-Có được thật không anh? Một món đồ đắt tiền thế này mà em lại được dùng sao…!」

Luce phấn khích vung vẩy con dao trên tay.

Nói về giá trị vật phẩm thì ở Dungeon 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 chúng tôi đã kiếm được khoảng sáu chục triệu Gold rồi cơ mà.

Tuy chỉ là trang bị dùng tạm, nhưng để em ấy xài một món vũ khí bốn triệu Gold thay vì trang bị tốt hơn, đúng ra tôi còn phải thấy có lỗi nữa là đằng khác.

…Nhưng quả thực, 〈Hào Vận〉 của Luce quá mạnh mẽ.

Trang bị thép đen rất dễ rớt ra, nên tôi đã nghĩ với chỉ số May mắn của Luce thì đánh một phát là rớt thôi.

Chỉ là, tôi không ngờ lại đánh trúng ngay con dao găm thế này.

Nhờ vậy mà việc khám phá 〈Hầm Mỏ Rết〉 trở nên nhàn nhã hơn hẳn.

Việc rớt ra loại trang bị cho class nào đáng lẽ không liên quan gì đến chỉ số May mắn, nhưng có lẽ trong quá trình chuyển đổi từ game sang thế giới thực, phạm vi ảnh hưởng của chỉ số May mắn đã được mở rộng chăng.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn