Chương 8 · 136 chương

Bầy Undead

Chương 8: Bầy Undead

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng đã đụng độ với bầy Undead đang gây rắc rối… và con boss của chúng, Ghoul Head.

Bầy Undead toàn là những ma thú phổ biến nhất trong 〈Magic World〉… Wight.

Chúng là những cái xác thối rữa được mana ô uế bám vào, hồi sinh thành ma thú.

Có khoảng gần ba mươi con, nhưng toàn là Wight chứ không có loài ma thú nào khác.

Tạm thời tôi cũng an tâm về điểm đó.

Bởi vì chuyện lén lút có vài con ma thú phiền phức trà trộn vào là chuyện thường ngày ở huyện trong 〈Magic World〉.

Và con boss, Ghoul Head.

「UOOOOOOOOOOOO!」

Từ một cái đầu zombie khổng lồ màu xanh lục mọc ra đôi chân và hai cánh tay vạm vỡ.

Trông bộ dạng có vẻ buồn cười đấy, nhưng chính sự dị hợm đó lại càng khơi gợi cảm giác ghê tởm và né tránh.

「…Cây gậy tay nó đang cầm cũng không phải là vật phẩm gì đặc biệt.」

Tôi cẩn thận kiểm tra cây gậy của con Ghoul Head và thở phào nhẹ nhõm.

Thỉnh thoảng mấy con ma thú kiểu này lại mang theo một món vật phẩm hiếm có độ nguy hiểm khủng khiếp với tỷ lệ rớt cực thấp.

Nếu là game thì có thể cho qua như một trò đùa của nhà phát triển, nhưng ở thế giới này thì không thể thế được.

Bị đẩy đến bờ vực diệt vong chỉ vì một sự cố hy hữu như vậy thì ai mà chịu thấu.

「Được rồi, Tail, Paul! Đi theo yểm trợ cho ta! Những tên khác cứ tùy cơ mà giảm số lượng bọn Wight đi!」

Goutan nói xong, xách rìu lên rồi lao thẳng về phía trước.

Xích Ma Thuật Sư Tail và gã kiếm sĩ có vẻ tên là Paul bám theo ngay sau lão.

…Nhìn cái kiểu chỉ huy hời hợt của Goutan, tôi không thể không cảm thấy bất an.

Thôi kệ, tôi cứ việc nhanh chóng dọn dẹp bớt bầy Wight vậy.

Với cấp độ hiện tại, tôi chẳng muốn đụng độ với Ghoul Head chút nào, mà có vào thì cũng chỉ tổ vướng chân Goutan chiến đấu.

「Nhanh chóng dọn dẹp đám lâu la của cái gã mặt bự đó thôi.」

Tôi nói với những mạo hiểm giả xung quanh.

「X-Xông vào giữa một số lượng ma thú lớn như vậy á? Dù là Wight đi nữa, nếu bị đánh lén từ điểm mù thì vẫn dính đòn như thường. Cứ tưởng có Goutan ở đây thì ông ấy sẽ làm rối đội hình chúng nó giúp, ai ngờ lại định ôm trọn con boss…」

Một mạo hiểm giả ngập ngừng nói với tôi.

À, thảo nào bọn họ lại trông có vẻ dè dặt như vậy…

Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên phải đối phó với cả một bầy ma thú.

Đã thế lại còn là loài Undead có vẻ ngoài kinh dị, cộng thêm việc gã chỉ huy chẳng thèm để lại một mệnh lệnh đàng hoàng nào mà đã lao lên trước, cảm giác chùn bước của bọn họ cũng là điều dễ hiểu.

Phía bên này… có bảy người.

Cơ mà, tôi lại muốn hoạt động độc lập hơn.

「Mọi người nên chia thành hai đội, mỗi đội ba người. Nếu hỗ trợ lưng cho nhau thì chắc chắn sẽ không thất thế trước bọn Wight đâu. Tôi sẽ đi một mình, thu hút sự chú ý của địch để giảm tối đa số lượng Wight nhắm về phía các anh. Như vậy là được rồi chứ.」

「H-Hiểu rồi, bọn tôi sẽ làm thế…」

Không một mạo hiểm giả nào phản đối lời tôi nói.

Trên đường đi, dường như những gã này cũng coi thường tôi giống như Tail, nhưng khi thấy tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tình cảnh này, chắc hẳn bọn họ đã nảy sinh tâm lý muốn ỷ lại.

「Nếu có tình huống bất trắc xảy ra thì phải lập tức báo cho đồng đội. Tôi cũng sẽ tới ứng cứu.」

Chúng tôi lao thẳng vào bầy Wight.

Vì di chuyển đơn độc, tôi nhanh chóng bị bầy Wight bao vây, nhưng vốn dĩ Wight chỉ là loài ma thú cấp thấp.

Hơn nữa, hệ Undead đa số là những ma thú có tốc độ chậm chạp và động tác dư thừa.

「〈Parry〉! 〈Parry〉!」

Tôi liên tục di chuyển linh hoạt, dùng kiếm gạt phăng đi những cú đánh từ cánh tay chúng, phá vỡ tư thế của đối phương.

Mấy cái thời gian tung đòn của bọn Wight này, tôi đã nằm lòng từ hồi chơi 〈Magic World〉 rồi.

Và tôi còn có đủ kỹ năng kiếm thuật để phát huy tối đa những kiến thức từ 〈Magic World〉.

Ở thế giới này, thực lực cá nhân của người đứng đầu sẽ quyết định uy quyền của cả một gia tộc.

Dù có sa cơ thất thế thì tôi vẫn từng là người thừa kế tiếp theo của Bá tước gia Edvan.

Chút việc xử lý những đòn tấn công của Wight này chẳng nhằm nhò gì.

「Tốt… 〈Parry〉 phát huy hiệu quả hơn mình tưởng tượng.」

Kỹ năng gạt đòn, 〈Parry〉.

Rất mạnh, nhưng nó đòi hỏi phải nắm bắt hoàn toàn nhịp điệu tấn công của kẻ địch, nên nếu không có cả kiến thức lẫn kỹ thuật thì không thể nào sử dụng thành thạo được.

Chỉ cần xét xem có dùng thành thạo 〈Parry〉 hay không thôi cũng đủ làm thay đổi rất nhiều đánh giá về một Trọng Giáp Kỵ Sĩ.

Tôi dùng 〈Parry〉 để phá tư thế của con Wight, sau đó chém một đường 〈Disarm〉 để giảm sức tấn công của kẻ địch.

Và sau đó vẫn như mọi khi, dùng áo giáp đỡ đòn để tạo thế phản công.

「〈Tường Thành Phản Kích〉!」

Cánh tay phải đang vung lên định đấm của con Wight phát nổ, thổi bay nó đi một cách nhẹ nhàng.

【Nhận được 11 điểm kinh nghiệm.】

【Cấp độ tăng từ 12 lên 13.】

【Nhận được 1 điểm Kỹ năng.】

Ngon…!

Mình muốn tiếp tục cày cuốc theo đà này.

Với số lượng và cấp độ thế này thì hiệu suất cày cấp cực kỳ tốt.

Theo một ý nghĩa nào đó thì đây quả là một nhiệm vụ tuyệt đỉnh.

Tôi liên tiếp né tránh, gạt đòn và tung ra 〈Tường Thành Phản Kích〉.

Chẳng mấy chốc, xung quanh đã la liệt gần chục cái xác của bầy Wight.

Trong 〈Magic World〉, khi chênh lệch cấp độ với đối thủ trở nên quá lớn, lượng điểm kinh nghiệm thu được sẽ sụt giảm mạnh, nhưng bấy nhiêu đây vẫn là quá đủ để thăng cấp.

【Nhận được 4 điểm kinh nghiệm.】

【Cấp độ tăng từ 15 lên 16.】

【Nhận được 1 điểm Kỹ năng.】

Ngon lành, mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

Vậy là đã tích được 【5】 điểm Kỹ năng.

Thật mong chờ đến lúc được phân bổ số điểm này.

Do bầy Wight xung quanh đã vơi bớt, tôi bèn mở 〈Status〉 lên xem.

――――――――――――――――――――

【Elma Edvan】

Class: Trọng Giáp Kỵ Sĩ

Lv: 16

HP: 29/47

MP: 14/19

Sức tấn công: 13+5

Sức phòng thủ: 34+5

Sức mạnh phép thuật: 15

Độ nhanh nhẹn: 15

【Trang bị】

〈Kiếm Của Lính Cấp Thấp〉

〈Giáp Sắt〉

【Kỹ năng Đặc tính】

〈Không〉

【Kỹ năng Thường】

〈Tường Thành Phản Kích〉 〈Disarm〉

〈Parry〉

【Danh hiệu】

〈Kẻ Bất Động〉 〈Mạo hiểm giả cấp F〉

――――――――――――――――――――

Tuyệt, các chỉ số đang tăng lên đều đặn.

「Chẳng phải hắn bảo sẽ thu hút sự chú ý của bầy Wight thôi sao…? Hắn hạ gục gần nửa đội hình địch một mình kìa.」

「Tôi nghe bảo hắn là Trọng Giáp Kỵ Sĩ cơ mà? Làm thế quái nào mà lại có thể né tránh linh hoạt… rồi thổi bay chúng bằng lượng sát thương lố bịch như vậy chứ?」

Tôi nghe thấy tiếng mấy mạo hiểm giả khác đang chỉ trỏ và thì thầm to nhỏ về phía mình.

Chỉ số của tôi nếu đem so với những mạo hiểm giả đồng cấp thì không thể gọi là nhanh nhẹn.

Chẳng qua là do bọn Wight có chuyển động chậm chạp, thừa thãi và quá dễ đoán, nên một người luôn đi trước một bước và di chuyển chuẩn xác như tôi mới trông có vẻ nhanh nhạy đến vậy.

Ngay cả 〈Tường Thành Phản Kích〉 cũng chỉ là một kỹ năng dùng để dọn dẹp tạp nham mà thôi.

Chỉ là nhờ vào chỉ số phòng thủ được buff rất mạnh trong giai đoạn đầu game từ 〈Lời Thề Trọng Giáp〉 nên trông nó mới ra dáng như vậy.

「…Đáng tin cậy thật đấy, nhưng tôi bắt đầu thấy tên đó đáng sợ hơn cả bọn Wight rồi.」

Này, tôi nghe thấy hết đấy nhé…

Tuy nhiên, nói thật thì bây giờ tôi gần như vẫn chưa bộc lộ hết được sức mạnh thực sự của một Trọng Giáp Kỵ Sĩ.

Tôi muốn nhanh chóng cày cấp lên một mức độ có thể thoải mái phân bổ điểm Kỹ năng hơn.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn