Xin chào mọi người, tôi là Myon.
Nhờ có cơ duyên với GA Bunko, lần này tác phẩm của tôi đã được xuất bản thành sách.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả!
Nhưng khi nhìn lại, thú thật tôi cũng từng cảm thấy đôi chút bất an trong quá trình viết nên câu chuyện.
Nếu nói về sở trường, hay đúng hơn là thể loại tôi đã quen viết, thì đó là hài lãng mạn. Tôi không đến mức không giỏi kỳ ảo dị giới, nhưng vẫn lo lắng không biết mình có thể viết tốt hay không.
Dù mang trong lòng nỗi bất an ấy, tôi nghĩ cuối cùng mình đã hoàn thành được một tác phẩm khiến bản thân cảm thấy hài lòng.
Tất nhiên, cuốn sách này có thể thành hình không chỉ nhờ sức của riêng tôi.
Nên phát triển câu chuyện thế nào, để các nhân vật hành động ra sao… Ngay từ giai đoạn xây dựng cốt truyện, biên tập viên đã trao đổi và góp ý cho tôi rất nhiều. Sự giúp đỡ ấy thực sự vô cùng to lớn.
Và để một tác phẩm trở nên hoàn chỉnh, tranh minh họa cũng là một yếu tố rất quan trọng, đúng không?
Từ tranh bìa cho đến các tranh minh họa bên trong, tất cả đều vừa gợi cảm, đáng yêu, lại vừa quyến rũ. Tôi nghĩ đó đều là những bức tranh vô cùng tuyệt vời.
Vốn dĩ nét gợi cảm và đáng yêu… hay phải gọi là hướng đi thiên về fanservice nhỉ? Dù gọi thế nào thì những yếu tố ấy cũng gần như là phần cốt lõi của tác phẩm. Thấy chúng được tái hiện tuyệt vời như vậy khiến tôi vô cùng phấn khích… À không, tôi thực sự rất vui.
Xin gửi lời cảm ơn đến họa sĩ Hiyashi Mirano, người đã vẽ nên những bức minh họa tuyệt đẹp ấy.
Thực sự… thực sự cảm ơn rất nhiều!
Ngoài ra, dự án chuyển thể manga của tác phẩm hiện cũng đang được tiến hành.
Ngay từ bây giờ, tôi đã vô cùng mong chờ được thấy Towa cùng các nữ chính sẽ được thể hiện như thế nào.
Mong các độc giả cũng hãy đón chờ nhé!
Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn viết, nhưng nếu không dừng lại sớm thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể ngừng được mất (cười).
Cuối cùng, tôi thực sự rất vui khi lần này có thể đưa tác phẩm của mình đến với mọi người. Một lần nữa, xin cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả độc giả đã mua sách! Xin chân thành cảm ơn!
Câu chuyện của Towa và các nữ chính vẫn còn tiếp diễn… và tôi cũng muốn tiếp tục viết nên câu chuyện ấy, vì vậy rất mong mọi người sẽ ủng hộ!
Vậy xin dừng bút tại đây! Tạm biệt mọi người!


