
Về câu chuyện
Trò Chơi Trực Tuyến: Võ Lâm Bá Đồ là truyện võng du pha kiếm hiệp, lấy bối cảnh năm Bắc Nguyên thứ 3000. Khi đó, trò chơi thực tế ảo Võ Lâm Bá Đồ vừa mở cửa thử nghiệm và được quảng bá là mô phỏng trọn vẹn thế giới giang hồ. Chỉ cần một chiếc kính thực tế ảo, người chơi đã có thể bước vào chốn võ lâm.
Câu chuyện xoay quanh bộ ba bạn học từ tiểu học đến đại học, từng được gọi chung là nhóm Xa Mã Pháo, cả ba đều xuất thân từ gia đình võ thuật. Pháo Thiên Minh hai mươi bốn tuổi, từng đi lính bộ binh, nay làm kinh doanh cho một công ty nhỏ. Anh là người duy nhất trong nhóm vẫn kiên trì luyện Nhạc Gia Tán Thủ, tính khá nhạt, hay tò mò nhưng hiếm khi xen vào chuyện người khác. Mã Kế Tiên đẹp trai, làm quản lý hành lý ở khách sạn bốn sao, theo Thiên Đạn Cước, hễ thấy người đẹp gặp nạn là lao vào giúp. Xa Minh là tiểu thư nhà giàu, luyện Thiếu Lâm Quyền và ghét nhất cảnh đàn ông ức hiếp phụ nữ.
Mở đầu truyện, Xa Minh hẹn hai người bạn ở quán cà phê và mang tới hai chiếc kính Võ Lâm Bá Đồ loại cao cấp, giá tám ngàn đồng mỗi chiếc. Từ đây, ba gã bạn xấu chuẩn bị quậy tung thế giới game võ hiệp. Trong thế giới ấy có chuyện giăng bẫy khắp thiên hạ, có cuộc truy tìm Lục Tiểu Phụng giữa vòng vây của ba bang phái với hơn ba trăm cao thủ, và có cả cảnh một người chơi tên Tinh Ảnh, đại sư huynh phái Võ Đang, phải nấp trong chuồng chó ở kỹ viện Hồ Châu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
614 chương





