Chương 31 · 95 chương

1: Huấn luyện tại hầm ngục (4)

Ngay khi ‘Lục cảm’ cảnh báo có một ma pháp công kích đang bay đến, Baek Yu-Seol lập tức Tốc biến lên trên cây.

Bụp!

Thứ gì đó tựa như một viên đạn ánh sáng lướt qua đúng chỗ cậu vừa đứng, va vào thân cây rồi biến mất.

Baek Yu-Seol toát mồ hôi lạnh, im lặng nhìn về phía Flame đang ngồi sụp dưới đất.

'Có cần dữ vậy không, định giết người à.'

May mà cấp độ Ma lực Thất thoát đã tăng lên, giờ cậu có thể cảm nhận cả ma pháp bay đến từ khoảng cách 18m, nếu không thì suýt nữa đã toi mạng. Baek Yu-Seol nghĩ vậy trong lúc lau mồ hôi lạnh.

Pháp sư về cơ bản đều khoác trên người một lớp ma pháp phòng ngự mỏng, còn cậu thì chẳng có gì cả.

'Mà bắn thẳng Quang đạn vào người ta thì có hơi quá không.'

Trình độ như thế đâu còn phù hợp với một học sinh nữa. Ra ngoài xã hội, một pháp sư 17 tuổi chỉ cần dùng thành thạo ma pháp bậc 1 thôi cũng đủ được gọi là "thiên tài".

Nhưng ở Stella thì đó chỉ là mức bình thường. Học sinh năm nhất đã có thể tự do vận dụng ma pháp bậc 2, còn những học sinh xuất sắc như Flame thì đang xử lý ma pháp bậc 3.

Tốc độ công kích nhanh, uy lực mạnh, lại còn có khả năng hồi phục, một người thành thạo nhiều ma pháp quang hệ bá đạo như thế thì tốt nhất là đừng dây vào.

'Dù vậy, giờ mình có hai lượt Tốc biến rồi, chỉ cần tận dụng tốt địa hình thì cũng cầm cự được phần nào…'

[Tốc biến]

[Bậc: 1]

[Khoảng cách tối đa: 12m]

[Tích trữ tối đa: 2]

[Thời gian hồi: 3 giây]

Nhờ công tập luyện từ tờ mờ sáng, số lượt Tốc biến của cậu đã tăng lên hẳn hai lượt. Giờ đây cậu đã có thể cơ động tương đối tự do.

'Nhưng đánh nhau với con bé đó thì vẫn khó lắm.'

Đối đầu với nữ chính bá đạo kia chẳng khác nào tự sát, nên Baek Yu-Seol nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mục tiêu của cậu là lọt vào top 5. Không, chính xác hơn thì mục tiêu là đứng hạng 5.

Theo trí nhớ của Baek Yu-Seol, phần thưởng cho hạng 5 là "Rễ Edelic". Ăn vào sẽ tăng thêm một chút Thể lực và sức mạnh cơ bắp, tuy không phải thứ gì quá tốt nhưng được đưa vào làm phần thưởng để đám học sinh trẻ tẩm bổ trong lúc học hành.

'Hạng nhất là Jeremy, hạng nhì là Hae Won-Ryang, hạng ba hình như là Hong Bi-Yeon. Hạng tư là Ma Yu-Seong, nhưng cũng có route cậu ta tham gia một cách hời hợt rồi bị Flame cướp mất vị trí…?'

Dù sao thì điểm số từ hạng 4 trở lên đã quá áp đảo nên cậu chẳng buồn bận tâm đến. Mốc điểm để vào hạng 5 nằm khoảng 70 điểm, chỉ cần kiếm thêm ba Thanh điểm nữa là đủ.

Nhưng dù có là Baek Yu-Seol, cậu cũng không thể nhớ hết vị trí của tất cả các Thanh điểm thưởng. Cậu chỉ còn cách tin vào khả năng cơ động nhanh nhạy của Tốc biến mà lùng sục thôi.

“Á, lại đường cụt nữa à?”

Cậu đã đi lạc đường. Ngay từ đầu địa hình cứ liên tục biến đổi khiến cậu rối tung cả lên.

Không còn cách nào khác, cậu đành quay lại để tìm đường khác thoát ra thì…

Soạt soạt!

Bãi cỏ phía trước rẽ ra, và rồi 5 nam sinh xuất hiện.

"Ồ, ai đây nhỉ? Chẳng phải Baek Yu-Seol của lớp S sao?"

Nhìn vào bảng tên, đó là một thiếu niên tên Raiden. Đám này gần đây khá nổi trong trường nên cậu biết khá rõ. Chúng là người của phe cánh Yuslek — thanh niên mà cậu từng ghi chú trong lưu trữ là ‘chân sai vặt của Jeremy’.

Nói cách khác, đây là đám đàn em của đàn em tên Yuslek lập ra. Bên cạnh Raiden cũng có vài thiếu niên khác, có vẻ cũng thuộc phe cánh Yuslek, và Baek Yu-Seol thành thật phải trầm trồ.

Bởi vì Raiden đang cầm trên tay trái tận ba thanh điểm thưởng.

‘Gom được nhiều phết.’

Nhóm Raiden đến gần, trịch thượng nói.

“Đó là Baek Yu-Seol à? Cái thằng học dốt chẳng biết dùng ma pháp mà lại lọt được vào lớp S bằng cách tà đạo đó hả? ”

“Chỉ vì trả lời đúng ba câu hỏi kỳ quặc gì đó mà được vào lớp S, đúng là dạo này Stella xuống dốc thật rồi.”

“Nghe nói lần này còn cộng hưởng được với một cây trượng bậc cận cao cấp cơ đấy? Thử biểu diễn cho bọn ta xem nào. Dù chắc cũng chẳng dùng được vào việc gì đâu, vì có biết dùng ma pháp đâu mà.”

Chẳng có gì buồn cười cả mà tụi nó vẫn tự cười khúc khích với nhau, đúng chất một hội ăn hiếp học đường điển hình.

‘Lâu lắm mới gặp lại kiểu này, trong lòng cũng có chút hoài niệm thật.’

Hồi Baek Yu-Seol còn đi học, loại người như thế này cũng nhiều lắm.

“Ngươi bị câm à? Mà thôi kệ, giao nộp thanh điểm thưởng ra đây.”

“Không thích.”

Baek Yu-Seol lặng lẽ giấu thanh điểm ra sau lưng, khiến Raiden bật cười nhạt.

“Hả, mày cậy vào cái gì mà dám lên mặt vậy? Đừng nói là vì đang mặc 'Trang phục Thương tổn' nên mới làm bộ làm tịch đấy nhé?”

Trang phục Thương tổn là bộ đồ được phát khi thực hành trong không gian nhân tạo. Tự thân nó đã có lớp bảo hộ để đảm bảo an toàn cho học sinh, và khi chịu thiệt hại vượt một mức nhất định thì người mặc sẽ bị đẩy ra khỏi đấu trường.

Hay nói cách khác là bạn bị loại.

“Nhưng thứ này chỉ khiến ngươi không mất mạng, chứ nó không có tác dụng làm giảm nỗi đau đâu. Để cho trải nghiệm y hệt thực chiến mà. Haha, bọn ta chắc chắn sẽ khiến ngươi đau đớn đến mức ngươi thà ước mình chết đi còn hơn.”

“Hừm…”

Baek Yu-Seol thử tính toán tình hình một lúc.

Với Tốc biến bậc 1, đối phó với đám học sinh tầm thường thì cũng tạm ổn, nhưng nếu đối đầu với một pháp sư vừa xuất thân danh gia vừa đủ tài năng như Raiden thì khả năng cao là không ăn thua. Trừ khi cậu có ít nhất ba lượt Tốc biến trong tay.

Tuy nhiên, có một ‘biến số’ ảnh hưởng đến trận chiến này.

Đó là việc cả 2 bên đang ở trong hầm ngục và trong tay cậu là Thanh điểm thưởng.

"Đây."

“Có thế chứ.”

Baek Yu-Seol khẽ chìa thanh điểm thưởng ra, Raiden liền tiến đến với vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn hiểu đó là dấu hiệu Baek Yu-Seol chịu giao nộp thanh điểm cho mình.

Và, ngay khoảnh khắc đó.

[Tốc biến]

Cơ thể của Baek Yu-Seol tan biến như một làn sương mù. Trong khoảnh khắc 0.1 giây đó, chỉ còn âm thanh của tiếng vạt áo choàng phần phật bay.

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn