
Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương!
Về câu chuyện
Tôi là mẹ kế nhưng con gái tôi quá dễ thương! là truyện hài hước pha kỳ ảo và lãng mạn. Truyện kể về một người phụ nữ trọng sinh vào thế giới cổ tích Công chúa Bạch Tuyết, trong vai bà mẹ kế độc ác.
Lee Baek Hap ba mươi tuổi, làm thiết kế ở một công ty quần áo trẻ em và luôn tự ti vì ngoại hình. Sau nhiều năm tăng ca đêm liên tục, lại thêm ăn kiêng, cô qua đời trong phòng nghỉ của công ty. Khi mở mắt, cô đã ở trong thân xác Vương phi Abigail Friedkin, người phụ nữ tóc bạc, mắt tím, mang gương mặt đúng chất ác nữ. Theo câu chuyện gốc, nhân vật này sẽ ghen tị với nhan sắc của con chồng, đầu độc cô bé rồi bị chính chồng mình xử tử.
Thế nhưng Baek Hap lại phát cuồng vì Công chúa Blanche. Cô bé mười một tuổi có mái tóc đen, đôi mắt xanh lam và vẻ đáng yêu như thỏ con. Ngày nào cô cũng hỏi tấm gương thần chỉ để được ngắm con gái, và luôn mơ được tết tóc, chọn đồ cho bé. Khổ nỗi, mỗi lần cô cố mỉm cười hiền hậu, gương mặt Abigail lại trở nên đáng sợ, khiến Blanche run rẩy ngay giữa buổi tiệc trà. Chưa hết, người chồng là bệ hạ còn nghi ngờ thiện ý của vợ và liên tục cản trở. Không chịu lép vế, Abigail đòi ngài phải xin lỗi. Cô còn dọa sẽ tìm đến phòng ngủ của ngài trong bộ đồ lót gợi cảm, khiến gã chồng phải nhăn mặt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
105 chương





