
Về câu chuyện
Trùng Sinh Chi Nha Nội là một tác phẩm đô thị - quan trường kể về một người đàn ông 40 tuổi tên là Liễu Tuấn, sau khi trải qua một biến cố bất ngờ, anh quay lại năm 1976. Liễu Tuấn lợi dụng kiến thức về tương lai để giúp cha mình, một cán bộ kỹ thuật, tiến vào quan trường và từng bước leo lên vị trí cao. Anh không chỉ giúp cha mà còn tận dụng cơ hội để trở thành một cậu ấm quyền lực trong giới thượng lưu. Liễu Tuấn luôn giữ vững giới hạn của bản thân, không vì lợi ích cá nhân mà vượt qua ranh giới đạo đức. Truyện mô tả cuộc đấu tranh gay gắt trong quan trường và cuộc sống gia đình êm đềm, đồng thời cũng đề cập đến các mối quan hệ phức tạp với nhiều cô gái, trong đó anh luôn chịu trách nhiệm với những người mình yêu thương.
Bối cảnh của truyện diễn ra trong hệ thống chính trị phức tạp của Trung Quốc, với nhiều cấp bậc và quy tắc khác nhau. Liễu Tuấn phải đối mặt với nhiều thách thức khi cố gắng leo lên các vị trí cao trong bộ máy chính quyền, từ cấp huyện đến cấp tỉnh và thậm chí là cấp quốc gia. Anh phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm với gia đình và xã hội, đồng thời đối phó với các đối thủ và phe phái trong quan trường.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.152 chương





