
Về câu chuyện
Quan Thần của Hà Thường Tại là truyện đô thị, quan trường xoay quanh Hạ Tưởng, một người đàn ông bất ngờ được quay về tuổi trẻ của chính mình. Năm 2010, hắn uống say một mình trong quán bar, gặp lại bạn gái cũ Vệ Tân rồi lảo đảo bỏ đi và ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở một buổi chiều giông tháng 6 năm 1998. Những gì xảy ra trong mười hai năm sau vẫn hiện lên rõ mồn một như một cơn ác mộng: đầu tư cổ phiếu thất bại, công ty do hắn lập ra phải đóng cửa, ngày ngày say xỉn và cuối cùng chết một cách oan uổng.
Lúc này Hạ Tưởng mới 23 tuổi, ra trường được hai năm và đang làm cho công ty của Lý Đinh Sơn ở thành phố Yến. Lý Đinh Sơn từng là trạm trưởng của một tờ báo quốc gia tại tỉnh Yến. Gã mượn danh tòa soạn cùng một triệu tệ tiền vốn để lập công ty, nhưng liên tiếp hai năm đều mất trắng các khoản đầu tư. Nhân viên lần lượt rời đi, công ty chỉ còn năm người: phó tổng Văn Dương, thư ký kiêm lái xe Cổ Hợp, cô gái trẻ Tiếu Giai, Đằng Cường và chính Hạ Tưởng.
Đứng trước cơ hội làm lại mười hai năm quan trọng nhất đời người, Hạ Tưởng phải tìm cách sống một cuộc đời khác. Truyện theo bước đường vươn lên của nhân vật giữa quan trường và thương trường, đan xen tranh đấu chính trị với bất động sản, xây dựng, đầu tư, thâu tóm và sáp nhập. Qua đó, câu chuyện khắc họa mối quan hệ chằng chịt giữa quyền lực với đồng tiền và cách con người ứng xử với nhau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.185 chương





