
Về câu chuyện
Quan Khí là truyện đô thị, quan trường có yếu tố dị năng, xoay quanh Vương Trạch Vinh. Hắn xuất thân nghèo khó, không có người thân làm quan hay chỗ dựa nào khi bước chân vào con đường công chức. Tốt nghiệp đại học B, hắn được phân về xã Hoàn Thành làm cán sự tổng hợp ở văn phòng Đảng và chính quyền xã. Vì có bằng cấp cao nhất phòng nên việc gì cũng dồn lên đầu hắn, vậy mà suốt ba năm hắn vẫn giậm chân tại chỗ, trong khi đồng nghiệp lần lượt được đề bạt.
Một tối buồn bực ra đường đi dạo, Vương Trạch Vinh xen vào can một vụ cãi nhau giữa người bán sách cũ và gã bán hàng rong, rồi bị gã kia nhặt gạch đập vào gáy. Nằm trong bệnh viện, hắn bỗng thấy một luồng khí mờ trên đầu chánh văn phòng Tiễn Đại Phú và tự nhiên biết đó là quan khí. Cô y tá Lưu Vi thì không có. Còn Trịnh Thu Lực, người yêu của cô và là cán bộ cấp phòng trên huyện, lại mang luồng quan khí dày hơn hẳn.
Chưa hiểu năng lực lạ này từ đâu mà có, hắn đã phải đối mặt với nỗi lo trước mắt: văn phòng sáu người sắp cắt giảm một người. Các đồng nghiệp đều có chỗ dựa, người thân với chánh văn phòng, người bám được chủ tịch xã, người có quan hệ trên thành phố. Chỉ riêng Vương Trạch Vinh không có căn cơ. Từ vị trí một nhân viên quèn ở xã nông thôn, hắn phải tự tìm đường đi giữa chốn quan trường đầy mưu mô và thủ đoạn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.741 chương





