
Về câu chuyện
Dị Giới Dân Chủ là truyện giả tưởng hành động, phiêu lưu pha hài hước và lãng mạn, lấy bối cảnh một thế giới nơi bốn mươi phần trăm loài người thức tỉnh [Năng lực]. Ma thú và hầm ngục xuất hiện khắp nơi, khiến nghề mạo hiểm giả trở thành con đường kiếm tiền béo bở bậc nhất.
Sasha, thủ lĩnh tổ đội Sacred, được công nhận là mạo hiểm giả hạng S khi mới mười sáu tuổi. Cùng ngày ấy, Haise, bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng đạt được vị trí tương tự. Cậu từng là thành viên hạng F đứng chót của Sacred, mang một [Năng lực] kỳ lạ mà chính mình còn không hiểu. Sasha cho rằng cậu sẽ không theo kịp nên tự tay đuổi cậu khỏi đội. Haise vẫn một mình bám trụ với nghề, rồi có lần nghe lời Sasha mà bước vào khu rừng của loài rồng, suýt mất mạng. Từ đó cậu thề không bao giờ tin cô nữa và lặng lẽ tự rèn luyện để trở thành người mạnh nhất.
Tại vương đô Ryuzen của Heiberg, quốc gia lớn nhất nhân giới, các quán rượu xôn xao bàn tán về [Ngân Chiến Nữ] Sasha tóc bạc và lời đồn cô đang hẹn hò với đồng đội Reynold. Một thiếu niên áo đen đeo băng che mắt phải, biệt danh [Hiện Thân Bóng Tối], vừa bước vào đã khiến cả quán im bặt. Người ta đồn cậu một mình săn được rồng hạng S, từ chối mọi lời mời gia nhập và từng ra tay giết đồng đội. Ở nơi khác, Sacred mở tiệc mừng cùng Reynold, Tycoon, Robin và nữ tu Piasola, người ghét đàn ông nhưng hết lòng yêu Sasha. Hai người từng chung lối nay đã rẽ hai ngả, liệu số phận có kéo họ lại gần nhau?
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
359 chương





