Con xác sống đó tự nhiên bất thình lình xuất hiện khiến chúng tôi trở tay không kịp mà phải chạy như vịt- không chút bình tĩnh mà chúng tôi phóng như bay đến lối ra nhanh nhất có thể。
Chúng tôi trên đường chạy cũng gặp mấy con cơ - cơ mà chắc Faker nhập mà chúng tôi đã né mượt như nhung mà tiến tới lối ra- kệ mẹ cái lá bùa luôn。
「Haah, haah……C-cậu ổn chứ Ayase?」
「Còn cậu thì sao Saijo kun?」
Chúng tôi đứng đây, 2 tay đặt vào đầu gối và thở gấp gáp。
Đùa chứ, chúng tôi đến công viên giải trí này để hẹn đôi- thế mẹ nào kết thúc của nó lại là thở hồng hộc như này sao……。
「Mình chủ quan quá。Chưa nghĩ đến việc con zombie kia nó lại tiếp cận mình như vây.」
「Th-thật sự luôn!Ai mà ngờ được là nó đã nắm lấy tay tớ như vậy chứ……」
Ayase thở dài khi mà nhìn vào tay phải của mình。
Tôi cũng thế nữa- quá tập trung vào cái tay đang nắm lấy Ayase mà đã lơ là cảnh giác。
Thật sự nó khiến tôi nhận ra rằng cái nhà ma này nó chơi lố quá rồi。
「Nhưng……chúng mình đã không buông tay nhau sao?」
Ayase nói vậy rồi nhìn vào tay trái của mình- vẫn đang nắm lấy tay tôi。
Dù chúng tôi chạy bán sống bán chết như vậy ấy thế mà đôi tay chúng tôi cũng không buông ra mới sợ chứ。
Mà đã thế lại còn tay trong tay nữa thế thì khác gì tình……HẨ!
SAO CHÚNG TÔI LẠI NẮM TAY NHƯ VẬY!?
FUCK, THẾ NÀY AYASE LẠI NGHĨ TÔI CÓ MƯU ĐỒ MẤT……!
「À!Ch-chúng mình nắm tay nhau như vậy thì cậu hết sợ rồi nhỉ?Ayase?」
Tôi hỏi vậy trong khi vẫn nắm lấy tay cô ấy- ít nhất cũng phải nới mấy ngón tay ra đã。
——Nhưng tôi càng cố thì Ayase lại càng nắm chặt hơn khiến tôi không thể gỡ được。
「Mình không còn sợ nữa nhưng……vì đây là hẹn hò đôi nên cứ nắm tay như vậy đi.」
「Như vậy đi?」
「……!X-xin lỗi!Thực ra mình chưa nói gì hết!」
Thế là bàn tay trái đẹp xinh đó- vừa mấy giây trước còn chặt lấy tay tôi đã ngay lập tức buông ra rồi。
Hơi ấm từ Ayase, sự mềm mại và mượt mà đó….tan biến rồi。
Tay cô ấy sao mà đẹp và nhạy cảm thế nhỉ……nó chỉ khiến tôi nghĩ mãi rằng mình một khi đã nắm lấy thì muốn giữ nó mãi mãi mà thôi。[note108516]
「Tay mình ra nhiều mồ hôi quá, cậu không thích vậy mà nhỉ?Cho mình xin lỗi.」
「Thực ra thì không hẳn vậy đâu?Nói thật thì mình cũng sợ đấy nhưng mà nắm tay cậu như vậy lại khiến mình thấy an tâm hơn. Tớ cũng muốn mình nắm tay mãi vậy lắm…à…!Đùa thôi….」[note108517]
「……Um?N-nếu vậy thì……」
Ayase lẩm bẩm gì đó rồi sau đó im lặng luôn。
Ê-ê, cái bầu không khí này sao mà kì quặc thế này。
Chả lẽ là tôi đã sai khi nói 「tớ cũng muốn nắm tay mãi như vậy」?
Mọi người thường được giáo dục khắc khe về giới tính nên nếu Ayase thấy khó chịu thì nó cũng là lẽ dĩ nhiên。
「X-xin lỗi Ayase!Có phải mình nói hơi ngu không!?」
「Không!Nó không phải thế!」
「Thật sao?」
「Um!Nó không phải thế……ugh!Dù sao thì!Nhà vệ sinh!Mình muốn đi vệ sinh!」
Ayase đỏ bừng mặt lên đã cắm đầu chạy ngay đến nhà vệ sinh với vẻ mặt vô cùng rối bời。
Cô ấy bị sao nhỉ。
Có lẽ đúng là tôi khi đó dị biệt quá rồi。
Vậy nên cô ấy phải chạy ngay đến nhà vệ sinh chỉ để rửa sạch tay mình vì tôi đã nắm lấy tay cô ấy sao……。
「Trời ơi……Tôi đã làm gì thế này?」
Cơ mà tôi vẫn còn cảm nhận được có chút gì đó vương vấn khi nắm lấy tay cô ấy như vậy dù đã thoát ra rồi。
Dù cho nó có phải là kinh tởm hay không thì rõ ràng không nên nói thẳng ra như vậy mới phải。
「Ủa, Yuji, sao chú em vẫn còn giữ lấy lá bùa vậy?」
Trong khi tôi đợi Ayase đi vệ sinh thì Hayato và Koto san- những người đã rời khỏi nhà ma từ trước đã đến chỗ tôi。
Chả ai trong số họ ít nhất bị zombie cắn cả- trông họ bình an phết。Koto san thậm chí trông rất thư thái khi ăn cây kem tươi.
「Đừng nói với tao là mày từ bỏ vì sợ quá đấy nhá, Yuji?Là bạn thân của mày thì tao thất vọng về mày lắm đấy.」
「Ừ rồi。Là tao đã sợ sệt và chỉ biết bảy chọ, rồi rồi.」
Ayase khi đó đã duy trì hình tượng “hoàng tử” nên khi chúng tôi chạy như vịt như vậy thì tôi có thể nói thẳng là vì cô ấy sợ quá nên chúng mình rút thôi- thế là xong luôn。
Chà sự thật là tôi đã sợ sệt lúc đấy thật nên tôi không hề nói dối。
「Vậy đã có gì xảy ra với “hoàng tử” rồi?」
「Ayase ấy hả, cô ấy đi vệ sinh rồi」
「Nhà vệ sinh?Ồ đúng vậy。Tớ là cũng định là sẽ đến đây một mình khi mà cậu xuất hiện đấy.」
「Cả cậu nữa sao?」
「Nhất định là theo sát cậu để có thể bảo vệ Shiori san!Ở cùng cô ấy để cô ấy không bị đụng chạm gì cả!」
Hayato nói nó đi vệ sinh và bỏ lại Koto san với vẻ xù lông ngay trước mặt tôi。
Mày đùa bố đấy hả, đừng có bỏ mặc cô ấy cùng với tao chứ。
Nếu cô ấy là bạn gái mày thì đây khác mẹ gì mấy cái tình huống NTR đâu。
「…………」
「Hm?」
Koto san trong khi liếm kem tươi của mình thì cô ấy vẫn cứ lườm tôi。
Vãi thật, chỉ có mỗi 2 chúng tôi thôi mà cô ấy vẫn cứ lườm tôi sao。
Koto san……rõ ràng cô ấy có điều gì muốn nói với tôi。
「Cậu——」
「Hm?」
「Sao cậu lại bảo vệ cô ấy?Ý tôi là Reiya sama.」
Vừa mới nói xong thì cô ấy đã chuyển hướng chủ đề chuyện sang Ayase khiến tôi rất nghi ngờ。
「B-bảo vệ?Ý cậu là sao?」
「Reiya sama đã có nỗi sợ rất lớn với ma và những thứ kinh dị。Nó bắt nguồn từ thời gian mà cô ấy đi học nước ngoài khi mà 1 đứa cùng lớp đã cho cô ấy xem phim nặng đô nên cô ấy sốc nặng và sợ từ đó.」
C-cô ấy biết hơi nhiều rồi thì phải。
Vãi cức thật, thế này có khác gì cái 『Reiya Ayase wiki』 biết đi đâu。[note108518]
「Thế nên không thể nào có chuyện mà Reiya sama sẽ vào trong đó mà vẫn giữ được vẻ ngầu lòi của mình được。Nếu giữ được thì chả phải khi đó Reiya sama đã chạy đi mất rồi sao?」
「……Hừm, cậu nói có phần đúng nhưng tớ khi đó cũng chạy mất dép nữa nên không phải là tớ đi bảo vệ cô ấy lắm。Hừm, cậu biết nhiều thật đấy, Koto san.」
「Tất nhiên rồi vì Shiori này cũng là 1 trong các thành viên của club hâm mộ Reiya Ayase mà.」
Vậy là có hẳn 1 cái câu lạc bộ luôn sao。
Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nhưng tôi chả thấy bất ngờ gì vì tôi biết rằng kiểu gì nó cũng có thôi 。
「Vậy sao 1 thành viên trong câu lạc bộ như cậu đây sao lại tham gia hẹn hò đôi này?Là vì có Ayase sao?」
「Ayase sama là 『oshi』 của tôi, là idol mà tôi ủng hộ- không phải theo kiểu lãng mạn。Vậy nên khi Ayase sama duy trì hình tượng đó, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hít chung bầu không khí với Reiya sama….」
Ồ đấy, cái kiểu phiền phức của đám otaku đấy lại xuất hiện rồi……。
Ý tôi là - thật đấy hả, một tiểu thư khuê các với mái tóc nâu dài như này thì đừng có nói ra mấy cái dị dị vậy chứ。
「Vì rằng Makabe san đã phải quỳ gối và nói rằng『xin cậu hãy giúp đỡ mình』 nên tôi đã lưỡng lự mà đồng ý với cậu ta……nhưng không ngờ rằng Reiya sama lại đến đây nên tôi đã rất háo hức lúc đầu.」
「Lúc đầu?」
「Khi nghĩ rằng Reiya sama của tất cả mọi người thế mà lại thể hiện những mặt mà tôi hay đám fan khác giống như Shiori đây chưa từng thấy trước đây cho người như cậu xem。Và khi tôi nhận ra điều đó- đây đúng là 1 sự NTR mà cậu đã dành cho tôi.」
HẢ, NTR!?
Và cô ấy nói cái mẹ gì vậy- cái gì mà” khuôn mặt đó”?
Thật sự thì cô ấy đang nói gì vậy。
「Vì vậy tôi đến đây và hỏi luôn.」
「Huh?」
「Có phải cậu……có tình cảm với Reiya sama?」
……Mình hả, với Ayase?
Một câu hỏi quá trực diện và thẳng thắn。[note108519]


