Có lẽ cuộc hẹn hò đôi mà Hayato mời tôi đến đã kết thúc một cách mĩ mãn rồi nhỉ?Giờ thì thứ hai đến rồi。
Lại phải vác xác đi học rồi。
「……Buồn ngủ quá.」
Lại là cái lịch trình thức dậy rồi lên tàu đi học。
Giờ đã cuối tháng 4 rồi, cái mát mẻ của mùa xuân đã không còn nữa。
Kể cả bây giờ đi bộ có từ nhà ga đến trường thôi mà tôi đã chảy mồ hôi rồi。Thời tiết đã nóng lên đến mức mà không còn khí lạnh của mùa xuân nữa.
Sắp tháng 5 rồi。
Tháng 5 có tuần lễ vàng - dĩ nhiên rồi。Nhưng có vẻ như là lễ hội văn hóa của trường cũng sắp tổ chức rồi nữa.
Quay trở về thời chưa sát nhập thì lễ hội thường tổ chức vào tháng 10。Tuy nhiên, Ayase nói với tôi rằng là lễ hội được tổ chức vào tháng 5- trùng với thời gian của các trường trung học cơ sở vì rằng nếu tổ chức vào mùa thu này thì học sinh cấp 2 cuối cấp lại không thể thi kì thi đầu vào được.
Ghê thật đấy。Đúng là phong cách của mấy trường nữ sinh rồi- trường này rất đề cao thực lực của học sinh rồi. Dù là cả 2 trường này đều là trường tư của cùng một công ti điều hành thì vẫn có 1 sự đối lập rõ ràng giữa trường nam sinh và nữ sinh về cách quản lí thế này thì đúng là tôi không thể nào chấp nhận nổi rồi.
Nhiều người nghĩ rằng “ Sát nhập rồi thì có gì đâu nhỉ” nhưng tôi cảm thấy một sự trống rỗng khi mà nghĩ về những tháng ngày học cái trường nam sinh mà cơ sở hạ tầng xuống cấp thể thảm đó..。
Má nó chứ, giá như mà lúc tôi mới vào học thì trường này đã sát nhập rồi thì giờ đã làm bạn với Ayase sớm rồi không……nhưng mà cuộc đời làm gì có nếu như。
「Saijo san!Chào buổi sáng.」
「Ồ, Sato san à。Chào buổi sáng.」
Ngay khi tôi đang đi bộ và lẩm bẩm một mình thì Sato san(fan cứng của yuri) đột nhiên bước ra từ 1 chiếc ô tô đen nhìn sang phết chào tôi。
Cô ấy có mái tóc dài, màu ánh kim cắt hơi ngắn và ánh nhìn thì như phản diện vậy。
Mang cho mình vẻ đẹp cũng một chín một mười với Ayase mà đã thế lại còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng khi mà tự tay lái con xe sang đến trường thế này……nhưng mà quả tính cách thì。
「Saijo san, Saijo san!Thực ra mình thấy giữa Reiya sama và Oguma san người cao người thấp như vậy mà trồng hoa bách hợp nó lại _ay luôn. 」
Đầu óc chỉ có đến vậy thôi。
Là 1 trong các gái ở dàn harem của Ayase mặc dù vẻ ngoài cô ấy có vẻ thuần khiết trong sáng đấy, nhưng mà tiếc quá- đây là 1 tiểu thư “bái thiến”。Đầu óc lúc nào cũng chỉ có đi ship hoa bách hợp giữa Ayase và các gái khác trong lớp.
「Huh……Sato san đã nói chuyện với tớ lúc sáng nay thì chí ít đừng có mà nghĩ gì kì quái về Ayase chứ.」
「À rồi。Là ngài Saijo yêu Reiya sama đấy chứ gì?」
「Sao mà nó có thể xảy ra được!?Cô ấy và tớ chỉ là bạn thôi!」
「Hả……bạn?Vậy là bạn t….」
「Bậy nào!Sao mới sáng ra đã nghĩ ra mấy thứ quái đản vậy hả!」
Kể cả khi lộ mất cái bí mật mình là otaku sau vụ đó thì Sato san hiện tại vẫn đang thể hiện trước mặt tôi là 1 tiểu thư quyền quý。Điều này gây cho tôi khá nhiều rắc rối không đáng có.
「Hẹ hẹ hẹ…thôi bỏ qua dirty joke đi.」
Má, đã biết như vậy rồi thì nói ra làm mẹ gì!Tra tấn tinh thần tôi à。
「Tiết 5 ngày hôm nay là tiết tự học đó?Chắc là khi ấy sẽ có cuộc thảo luận về vấn đề lễ hội năm nay đấy.」
「Cậu nói đúng, sắp đến tháng sau rồi nên giờ chuẩn bị dần là vừa rồi.」
「Chính xác。Đó là lí do mà mình đây muốn nói chuyện với Saijo san- mình muốn nhờ cậu giúp đỡ.」
Cô nàng này chuyển giọng nhanh thật- từ 1 đứa otaku mà giờ đã thành 1 tiểu thư giàu có rồi。
Vậy tức là tự mình lái con xe sang này đến trường rồi bắt chuyện với tôi lúc này chỉ là để nhờ tôi giúp đỡ thôi đấy nhá?
「Bộ vào lớp không thể nói chuyện được à?」
「Ừm……vì đây là thỏa thuận mà. 」
「Thỏa thuận sao!?」
Nào nào, sao nghe nó mờ ám thế này。
Đừng nói là bắt tôi phải làm mấy cái việc nguy hiểm đấy nhá??
「Mình là mình muốn mở 1 quán cà phê quản gia cho sự kiện lễ hội trường sắp tới này để thu hút ánh nhìn của các lớp khác.」
「Q-quản gia……?Ý cậu là Ayase?」
「Phải。Mình muốn Reiya sama sẽ mặc bộ áo đuôi tôm lúc đó.」
「Lại có ý đồ đen tối nào à?」
Vậy đây là cái cách mà cô ấy định lèo lái cái lớp này đi theo sở thích của bản thân mình à……đúng chất “ tiểu thư ngậm thìa vàng” cộng thêm phản diện rồi đấy.
「Tuy nhiên, có vẻ như trong lớp này thì nam nhiều hơn nữa do vậy ngay cả khi toàn bộ thành viên của câu lạc bộ fan hâm mộ Reiya Ayase có thông đồng với nhau thì cũng chả nên cơm cháo được. 」
「Đúng là như vậy mà……Hả, sao lại đi thông đồng!」
「Tất nhiên rồi!Chả lẽ cậu không muốn thấy Reiya sama mặc áo đuôi tôm đóng vai quản gia sao, Saijo sama!?」
Ayase mặc áo đuôi tôm sao……hừm。
Tôi đã cố gắng để hình dung đến cái cảnh mà cô ấy thành 1 quản gia rồi……nhưng nó chả ăn nhập gì cả。
「Cá nhân tớ đây thì thấy tốt nhất mở quán cà phê hầu gái hơn。Ayase trong bộ hầu gái nhìn ok hơn nhiều.」
「Đúng là……không thể nào nhìn thẳng vào mắt được mấy cái thằng otaku được.」
Sato nhún vai rồi sau đó thở dài。
Hả。Từ khi nào mà tôi đã trở thành 1 thằng otaku vậy????
「Vậy là thỏa thuận đã bị phá vỡ à。Nếu như mà cậu chấp thuận điều đó thôi thì mình đây đã có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu thích rồi đấy, Saijo sama.」
「Lời nói và hành động trông chả khác gì phản diện bước ra từ tiểu thuyết vậy.」
「Sao cậu có thể chắc chắn như vậy!?Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!」
Nói thì dễ hơn làm……。
Thực lòng thì nếu như biến nó thành cái quán cà phê như vậy thì suốt cả cái sự kiện diễn ra thì Ayase chỉ có được đám con gái nó bu sạch thôi。Từ góc nhìn của 1 thằng con trai như tôi thì tôi không thể nói rằng ý tưởng này có thể được thông qua hay không.
Tôi không muốn mấy thứ như này nên thôi- nếch。
「Vậy tôi——」
「Chào buổi sáng 2 người!Hai người đang nói gì vậy?」
Khi chúng tôi đang thỏa thuận với nhau thì bất chợt một bóng hình cao lớn tiếp cận chúng tôi từ phía sau và chào chúng tôi。
「Á!R-Reiya sama!Chào buổi sáng Reiya sama!」
Đúng rồi đấy……là Ayase。
Ayase đang nói chuyện với chúng tôi với nụ cười nhè nhẹ mà cô ấy đã cười vào trong suốt buổi hẹn hôm qua。
「Saijo kun?」
「Ồ, chào buổi sáng Ayase。Mình tình cờ gặp mặt Sato san để trao đổi với nhau về lễ hỗi trường sắp tới……!」
Khi tôi còn chưa nói xong thì ngay lập tức Sato san nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh。
Ánh mắt khi ấy như thể muốn nói rằng “Đừng có nói cái đó ra, tên otaku này” 。
Vậy là cô ấy muốn giữ bí mật về việc lập cái quán cà phê này với Ayase。
Tôi liếc mắt đáp lại rằng: “Rồi, rồi biết rồi”。
「A-à, chúng mình chỉ đang nói chuyện với nhau về việc lễ hội sắp tới rồi!Phải chứ, Sato san?」
「Ph-phải, đúng vậy.」
「Hử……」
Ayase nheo mắt lại nhìn chúng tôi。
Bộ chúng tôi đáng ngờ lắm à?
「M-mình hôm nay bận rôì!Mình đi trước đây!」
Không thể chịu đựng được ánh nhìn của Ayase nên là Sato san đã bỏ tôi lại và ù té đến trường luôn。
Đùa chứ……sao lại bỏ rơi bạn vậy Sato san。
「Vậy thì Saijo kun……cậu và Sato san đã trao đổi gì với nhau về lễ hội trường năm nay vậy?」
「À, ừm, cái đó chỉ là…!」
Đùa, sao cô ấy lại soi kĩ thế??
Biết ăn nói sao đây。
「Nghe này Ayase!Cái đó chỉ là…!」
「Chả lẽ cậu đã quên……lời hứa đi chơi khi nào chỉ có hai ta rồi sao?」
「Hả?」
「Chả lẽ!C-cậu đã lên kế hoạch đi chơi với đứa con gái khác……!」[note110428]
Ayase chu môi nói với vẻ tuyệt vọng kì lạ。
Đ-đừng có nói là……Ayase đang tưởng tôi đang hẹn đi chơi với Sato san đấy nhá?
Sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi là nghi phạm của vụ án vậy……?
「Haa……được rồi。Làm gì có chuyện mình mời Sato san đi chơi được chứ?」
「Th-thật ư?」
「Rõ ràng。Ngoài Ayase ra thì tớ làm gì mời ai đi chơi nữa.」
Với lại chúng tôi mới chỉ lên kế hoạch hôm qua thôi- không lí nào mà tôi đã đi hẹn gái khác đi chơi được。
「Ph-phải nhỉ!Mình hiểu rồi hehe……」
Ayase thở phào nhẹ nhõm đồng thời hai trái bòn bon cũng thế mà rung theo。
Nói bòn bon rung theo còn nhẹ chứ thực tế phải như 2 quả đồi đang động đất thì đúng hơn……。[note110429]
「Phải vậy chứ。Cậu không thể nào rủ người con gái khác đi chơi ngoài mình ra, phải chứ? Xin lỗi Saijo kun nha- lỗi mình!」
「Sao nghe như khịa mình thế nhỉ 。Ừ thì xin lỗi nhá, là mình chả biết con gái khác ngoài cậu cả.」
「Kh-không phải thế!Mình chỉ thấy an tâm thôi!Bởi vì nhìn cậu với Sato san……có vẻ như có một quan hệ rất tốt.」
Ayase lại cười rồi。
”An tâm” mà cô ấy nói ra……dù tôi chỉ là đang nói chuyện với đứa con gái khác。
Sao nghe nó cứ như kiểu là bạn gái bắt được cảnh bạn trai mình đi cắm sừng vậy nhỉ。[note110430]
Chà, Ayase chắc chắn sẽ không phải vậy đâu- chỉ là cô ấy lo lắng về việc tôi sẽ phá vỡ lời hứa với cô ấy thôi。


