Nhờ việc Ayase giúp đỡ tôi mà tôi đã có thể đồng ý tham dự cuộc hẹn hò đôi do Hayato mời tôi đến mà không cần phải từ chối nó。
Chúng tôi quyết định sẽ đi đến công viên giải trí ở thị trấn kế bên để tổ chức。
Và giờ thì chỉ việc thưởng thức thôi……đó là tôi nghĩ thế。
「Chào Yuji.」
「Ồ, Hayato đấy à.」
Cả 4 người chúng tôi đã gặp nhau ở 1 quán cafe gần cổng vào。
Nhưng khoảnh khắc mà chúng tôi gặp nhau……thì điều khó tin này đã xảy ra。
「Reiya sama, Reiya sama!Là Reiya sama đã gợi ý quán cà phê này- nó ngon quá!」
「Ha-haha cảm ơn nha。Mình nghĩ là mình sẽ đi đến đây.」
Đứa con gái có mái tóc nâu và khuôn mặt dễ thương này- người đi cùng với Hayato thì lại không dính lấy Hayato……mà lại dính tới Ayase Reiya- người mà tôi rủ đi。
Chúng tôi ngồi bàn 4 người。
Lẽ dĩ nhiên, cách sắp xếp này là để chia thành 2 cặp- mỗi cặp ngồi 1 bên ấy thế mà trước khi điều đó xảy ra thì Ayase và cô gái đó đã ngồi bên cạnh nhau mà tán ngẫu rồi。
Thế là chúng tôi không còn cách nào khác mà phải ngồi cạnh nhau- chứng kiến cảnh tượng khó có thể chấp nhận đối với chúng tôi。
「Bọn mình đang phải xem cái méo gì thế này……」
「Ý mày là sao。Chỉ là đám con gái thì tôn thờ “ hoàng tử” thôi mà.」
Khi tôi nói vậy thì Hayato- nhìn vô cùng thất thần đã nắm lấy gáy tôi như thể nói rằng「Mày quay lại nhìn cho tao xem!」。
「Đệt cụ mày, sao mày lại đi mời Reiya Ayase- đứa con gái có khí chất “hoàng tử” này đến chứ!Mày ăn gì mà mời ngay boss cuối triệt cụ tỉ lệ thắng của cả đứa vậy hả con!Giờ mày bắt tao phải chịu cảnh NTR à!LÀ NTR ĐẤY!」
「T-tao cũng còn cách nào đâu…cô ấy là người mà tao tiếp cận được mà.」
Tôi phải giải thích cho Hayato- người mà giờ giọng nói đã lạc hẳn 1 tông rồi。
「HẢ?Vậy ý mày là bạn gái mà mày nhắc đến là Reiya Ayase đấy hả!?Thật luôn?Mày không đùa tao chứ!」
「T-tao xin lỗi mà. Ayase cứ ép tao phải nói thế nên là tao đành chấp nhận mà gọi cô ấy là bạn gái thôi. Nhưng thực tế tụi tao đã hẹn hò đâu, chỉ là bạn thân thôi.」
「Đéo đúng。Kể cả là bạn thân thôi cũng đã rất dị thường rồi!Mày nên biết Reiya Ayase là idol cực nổi trong đám con gái đấy!!!!」
Huh……Vậy Ayase thực sự bá khủng theo lời của Hayato- thanh niên thạo tin đây hả。
Có vẻ như là tôi đã thành bạn của 1 người vô cùng tuyệt vời nhỉ。
「Nó là vậy đấy, nhưng kể cả mày với cô ấy thành bạn được!!Thì làm sao mày có thể mời được cô ấy đi chơi vậy!Mày phải biết cô ấy rất nổi tiếng trong việc từ chối mấy lời mời đi chơi dù cho là con gái mời cũng không nhận đâu đấy!!!!」
「Huh……」
「Huh cái chó gì!」
Những thông tin về Ayase mà tôi chưa biết cứ liên tục ập vào tôi。
Vậy Ayase không kín tiếng sao。
Sao cô ấy khác xa những gì mà tôi thấy vậy。
「Nhưng mà kể cả là Ayase thì đó là bạn gái mày mà, không phải sao ?Thế thì có gì đáng lo đâu.」
「Nhưng đó mới là điều đáng lo đấy!Cô ấy có phải bạn gái tao đâu.」
「Không phải sao?」
「Ừ。Tao vất vả lắm mới mời được Shiori san- đứa dễ thương nhất lớp đi rồi- thế mà giờ Reiya Ayase xuất hiện bây giờ làm hỏng cụ nó mục đích rồi !」
H-hả, ý nó là sao。
Tức là thằng Hayato nó không có bạn gái à……?
「Sau cùng thì hôm nay cũng là hẹn hò đôi không phải sao?Chúng ta mỗi bên đều đem bạn gái đến rồi đấy.」
「Đùa, tao làm gì kiếm được bạn gái trong 2 tuần chứ thằng này。Bên cạnh đó hẹn hò đôi đâu có nhất thiết phải là đôi đâu chứ thằng này?」
「Thế hả?」
「Ừ。Vốn là mấy đứa tổ chức sẽ mời bạn khác giới của mình đi nên nó thành “hẹn hò đôi”- kiểu 2 vs 2 thôi。Và trong quá trình đấy thì sẽ nảy sinh tình cảm với nhau.」
「Vậy thì hôm hẹn hò đôi này….」
「Tao muốn chúng mình mang mấy đứa bạn khác giới của mình đi để “thắt chặt” tình bạn đó。Nhưng mà mày nói rằng mày chỉ có mỗi 1 người bạn khác giới thôi nên tao lo- thành ra tao phải mời thêm Shiori san- đứa xinh nhất lớp tao đi cùng đấy.」
Hả……Vậy Hayato nó không phải là công khai bạn gái nó á?Là nó muốn giới thiệu cô ấy với mình nên mới biến thành “Hẹn hò đôi” ấy hả?
「Thế tức là đây cũng là cơ hội của mày để giành gái nữa hả?」
「Ừ- thêm nữa là cũng nhân cơ hội đó thì tao cũng có thể tăng tiến quan hệ với cô ấy nữa.」
「Mày!!Thằng chó đẻ!!!」
「Mày cũng chó đẻ đéo kém mà kêu con mẹ gì!Nhìn đi kìa, Shiori chan giờ đang dùng ánh mắt say mê trước “hoàng tử” chứ không phải tao kia kìa!」
Công bằng mà nói thì Ayase không phải kiểu cố nổi tiếng với đám con gái……nên là chúng ta phải thông cảm cho cô ấy。
Nhưng mà vãi thiệt……Ayase nổi tiếng với đám con gái thế sao……。
Trong lúc tôi ngồi nhìn 2 đứa con gái xinh đẹp tán tỉnh nhau trước mặt tôi thì Ayase chợt vẫy tay gì đó。
「Kh-không phải đâu Saijo kun!Không phải là phản bội gì đâu!」
「Không sao đâu Ayase。Cậu không cần phải cố đâu, tớ đã giải thích với Hayato——」
「HẢ!Vậy là Reiya sama hẹn hò với người đó sao?」
「Ư-ưm……mình thực ra là bạn gái của Saijo kun đó.」
「Whoa, không thể nào!Phải báo ngay cho mọi người biết mới được.」
「T-T-T-Từ từ từ!!Dừng khoảng chừng là 2 giây!!」
Tôi lao người xoạc chân trượt ngã bằng cả mặt về phía trước, vừa giơ tay ra vừa can lại。
「S-Shiori san, cho mình xin lỗi!Là do cô ấy nó gây hiểu lầm thôi chứ Ayase đến đây là để đóng giả làm bạn gái tớ thôi!」
「Vậy là cậu không thực sự hẹn hò sao。Là giả vờ hẹn hò đó hả?」
Có vẻ như cô ấy nắm bắt tình hình nhanh đấy。
「Nhưng mà có thể mời được Reiya sama đi chơi như này……cũng ra gì đấy。Cho mình hỏi tên cậu được không?」
「Saijo Yuji.」
「Vậy là ngài Saijo đúng không ạ。Còn tên đầy đủ của Shiori là Koto Shiori. Rất mong được chỉ giáo.」
Shiori Koto- mái tóc dài, bồng bềnh, mượt,màu nâu sáng và cung cách nói chuyện y hệt 1 tiểu thư vậy 。
Cô ấy vô cùng dễ thương, đúng vậy nhưng cái cách mà cô ấy đối xử với tôi……nó cứ khiến tôi quay trở lại lớp học vậy。
「Vậy là chúng mình không cần phải giả vờ nữa nhỉ?Mình đã luyện cả đêm cho cái này bằng việc xem 1 đống phim truyền hình đấy.」
「Mấy cái tài liệu học tập đó có phù hợp đâu.」
Ayase nói với vẻ khá thất vọng nhưng cứ thấy cô ấy nói mà tôi cứ thấy sai sai 。
Có lẽ để tranh giải Oscar mà cô ấy còn không mặc bộ đồ con trai bình thường- thay vào đó là mặc váy。
Cô ấy mặc áo cánh trắng cùng với áo len màu hồng đang mặc hờ và mặc 1 cái váy chất denim khá ngắn nữa。Trên hết là vẫn đeo cái kẹp tóc mà tôi tặng.
Và……Tôi phải đánh giá cao về việc “hoàng tử” có quả bộ ngực to chà bá đến mức mà mấy cái cúc áo phải cố dữ lắm để nó không bung đấy。
「D-dù sao thì!Chúng ta đã ở đây rồi thì cùng nhau vui chơi nha, Shiori chan」
「Vâng……tất nhiên sẽ vui chơi hết mình.」
Sau khi cô ấy nói vậy thì Koto san tự dưng lườm tôi cháy máy。
Bên cạnh đó Ayase cũng cười với tôi- cười với nụ cười chói hơn mức cần thiết。
Sao tôi lại được 2 ánh nhìn nổi tiếng nhìn vào mình chứ dù cho đây chỉ là hẹn hò đôi thôi mà!
Mà, chúng ta đang ở công viên giải trí nên vấn đề thực sự……đến rồi。
”Cho tao xin lỗi nha, Hayato” tôi nghĩ vậy và chả thể làm gì khác ngoài việc cười thôi。


