‘Hả?’
Raiden bắt gặp ánh mắt của Baek Yu-Seol khi cậu đang vươn tay về phía tay trái mình.
‘Từ lúc nào vậy…!’
Bốp!!
Raiden choáng váng không kịp định thần trước cú va chạm cực mạnh đập vào trán mình. Lớp Khiên ma pháp hắn luôn phủ trên người vỡ tan tành, đầu hắn chìm trong cơn chấn động.
Giữa lúc đó, Raiden theo bản năng vẫn kịp phản ứng lại bằng cách phóng ra một đợt sóng ma lực.
Bùng!!
‘Phù, nguy hiểm thật.’
Nhưng kẻ vừa ra tay đã rút lui từ trước đó rồi, nên đợt sóng ma lực chỉ đánh trúng khoảng không mà thôi.
Mãi sau đó Raiden mới lắc đầu tỉnh táo lại và nhận ra rằng một trong số các thanh điểm thưởng trên tay trái mình đã bị lấy mất.
“Chó chết…!”
Chính Baek Yu-Seol đã cướp lấy nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
“C-cái gì thế?”
“Đột nhiên…”
Đúng như dự đoán, đám du côn còn lại còn chẳng kịp phản ứng. Raiden nghiến răng quay đầu nhìn lại. Ở đó, Baek Yu-Seol đang vung vẩy hai thanh điểm thưởng một cách đùa cợt.
“Thằng khốn này…”
Ngoài cơn giận của Raiden ra, chính Baek Yu-Seol cũng phải công nhận là cậu có hơi bất ngờ. Đúng là pháp sư rèn luyện ma lực thì có giác quan nhạy bén hơn người thường, nhưng cậu không ngờ một học sinh năm nhất chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu lại có thể phản ứng được với Tốc biến.
‘Thôi thì, dù trông có vẻ ngốc nghếch đến đâu cậu ta vẫn là học sinh Stella mà.’
Chỉ khi bọn chúng chưa biết về Tốc biến thì mới có thể lén lấy thanh điểm kiểu này được, một khi chúng bắt đầu đề phòng thì sẽ hơi khó khăn cho Baek Yu-Seol.
‘Dù vậy, quả không hổ danh Thanh điểm thưởng. Hiệu năng đúng là đáng tin cậy.’
Hồi còn chơi game, đây là một trong những sự thật mà vô số người chơi tình cờ phát hiện ra khi trải qua chương này.
‘Thanh điểm thưởng’ là trang bị vô cùng lỗi.
Theo bối cảnh thiết lập, Thanh điểm thưởng được ban giảng viên tự tay chế tạo để không bị phá hủy kể cả bởi ma pháp của học sinh, nên độ bền của nó cao đến mức bất thường. Vung nó lên thì độ cứng cũng chẳng thua kém gì so với những món pháp khí phổ thông.
Nhờ vậy, khi trải qua chương "Huấn luyện tại hầm ngục", không hiếm khi xảy ra những tình huống dở khóc dở cười khi các game thủ mới còn vụng về trong việc dùng ma pháp, lại dùng ‘Thanh điểm thưởng’ để đập chết quái vật.
Tất nhiên cái bug này chỉ áp dụng với những người mới, sử dụng ma pháp vẫn mang lại nhiều lợi thế hơn, nhưng…
Với Baek Yu-Seol thì khác.
Cậu chủ yếu dựa vào công kích vật lý, và nếu có trong tay một vũ khí uy lực mạnh thì cậu có thể tận dụng 100% sức mạnh của Tốc biến.
“Cái này thì mình xin nhé. Sau này có bạn gái chắc phải tặng một cây làm quà mới được.”
“Mày! Thằng chó!”
Raiden vung trường trượng, một tia sét giáng xuống đúng chỗ Baek Yu-Seol vừa đứng.
Nhưng lúc đó cậu đã Tốc biến lên cây bên cạnh từ trước rồi. Đám đàn em Raiden liên tiếp phóng ra băng thương và hỏa cầu nhắm vào Baek Yu-Seol, nhưng cậu né bằng cách nhẹ nhàng nhảy xuống dưới cành cây.
“Ngay bây giờ!”
Đoán rằng Baek Yu-Seol sẽ không thể cử động khi đang rơi giữa không trung, hai thiếu niên khác lần lượt bắn Thủy đạn về phía cậu, nhưng đột nhiên một tảng đá khổng lồ rơi xuống từ trên không, chặn đứng ma pháp của chúng.
Đây là một trong những "cạm bẫy" của hầm ngục mà Baek Yu-Seol đã kích hoạt.
“Hả?”
Đất từ dưới nền trồi lên trói chặt lấy mắt cá chân, hay những thân cây mọc quanh đó bỗng không ngừng chuyển động khiến ta mất phương hướng,… hàng loạt cạm bẫy của hầm ngục được kích hoạt khiến đám Raiden hoảng loạn.
Đúng vậy. Cả hai bên đang ở trong hầm ngục - một nơi không thích hợp để giao chiến.
Thậm chí Baek Yu-Seol còn dùng Lục cảm của Ma lực Thất thoát để né tránh cạm bẫy một cách dễ dàng, đồng thời linh hoạt lợi dụng chúng làm lá chắn hoặc vật che khuất tầm nhìn, khiến đám Raiden trở thành lũ chó đuổi theo gà mà chẳng bắt được cậu.
“Khỉ thật! Thằng khốn ấy đâu rồi? Tìm nó đi!”
“Nó, nó nhanh quá không tìm được!”
“Á!”
Chỉ cần hé lộ sơ hở một chút, Yu-Seol liền lợi dụng Tốc biến lao vào từ điểm mù rồi vụt thẳng thanh điểm thưởng vào đầu.
Bọn chúng nghiến răng, trừng mắt cảnh giác, không hề biết trước bản thân sẽ bị tấn công khi nào và ở đâu.
“Nó đây rồi!”
“Đâu cơ? Chả có ma nào ở đây cả!”
“Hắn vừa biến mất!”
Trong lúc đất trồi lên, thân cây quất tứ phía như roi, mặt đất xoay tròn liên tục, việc tìm ra Baek Yu-Seol, người liên tục dịch chuyển tức thời rồi nhử nhử chọc phá quả là một việc xa vời.
Nhờ nhiều năm kinh nghiệm PVP, Baek Yu-Seol biết cách tận dụng địa hình một cách vô cùng điêu luyện.
Xuất hiện chớp nhoáng lúc đông lúc tây…
Baek Yu-Seol hiện ra khắp nơi rồi phát hiện ra sơ hở của một thiếu niên, ánh mắt cậu lóe lên.
[Tốc biến]
Ngay khi quyết định được đưa ra, cậu tiếp cận thiếu niên đang đứng ở rìa ngoài cùng để thi triển ma pháp.
Và rồi cậu hét rõ to.
“Oa!”
“Á á á?!”
Đột nhiên có người xuất hiện ngay trước mặt rồi hét lên, hắn giật mình đến mức quên cả thể diện của một kẻ đầu gấu, buông rơi cây trượng rồi ngã lăn ra đất.
Ngay khoảnh khắc đó, do ảnh hưởng của việc thi triển thất bại, "Phản chấn Ma pháp" được kích hoạt.
Thời gian hồi của Tốc biến vẫn còn đủ để cậu có thể né được, nhưng Phản chấn Ma pháp của ma pháp bậc 1~2 thì thiệt hại không đáng kể, nên cậu chẳng cần né cũng được.
Vậy nên cậu hành động chủ động hơn.
Cậu đá thẳng vào bụng của thiếu niên đang sắp hứng chịu Phản chấn Ma pháp, đẩy hắn về phía chỗ đám Raiden đang tụ tập!
Bùm!!
Cú đá của Baek Yu-Seol bị lớp khiên phép trên áo choàng quanh bụng chặn lại một cách nhẹ nhàng, nhưng lực va chạm vẫn đủ để hất nam sinh đáng thương bay ngược về sau.
Bùng!
“Oa á á?!!”
“Á!”
Đợt sóng chấn động đó chẳng qua chỉ ngang tầm một quả pháo nổ, nhưng vốn dĩ đã rối trí vì cạm bẫy hầm ngục, cộng thêm trái tim cứ đập thình thịch vì sự xuất quỷ nhập thần của Baek Yu-Seol, đám Raiden khẽ hét lên rồi cuống cuồng lùi lại phía sau.
Có lẽ vì đối thủ vẫn còn là những pháp sư thiếu niên non nớt trong chiến đấu nên chiêu trò kiểu này vẫn còn hiệu quả.
Giữa lúc đó.
[Tốc biến]
Cậu di chuyển ra sau lưng Raiden đang giật mình lùi bước và cướp thêm một thanh điểm nữa.
“Thằng chó này…!”
“Aiya ông chủ à. Lại còn tổ chức sự kiện mua một tặng một nữa. Thế này thì cửa hàng của cậu sẽ sạt nghiệp mất!”
“Này, trả lại đây!!”
Raiden phóng liên tiếp tia sét, nhưng không chạm được tới Baek Yu-Seol đã trốn sau thân cây.
‘Không dễ để thó nốt cái còn lại.’
Nghĩ rằng nên bằng lòng đến đây thôi, Baek Yu-Seol lại thò đầu ra một chút.
“Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ, giờ tôi sủi đây. Tôi còn có cuộc hẹn tối nay nữa.”
“Mày…!”
Raiden hét lên điều gì đó, nhưng Baek Yu-Seol đã Tốc biến rời khỏi nơi đó nên chẳng nghe thấy gì.
‘Hì hì, lớ ngớ bớ phải vàng.’
Nếu đánh nhau theo kiểu bình thường thì chắc chắn cậu đã bị đánh cho tơi tả, nhưng nhờ tận dụng tốt việc nơi này là hầm ngục nên cậu mới có thể cướp được thanh điểm thưởng.
‘Đây chính là kinh nghiệm của người lớn đấy.’
Trong lúc rời khỏi chiến trường như thế, tầm mắt Baek Yu-Seol bắt được thứ gì đó.
Mái tóc đen huyền quen thuộc.
‘Flame? Cô nhóc đó đang làm gì ở đây vậy? ’
Vì nếu đối tượng không sử dụng ma pháp thì Lục cảm không thể nhận biết vị trí, nên cậu hoàn toàn không hề hay biết. Hóa ra cô nàng đã đứng cách một khoảng khá xa, quan sát cảnh cậu giằng co với Raiden từ nãy đến giờ.
‘Rình rập người khác là sở thích của cô ta à?’
Nhưng mà lạ thật. Nếu theo đúng trong game thì ở đây Flame chỉ có hai nhánh lựa chọn.
Hoặc là hạ gục boss ẩn mà vốn dĩ Eisel dự định sẽ săn, hoặc là chen vào trận đấu giữa Hae Won-Ryang và Ma Yu-Seong để phân định rạch ròi thắng thua giữa họ.
‘Cô lẽ ra không nên ở đây ngay lúc này chứ…?’
Cậu đang ngẩn người nhìn cô rồi định leo qua cây đi tiếp thì đột nhiên Lục cảm bắt được một cảm giác rợn tóc gáy.
“Ơ…?”
Khi cậu quay đầu lại.
Vù ù ù!!
Một quả cầu lửa khổng lồ đang bay thẳng đến, đúng chính xác vào điểm mà Baek Yu-Seol sắp tiếp đất.


