
Về câu chuyện
Lý Bố Y Thần Tướng là truyện kiếm hiệp mang màu sắc lịch sử của Ôn Thụy An. Truyện mở đầu vào một chiều lạnh vừa qua tiết Xuân phân, giữa thời buổi đạo tặc nổi lên khắp nơi và dân đói liên tiếp nổi dậy. Một thầy toán số còn trẻ, lưng đeo bao bố, tay cầm cây trúc treo mảnh vải trắng cùng chiếc chuông đồng, đứng lưỡng lự giữa vùng hoang địa mênh mông. Thấy đốm lửa le lói từ xa, y tìm đến một tòa miếu đổ nát. Vừa tới nơi, y đã cảm nhận được sát khí ẩn giấu bên trong. Nhìn vào lòng bàn tay mình, y cho rằng đó là số mệnh khó tránh, rồi vẫn bước vào khi cơn mưa giông ập xuống.
Trong miếu có gia đình Hạng Tiếu Ảnh. Ông là một người đàn ông trung niên khí khái và rất hay cười, đi cùng người vợ tên Tiểu Ý xinh đẹp nhưng luôn cúi mặt, đứa con trai Thạch Đầu Nhi và lão bộc Thái Bá. Thấy tấm vải đề chữ Thần tướng Lý Bố Y, Hạng Tiếu Ảnh bật cười kể rằng giang hồ gần đây đồn về một thần tướng coi bói linh nghiệm, tài năng và võ công đều hơn người. Sau đó khắp nơi mọc ra vô số kẻ cùng xưng tên ấy, chẳng rõ ai thật ai giả. Thầy bói chỉ mỉm cười, nói mình họ Lý, lại tình cờ tên là Bố Y.
Giữa lúc trò chuyện vui vẻ, Lý Bố Y vuốt má cậu bé và chợt nhận ra trên trán Thạch Đầu Nhi có một chỗ lõm lớn màu xanh đen. Sát khí quanh tòa miếu, gia đình họ Hạng và thân phận thật của người thầy bói trở thành những mối nghi đầu tiên của câu chuyện.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





