Thế là giá nước của Hội Oasis đã rơi thẳng xuống 60 Ma Thạch.
- Mới tăng giá chưa được một ngày mà đã gần quay về giá gốc rồi =))
ㄴChỉ tổ tích stack ác cảm thôi chứ chả làm được cái mẹ gì.
ㄴThật =)))
- Vẫn chưa đủ, phải giảm thêm nữa cơ.
ㄴChuẩn, rốt cuộc thì vẫn cao hơn giá ban đầu mà.
ㄴChẳng qua nhìn tương đối thì thấy nó thấp thôi.
Nhưng cơn phẫn nộ của người dùng vẫn không dừng lại ở đó mà còn bùng lên dữ dội hơn.
Cũng phải thôi, bởi vốn dĩ giá nước mà Oasis bán đã được ấn định ở mức khoảng 50 Ma Thạch.
Tiêu đề: Tôi là một Bang hội nhỏ thường xuyên mua nước của Oasis
Nhìn lượng hàng của Cửa Hàng đợt này thì có vẻ sắp tới sẽ còn cập nhật tiếp đấy.
Chắc là từ giờ cắt hợp đồng luôn cũng được nhỉ?
Nếu thuận lợi thì cứ 3 ngày là mua được 5 chai.
Mà có khi còn mua được nhiều hơn ấy chứ, vậy thì tội gì phải mua ở đó nữa?
- Tổ đội của bọn tôi đang ký hợp đồng với Oasis.
ㄴThà chịu tiền phạt vi phạm hợp đồng rồi từ nay về sau mua ở Cửa Hàng còn có lời hơn.
- Nói thẳng ra thì điểm khiến Oasis nổ dái lúc này là:
ㄴNhững người vốn mua nước bẩn theo tổ đội hoặc theo hộ gia đình
ㄴnếu họ bắt đầu chuyển sang mua ở Cửa Hàng
ㄴthì số người thực sự có nhu cầu mua nước rời bỏ Oasis sẽ nhiều hơn gấp bội.
- Quá chuẩn.
ㄴDù là cả một gia đình đi nữa, nếu mua được 6 chai thì vẫn gồng tốt.
ㄴDư sức luôn ấy chứ:))
- Khoan, nhưng mà hiện tại người không phải hội viên có mua được đéo đâu???
ㄴThế thì chỉ có hội viên là được hưởng lợi thôi à?
ㄴNão mày có vấn đề à;; Vấn đề đéo phải là hiện tại có mua được hay không.
ㄴLượng hàng của Cửa Hàng đã tăng gấp 7 lần chỉ sau một tuần:))
- Bây giờ mà bỏ 60 Ma Thạch ra mua nước bẩn của Oasis thì chẳng khác nào con gà đu đỉnh:))
ㄴ Chuẩn =)) Cứ uống nước mưa mà cầm cự đi.
ㄴChẳng bao lâu nữa giá nước bẩn sẽ chạm đáy cho xem.
- NGÀI CỬA HÀNG BÌNH THƯỜNG HOÁ GIÁ NƯỚC.
ㄴChỉ có thể là… Thần Chuẩn Hóa…
Bắt đầu xuất hiện tâm lý kỳ vọng rằng Cửa Hàng có thể sẽ còn được cập nhật thêm trong tương lai. Đúng lúc mà sự bất mãn đối với giá nước hiện tại đang ngày càng tăng lên.
“Khà khà… Quả nhiên thị trường tự nó sẽ vận hành thôi mà.”
Cảnh tượng này tôi đã thấy chán chê hồi còn chơi coin rồi. Kỳ vọng và nỗi sợ đều được phản ánh nguyên vẹn vào giá cả.
Thế nên đối với tôi, tình huống này chẳng khác nào một trận đấu trên sân nhà.
Chẳng khác nào một mình tôi đang bật wall hack cả.
Nhưng liệu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao?
“Oh no! Sao lại nói những lời khiến người ta phật lòng thế chứ.”
Giá nước bẩn hiện tại là 60 Ma Thạch, tức là vẫn đắt hơn so với giá ban đầu.
Phải giảm thêm nữa mới đúng.
Suy cho cùng thì thứ thú vị nhất trên đời là chui vào box thảo luận chứng khoán của mấy thằng đu phải đỉnh giá cổ phiếu, rồi chọc cho bọn nó tức chơi.
“À thì hồi đó suýt nữa bị chúng nó đấm chết thật…”
Nhưng ở đây thì đứa nào mò tới được chứ? Làm đếch gì có ai.
Vậy nên cứ cà khịa bọn chúng tới bến, khiến giá rớt thẳng xuống địa ngục luôn thôi nào.
[Thằng Troll Thất Nghiệp] <<< Đã đăng nhập
“Xin lỗi nhé, anh Tae-su.”
Tôi quyết định tập trung vào công việc mà mình vốn giỏi nhất.
****
“ĐỊT MẸ NÓ!!!”
Trong khi đó, tiếng gào thét của Choi Tae-su đang vang vọng khắp đại bản doanh của Hội Oasis.
“Tại sao lại đúng vào lúc này chứ!!!!”
Ngay khi bọn chúng vừa kiểm soát được giá nước thì Cửa Hàng lại tiến hành cập nhật.
Đối với Choi Tae-su, chuyện này chẳng khác nào đang lái xe bon bon thì bất thình lình tông phải một con hoẵng lao thẳng đầu vào xe.
Đúng là chuyện bất khả kháng, hay nói cách khác là một thiên tai.
“H-Hội trưởng. Xin hãy bình tĩnh…”
“Bình tĩnh? Giờ mà có thể bình tĩnh nổi à?! Doanh thu hôm nay là bao nhiêu!”
“Dạ… gần như chẳng bán được chai nào ạ.”
“Cái gì?”
“Mọi người đều nói rằng Cửa Hàng sau này sẽ còn cập nhật tiếp… Sự kỳ vọng vào việc sau này sẽ liên tục mua được nước từ Cửa Hàng quá lớn nên…”
“Địt cụ nhà nó nữa!!”
“Ai mà ngờ được Hệ Thống lại cập nhật vào đúng lúc này chứ…”
Kế hoạch vốn hoàn hảo như vậy lại bị đổ bể chỉ trong chớp mắt.
“Cửa Hàng! Cửa Hàng! Cái Cửa Hàng Hệ Thống chết tiệt đó!!”
Đáng lẽ Hệ Thống phải công bằng với tất cả mọi người chứ?
Ngay từ khi Cửa Hàng Diễn Đàn mở ra hắn đã có linh cảm chẳng lành rồi, nhưng mà không thể ngờ hắn lại bị chơi một vố đau đến mức này.
Choi Tae-su nào có biết nguyên do, chỉ cảm thấy mình thật oan uổng.
“Bất công… Thật sự bất công…”
Choi Tae-su chửi thề xối xả vào khoảng không vô định, sau đó thở hổn hển và cố gắng lấy lại chút lý trí.
“…Này. Dư luận thế nào rồi?”
Choi Tae-su liếm bờ môi đã đóng vảy máu rồi hỏi.
“D-Dạ… cái đó…”
Tên thuộc hạ run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp.
Thấy vậy, Choi Tae-su vội vàng mở Diễn Đàn lên.
- NGÀI CỬA HÀNG BÌNH THƯỜNG HOÁ GIÁ NƯỚC [415]
- Dân Stalker bắt đầu nhìn ra triết lý của Hệ Thống thì cho 1 like:)) [456]
- Oasis <<< Bọn chó này giờ vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu luôn [566]
- 60 Ma Thạch vẫn đắt vãi loz, ráng chờ 3 ngày nữa đi~ [667]
…
Dư luận đã nát bét.
“Aaaaa!!!”
Choi Tae-su nhấn vào bài viết có nhiều like nhất trong số đó.
Tiêu đề: [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tin nóng: Tình hình các Stalker lão luyện đang nổi điên;;
Nghe nói đám cao thủ lúc nãy vừa bỏ 150 Ma Thạch mua nước bẩn, giờ nghe tin giá nước đột nhiên xuống còn 60 Ma Thạch cái là cả lũ điên tiết lên hết rồi:))
Thấy bảo giờ đang kéo đến đập nát đầu đám Thương Hội Oasis;;
- Ôi, Oasis ăn cứt thật rồi =))
ㄴĐịt cụ nó, nãy gấp quá nên đành phải bỏ ra 150 Ma Thạch để mua nước.
- Tự nhiên hạ giá xuống còn 60 thì chả cay vcl =)))
ㄴNghe cay điên:)) Chuyện này mà là thật thì ở Thương Hội chắc sắp có xô xát rồi?
ㄴĐám cao thủ mà nổi điên lên thì đéo ai gánh nổi đâu:))
Đám Stalker lão luyện đang kéo tới đây á?
Nếu là những kẻ đã ký hợp đồng mua hàng với mình thì là Tổ đội Rắn Độc sao? Hay là Bờm Đỏ?
“Mấy cái thằng chó điên này!! Bên ngoài có ai đến không?!”
“Dạ, không có ai cả! Đến một con chuột cũng không đi ngang qua!”
“?”
“Những người tới khiếu nại chuyện Cửa Hàng đã quay về hết rồi ạ.”
Cái gì thế này.
Vậy thì thằng chó này là ai? Nó đang nói cái đéo gì vậy?
Hắn bấm làm mới, lần này hiện ra một bài đăng còn mất dạy hơn nữa.
Tiêu đề: [Thằng Troll Thất Nghiệp] Giá nước của Thương Hội Oasis vừa giảm còn 45 Ma Thạch, tin chuẩn =))))
Tao vừa mới ghé qua Thương Hội xong.
Thấy 60 Ma Thạch dư luận vẫn phản ứng xấu quá nên bọn nó vừa bảo hạ xuống còn 45 rồi =))
- Khoan, 45 Ma Thạch á?
ㄴRẻ vãi cứt =))
ㄴBọn này chắc đái ra máu luôn rồi =))
- Ôi đcm, lúc nãy tao vừa mua với giá 60 Ma Thạch;;
ㄴTôi nữa
ㄴĐcm biết thế chờ thêm chút nữa, ai ngờ lại xuống tận 45;;
Hạ xuống 45 rồi á? Địt mẹ, từ lúc nào?
“Thằng nào! Thằng nào tự ý hạ xuống 45 mà không nói với tao hả!!!”
“Ơ? K-Không, có ai hạ đâu ạ…?”
“?”
Đến lúc đó Choi Tae-su mới bừng tỉnh.
“Th-Thằng chó này, chẳng lẽ…”
Chỉ là một thằng troll thôi sao? Một thằng troll mất dạy thuần túy sao?
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Vãi, anh Tae-su chắc là đang cuống lắm rồi.
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Nghe bảo các tổ đội Stalker kéo đến khiếu nại gần tới nơi rồi, thế là đột nhiên bảo sẽ hạ xuống còn 30 Ma Thạch;;
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Đích thân ra tận Thương Hội, gân cổ lên hét qua loa cầm tay (không phải loại trả tiền) rằng sẽ giảm giá nên mọi người hãy bình tĩnh lại;; [note109747]
- Vãi cứt, 30 Ma Thạch??
ㄴNhờ có Hệ Thống mà giá cả đang được “bình thường hóa” thật rồi =)))
ㄴĐang lúc này mà Thằng Troll Thất Nghiệp còn phải ghi ‘không phải loại trả tiền’, hài vcl =))
ㄴ=))
- Vãi, chuyện này mà là thật thì Oasis toang cmnr.
ㄴTổ đội ký hợp đồng với bọn chúng thì chắc toàn là Stalker ở Vùng Cam thôi;;
ㄴNếu hai bên ngang cơ mà đụng độ thật thì dù có là Oasis chắc cũng đái đấy?
“Aaaaaa! Tao có giảm giá đéo đâu, thằng chó chết này!!”
Choi Tae-su run rẩy những ngón tay vì tức giận, tự mình đăng bài đính chính.
Tiêu đề: [Oasis] Mấy thằng chó phát tán tin đồn nhảm nhí này nghe cho rõ đây!!!
(Đại khái là bức ảnh yên ắng trước cửa Thương Hội.jpg)
Trước cửa Thương Hội đang yên tĩnh lắm, đéo có ai tìm đến hết!!
Và giá cũng chưa hề giảm, vẫn là 60 Ma Thạch nhé thằng chó!!
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Á;;
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Tôi bốc phét tí thôi mà.
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] (Đại khái là meme “Cá to mắc câu rồi~”.JPG)
ㄴ?!
- Vc, hóa ra là bait =))
ㄴThảo nào chẳng thấy ảnh xác thực đâu cả =))
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Nhìn là biết nước cứt đéo bán được nên Hội trưởng đang tự mình bấm F5 để làm mới trang, đúng không?
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Nhưng mà cái kiểu vênh váo vì 60 Ma Thạch mới buồn cười =)) Nước đóng chai từ Cửa Hàng giá chỉ có 20 Ma Thạch, có thằng ngu nào chịu mua nước bẩn với giá 60 Ma Thạch thật à?
ㄴNó lại hợp lý…
ㄴÁ đù, khứa này hài vãi:))
- [Oasis] Địt mẹ, mày là thằng nào??
ㄴ[Oasis] Tao mà thả chó săn ra thì ngày mai mày cũng bị treo ở ga Suwon luôn đấy, thằng súc vật!!!
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] À ờ, sr sr.
ㄴ[Oasis] Tưởng tao nói đùa à? Giết một thằng như mày chỉ mất có vài giây thôi.
Tưởng đâu tình hình đã lắng xuống đôi chút, nhưng như thể chỉ chờ hắn xuất hiện, những bình luận giễu cợt bắt đầu phủ kín diễn đàn.
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Không nương tay thì sao nào? Không nương tay thì sao nào?
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Này thanh niên kia!
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Này thanh niên kia!
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Này thanh niên kia!
- [Thanh Niên Nghiêm Túc] Gọi,,,, tôi hả? ^^
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Không phải gọi chú đâu;;
ㄴ[Thanh Niên Nghiêm Túc] ^^
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Haizz… Tại sao Hệ Thống lại cập nhật vào đúng lúc này chứ? =)))
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Haizz… Tại sao Hệ Thống lại cập nhật vào đúng lúc này chứ? =)))
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Thật bất công, thật bất công… Thật bất công, thật bất công…
“Aaaaaa! Con chó này là thằng đéo nào vậy!!!”
“C-Cái người dùng này đúng như tên của hắn… Là một thằng rất thích troll… Nhưng vì hắn khiến mọi người được Cửa Hàng mời vào nên còn được gọi là Hiền Giả… Đại khái là vậy…”
“Lập tức tìm xem thằng súc vật này đang ở đâu cho tao!! Tao sẽ xé xác nó ra!!”
Trong lúc Choi Tae-su tức lộn ruột gào lên điên loạn, [Thằng Troll Thất Nghiệp] lại đang thong dong thả bait.
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tae-su à, nghiêm túc này, giờ anh sẽ chỉ cho chú em đúng một ‘nước cờ’ để vượt qua khủng hoảng này nhé:)) [note109748]
“…Thật hả?”
Tae-su vô thức bấm vào bài viết như thể bị thôi miên.
Tiêu đề: [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tae-su à:)) Để anh chỉ cho chú em đúng một ‘nước cờ’ để vượt qua khủng hoảng này nhé
Có cái loz, địt con bà mày:))) [note109749]
Thằng Tae-su vì tò mò mà đã bị dụ nhấp vào đây thì do 1 like nhé:)))
- =)))))))
ㄴ=))))))
ㄴ =))))
- Có cái loz ấy =)))
ㄴÁ =))
ㄴĐcm, tôi cũng bị dụ =))
- Thằng chó này đúng là thánh troll…
ㄴNó xoay người ta như chong chóng, đỉnh vl =))
“Aaaaaa, thằng chó chết này!!!”
Đúng lúc Tae-su đang nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng gào thét.
“H-Hội trưởng!! Đây không phải lúc làm vậy đâu ạ.”
“Lại cái đéo gì nữa!”
“Phải chuồn ngay lập tức thôi ạ!!!!”
Một tên đàn em mặt cắt không còn giọt máu, chạy xộc vào.
“Tại sao tao phải…?”
“Cứ tiếp tục thế này thì người đó sẽ đến mất…!”
“Thì sao! Cứ bảo tụi nó kéo đến đây hết đi!! Giết sạch chúng là xong chứ gì?”
“Admin… Admin sắp đến rồi ạ!!”
Admin đang đến.
Admin đang đến nơi này.
“C-Cái gì…?”
“Ch-Chờ, chờ một chút…”
Nghe câu nói đó, tất cả những kẻ có mặt trong sào huyệt đều chết lặng.
“L-Lý do con ả Admin không dám động đến chúng ta, chẳng qua là vì chúng ta đang độc quyền nắm giữ mạng lưới phân phối nước… Nhưng vì Cửa Hàng mà bản thân cái mạng lưới phân phối đó cũng trở nên vô nghĩa rồi còn gì!!!”
“Hả…? Hả?”
“Mọi người đều biết Cửa Hàng sẽ thay thế chúng ta trong tương lai… Nên giờ con ả đó chắc chắn sẽ đến đây đấy ạ!!!”
Tên đàn em vừa dứt lời, toàn bộ thành viên Bang hội trong căn phòng ngoại trừ Tae-su lập tức cuống cuồng hành động.
“Đ-Đéo ổn rồi.”
“Địt mẹ, địt mẹ, ăn cứt rồi.”
“Này này, thu dọn đồ! Thu dọn đồ nhanh!!”
“Phải chạy đến nơi con ả Admin không thể tìm thấy…”
“Trốn đi, mau trốn đi!!!”
Đúng lúc tất cả bọn chúng đang đồng loạt nháo nhào di chuyển.
ẦM-!
Cánh cửa sắt đang đóng chặt của sào huyệt Hội Oasis bị bẻ cong rồi bật tung ra cả mảng.
Lớp bụi mù dần lắng xuống, để lộ một bóng người đang từ từ hiện ra trong bóng tối.
“Muốn chạy thì đã quá muộn rồi.”
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân giẫm lên cánh cửa sắt vỡ nát tiến vào. Dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, đôi mắt đỏ của cô lóe lên.
“Nơi nào mà tôi không tìm được cơ?”
Admin Baek Eun-wol.
Cô đã đến nơi này.


