
Về câu chuyện
Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng — Thái Chiêu là một cô gái trẻ sinh ra trong Lạc Anh Cốc, một trong sáu môn phái lớn mạnh nhất võ lâm. Hai trăm năm trước, chư ma đại chiến và Bắc Thần Lão Tổ hy sinh, hậu duệ của Lão Tổ đã lập nên sáu môn phái lớn. Trải qua nhiều năm, những môn phái này dần phát triển và phân nhánh, nhưng mâu thuẫn giữa các đệ tử vẫn không ngừng. Trong khi giang hồ được miêu tả là yên bình và giàu có, Thái Chiêu lại nhìn thấy sự ganh ghét, phản bội và tranh đấu không ngừng nghỉ. Năm mười hai tuổi, cô phát hiện ra bí mật chôn giấu sau những truyền thuyết và giai thoại về võ lâm.
Cha của Thái Chiêu, Thái Bình Xuân, đề nghị cô rời Lạc Anh Cốc để bái sư tại Thanh Khuyết Tông, môn phái nổi danh là đệ nhất võ lâm. Thanh Khuyết Tông là chi duy nhất sau khi tách ra từ hậu duệ Bắc Thần vẫn ở lại ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn. Thái Chiêu không muốn rời khỏi nhà, nhưng cha cô kiên quyết cho rằng cô phải ra ngoài để tránh trở thành ma nữ. Thái Chiêu không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận quyết định của cha.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
133 chương





