
Ta là chúa tể độc ác của Đế Quốc liên thiên hà!
Về câu chuyện
Ta là chúa tể độc ác của Đế Quốc liên thiên hà! là truyện chuyển sinh giả tưởng pha khoa học viễn tưởng, kết hợp hành động, phiêu lưu, hài hước và yếu tố quân sự. Nhân vật chính Liam Sera Banfield được sinh ra lần nữa trong một thế giới vẫn còn kiếm và ma thuật, nhưng khi ấy nền văn minh đã vươn ra ngoài vũ trụ. Cậu sống trong một đế chế trải dài qua nhiều thiên hà, nơi chiến tranh được quyết định bằng tàu vũ trụ và những cỗ vũ khí mang hình người.
Ở kiếp trước, Liam từng đánh mất tất cả rồi chết trong tuyệt vọng. Bài học cay đắng ấy khiến cậu tin rằng sống vì người khác chỉ là dại dột, và lần này cậu chỉ muốn sống cho bản thân. Được đầu thai vào một gia đình quý tộc giữa xã hội quân chủ, Liam đặt ra mục tiêu một ngày nào đó sẽ trở thành một chúa tể độc ác.
Thế nhưng quan niệm giá trị của cậu lại khác hẳn những người xung quanh. Chính sự khác biệt ấy khiến Liam không bị xem là kẻ tàn ác như mong muốn, mà ngược lại được tôn thờ như một nhà cai trị đức độ. Giữa khoảng cách ngày càng lớn giữa ý định và cách người khác nhìn nhận mình, câu hỏi đặt ra là liệu Liam có thể bình an trở thành một lãnh chúa độc ác hay không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
153 chương





