Chương 377: Hội đồng xét duyệt
Tôi nhìn chằm chằm vào Kaiser. Dù anh có rủ tôi hợp tác đi chăng nữa… Tôi đã bảo là tôi sẽ không tham gia kỳ thi rồi mà!
Saya có vẻ cũng có chung suy nghĩ với tôi, nên cô ấy lên tiếng với giọng điệu kiên quyết.
"Chẳng có lợi lộc gì khi hợp tác cả. Tôi nghe nói thứ mà Kỳ thi Chứng nhận Level 9 đòi hỏi là khả năng thích ứng cá nhân." (Saya)
"Nhưng lần này có thể sẽ khác. Ta biết chứ. Nếu tin đồn về việc kỳ xét duyệt được nới lỏng là thật—vậy thì nội dung bài thi chắc chắn phải vô cùng hiểm nguy. Có khi ngay cả những Level 9 hiện tại cũng đã phải bó tay. Tuy nhiên, ta không nghĩ một yêu cầu quan trọng đến mức đó lại được dùng để kiểm tra. Có lẽ đây là một yêu cầu mà họ bắt buộc phải hoàn thành cho dù có lấy Level 9 làm phần thưởng" (Kaiser)
Kaiser nói một cách tự tin. Có vẻ như anh ta đã suy nghĩ thấu đáo đến bất ngờ. Anh ta còn sáng tạo ra được một phong cách chiến đấu mới cơ mà, nên có lẽ anh ta cũng là kiểu người có trí tuệ. Mắt Saya cũng mở to.
Nghĩ lại thì, nếu đó là một yêu cầu mà ngay cả Level 9 cũng gặp khó khăn và Hiệp Hội Mạo Hiểm cần phải thành công bằng mọi giá, tôi không tài nào tưởng tượng được nó là loại yêu cầu gì.
Dù sao thì, có lẽ trước mắt tôi cứ gọi một ly parfait đã…
Rồi, Kaiser lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.
"Hơn nữa… Xét đến việc Saya-kun đã nộp đơn đăng ký tham gia kỳ thi, có vẻ như Trụ sở chính đã cố tình phao tin đồn từ trước rằng cuộc xét duyệt sẽ rất dễ vượt qua. Nghe cứ như thể họ đang cố gắng tập hợp càng nhiều Level 8 càng tốt vậy. Ta đã có linh cảm không tốt khi lần đầu tiên biết được thông tin này—Nhưng có lẽ ta nên tin vào trực giác của mình. Thật tình, chuyện này đúng là khiến người ta khó chịu mà." (Kaiser)
Kaiser lầm bầm lẩm bẩm một mình. Saya đứng dậy, nhún vai và nói.
"Dù sao đi nữa, tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không tấn công anh chừng nào anh không cản đường tôi." (Saya)
"Saya-san, chúng ta nên đi thôi. Phiên họp của hội đồng xét duyệt sắp bắt đầu rồi."
Bên ngoài căn tin, một người phụ nữ lớn tuổi, vóc dáng tròn trịa mặc đồng phục của Hiệp Hội Mạo Hiểm đang bước về phía chúng tôi.
Đánh giá qua cách bà ấy nói chuyện, có lẽ bà ấy là người đi cùng Saya. Saya khẽ gật đầu, nhìn người phụ nữ và nói.
"Con đến ngay đây, 'Mẹ'." (Saya)
Người phụ nữ lớn tuổi liếc nhìn chúng tôi và nở một nụ cười mờ nhạt. Miệng bà ấy thì cười, nhưng ánh mắt thì không. Trông bà ấy không có vẻ gì là một người thân thiện cho lắm.
Saya và người phụ nữ rời đi. Kaiser lên tiếng như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó thú vị.
"Vậy ra đó là mẹ đỡ đầu của
Dạ Yến Tế Điện
—Người đã bất chấp mọi sự phản đối của những người xung quanh để nhận nuôi một con quái vật đơn độc và nuôi nấng cô ta trở thành một Thợ săn Level 8, Chi nhánh trưởng của Terrace. Nhưng không ngờ, trong tất cả mọi người,
Dạ Yến Tế Điện
lại là một ứng cử viên cho Level 9… Ngay cả với mạng lưới tình báo của
Phá Quân Thiên Vũ
này, điều đó cũng thật bất ngờ. Nhưng ta hiểu rồi… Nếu không phải vì hoàn cảnh lần này, cô ta sẽ không bao giờ có thể chạm tới Level 9." (Kaiser)
"Anh biết nhiều thật đấy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ lại có một Level 8 trẻ đến vậy—" (Cry)
Terrace ở đâu vậy ta… Tôi vốn không giỏi nhớ mặt người khác, nhưng tôi cũng dốt luôn cả môn địa lý.
Kaiser nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên trước những gì tôi nói.
"Hừm? Saya-kun lớn tuổi hơn
Phá Quân Thiên Vũ
này đấy. Có lẽ là do năng lực ẩn giấu bên trong cô ta đã khiến cô ta ngừng lão hóa vào giữa những năm tháng tuổi teen. Cô ta có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên vẻ ngoài này trong mười hay hai mươi năm nữa. Ta có hơi ghen tị với cô ta một chút, nhưng—Chà, nó cũng có chút kinh dị." (Kaiser)
… Các Thợ săn Level cao, đáng sợ quaaaaá. Anh bảo họ có thể ngừng lão hóa chỉ bằng năng lực của mình là sao?
Và rốt cuộc thì, cái gã Kaiser này thực sự rành rõi về các Thợ săn.
"Ta nghe nói cô ta đã chiến đấu suốt bảy ngày bảy đêm, kìm chân đội quân tà ác tuôn ra từ một Ma Pháp Trận—Khi cô ta mới chỉ mười tuổi. Ít nhất thì, ta không đời nào có thể làm được một việc như vậy. Ta không thể đòi hỏi một đối thủ nào xứng tầm hơn thế nữa." (Kaiser)
Chà, chà, chà… Cứ như một vị anh hùng bước ra từ thần thoại vậy nhỉ. Hồi mười tuổi, chúng ta chỉ mới bắt đầu mơ mộng viển vông về việc trở thành Thợ săn thôi mà.
Và mặc dù một Thợ săn như vậy là đối thủ của anh ta, việc anh ta thốt lên rằng không thể đòi hỏi một đối thủ xứng tầm hơn chứng tỏ đầu óc của Kaiser chắc chắn có vấn đề rồi. Tôi muốn giải nghệ ngay lúc này luôn.
"Thật đáng tiếc khi tôi không thể xem hai người trổ tài. Chúc may mắn với kỳ thi nhé! Tôi sẽ cổ vũ cho hai người. Chà vậy thì, đã đến lúc tôi gọi món—" (Cry)
Đúng lúc đó, Kaiser liếc nhìn đồng hồ trong căn tin và thốt lên.
"Không, không phải lúc để gọi món đâu! Đã muộn thế này rồi sao! Chúng ta phải nhanh lên mới được." (Kaiser)
"… Hả?" (Cry)
"Một vài Thợ săn có thói quen đến trễ, nhưng nguyên tắc của ta là luôn đúng giờ trong các cuộc họp. Yên tâm đi, Điệu nhảy Cuồng phong của ta sẽ đưa chúng ta đến đó trong nháy mắt. Nào, hãy cùng tiến tới chiến trường tiếp theo của chúng ta!" (Kaiser)
Ngay khi tôi vừa mở to mắt, Kaiser đã tóm lấy tay tôi và gật đầu với một vẻ mặt tự hào đến mức đáng ghét.
……..
Tại một chiếc bàn tròn làm từ đá trắng nhẵn thín. Một người đàn ông trông có vẻ quan trọng, khoác trên mình bộ đồng phục của Hiệp Hội Mạo Hiểm, dõng dạc tuyên bố ở phía cuối bàn.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu Hội nghị Đánh giá Điều kiện Tiên quyết cho Kỳ thi Chứng nhận Level 9." (Thành viên Hội đồng Đánh giá)
Đây là một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của Trụ sở chính Hiệp Hội Mạo Hiểm. Các Thợ săn Báu vật Level cao chính là nền tảng của Hiệp Hội Mạo Hiểm. Những thành viên được phép tham dự có lẽ là những nhân vật khá sừng sỏ ngay cả trong nội bộ tổ chức.
Vài chiếc ghế quanh bàn tròn bị bỏ trống, nhưng thay vào đó lại có những viên đá được đặt trước mỗi ghế. Đó là những Thánh Di Vật vô giá có khả năng truyền tải âm thanh từ khoảng cách rất xa—Đá Truyền Âm.
Tôi có nghe nói cuộc xét duyệt Level 9 được tiến hành bằng cách bỏ phiếu, nên có lẽ họ dùng thứ đó để thu thập phiếu bầu từ các giám khảo ở những quốc gia xa xôi.
Và đúng như dự đoán, Gark-san cũng nằm trong số những thành viên đang ngồi quanh bàn tròn. Ông ấy đang nhìn về phía tôi, hai má giật giật. Và vì lý do quái quỷ nào đó, Serene cũng đang ngồi ngay cạnh ông ấy.
Khi đó, người đàn ông vừa tuyên bố bắt đầu hội nghị khẽ hắng giọng và ném một ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Kaiser, Saya và tôi, những người đang đứng xếp hàng ngay trước bàn tròn.
"Ta nghe nói lần này chỉ có hai ứng cử viên thôi mà… Nhưng có vẻ như ở đây lại có tận ba người. Thế này là có ý gì?" (Chủ tọa)
"Tôi xin lỗi. Chủ tọa. Có vẻ như một Level 8 của chúng tôi đã lẻn vào—Tôi đã bảo là tôi không nộp đơn cho cậu cơ mà… Vậy tại sao cậu lại ở đây hả, Cry?" (Gark)
"Kỳ lạ thật đấy nhỉ… Tôi đâu có ý định đến đây đâu." (Cry)
Saya, người đang đứng ngay cạnh tôi, cũng nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói 'cái gã này đang nói cái quái gì vậy'.
Tôi hoàn toàn không có thời gian để từ chối. Đối mặt với Điệu nhảy Cuồng phong của Kaiser, tôi thậm chí còn chẳng kịp nhúc nhích lấy một ngón tay. Nó nhanh như một cơn gió, và Nhẫn Kết Giới thậm chí còn không hề kích hoạt vì chẳng có một tác động vật lý nào cả.
Khi tôi lờ mờ hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, thì tôi đã đứng ngay trước cửa phòng, và trong lúc tôi còn đang choáng váng, tôi đã bị lôi xệch vào trong căn phòng này. Quả là một vụ bắt cóc quá đỗi điêu luyện.
Nếu tôi thực sự có sức mạnh của một Level 8, liệu tôi có thể chống cự lại được không nhỉ?
Kaiser, người đang đứng ở phía đối diện tôi, mở to mắt ngạc nhiên.
"Cái gì,
Thiên Biến Vạn Hóa
? Cậu thậm chí còn chưa nộp đơn đăng ký sao… Ta thật thất lễ quá. Đáng lý ra cậu nên nói cho ta biết mới phải." (Kaiser)
"Ừ, ừ, đúng thế." (Cry)
"Tuy nhiên! Ta tin rằng Thợ săn Level 8,
Thiên Biến Vạn Hóa
, có quyền được xét duyệt trong lần này. Chẳng có lý do gì mà
Phá Quân Thiên Vũ
này hay
Dạ Yến Tế Điện
được đưa ra xét duyệt mà
Thiên Biến Vạn Hóa
lại không cả. Gì chứ, đừng có bận tâm đến mấy chi tiết vặt vãnh đó! Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà! Hahahahahaha!" (Kaiser)
Thôi ngay cái kiểu nói chuyện như thể đó là rắc rối của người khác đi… Không, đối với anh ta thì đó đúng là không phải rắc rối của anh ta thật. Nhưng làm gì có chuyện Hiệp Hội Mạo Hiểm lại chấp nhận cái thứ logic điên rồ này cơ chứ.
Chủ tọa cau mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu và nói.
"Fumu. Chà, cũng được. Quả thực, những gì
Phá Quân Thiên Vũ
nói là có lý. Dựa trên bề dày thành tích của cậu ta,
Thiên Biến Vạn Hóa
vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Thông thường, kỳ thi Level 9 đòi hỏi sự tiến cử từ nhiều chi nhánh và một lá đơn đăng ký từ Chi nhánh trưởng nơi người đó hoạt động—Nhưng nếu bản thân cậu ta khao khát được làm bài kiểm tra, chúng ta sẽ tạo ra một ngoại lệ và tôn trọng nguyện vọng đó." (Chủ tọa)
"Hừ… Cậu đã phớt lờ kế hoạch của tôi một cách quá đỗi dễ dàng—Chà sao cũng được. Nếu cậu đã muốn như thế, tôi cũng chẳng có cách nào ngăn cản được. Cứ làm theo ý cậu,
Thiên Biến Vạn Hóa
." (Gark)
!? Làm sao một câu chuyện nực cười như vậy lại có thể xảy ra được chứ? Chắc chắn không thể nào. Có gì đó sai sai rồi.
"Chi nhánh trưởng Gark" rướn người tới trước và lườm tôi một cái sắc lẹm. Tuy nhiên, miệng ông ấy lại đang mỉm cười.
Làm theo ý mình, hả… Tôi muốn nghỉ làm Thợ săn ngay bây giờ.
Serene có vẻ đã hiểu lầm chuyện gì đó và bắt đầu vẫy vẫy tay. Cảm ơn vì đã ủng hộ…
Tôi rất muốn hét lên ngay lúc này rằng tôi không muốn bị xét duyệt, nhưng bầu không khí quá đỗi trang nghiêm khiến tôi chẳng thể cất lời. Ngay cả tôi cũng không thể phá hỏng bầu không khí này được.
Tôi đành gác lại rắc rối này vậy.
Xét cho cùng thì, tôi không nghĩ mình có thể tự qua được cuộc xét duyệt Level 9, và rủi như có qua thật, tôi sẽ chỉ việc từ chối thôi. Quyết định vậy đi.
Kaiser nói với một giọng nhỏ.
"Đó là người đứng đầu chi nhánh Zebrudia sao? Trông ông ta có vẻ là một người khá mạnh đấy…" (Kaiser)
"Hả? Gark-san từng là Thợ săn Level 7 đấy, anh biết không. Tôi nhớ Biệt danh của ông ấy là
Chiến Quỷ
(Senki), nhưng anh không biết chuyện đó sao?" (Cry)
"Aaah… Ta xin lỗi về chuyện đó. Ta có thể nhớ mặt những Thợ săn từ Level 8 trở lên, nhưng ta hoàn toàn không thể nhớ nổi bất kỳ thông tin nào về những người từ Level 7 trở xuống. Có lẽ là do ta không hứng thú… Suy cho cùng thì, nhìn xuống dưới cũng chẳng có ích gì." (Kaiser)
Kaiser toàn nói những điều điên rồ mặc dù Thợ săn Level 7 đã là những Thợ săn thuộc hàng top rồi. Chà, bản thân tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của một Level 8 nào nên tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói…
Nhận thấy chúng tôi đang thì thầm to nhỏ, Chủ tọa lại hắng giọng một lần nữa. Tôi theo bản năng đứng thẳng người lên.
"Khụ khụ.
Phá Quân Thiên Vũ
Kaiser Sigurd.
Dạ Yến Tế Điện
Saya Kuromizu. Và
Thiên Biến Vạn Hóa
Cry Andrich. Trước tiên, thay mặt cho Hiệp Hội Mạo Hiểm, ta muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cậu vì những cống hiến từ trước đến nay." (Chủ tọa)
Cảm ơn vì những cống hiến, hả. Nó làm tôi nhớ lại tất cả những vụ lộn xộn mà tôi đã vô tình vướng vào trong suốt thời gian làm Thợ săn. Nghĩ lại thì, vận may của tôi đúng là tệ nhất trần đời. Và cái cách tôi kéo chân đồng đội mình xuống thật sự rất thảm hại. Tôi muốn kiểm điểm lại bản thân.
"Bất kể kết quả của cuộc xét duyệt có ra sao, không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực của các cậu là vô cùng xuất chúng ngay cả trong thời đại ngày nay." (Chủ tọa)
"Tuy nhiên, danh hiệu Level 9 mà các cậu chuẩn bị thử sức từ bây giờ là một danh hiệu chỉ được trao cho những Thợ săn Báu vật đã đạt được những thành tựu vô tiền khoáng hậu trên toàn thế giới. Hiện tại, chỉ có vỏn vẹn 12 Thợ săn Báu vật trên thế giới nắm giữ danh hiệu Level 9." (Chủ tọa)
Chỉ 12 người. Có 3 người Level 10, nên nếu chạm tới Level 9, bạn sẽ lọt vào top 20 Thợ săn hàng đầu thế giới.
Đôi mắt của Kaiser và Saya khẽ ánh lên. Tôi dám chắc mắt tôi lúc này trông như cá chết vậy. Chà, tôi vốn dĩ không định tham gia kỳ thi, nhưng cái bầu không khí này thật khó thở quá.
Nhận ra thời điểm tồi tệ đến mức nào và việc bản thân lại dễ dàng bị cuốn theo chiều gió như mọi khi, tôi thở dài và lẩm bẩm một mình.
"Thật tình, đúng là một trò hề mà." (Cry)
Tôi hoàn toàn không có ý định lên Level 9, vậy mà tôi lại đang đứng ở đây, không thể hé răng nói nửa lời. Nếu chuyện này không nực cười thì còn là cái gì nữa? Nếu biết sẽ thành ra thế này, đáng lẽ tôi không nên đi theo Eva. Tôi thậm chí còn chẳng được nghe giải thích về việc Clan thăng hạng, cũng chưa được gọi ly parfait nào, vậy rốt cuộc tôi cất công lặn lội tới tận đây để làm cái quái gì chứ?
Đây chính là ví dụ hoàn hảo cho câu "Giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng". Trong lúc tôi đang cảm thấy chán ghét sự bất lực của chính mình, Kaiser bỗng nhiên phá lên cười lớn.
"Hahaha, cậu ta nói đúng! Ngay cả ta cũng chần chừ không muốn nói thẳng ra, nhưng cậu nói hoàn toàn chính xác,
Thiên Biến Vạn Hóa
"Chủ tọa, chúng tôi không có thời gian để hùa theo cái trò hề này đâu!" (Kaiser)
"Cậu có ý gì?" (Chủ tọa)
Tôi cũng muốn biết anh ta có ý gì đấy. Tôi nói đúng á? Cái gì cơ? Kaiser cũng sẽ không tham gia kỳ thi à?
Tôi không quan tâm nếu anh muốn kiếm chuyện với Chủ tọa, nhưng làm ơn đừng lôi cái tên
Thiên Biến Vạn Hóa
vào nữa!!
Thiên Biến Vạn Hóa
và
Phá Quân Thiên Vũ
này đã nhìn thấu ý đồ của các người rồi! Chúng tôi biết Hiệp Hội Mạo Hiểm định cho tất cả chúng tôi vượt qua trong lần xét duyệt này!" (Kaiser)
"!? Cuộc xét duyệt thậm chí còn chưa bắt đầu mà." (Chủ tọa)
Dừng lại đi… Ngừng nhắc đến tên tôi đi. Tôi có nhìn thấu cái gì đâu! Tôi chưa từng nói nửa lời về chuyện đó mà!
"Ta vốn định để các người diễn thêm chút nữa, nhưng ừm, đúng là chỉ tổ phí thời gian. Ngay từ đầu, tạm gác
Thiên Biến Vạn Hóa
sang một bên, việc những Thợ săn như Saya và ta bị đưa ra xét duyệt Level 9 đã là một điều bất thường rồi! Xét cho cùng thì Hiệp Hội Mạo Hiểm đâu rảnh rỗi đến mức muốn đi kiểm tra những Thợ săn gần như chẳng có cơ hội đậu nào cơ chứ." (Kaiser)
Kaiser, tôi không biết là anh đánh giá bản thân cao hay thấp nữa. Anh vừa mới tự thừa nhận là mình chẳng có cơ hội thắng nào kìa…
"Chúng tôi đã nhìn thấu cách thức mình sẽ vượt qua kỳ xét duyệt này. Các người sẽ ép chúng tôi đảm nhận một yêu cầu khó nhằn dưới chiêu bài bài kiểm tra! Nếu cần một chiến công vĩ đại mang tầm thế giới để xứng đáng với Level 9, các người sẽ giao ra một bài kiểm tra tầm vóc như thế, và nếu hoàn thành thì sẽ được chứng nhận Level 9. Mặc dù trình tự bị đảo ngược và cách thức có phần gượng ép, nhưng lập luận này hoàn toàn có lý. Ta đã lường trước được điều này nhờ vào việc tìm hiểu kỹ lưỡng từ trước. Những trường hợp ngoại lệ như thế này, trên thực tế, đã từng xảy ra trong quá khứ!" (Kaiser)
"…" (Chủ tọa)
Chi nhánh trưởng của Kaiser đang ôm đầu. Gark-san thì khoanh tay và trông có vẻ bình tĩnh vì lý do nào đó, nhưng đôi mắt ông ấy lại đang báo cho tôi biết rằng tôi đã bị kết án tử hình.
Rõ ràng là, Kaiser đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống từ trước để trở thành Level 9.
"Fuhahahaha, im lặng, hả, ta nói trúng tim đen rồi sao? Nhưng điều khiến ta bực mình nhất là—Các người đã không trực tiếp giao yêu cầu này cho
Phá Quân Thiên Vũ
ta đây. Các người đã phao tin đồn rằng quy trình xét duyệt lần này sẽ được nới lỏng và đợi những Thợ săn như ta, những kẻ đang trầy trật để vươn tới Level 9, cắn câu. Thật quá đáng khi lại đi triệu tập những người được xưng tụng là anh hùng như ta bằng mấy cái mánh khóe lén lút thế này! Nếu thực sự muốn hoàn thành yêu cầu đó, các người nên giải thích rõ tình hình và đưa ra một yêu cầu đích danh! Có như vậy, ta cũng sẽ có thể hành động thoải mái hơn!" (Kaiser)
Kaiser lớn tiếng quát và chĩa ngón tay về phía Chủ tọa với thái độ buộc tội. Anh ta hoàn toàn không biết sợ là gì. Tuy nhiên, điều rắc rối nhất là những gì anh ta nói nghe lại khá hợp lý. Tôi không nghĩ kiểu lập luận logic này lúc nào cũng hiệu quả, nhưng những lời mà Kaiser Sigurd, một Level 8, thốt ra một cách tự tin tại phiên họp xét duyệt này lại mang một sức thuyết phục cực kỳ mãnh liệt.
Có khi nào lý do mà Chủ tọa không ngay lập tức lên tiếng phản bác là vì những gì anh ta nói cũng có phần logic không? Kaiser tiếp tục nói với vị Chủ tọa đang nín lặng như muốn tung đòn kết liễu.
"Ối chà, hãy cẩn thận với câu trả lời của ông đấy. Chúng tôi không làm hại những người vô tội, nhưng chúng tôi cũng không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên lòng kiêu hãnh của mình. Đúng là Saya và ta vẫn còn cách Level 9 một khoảng khá xa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi yếu đuối. Chắc ông sẽ không muốn biến
Phá Quân Thiên Vũ
với 『Điệu nhảy Cuồng phong』 của ta và
Dạ Yến Tế Điện
với năng lực 『Sara Sara』 của cô ấy thành kẻ thù đâu nhỉ?" (Kaiser)
Chắc chắn rồi, tôi cũng không muốn biến họ thành kẻ thù đâu. Việc đứng cùng đẳng cấp với
Hỏa Vực Diệt Vong
đồng nghĩa với việc họ mạnh hơn cả Gark-san đấy… Nếu chỉ xét về mặt con số.
Kaiser hiện đang nắm toàn quyền kiểm soát tình hình. Saya, người bỗng nhiên bị lôi tên vào, trông có vẻ hơi bất ngờ. Tôi thật sự ghen tị với Serene, người trông có vẻ đang rất tận hưởng khoảnh khắc này bên cạnh Gark-san vì một lý do nào đó. Tôi muốn về nhà…
Đúng lúc tôi đang cảm thấy cạn kiệt toàn bộ sinh lực, Kaiser vỗ bôm bốp vào lưng tôi và dõng dạc nói.
"Và hơn hết, nếu các người phải đối đầu với con át chủ bài của
Thiên Biến Vạn Hóa
từng được hé lộ tại Giải đấu Võ thuật Đỉnh cao gần đây—『Lôi Tấu Thần Thiên Diệt Lôi Hoa (Raisou Tenmetsujin Raika)』, thì thậm chí đến một hạt bụi của cái trụ sở tráng lệ này cũng sẽ không còn sót lại đâu." (Kaiser)
Lôi Tấu… Hả… C-Cái gì cơ?
Trong một vài phiên bản, và tính đến cả hình dáng thực tế thì skill Raisou Tenmetsujin Raika được gọi là Lôi thương. nhưng nếu dùng phiên âm thì Raisou nó là Lôi tấu


