
Về câu chuyện
Tân Giới Chủ Chi Vương là một truyện tiên hiệp đô thị kể về hành trình của Diệp Thiên Thần, một thiếu niên nghèo khó nhưng đầy tham vọng. Năm 2013, linh khí trên trái đất bắt đầu khôi phục và năm 2014, cơ thể con người tự thích nghi để trở thành võ giả. Thiên Thần, dù có kiến thức xuất sắc trước đây, không theo đuổi con đường võ giả mà chọn làm thêm nhiều công việc khác để phụ giúp gia đình.
Một ngày, Thiên Thần đến làm ở quán karaoke nhưng đến trễ vì ngủ quên. Trình Bảo, một thiếu gia kiêu ngạo của Trình gia, cùng đàn em đang chờ Thiên Thần phục vụ. Khi Thiên Thần mang rượu đến, Trình Bảo đổ rượu lên người đàn em và buộc Thiên Thần phải xin lỗi. Quản lý quán không đứng về phía Thiên Thần mà còn đuổi việc anh vì không đến kịp giờ. Trình Bảo còn ra lệnh cho Thiên Thần quỳ xuống và xin lỗi đàn em của mình. Trước sức mạnh của võ giả, Thiên Thần đành chấp nhận và bị Trình Bảo tra tấn thêm bằng cách làm anh quỳ gối trên mảnh thủy tinh vỡ. Khi Thiên Thần định rời đi, một tên đàn em khác của Trình Bảo còn tấn công anh bằng chai rượu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
70 chương





