Ngay khi tôi và Ayase đang đi đến gần nhà ga sau khi rời khỏi game thùng thì chúng tôi ngay lập tức phải chạy trốn khỏi 1 trong các bạn học, Sato san。
Thôi xong rồi đấy, bị phát hiện bởi 1 trong các gái trong dàn của Ayase……rắc rối gì đấy。
「C-c-cái gì vậy!Reiya sama!?」
Ngay khi mà thấy chúng tôi, Sato san đã hoảng loạn mà đánh rơi ngay cái túi xanh mà đang giữ trên tay xuống đất。
Cô gái ấy, Sato Juri, không chỉ là nhân vật thủ lĩnh trong nhóm harem của Ayase, mà xét về nhan sắc, cô ấy cũng chỉ chịu xếp sau mỗi Ayase trong số các nữ sinh của lớp.
Cô ấy có mái tóc dài, màu tóc sặc sỡ, rẽ tóc ở giữa và ánh mắt thì sắc lạnh。
Cái cách nói và cử chỉ mỗi ngày của cô đã chứng minh được rằng là cô ấy là một tiểu thư ngoan ngoãn- dù cho ánh nhìn sắc lạnh đó khiến người ngoài tưởng cô ấy là kiểu bất hảo giống như một tên phản diện- thành ra mọi người có thể khó nhìn cô ấy nhưng với cách ứng xử hòa đồng tốt bụng nên mọi người vẫn yêu mến cô ấy 。
Sự thật là nếu như xét nguyên trong đám con trai thì cô ấy còn nổi hơn cả Ayase cơ。Cơ mà, cô ấy thì thích Ayase hơn và tôi cũng chưa thấy cô ấy nói chuyện với đám con trai trong lớp cơ.
Nhưng chính vì cô ấy như vậy……nếu như mà cô ấy thấy tôi và Ayase như này thì đúng là rắc rối to luôn- scandal chấn động tam giới cmnr。
「S-Satou san!Um, cậu thấy đấy, đó là!」
Có vẻ như Ayase đang khủng hoảng còn hơn cả tôi rồi- cô ấy bắt đầu giải thích một cách luống cuống。
Chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi nên chắc chắn không có gì giữa chúng tôi hết……nhưng nói đi cũng phải nói lại thì người ngoài nhìn vào chúng tôi mà nói chúng tôi là đôi tình nhân thì nó cũng chả sai tí nào cả。
Trên hết người này lại ở trong dàn harem của Ayase nữa。Nên chắc chắn kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ chúng tôi thôi 。
「Thực ra hôm nay Sajo kun dạy mình chơi game thôi!Chúng mình đã chơi rất vui cùng nhau khi mà chúng mình đã leo lên( lái xe) rồi nện( đánh trống) nhau !」[note107264]
「Whoa!Đợi đã nào!Sao nghe cậu mô tả cứ như kiểu chúng mình vừa mới chơi mấy con game sếch vậy!」
Và trong sự hoảng loạn tột độ này, Ayase đã hoàn toàn mất kiểm soát ngôn từ rồi- cô ấy càng nói thì chỉ càng thêm dầu vào lửa thôi。
Ôi trời, ôi trời, ôi trời!
「Được rồi Ayase 。Để đó cho mình.」
「Saijo kun……」
Ngay khi tôi làm cho Ayase bình tĩnh lại thì giờ tôi lại phải đi nghĩ cách để giải thích tình huống này cho Sato san。
「…………」
Nghĩ lại thì Sato san đã im lặng một cách bất thường- có chuyện gì đã xảy ra sao?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần nếu như cô ấy sấy tôi kiểu『Mối quan hệ giữa hai người là gì!?』 hay như là lúc cô ấy sẽ chửi bới tôi。
Và cái túi mà cô ấy đánh rơi cứ có cảm giác……hơi bị bất thường thì phải。
「……Hết rồi.」
「Hả?」
Tại sao Sato san lại nói cái câu 『Hết rồi』 nhỉ?
Xong rồi tự dưng cô ấy cúi đầu 1 góc 90 độ luôn。
「R-Reiya sama!Làm ơn!Làm ơn hãy giả vờ như không thấy mình ra khỏi từ chỗ Anumate!」
「「A-Anumate?」」
Ngay lập tức tôi kiếc ra chỗ mà cô ấy vừa mới bước ra。
Chuẩn cmnr, tôi đã để ý thấy cái túi xanh này ngay trên đường chúng tôi đi rồi。
Đ-đừng có nói là……vì cái đó mà cô ấy trở nên xấu hổ đấy nhá。
「Nếu như mà bạn bè trong lớp mình mà biết được mình đang mua truyện yuri ở Anumate này!Đời tớ sẽ xong mất!」
「HẢ, truyện yuri!?」
Vậy phản ứng của Sato san trước đó là..。
Không phải là việc sốc vì thấy tôi và Ayase đi cùng nhau mà là sốc vì bị lộ việc mua sách yuri ở chỗ đó sao?
「Saijo kun này?Yuri nghĩa là gì vậy?Có phải là Anumate- với cả biểu tượng màu xanh đó là tiệm hoa sao?」
「Ừ đúng rồi đấy。Chỗ đấy bán hai loại hoa là 『hoa bách hợp』 và『hoa hồng』 đấy」[note107265]
「Um, mình hiểu rồi」
Tôi bịa lời giải thích cho xong chuyện thôi。
Nhỡ đâu Ayase—một chàng hoàng tử ngây thơ thuần khiết—mà biết đến khái niệm "bách hợp" rồi lại lỡ sa chân gục ngã trước cái khẩu vị ấy, thì biết đâu chừng cô ấy sẽ ngấu nghiến sạch bách đám con gái trong lớp rồi tạo nên một dàn harem bách hợp cũng nên.
Thế nên làm ơn đừng tìm hiểu thêm nữa Ayase ơi.
Nhưng……Sato san nhìn có vẻ là tiểu thư khuê các mà lị- thế mà lại là 1 otaku mới sợ chứ。
「Ayase này, tớ muốn nói chuyện riêng với Sato san này, được chứ?」
「Ô-ờ được。Nhưng mà Saijo kun này……giải quyết trong yên bình nha.」
WTF, vụ việc trước đó và vụ việc này bản chất khác nhau mà sao Ayase nghĩ rằng tôi sẽ là kiểu dùng nắm đấm để nói chuyện hả trời!
Cảm thấy có chút bực mình nên tôi đã nhanh chóng cầm lấy cái túi xanh hiệu Animate mà Sato san đánh rơi và đưa vào tay cô ấy。
「Này Sato san。Cầm lấy cái đó cho vào túi luôn này.」
「Um……c-cảm ơn rất nhiều。Reiya sama.」
Sato san và tôi giữ khoảng cách ngắn với Ayase và thì thầm với nhau。
「Không phải là tôi cứu cậu hay gì đâu。Thế có vấn đề gì nếu Ayase biết rằng cậu là đứa như vậy à?」
「Không phải。Không phải vấn đề ở Reiya sama- tôi sợ rằng nếu như ai khác phát hiện ra tôi thích yuri thì họ sẽ ghét tôi mất.」
「Ghét cậu?」
「Ý mình là, nếu ai đó phát hiện ra mình tại đi thích cái thể loại bách hợp này thì mấy đứa con gái sẽ nhìn tớ bằng nửa con mắt mất.」
Nhưng mà mấy đứa con gái trong lớp toàn bu hết về Ayase mà thế cô ấy lo cái con mẹ gì chứ……đúng là con gái thật khó hiểu mà。
「Nhưng mà nghĩ đến việc Reiya sama đã phát hiện mình mua mấy cuốn sách này…」
「Phát hiện sao?Không, chúng mình chỉ đang đi đường thôi mà.」
「Huh?Tớ chắc chắn là cậu đã thấy mình mua mấy cuốn yuri ở quầy đó, chắc chắn các cậu quan sát qua cái cửa kia.」
「Mắt chúng tôi là mắt đại bàng à!Có phải là người Maasai đâu mà nhìn được!」[note107266]
Tôi đã nghĩ rằng sao tự dưng lại đi thú nhận hết tất cả vậy chứ- thú nhận việc mua sách yuri làm cái mẹ gì trong khi Sato san chỉ đơn giản là không hiểu tình huống này như nào mà thôi。
Tôi nhìn vào cô gái xinh đẹp thứ 2 chỉ sau Ayase này- nhìn vậy thế mà lại mê thể loại bách hợp。
Ngay lúc này……。
「Satou san, chúng ta làm 1 giao kèo được không?」
「Giao kèo?Giao kèo gì?」
「Tôi sẽ giữ bí mật về cậu về việc cậu là 1 đứa nghiện yuri, thích mấy bà chị nếu như cậu giữ bí mật rằng tôi và Ayase đi chơi cùng nhau này.」
「……À đấy!Nghĩ lại thì!Tại sao 2 người lại đi cùng nhau vậy!」
「Giờ mới nhận ra sao!」
Đến tận bây giờ mới nhận ra rằng chúng tôi đi cùng nhau sao。
Có vẻ như tâm trí của con nhỏ này đã bị hỏng luôn rồi。Chắc do việc ưu tiên bảo vệ bí mật mình là otaku nên mới thế.
「Đ-đừng có nói là cậu……đã tiến thêm bước nữa với Reiya sama? Hai người đã ở cùng nhau và s-s-s-s-ếch….」
「Suy diễn kiểu mẹ gì vậy!Chúng tôi chỉ đi chơi cùng nhau thôi!」
「Nhưng chả phải Reiya sama đã nói kiểu như『cưỡi』 với lại『nện』 nhau gì đó cơ mà…」
「Cậu nghe hết đấy hả!」
Tôi đã hi vọng là cô ấy chưa nghe thấy gì hết nhưng không- là tự tôi hiểu lầm mà thôi!
「Haiz……thôi được để mình nói cho。Ayase, cậu lại đây.」
Và thế là tôi kết thúc sự việc bằng việc giải thích toàn bộ diễn biến cho Sato san với Ayase đứng ngay cạnh tôi đây。
☆☆
「À ra vậy。Vậy cậu đến để giới thiệu cho Reiya sama mấy cái tụ điểm ăn chơi sau giờ học này sao」
Wow, Sato san vậy mà chấp nhận lời giải thích này của tôi mà không cãi lấy 1 câu luôn。
「Vậy là hai người không có gì mờ ám chứ gì?」
「Ừ, chúng tôi chỉ là bạn thôi?Đúng không, Ayase?」
「Um!」
Ngay khi chúng tôi nói vậy, Sato san nhìn chúng tôi với ánh mắt sắc lạnh và nghi ngờ 。
「……Hiểu rồi。Vậy thỏa thuận của chúng ta sẽ là mỗi bên sẽ lờ đi coi như không có gì xảy ra hôm nay là được」
「Phew……đúng là như vậy.」
Cuối cùng cũng an tâm rồi。
Tôi đã lo rằng mọi chuyện sẽ bung bét hết cả nhưng hóa ra trong cái rủi có cái may。Ai mà ngờ được người phát hiện chúng tôi lại là con nghiện hoa “ bách hợp” cơ chứ.
「Nhưng……mình vẫn giữ sự ngưỡng mộ dành cho Reiya sama, mình không có ý đồ gì hết- không bao giờ tơ tưởng đến việc biến Reiya sama là bạn đời」
「Hm?Ý đồ gì cơ?Sato san cậu nói gì vậy?」
「Ah!Saijo kun cậu không cần biết đâu!Và Sato san cậu nói lệch chủ đề rồi!」
Ayase cắt ngang, mặt tự dưng đỏ lên。
Lạ nhể, vấn đề đã được giải quyết rồi mà sao lại hoảng loạn đến đỏ mặt nhỉ。Sao vậy ta?
「Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, vậy nên mình về đây.」
「Um, hẹn gặp ngày mai, Sato san」
「Hehehe……vẫn luôn cổ vũ cho “ hoàng tử”。Reiya sama.」
「Đã bảo là không phải mà!」
Dù cho Ayase có gọi lại thì cô ấy vẫn cứ thế mà bước đi。
Bóng hình đằng sau cô vẫn cứ thanh lịch như vậy- khó có thể tin được đấy mà lại một otaku luôn。
「Cậu vất vả rồi, Saijo kun」
「Ừ。Thực ra tớ thấy an tâm khi mà mình đã không gây rắc rối nào cho Ayase bằng việc giải quyết hiểu lầm này.」
Nếu mà “hoàng tử” này mà dính scandal thì nó sẽ tạo nên vụ nổ lớn mà có thể khiến danh tiếng cô ấy bị sứt mẻ nghiêm trọng。
Ừ thì, là 1 người bạn thì tôi cũng muốn thấy Ayase khi buồn sẽ như nào đây。
「Hiểu lầm sao……mình thì chả ngại đâu.」[note107267]
Ayase nói vậy trong khi nhìn ra chỗ khác và hơi phồng má。
HẢ- làm gì có chuyện mà cậu lại không phiền。
「Nhưng cậu đúng là đáng tin cậy thật đấy, Saijo kun。Cả cái lúc mà cứu Oguma khỏi gạ gẫm lẫn việc của Sato san này. Mình thật sự không biết nên phải biết ơn cậu như nào đây. 」
「Cậu nghĩ vậy sao?Mình có làm gì to tát đâu.」
Thực ra thì tôi cũng chỉ bước ra đám đó rồi hù cho phát thôi còn vụ này thì cũng chỉ là trao đổi với Sato san thôi。
「Cậu đáng tin thật đấy……
ước gì có thể ở bên cậu mãi mãi.
」[note107268]
Ayase nói vậy rồi nghiêm túc nhìn vào tôi。
「Ở bên mình mãi mãi sao?Nhưng mà trong năm học kiểu gì cũng có đổi chỗ ngồi thôi.」[note107269]
「Ý mình không phải vậy!Thật tình Saijo kun……!」
Chỉ là vấn đề đó thôi mà cô ấy sao lại phồng má lên như vậy nhỉ。
U-ủa, sao trông cô ấy có vẻ tức giận vậy!?
「Sao vậy Ayase。Sao trông cậu giận vậy? Thấy quán cà phê Snow Tops ngay kia không, tớ bao cậu một ly frappé tạ lỗi nhé」
「Thật ư!?」
「Um!À mà chả phải cậu muốn ăn kiêng mà?」
「H-hôm nay mình muốn phá lệ!Mình muốn ăn gì mình muốn!!」
Có vẻ như từ sau vụ Godiva thì những ngày sau chế độ ăn kiêng của cô ấy cứ liện tục bị cô ấy phá lệ nhỉ。
Tôi đoán là cô ấy phá lệ nhiều hơn theo lệ rồi đấy。
Thế là tôi dường như đã lờ mờ hiểu ra cái lý do vì sao bộ ngực khủng của Ayase lại có thể khủng đến mức độ đó。[note107270]


