Chương 32 · 44 chương

28. Thay Đổi Rõ Rệt (1)

Mặt trời hừng đông nhô lên.

Những đường phố bị đợt zombie càn quét suốt đêm qua trông vô cùng thảm khốc.

Giữa những vết máu cùng xác Dị Thể nằm la liệt khắp nơi, những người sống sót lặng lẽ lê bước chân nặng trĩu, dọn dẹp những thi thể chất đống suốt đêm và dọn dẹp đường phố.

“Kang-min à… Hãy sống thật hạnh phúc ở bên đó nhé.”

Có người cố nén tiếng khóc nức nở trong khi thu dọn thi thể người đồng đội bị xé nát.

“Ba! Ba ơi!!”

“Ba cháu mất rồi. Đi với chú nào.”

“Cuối cùng cũng giữ được cái mạng…”

“Anh vất vả rồi. Kinh hoàng thật đấy.”

Có người ngã khuỵu xuống nền đất nhuốm máu với đôi mắt trống rỗng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nhau trao lời an ủi.

“Haizz… Mẹ kiếp… Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại đột nhiên tràn vào dữ dội như thế này chứ?”

“Bình thường thì đợt zombie cũng chỉ có Heavy hoặc Spitter của Vùng Cam là cùng… Nhưng lần này…”

“Nếu không có Hệ Thống thì chúng ta đã xong đời rồi…”

Một số người còn đủ tỉnh táo bắt đầu suy đoán lý do tại sao lũ quái vật ở Vùng Đỏ lại tràn xuống tận nơi này.

“Không lẽ ở Vùng Đỏ đã xảy ra chuyện…”

“Ai mà biết được.”

“Mấy ai vào đó rồi sống sót trở về cơ chứ.”

Đừng nói đến Vùng Đỏ, ngay cả Vùng Cam vẫn còn chưa được khám phá hết. Hầu hết Stalker cũng chẳng rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì mình đã sống sót.

Đúng lúc đó.

Ting-!

Toàn bộ đường xá ngõ ngách vốn chỉ vương vất tiếng rên rỉ thảm thiết cùng tiếng thở dài bỗng nhiên im bặt.

Trên tầm nhìn những người sống sót đang cúi gằm mặt xuống trong tuyệt vọng, những cửa sổ hệ thống màu xanh lam rực rỡ đồng loạt hiện lên.

[Số lượng hội viên hiện tại: 200]

▼

[Số lượng hội viên sau khi mở rộng: 4000 (MỚI!!!)]

Bầu không khí nặng nề và ảm đạm bỗng đảo chiều trong chớp mắt.

Bao gồm cả những người đang ôm chặt lấy thi thể đồng đội mà gào khóc nức nở, những kẻ đang siết chặt vũ khí gãy nát rồi cười chua chát.

“V-Vãi cứt…!”

“C-Cái gì thế này…!!!”

“Ơ…?”

Nhìn cửa sổ thông báo đột ngột hiện lên, tất cả đều sững sờ há hốc miệng như thể đã hẹn trước với nhau.

Nỗi u ám vừa xâm chiếm họ trước đó chẳng mấy chốc đã biến mất, họ chỉ đứng ngẩn ra và lẩm bẩm một con số duy nhất.

“4000…”

“4000 người…”

“Bốn nghìn…”

“Thịt chuột… Tứ Xuyên… ra mắt…”

[note]

****

Số lượng hội viên Cửa Hàng được mở rộng lên 4000 người.

Trước câu nói đơn giản nhưng đầy uy lực này, Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô bắt đầu phấn khích tột độ.

Tiêu đề: Địt mẹ, 4000 người? 4000 người????!!!!!!

Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?

Thật sự là 4000 người à? 4000 người????????

- Vãi lozzzzzz!!!! 4000 người!!!

ㄴ Không phải 400, mà là 4000 người????

ㄴ Tôi không nhìn nhầm đúng không????

ㄴ Không phải là 400 người sao???

ㄴ Mắt tôi không bị mù chứ???

- Địt mẹ, là thật đấy!!!

ㄴ Không phải lỗi Hệ Thống à…?

ㄴ Là 4000 ngườiiiiiiii!!!

ㄴ Vãi cứt… Tự nhiên mở rộng quy mô dữ vậy;;

- (Đại khái là ảnh nổ não.jpg)

ㄴ Não tôi nổ cmnr…

ㄴ Gấp tận 20 lần luôn…

Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô như bị một trận cuồng phong điên loạn quét qua trước việc số lượng hội viên tăng vọt.

Tôi ngủ một giấc rồi thức dậy, nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười.

“Hahaha.”

Lý do tôi tiêu hết số Ma Thạch vừa kiếm được để tăng cực mạnh số lượng hội viên rất đơn giản.

Dù đôi lúc bận rộn nên không thể kiểm tra hết, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những bình luận như thế này trên Diễn Đàn.

- Tôi… cùi bắp quá nên chẳng có nhiều Ma Thạch…

ㄴ Tôi sợ đến đợt bán hàng tới mình không mua được nữa ㅠㅠ

- Cũng tại bọn mình quá yếu…

ㄴ Nhưng không mua được thì thiệt thòi quá ㅠㅠ

Lúc đó bận quá nên tôi đã lướt qua, nhưng thi thoảng lại xuất hiện những lời than thở về áp lực Ma Thạch từ các hội viên vốn được mời chủ yếu vì hoàn cảnh của họ.

“Phải có nhiều người mua hàng của mình thì nền kinh tế bên ngoài mới khởi sắc lên được chứ.”

Càng nâng được mặt bằng sống của phần lớn con người bên ngoài thì tôi cũng càng được lợi, nên việc tuyển thêm nhiều hội viên về cơ bản là một mô hình đôi bên cùng có lợi.

- Mẹ nó… Ở Bang hội của tôi có một đứa là hội viên Cửa Hàng.

ㄴ Bang chủ bảo không được để thằng cha đó bị thương

ㄴ nên đã gạch luôn tên nó khỏi việc farm, đcm

- Có trường hợp đó thật.

ㄴ Các Bang hội cưng chiều bọn hội viên vãi lìn.

ㄴ Tôi muốn làm hội viên quáaaaaaaa!!!

Dù chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng do số lượng hội viên quá ít nên đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến rằng hội viên đang được đối xử đặc biệt.

Vậy nên để ngăn chặn việc quả cầu tuyết này lăn thêm rồi gây ra tai hoạ lớn, tôi đã tăng số lượng thành viên rất nhiều.

Tất nhiên đó không phải lý do duy nhất khiến tôi mở rộng số lượng thành viên.

“Chưa dừng lại ở đây đâu!!”

[Đạt thành tựu ẩn: Đấng Cứu Thế Giữa Tuyệt Vọng]

[Điều kiện: Cứu sống hơn 2.000 người cùng một lúc]

[Phần thưởng: Tự động đăng ký một số hạng mục thực phẩm/đồ uống mới và cung cấp sẵn lượng hàng ban đầu]

Sau khi tôi oanh tạc thịt để chặn đợt zombie vào tối qua thì thành tựu này cũng được hoàn thành luôn.

Thành tựu cái gì chứ, tôi chẳng qua chỉ gửi thịt đi thôi mà.

Xem ra sự trợ giúp gián tiếp cũng được Hệ Thống công nhận là thành tựu.

“Vãi, ngon dữ vậy?”

Đúng là việc nhẹ lương cao.

Chẳng cần tốn lấy một viên Ma Thạch, các vật phẩm đã tự động được mở khóa và đăng ký vào Cửa Hàng.

[Những vật phẩm sau đây sẽ được tự động đăng ký trên Cửa Hàng từ phần thưởng của thành tựu!]

[Ngũ cốc Chex vị Hành Lá (Số lượng: 700) - Đã đăng ký]

[Thanh protein vị Chocolate Bạc Hà (Số lượng: 1.500) - Đã đăng ký]

[Nước dừa Zico 250ml (Số lượng: 1.500) - Đã đăng ký]

Nhìn qua thì có vẻ phần thưởng được lựa chọn dựa trên đặc tính của tôi.

Tự dựng lại có cơ hội bán cả đống hàng miễn phí thế này, sướng thật đấy.

Mỗi tội mấy cái sản phẩm này… tôi thấy nó cứ sao sao ấy.

“Cái loz má… Đây khác gì đống hàng tồn kho ế quá nên phải đem đi bán tháo đâu?”

Ngũ cốc vị hành lá thì tôi còn tạm hiểu được.

“Thanh protein chocolate bạc hà với nước dừa Zico là cái đéo gì vậy.”

[note]

Thật sự là chọn toàn mấy món hàng ế chổng vó ở siêu thị rồi đăng ký cho tôi luôn ạ.

Tất nhiên chúng có số lượng cực lớn và lại miễn phí, nên đối với tôi thì vụ này đúng là quá hời.

“Nhưng mà… liệu bọn họ có thích mấy cái thứ này không nhỉ.”

Trước mắt cứ đăng thông báo cái đã.

Tiêu đề: [★Starflex★] Thông báo bổ sung mặt hàng mới

Một số mặt hàng mới đã được bổ sung nhằm đáp ứng cho đợt tuyển số lượng lớn hội viên sắp tới.

[Ngũ cốc Chex vị Hành Lá]

[Giá: 25 Ma Thạch]

[Số lượng: 700]

[Thanh protein vị Chocolate Bạc Hà]

[Giá: 20 Ma Thạch]

[Số lượng: 1.500]

[Nước dừa Zico 250ml]

[Giá: 25 Ma Thạch]

[Số lượng: 1.500]

…?

ㄴ!!!!!

ㄴ?????

ㄴ Hảaaaa??

ㄴ Wtfffffff!!!

- Điên rồi! Điên thật rồi!!!

ㄴ Vãi loz, nhìn số lượng hàng kìa!!!!

ㄴ Nhìn số lượng đi:)))

ㄴ 700 với 1.500 món?? Tổng cộng là 3.700 món…

- Ơ…?

ㄴ Những mặt hàng cũ vẫn còn nguyên!!

ㄴ Moá…

ㄴ GOAT Cửa Hàng

- Cục tác, cục tác

ㄴ Hệ Thống ơi, lại đây nào

ㄴ Cục tác!

ㄴ Mày bị thần kinh hả!!

- Ủa địt mẹ, khoan đã… mấy cái sản phẩm này…?

ㄴ Vị hành lá…? Ngũ cốc…?

ㄴ Khoan, tôi vẫn có thể ngửi mùi hành lá sao?

ㄴ Đcm, hóa ra mùi hành lá vẫn còn tồn tại trên thế giới này!!!!

- Chocolate bạc hà!!! Zico!!!!

ㄴ Không, như vậy càng tốt!!!! Càng tốt chứ!!!!!

- Làm ơn cho tôi mua nước dừa Zico với…! Tôi hứa sẽ uống mà…

ㄴ Thực tế là chúng ta đang phải uống thứ nước còn tệ hơn cả nước giặt giẻ lau…

ㄴ Sự thật phũ phàng…

ㄴ Với cả nước dừa Zico chắc chắn đéo phải nước giặt giẻ lau…

- Nhiều nước dừa vl…

ㄴ Bọn mình không còn phải uống nước cống nữa ư…?

ㄴ Một thế giới thật sự không cần phải uống nước bẩn sắp đến rồi sao…?

ㄴ Uầy, bản cập nhật huyền thoại vcl…?

Cũng may là số lượng hàng hoá cực kỳ nhiều nên phản ứng của mọi người có vẻ khá tốt.

“May quá.”

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy.

“Tôi cũng muốn bán thịt lắm chứ…”

Nhưng mà như mọi người biết đấy, Cửa Hàng của tôi chỉ có thể đăng ký duy nhất một mặt hàng trên mỗi slot.

Nghĩa là không thể gộp thịt sườn với thịt ba chỉ vào cùng một slot được.

“Để xem nào, loại ba chỉ có nhiều nhất là… ba chỉ vân hoa… 60 khay…”

Vậy nên dù bây giờ có đăng ký bán thịt đi nữa thì số lượng hội viên cũng đã lên 4.000 người rồi, mà tôi chỉ có thể bán vỏn vẹn 60 khay ba chỉ vân hoa.

“…”

Đến mì ly còn khiến bọn họ còn phát cuồng đến mức đó, giờ tôi mà bán 60 khay ba chỉ cho 4000 người thì chắc sẽ xảy ra án mạng mất.

“Mọi người! Một ngày nào đó tôi sẽ cho tất cả mọi người được ăn thịt thả ga!!! Nghe chưa!!! Tôi sẽ tạo ra một thế giới mà ai ai cũng được ăn thịt!!”

Tôi sẽ giúp cho mỗi người đều được cắn ít nhất một miếng thịt!!!

Chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

Cho tới lúc đó, mọi người cùng cố gắng nhé!! Tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức!!!

Và rồi tôi lại chuyển ánh mắt về phía Diễn Đàn.

Tiêu đề: Đm, tao vừa thử làm phép tính đơn giản

Số người dùng đang hoạt động của Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô rơi vào khoảng gần 80.000 người.

Do có rất nhiều anh em Diễn Đàn đã hẹo trong đợt zombie vừa rồi nên con số đó đã giảm đi đôi chút;;

Mà lần này lại tuyển 4.000 hội viên đúng không?

Tính đơn giản thì cứ 20 người là sẽ có 1 người chắc chắn trở thành hội viên Cửa Hàng.

Hiểu điều này có nghĩa là gì không?

Nếu lần này vẫn không được mời thì đéo phải do mày xui xẻo đâu, mà là do mày đéo chịu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đấy.

Nói tóm lại <<< là do mày chưa đủ nỗ lực để nhận được thư mời.

Mấy đứa không được mời đợt này thì cứ hiểu rằng mình bị đào thải vì không chịu cố gắng nhé:)))

- Lần này… nhất định phải được mời…!!!!!

ㄴ Nhất định phải được mời!!!!!

ㄴ Bằng mọi giá phải được mời!!!!!

- Đây là cơ hội… Cơ hội để được Ngài Cửa Hàng công nhận…!!!!!!

ㄴ Thật đấy…

ㄴ Chuẩn;;

- Cửa Hàng ơi!!! I love you 4000!!!!

ㄴ Tôi yêu bạn đến tận 4000 luôn đóooo!!!!

ㄴ Vc, chỉ số chứng khoán KOSPI cán mốc 4000 luôn rồi kìa!!!

ㄴ Lên thật chưa?

ㄴ Ai mà biết được? Trước khi kịp lên thì tận thế cmnr:))

- Bây giờ cày cuốc để kiếm lương thực <<< thật sự khả thi rồi

ㄴ Nhất định phải được mời…

“Ồ, nhiệt huyết thật đấy.”

Mọi người đều đang điên cuồng tung ra hàng loạt bài đăng tự PR bản thân để được mời vào Cửa Hàng.

- *Nổi bật [Wiki Cửa Hàng] Phổ biến cẩm nang xin thư mời đã phân tích từ trước đến nay, uy tín!!! [13553]

Dựa theo cẩm nang hướng dẫn của Wiki Cửa Hàng, người đã phân tích kỹ lưỡng các trường hợp hội viên từng nhận được thư mời trước đây.

1. Cửa Hàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương và tuyệt vọng!

2. Cửa Hàng muốn những người có sức mua mạnh (có nhiều Ma Thạch)!

3. Cửa Hàng muốn những hội viên không đi khoe khoang quá đà!

Những người dùng thuộc phe Wiki Cửa Hàng đang điên cuồng spam các bài viết theo đúng hướng dẫn.

- Ngài Hệ Thống ơi!!!! Xin hãy lắng nghe câu chuyện éo le của tôi!!!!! [3123]

- Tôi đã phải tự tay cắt bỏ một bên chân vì nhiễm bệnh… [3221]

- Tôi biết trước sẽ có ngày này nên đã tích trữ rất nhiều Ma Thạch đấy!!! [4322]

- Tôi là ai?? Một thằng Stalker chuyên tích Ma Thạch [2111]

…

“Hay phết đấy chứ?”

Mọi người chịu khó nộp đơn chuẩn chỉ như thế này thì tôi lại càng nhàn.

“Nhưng cũng có những người cần được ưu tiên trước đã.”

Tôi ưu tiên mời hết những binh sĩ đã lập công lớn trong đợt zombie vừa rồi, cùng những Stalker và thành viên của các bang hội nhỏ đã chi viện cho Trạm Cứu Hộ và Tuyến phòng thủ.

- Ơ!! Cái gì thế này!!!

ㄴ Tôi còn chưa đăng bài tự giới thiệu mà đã được mời rồi nè!!!

ㄴ Ông cũng vậy hả?

ㄴ Tôi cũng thế!!!

- Ủa, sao tôi lại được mời?

ㄴ Ảo nhỉ, tôi chỉ đăng có mỗi

ㄴ một bài nói rằng tôi đang trên đường đến Trạm Cứu Hộ trong lúc đợt quái vừa rồi diễn ra thôi mà.

ㄴ Tôi cũng vậy

ㄴ Hay là chính vì thế nên bọn mình mới được mời…?

ㄴ Không lẽ!!!!

“Đúng vậy! Chính vì vậy nên mấy người mới được mời đó!”

Bọn họ đều đã cố gắng hết sức ở vị trí của mình, cho nên họ cũng xứng đáng nhận được phần thưởng.

“Ừm… nếu việc trở thành hội viên được xem là phần thưởng…”

Dù sao thì lần này số lượng hội viên cũng đã gia tăng đáng kể, nên tôi nghĩ quan tâm đặc biệt đến họ thế này cũng là điều hoàn toàn hợp lý.

- [Wiki Cửa Hàng] Ủa, cái gì thế này!!

ㄴ Không phải dựa vào việc kể khổ, mà là ưu tiên mời những người đã ra tay giúp đỡ trong đợt zombie lần này ư…?

ㄴ Biến số rồi!

ㄴ Đúng thật

Và tôi đánh giá họ là những người có đạo đức và đủ mạnh mẽ để ra ngoài viện trợ, đồng thời cũng có sức mua mạnh.

Cùng lúc đó, những tổ chức có sức mua lớn hơn cũng bắt đầu lộ diện sau khi số lượng thành viên được mở rộng.

Tiêu đề: [Myth] Bọn tôi là Bang hội Myth có chi nhánh tại Orange Zone đây

(Đại khái là ảnh giới thiệu về bang hội.JPG)

Nghe nói lần này số lượng thành viên của Cửa Hàng đã tăng lên 4000, nên tôi muốn đích thân đăng ký gia nhập cho bang hội của mình.

Hệ Thống à, hãy mời toàn bộ 300 thành viên của Myth đi.

Kho hàng cũng đang nhiều lên rồi, bọn tôi sẽ mua hết cho.

- Uầy, đúng là Bang chủ có khác

ㄴ Chị đại Seo-jin kìa;;

ㄴ Nhìn đống Ma Thạch đó mà thèm…

- Đăng ký cho cả bang hội thì gian lận quá!!!

ㄴ Ngài Cửa Hàng ơi, làm ơn loại mấy đại gia đó ra đi… Hãy mời những Stalker đơn độc đáng thương như tôi nè ㅠㅠㅠ

- Má, hình như bên Ares cũng vừa đăng ký cho cả bang hội kìa…

ㄴ Nhưng đứng từ góc độ của Cửa Hàng thì mời những đại gia rủng rỉnh Ma Thạch như thế rõ ràng là có lợi hơn…

ㄴ Thế là không còn suất nào nữa sao…

Khi những người dùng khác bắt đầu run rẩy lo sợ trước sự xuất hiện của các bang hội lớn, tôi khịt mũi cười rồi bình luận bằng tài khoản chính.

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Hmm… chị gái, đợt zombie vừa rồi chẳng phải chị trốn kỹ lắm sao?

ㄴ Hả?

ㄴ Chuẩn, đám này có chịu ra ngoài đâu!

ㄴ Còn giả vờ không biết nữa chứ!

- [Myth] Cái đó thì liên quan quái gì đến chuyện nhận được thư mời chứ?

ㄴ [Myth] Bọn tôi áp đảo hoàn toàn về cả lực chiến lẫn vốn liếng mà:)

ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Đằng nào giá bán trên Cửa Hàng cũng rẻ như bèo, ngày nào chẳng bán sạch~ Giàu hay không cũng có quan trọng đéo đâu;;

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Bà cô này chưa cộng điểm vào Trí tuệ rồi;;

ㄴ [Myth] Cái gì? Bà cô?? Mày muốn chết à??!!!

ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Muốn chết ààà~~!

“Ờ, riêng cô thì đéo có suất đâu.”

Tôi tạm thời đẩy thứ tự ưu tiên mời cô ta xuống dưới cùng. Chẳng phải vì lý do gì to tát, chỉ đơn giản là tôi thấy không ưa thôi.

Người ta ai cũng xông ra ngoài chiến đấu, vậy mà cái đám tự xưng là bang hội lớn lại không thèm ló mặt ra.

Đã thế tự dưng lại còn lên Diễn Đàn ra vẻ ta đây, ngứa hết cả mắt.

Đương nhiên đây là thế giới hậu tận thế, nên tôi cũng phần nào hiểu được việc ưu tiên sự sống còn của tập thể phải được đặt lên hàng đầu.

“Đếch quan tâm.”

Một kẻ đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã sung sướng như tôi không thể nào hiểu nổi cái kiểu cảm tính ấy.

“Thế là đủ lý do rồi.”

[Số lượng hội viên hiện tại (LV.40): 1457/4000] - NÂNG CẤP!!

Vì tôi ưu tiên mời những người đã ra ngoài chi viện trong đợt zombie lần này nên số lượng đã nhanh chóng tăng lên đáng kể.

Đương nhiên là tôi vẫn định tuyển chọn những người khác một cách đàng hoàng.

“Dù nói là tuyển chọn công bằng, nhưng nếu được thì tất nhiên vẫn phải ưu tiên những người có đạo đức tốt.”

Thế là tôi bắt đầu đọc từng bài viết PR một và gửi lời mời.

“Ma Thạch… hình như còn nhiều hơn cả mình luôn…? Duyêt.”

[Chấp nhận]

“Trời… Đợt zombie vừa rồi anh đã xông tới Trạm Cứu Hộ để cứu ông bác sĩ cơ à? Duyệt.”

[Chấp nhận]

- A!! Nhận được thư mời rồi!!!

ㄴ Đệt, tôi cũng thế!!!

ㄴ Cảm ơn rất nhiều!!

- Nếu cứ xét tuyển ổn định thế này thì…

ㄴ Có khi mình cũng được mời ấy nhỉ??

ㄴ Tôi nữa!

- Hóa ra không phải chỉ tuyển những người đã chi viện trong đợt zombie…!!

ㄴ Đúng thật

ㄴ Nếu không có biến lớn thì tôi cũng có khả năng cao!!!!

ㄴ 4000 người! 4000 người! 4000 người!!

“Ừm ừm, cứ sống đàng hoàng tử tế thì sẽ gặp được điều tốt lành thôi.”

Nhưng mà cái đứa này là sao đây.

“Cat mom à… thật đáng tiếc nhưng… đành chịu thôi…”

[note]

[Từ chối]

Tiêu đề: Sao Ngài lại có thể gạch tên một chú mèo đáng yêu như thế này cơ chứ!!!!!

Tôi vừa bị từ chối…

Những người đi phòng thủ đợt zombie thì được tuyển, còn tôi chỉ muốn mua cho bé Nabi sắp chết đói nhà tôi một hộp cá ngừ mà cũng không được chấp nhận sao?

Ngài Cửa Hàng đúng là nhẫn tâm quá đi…

Chẳng có chút tình người nào cả… Hầy, bé Nabi nhà em dễ thương đáng yêu lắm mà ㅠㅠㅠ

- Đến cả Ngài Hệ Thống cũng gạch tên cat mom luôn kìa:)))

ㄴ Đcm, ‘tình người’ là từ dùng cho con người mà;;

- Tiêu chuẩn xét tuyển của Ngài Hệ Thống sắc bén vãi đái thật =))

ㄴ Ý đồ vĩ đại của Ngài Hệ Thống: Loài mèo đéo cần thiết cho đại nghiệp tái thiết nhân loại:))

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Nếu là dog mom thì được mời ngay:))

ㄴ Tôi là cún con đây, tin chuẩn

ㄴ Đúng là thánh troll =)))

Các buổi ‘phỏng vấn’ cứ thế diễn ra vô cùng thuận lợi, số hội viên cũng nhanh chóng được lấp đầy.

[Số lượng thành viên hiện tại (LV.40): 3134/4000]

“Ok, cố thêm chút nữa nhỉ?”

Đúng lúc tôi lại hướng mắt về phía Diễn Đàn để tiếp tục ‘phỏng vấn'.

Không chỉ có tôi, anh em Stalker, mà thậm chí đến cả thần linh cũng đéo thể nào ngờ được.

Rằng một nhân tố bất thường chưa từng có tiền lệ sẽ xuất hiện.

“Ơ…”

Tiêu đề: Tôi… tôi… không ra ngoài chi viện trong đợt zombie vừa rồi… mà Ma Thạch cũng chẳng có bao nhiêu…

(Đại khái là ảnh dùng tay che ngực đầy e thẹn.JPG)

Thế này có được tính là tự PR bản thân không ạ…? ㅠㅠ

Nếu như thất lễ thì cho tôi xin lỗi nhéㅠㅠ

- Kyaaaaa!!!

ㄴ Ơhơhơ…

ㄴ Kya…

ㄴ KIA

ㄴ Ló phải như vậy…

- Phải tự giới thiệu thế này mới chuẩn chứ:)))

ㄴ Quả giới thiệu bản thân chất thật đấy;;

ㄴ Đây mới gọi là PR chứ =)))))

- [Thanh Niên Nghiêm Túc] A,,,a,,,a,,,cái,,,cái này nguy hiểm,,,thật đấy,,,

ㄴ Ông già sắp lên cơn đột quỵ đến nơi rồi =)))

ㄴ =))))))

- Má, ai lại đi xin thư mời kiểu này vậy?

ㄴ Quá đáng vcl =))

- “Nhổ nước bọt vào mặt em đi.”

ㄴ Lạy ông…

Hiện ra trước mắt tôi là một bức ảnh tràn ngập da thịt với góc chụp vừa e thẹn vừa khéo léo, như thể cố tình né tránh việc để lộ quá nhiều.

“Hự.”

Tính đến hiện tại thì đã hơn 6 tháng 2 tuần kể từ ngày tận thế.

Đừng nói tới ảnh nóng, ngay cả một đoạn video mờ tịt chỉ có vài pixel cũng đéo được nghía qua.

Chàng thanh niên Đại Hàn Dân Quốc 27 tuổi tràn trề sinh lực, nhưng suốt ngày chỉ biết nhìn cái bản mặt kinh tởm của thầy Zom cùng cảnh tưởng thế giới bị hủy diệt.

Chính là tôi, Shin Sok.

Khi nhìn thấy bài đăng này thì tôi sẽ phản ứng thế nào đây.

“Còn lâu nhé. Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy.”

Chẳng lẽ máu trong người lại sôi sùng sục, hai đồng tử giãn ra sao?

Chẳng lẽ lại lập tức bấm nút mời sao?!

Làm gì có?

“Hừ! Cô nghĩ tôi là loại người dễ bị lung lay bởi mấy thứ này chắc!!!”

****

Trong khi đó, Admin Baek Eun-wol cũng đang theo dõi Diễn Đàn.

“Những người đã ra tay giúp đỡ trong đợt zombie vừa rồi đều được mời trước.”

Có vẻ những người đã liều mạng cống hiến cùng cô trong tình huống nguy cấp đêm qua đang được ưu tiên nhận phần thưởng.

“Quả nhiên Ngài Hệ Thống… có một mục tiêu rõ ràng là tái thiết thế giới.”

Đối với Eun-wol, Hệ Thống là một tồn tại không có hình hài, lạnh lùng và cao ngạo, giống như một vị thần mang tính chất khái niệm.

Vậy nên với tư cách là Quản Trị Viên, cô luôn mang trong mình những trăn trở.

Một hệ thống mang tên Cửa Hàng mà đến cô cũng không thể can thiệp. Tồn tại quá đỗi siêu việt và cao ngạo ấy cảm giác vô cùng xa vời đối với cô.

Cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể hỗ trợ ngài ấy một cách đúng đắn.

“Trước hết… chắc phải dọn dẹp bớt mấy bài đăng kỳ quặc này cái đã.”

Đúng lúc đó, một bài viết với tiêu đề bất thường đột nhiên xuất hiện.

- Tôi… tôi… không ra ngoài chi viện trong đợt zombie vừa rồi… mà Ma Thạch cũng chẳng có bao nhiêu…

[8231]

Vô tình bấm vào bài viết, Eun-wol khẽ nhíu mày.

“Hửm?”

Bởi vì một bức ảnh dùng tay che ngực đầy e thẹn đang chễm chệ hiện lên với danh nghĩa ‘tự PR bản thân'.

“Lại nữa rồi đấy.”

Eun-wol thản nhiên lẩm bẩm.

Đây không phải lần đầu tiên ảnh nóng như vậy được đăng tải, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.

“Nhưng mà trong lúc mọi người đều đang liều mạng nghiêm túc PR bản thân để được mời, đăng bài kiểu này chẳng phải là hành vi phá hoại sao…?”

Cô cũng không hiểu người đó phải tuyệt vọng đến cỡ nào mới phải làm như vậy.

Nên xóa luôn không nhỉ?

Hay là chỉ cảnh cáo thôi?

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong nội tâm Eun-wol bỗng dấy lên một sự tò mò kỳ lạ.

‘Nếu Ngài Hệ Thống thật sự là một tồn tại thần thánh… thì trước một bài đăng trần trụi những ham muốn nguyên thủy và trần tục của con người như thế này, rốt cuộc ngài ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?’

Liệu ngài ấy sẽ cho rằng nó vô nghĩa rồi phớt lờ? Hay sẽ thể hiện một chút hiếu kỳ?

Trong khi cô đang dán mắt vào màn hình, dừng lại ngón tay vốn định lập tức bấm vào nút xóa và vẫn đang phân vân.

Đúng lúc ấy, một tồn tại duy nhất đã khai sáng cho Eun-wol con đường phải đi.

Tiêu đề: Điên rồi!!!!! Trời ơi!!!! Được thật rồi nè!! Phải làm sao đây!!! ㅠㅠㅠㅠ

(Đại khái là ảnh xác thực.JPG)

Tôi chính là người ban nãy đăng ảnh khoe ngực đây!!!!!

Vừa mới đăng lên phát là 1 giây sau thông báo được Cửa Hàng mời đã hiện lên luôn!!!!

Ngài Cửa Hàng ơi, em yêu Ngài ㅠㅠㅠㅠ Cả đời này em nguyện trung thành ạ!!! ㅠㅠㅠ!!!

-??!!

ㄴ??!!!

ㄴ Hả??

- Ảnh nóng… được mời thật á…?

ㄴ Trong 1 giây?

ㄴ Hả?

ㄴ …?

- Ôi nổ rồi =)))

ㄴ Ơ =)))

ㄴ Vãi loz =))))))

Đó chính là Hệ Thống.

“Đ-Được mời rồi sao…?”

Hệ Thống đã trao tư cách hội viên với tốc độ ánh sáng, nhanh hơn rõ rệt so với bất kỳ ứng viên nào khác.

Một phản ứng tức thời và nguyên thuỷ, chỉ cần nhìn bức ảnh da thịt trong vỏn vẹn 1 giây đã cho đậu.

Đồng tử Eun-wol run lên liên hồi như thể vừa xảy ra động đất.

“Hả… N-Ngài Hệ Thống?”

****

Trong khi đó, Speedrun Cha Do-hee đang nghỉ ngơi tại nơi ẩn náu sau một thời gian dài, nhân tiện chữa trị vết thương.

“Đ-Được mời vì đăng ảnh khoe ngực sao…?”

Nhìn thấy bài đăng nói rằng Hệ Thống đã phê duyệt một tấm ảnh nóng, cô bật dậy rồi khẽ thì thầm.

“Hừmmm… hóa ra là đàn ông saooo?”

Ái chà, tên này cũng đáng yêu phết.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn