"Linh năng của tao là hàng đặc biệt đấy. Dù linh力 bản thân tao không có gì to tát, nhưng những gì lọt vào tầm mắt tao sẽ bị đóng băng thời gian trong chốc lát…"
"Cú đấm sấm sét Dũng sĩ - Lôi!"
Bốp
một tiếng, Natsuki nện thẳng cú đấm vào mặt gã đàn ông.
Dĩ nhiên là cậu không đánh chết. Còn cả đống thứ phải cạy miệng gã khai ra mà.
Dẫm chân lên lưng gã đàn ông đang quằn quại trên sàn nhà vì dập sống mũi, Natsuki nở một nụ cười tươi tắn.
"May cho ông là đã tháo kính râm ra rồi đấy. Tôi thì dùng phép hồi phục được thật, nhưng chịu chết không biết có nhặt hết đám mảnh kính vỡ ra được không đâu."
"Hự… aaaa…!"
Chỉ cần tăng thêm chút lực ở chân, cảm giác xương sườn gã nát vụn truyền thẳng qua lòng bàn chân.
Nhìn gã đàn ông đau đến mức chẳng còn thốt ra nổi tiếng người, cậu nhẹ nhàng thi triển [Heal] để chữa trị cho gã, rồi túm tóc gã kéo lên, thì thầm vào tai:
"Bắt người ngoài hành tinh rồi định làm cái trò gì đấy?"
"…Th-Thằng ranh… mày dám giở trò đó với tao…"
"Khuyên thật là nên ngoan ngoãn trả lời đi. Tôi đang bực mình lắm đấy. Cứ tưởng khó khăn lắm mới về lại quê nhà, ai dè Nhật Bản thì biến thành cái thế giới kỳ ảo fantasy, bạn thuở nhỏ thì là loại rác rưởi vượt ngoài tưởng tượng, em gái kế cũ thì nết hư nết hỏng chết tiệt, còn đứa bạn thuở nhỏ còn lại thì hình như cũng đang âm mưu trò gì đấy nữa. Giờ ông đền cho tôi kiểu gì đây hả?"
"…Cái đó… đâu liên quan… gì đến tao…"
"Liên quan hay không là do tôi quyết định! Mà nói thẳng ra, chính ông cũng là cư dân của cái thế giới fantasy này còn gì! Với lại trước đó nữa, ông chưa xem phim bao giờ à! Không thể hiện sự tôn trọng với người ngoài hành tinh là châm ngòi cho chiến tranh toàn cục đấy! Đến lúc rơi vào cảnh kiểu như 'Các người có biết vị này là ai không' thì đã muộn màng rồi! Ông chịu trách nhiệm nổi không, hả?"
Sẵn tiện xả luôn đống uất ức tích tụ ở trường lên người gã, cậu vừa túm tóc gã vừa nện mặt gã xuống sàn nhà rôm rốp liên tục.
Đoạn, chờ một lúc sau cậu mới tung [Heal] hồi phục cho gã.
"Rồi, giờ thì nói xem, bắt người ngoài hành tinh để làm cái trò gì?"
"…"
"Nói trước nhé, nếu không ngoan ngoãn khai ra thì tôi sẽ dùng mấy trò bạo lực hơn nhiều đấy."
"B-Biết rồi! Mày dừng tay lại đi! Mấy đứa khác ngoài tao ra chỉ là bọn am hiểu chút đỉnh bề nổi về tâm linh thôi!"
"Ra thế, rồi sao nữa?"
"Lũ này phát hiện ra Grey thì hay đấy, nhưng lại đinh ninh đó là Kappa. Mặc dù tao thừa biết đó là người ngoài hành tinh."
"…Tôi chả thấy chủng Grey với Kappa có điểm gì chung cả. Trên đầu cô ấy làm gì có cái đĩa nào."
"Đối với lũ gà mờ thì sinh vật lạ nào mà chả như nhau!"
Natsuki liền hình dung trong đầu cảnh một gã người ngoài hành tinh chủng Grey đang phá hoại ruộng dưa chuột. Nghe thì cũng có vẻ ra gì đấy, nhưng cứ thấy sai sai thế quái nào.
Màu da thì không phải màu xanh lá, mà trên đầu cũng chẳng có đĩa hay mai rùa gì trang bị trên người.
Biết đâu chừng ngày xưa người cổ đại nhìn thấy người ngoài hành tinh, rồi qua mấy trò truyền tin tam sao thất bản láo lếu mới thành ra hình tượng Kappa như bây giờ cũng nên. Nhưng gã đàn ông này đã không coi người ngoài hành tinh là Kappa, chứng tỏ bản thân Kappa xịn rất có thể thực sự tồn tại.
Cậu bèn hỏi thử:
"Kappa có thật đúng không?"
"Hiển nhiên là có rồi! Với dân trong nghề bọn tao thì cái đó có gì lạ đâu!"
Nghe vậy cậu mới thấy nhẹ cả người.
"Thế chả lẽ Tsuchinoko cũng có thật à?"
"Đến cả cái loại sinh vật như truyền thuyết đô thị đó thì tao biết làm sao được! Mấy thứ đó đi mà hỏi đám nghiên cứu ở Viện ấy!"
"Thế thì tiếc thật. Mà này, cái lũ ngu ở cái cơ sở này nghĩ người ngoài hành tinh là Kappa rồi đòi đem đi giải phẫu thì tuy khó hiểu thật đấy, nhưng thôi cứ tạm bỏ qua đi. Thế còn ông, sao ông lại làm lơ mặc kệ bọn chúng?"
Bắt được Kappa một cái là đòi đem đi giải phẫu ngay thì đã vô lý đùng đùng rồi, nhưng gã đàn ông này thừa biết đó là người ngoài hành tinh, vậy mà vẫn mặc kệ cho đám người chẳng hiểu sự đời đem cô ấy đi mổ xẻ thì đúng là kỳ quặc không kém.
"Ông có quyền giữ im lặng, nhưng nếu tưởng lần nào tôi cũng dùng [Heal] cho thì nhầm to rồi đấy nhé?"
"…B-Biết rồi. Tha cho tao đi. Tao… tao chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi."
"Xác nhận cái gì?"
"Tao luôn cho rằng các vị Thần linh chính là những tồn tại đến từ ngoài vũ trụ."
"Hở?"
Tự dưng nghe gã linh năng giả thao thao bất tuyệt về học thuyết riêng của bản thân, đến cả Natsuki cũng phải đứng hình mất vài giây.


