Sau khi buổi thực hành kết thúc, Baek Yu-Seol đã có buổi gặp riêng với Giáo quan Lee Han-Wol tại Nhị Bổn tháp.
Trong lúc nhận phần thưởng đã hứa, cậu nghe được câu hỏi từ ông ấy.
‘Sao em không sử dụng những loại ma pháp khác?’
Trước câu hỏi đó, Baek Yu-Seol nghĩ rằng đã đến lúc rồi.
Trong game không tồn tại chi tiết nào giải thích lý do vì sao Baek Yu-Seol không sử dụng ma pháp. Nhân vật "Baek Yu-Seol Tia chớp" hầu như chẳng có đất diễn gì cả, chỉ đơn giản là một nhân vật phụ vô danh hòa lẫn vào Học viện Stella.
Nhưng thực tế thì khác. Từng hành động của cậu chắc chắn không thể tránh khỏi tầm mắt của người khác, và không thể mãi mãi lấp liếm bằng những lời biện minh cá nhân.
Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của Lee Han-Wol lẽ ra phải là sự thật thẳng thắn, không chút biện minh: "Em không thể sử dụng ma pháp."
Một học sinh của trường ma pháp mà không thể sử dụng ma pháp? Chuyện này có ra thể thống gì không. Cái mác "pháp sư không thể sử dụng ma pháp" sẽ trở thành hình phạt to lớn đến mức nào đối với đời học sinh, sự nghiệp, và cả khi bước ra xã hội của cậu.
Nếu thật sự xui xẻo, cậu có thể bị đuổi khỏi học viện. Nơi này không phải game nên cũng không thể mập mờ cho qua được.
Nhưng, ngay khi cậu vừa để lộ vẻ khó xử trong chốc lát, Lee Han-Wol đã lên tiếng chặn trước câu trả lời của cậu.
‘Không cần bận tâm. Chúng ta cũng tôn trọng niềm tin của em. …Chỉ là, em đã quyết định bước đi trên một con đường khá gian nan phía trước. Dáng vẻ đó của em vừa đáng khâm phục, lại cũng vừa khiến ta lo lắng.’
‘….. Dạ?’
Trước khi Baek Yu-Seol kịp hiểu ra ông ấy đang nói gì, Lee Han-Wol đã bảo rằng ông hiểu nỗi lòng cậu, an ủi cậu rồi bảo cậu cứ tiếp tục cố gắng phấn đấu, sau đó cho cậu ra ngoài.
Cậu cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn đây là một kết quả tích cực. Dù sao thì việc cậu không thể sử dụng ma pháp cũng có thể gây ra vấn đề như bị đuổi học, nhưng vì một pháp sư tầm cỡ như Lee Han-Wol đã công nhận cậu, nên trước mắt sẽ không có vấn đề gì lớn.
Sau đó, trên đường ra, cậu gặp Hong Bi-Yeon và nhận được món đồ mà cậu đã chờ đợi mãi.
Ma kiếm, Teripon.
“Chà. Nhìn nó này.”
Không lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa vẻ cổ kính trong sự đơn giản. Đó là cách game miêu tả về Teriphon.
Thực tế thì cũng khá đẹp. Ở đầu thanh kim loại màu bạc dài khoảng 20m có một viên pha lê trong suốt giống ngọc trai, phát ra ánh sáng sặc sỡ dịu nhẹ, nghe nói màu sắc đó sẽ thay đổi tùy theo thuộc tính được sử dụng.
Trường hợp của Baek Yu-Seol thì không có thuộc tính, nên dù cứ cầm im như vậy cũng chẳng có gì thay đổi đặc biệt.
"Quả nhiên, nó đã hiện thành hình dạng của Vô Hình Kiếm rồi. Loại này thì bình thường khó lòng mà kiếm được."
May mà cậu đã giúp công chúa. Dù có vét sạch cả gia tài mà gia đình cậu đã gom góp từ trước đến nay cũng chẳng thể nào kiếm được một cây ma kiếm ở mức độ này.
Với thứ này trong tay, chương tiếp theo có lẽ sẽ dễ thở hơn đối với cậu.
'Nếu Flame cầm cái này thì chắc sẽ đa dạng lắm đây.'
Nữ chính Flame là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Vì dù là con người, cô vẫn có thể vận dụng cả ma pháp của Tiên tộc, Người lùn lẫn Thiên thần.
Cô là pháp sư đa thuộc tính theo một kiểu khác so với Hae Won-Ryang và Ma Yu-Seong - hai người trong tương lai sẽ vận dụng được cả năm thuộc tính.
Một trong những đặc điểm của cây trượng này là liên tục hút ma lực của người sử dụng, chính vì thế nếu không phải một pháp sư có bản lĩnh nhất định thì không thể sử dụng được.
Nhưng Flame lại sở hữu đặc tính
‘Vận Khí Điều Tức[note110512]’
, có khả năng cầu nguyện với tự nhiên để hồi phục ma lực. Vì thế cô thường rút cây trượng này ra dùng như một tuyệt kỹ sát thủ.
Nhưng, còn Baek Yu-Seol thì sao?
Cậu còn chẳng có ma lực cơ.
Do ‘Ma lực Thất thoát’, cậu liên tục hấp thụ ma lực vào cơ thể, nhưng dù có tích lũy đến mảy may nào cũng đều bị thải ra ngoài hết.
Tức là, nồng độ ma lực chứa trong hơi thở của cậu chính là công suất của Teripon.
-[Ma lực Thất thoát Lv.2]
+[Cường hóa Cơ bắp: 5%]
+[Cường hóa Nhanh nhẹn: 8%]
+[Cường hóa Giác quan: 15%]
+[ Lục cảm: Tiêu hao "Tâm lực" của người sử dụng để kích hoạt. Cảm nhận mờ nhạt các hiện tượng ma lực phát sinh trong phạm vi bán kính 18m, kích hoạt "Gia tốc nhận thức". Tự động kích hoạt khi hệ thống nhận định người sử dụng đang gặp nguy hiểm.]
+[Tỷ lệ Tuần hoàn Ma lực trong máu: 1% ]
Kiểm tra lại phần miêu tả kỹ năng của Ma lực Thất thoát, cậu thấy công suất tuần hoàn chỉ có 1%. Lúc mới lên cấp độ 2 thì chưa có dòng chữ đó, nhưng nó xuất hiện sau khi cậu lĩnh hội được cách hô hấp ma lực.
'Không ngờ chỉ có 1% thôi…'
Tiếp theo, cậu kiểm tra bảng chỉ số.
[Baek Yu-Seol]
-[Chỉ số]
+[Cơ bắp: 1 sao (77%)]
+[Giác quan: 2 sao (29%)]
+[Nhanh nhẹn: 1 sao (87%)]
+[Thể lực: 1 sao (55%)]
+[Sức bền: 0 sao (97%)]
+[Tâm lực: 1 sao (43%)]
+[Ma lực: X]
-[EXP còn lại: -]
-[Kĩ năng]
+[Tốc biến Lvl.1]
-[Nội tại]
+[Ma lực Thất thoát Lv.2 ]
Dù không có cơ hội nhận thêm EXP, nhưng nhờ cấp độ Ma lực Thất thoát tăng lên, một số chỉ số cũng đã tăng theo. Đặc biệt vì mỗi lần nhận EXP cậu đều đầu tư vào Giác quan, nên chỉ số này tăng lên rõ rệt.
'Chỉ tập tạ đơn thuần thì khó lòng rèn luyện chỉ số cơ bắp nhỉ.'
‘Hay là phải kiếm protein từ đâu đó?’
Tuy Thể lực và Cơ bắp có tăng nhẹ sau khi ăn rễ Edelic nhận được trước đó, nhưng cậu cũng không thấy chuyển biến rõ rệt.
“Hừm, dù sao cũng có vũ khí rồi, có khi mình nên làm một chuyến thám hiểm hầm ngục.”
Hiện tại công suất ma lực của cậu còn thấp nên uy lực của Teripon còn chưa bằng thanh điểm thưởng trước đó, nhưng chỉ cần đẩy ngưỡng đó thêm một chút thì hiệu năng của nó tốt đến mức có thể dùng được về lâu về dài.
Với mức này, có lẽ cậu cũng có thể đi thám hiểm những hầm ngục hạng thấp được ghi trong Kính Nhìn Trộm.
Tuy nhiên, trước đó thì…
“…Chắc phải luyện tập cách dùng kiếm trước đã.”
Vì sống cả đời như một người hiện đại, cậu thậm chí chưa từng đi học ở đạo quán kiếm thuật nào nên kinh nghiệm dùng kiếm gần như không có. Vì cũng không tồn tại riêng một kỹ năng liên quan đến kiếm thuật, cách duy nhất là tự mình luyện tập bằng cách vung kiếm nhiều lần.
Khu huấn luyện chuyên dụng lớp S.
Ở đây có một bãi luyện tập dùng để tăng chỉ số Giác quan của người chơi, có thể hiểu nó tương tự như "máy ném bóng" bắn ra những quả bóng chày.
Nhân vật sẽ luyện tập chặn và né tránh những viên đạn ma pháp được bắn ra ở nhiều góc độ và tốc độ khác nhau, qua đó tăng chỉ số Giác quan.
Nếu người chơi trực tiếp điều khiển thì chỉ số tăng sẽ nhanh hơn, nhưng đa số vẫn ưa thích nhấn nút để “luyện tập tự động". Vì hiệu suất không tốt lắm nên đây chủ yếu dùng để nhân vật tự luyện tập trong lúc người chơi ăn cơm hay ngủ.
'Nếu ngoài đời thực cũng có cái đó thì tốt biết mấy.'
Vừa nhấn mạnh nút, ánh đèn trên màn hình phía trước lập tức bật sáng.
[Máy Ném Bóng Ma pháp. Giai đoạn 1. Bắt đầu! ]
[Nhanh chóng phản ứng với đòn tấn công và sử dụng Khiên ma pháp!]
Vút!
Một quả cầu màu đỏ bay đến nhắm vào đùi trái của cậu, cậu lập tức rút Teripon ra.
Từ phía trên cây đũa phép bạc dài 20m, một luồng sáng trắng vọt lên khoảng 1m.
Cảnh tượng khiến cậu nhớ đến mấy thanh kiếm ánh sáng trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Bốp!!
Cùng với âm thanh va chạm giòn tan khi đánh bạt quả cầu, lớp ma lực của Teripon rung lắc. Nếu hơi thở của cậu rối loạn thì khả năng duy trì của ma kiếm cũng sẽ rối loạn theo.
‘Tập trung! Tập trung nào!’
Vút! Bốp! Vút! Bốp!
Hướng bay của những quả cầu ma pháp không cố định. Ngoại trừ nền đất, trần nhà và tứ phía đều là quỹ đạo có thể xảy ra.
Cậu cứ loạng choạng vung Teripon một cách vất vả như thế.
[Hoàn thành Giai đoạn 1!]
[Trúng cả 20 quả! Wow, bạn làm cầu thủ bóng chày cũng được đấy chứ!?]
Lần tập đầu tiên kết thúc nhanh chóng.
Tuy không biết dùng kiếm, nhưng có lẽ nhờ tốc độ phản ứng quái vật của Ma lực Thất thoát, cậu cũng có thể vung kiếm theo kịp đòn công kích bay đến ở một mức độ nào đó.
Nhìn thấy số điểm tuyệt đối trên bảng hiển thị, sự tự tin trong cậu trào dâng.
“Game là dễ. Nâng lên Giai đoạn 5 đi.”
[Giai đoạn 5. Bắt đầu!]
Bốp bốp bốp bốp bốp!!
"Ực! Khặc! Éc! Á!"
… Và, trước bữa tiệc vô số quả cầu ma pháp bay đến từ tứ phía, cậu gần như bỏ chạy ra khỏi đó.
“Nước đi này hơi sai rồi!”
Thậm chí duy trì hình dạng của Teriphon cũng bất khả thi. Vung một lần thì có năm quả bay tới, vung hai lần thì có mười lăm quả bay tới, rốt cuộc phải chặn kiểu gì đây?
“Bỏ mẹ đi…”
Cậu nằm vật ra đất nghỉ ngơi, rồi vì tính hiếu thắng mà lại quay vào bấm nút bắt đầu Giai đoạn 5.
Bốp bốp bốp bốp bốp!!
Ngày hôm đó, Baek Yu-Seol bị bầm tím khắp người.


