Chương 3 · 29 chương

chương 2

Buổi học đầu tiên kết thúc ngay trong buổi sáng này, nội dung thì cũng chỉ là mấy phần hướng dẫn chứ chẳng có gì nhiều cả。

「Được rồi các em, ai mà không ở trong câu lạc bộ nào thì nhớ đi đến nơi về đến chốn nhé!」

Tan học, tôi khoác balo lên rồi thở dài trong khi nghĩ những gì đã qua trong nửa ngày hôm nay。

Tổng kết lại thì tôi vẫn chưa kết bạn được với đứa con gái nào vào ngày đầu này, đã thế việc ngồi cùng với “hoàng tử” này đã khiến tôi rước phải phiền toái không nên có。Có vẻ như ước mơ về cuộc sống học đường đời thường đã tan tành cát bụi rồi.

「Saijo kun。Cậu đang định đi về nhà sao?」

Khi mà tôi đang định đi về thì Ayase ngồi kế bên hỏi tôi như vậy。

Ừ thì tôi cũng vui khi mà được “ hoàng tử” bắt chuyện như này nhưng đồng thời điều này cũng gây phiền phức cho tôi nữa- má nó chứ mấy đứa con gái xung quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt hinh viên đạn luôn kìa……。

「Um, tớ không ở trong câu lạc bộ nào cả nên tớ đi về nhà thôi。Thế còn Ayase san thì sao?Cậu có ở trong câu lạc bộ nào không?」

「Không。Tớ cũng chả ở trong câu lạc bộ nào cả nhưng mọi người có vẻ muốn trò chuyện với mình một lúc nên mình nghĩ là sẽ về nhà khi nào trò chuyện xong với mọi người.」

Ayase liếc nhẹ về phía đám con gái đi cùng, lông mày hơi nhíu lại vẻ khó xử rồi nói 。

Hự……cái đồ đỉnh xã hội này!!

Thật không thể tin nổi luôn, đám con gái đi cùng cô ấy cũng đều xinh đẹp thuộc hàng top nữa!Nhưng mà Ayase là con gái mà!!! Nhưng chính vì là con gái nên tôi càng cảm thấy ghen tị hơn!!

Ayase này, cậu có thể chia sẻ bớt 1 người trong dàn của mình cho thanh niên(trai tân) tội nghiệp này không!![note105177]

「Um, Reiya sama!」

Đột nhiên một trong các cô gái ở đó cắt ngang cuộc hội thoại。

(Cô ta là ai mà lại đi gián đoạn cuộc trò chuyện này vậy。) [note105178]

「Sao vậy, Sato san?」

「Th-Thật ra là… Oguma-san đi nhà vệ sinh lúc nãy đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay, với lại cặp sách vẫn còn ở chỗ ngồi nên tớ nghĩ chắc cậu ấy chưa về nhà đâu…」

Cô ấy đi vệ sinh mãi chưa ra sao?

Nah, có cái gì phải lo nhỉ。

Không giống con trai, con gái thường đi vệ sinh lâu lắm mà, phải chứ?Tôi thực sự không có biết đâu。

「Thế thì đáng lo đấy。Mình sẽ đi tìm cô ấy。Mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé?」

「Đ-được rồi……」

Ayase nói thế với đám con gái- đang bày ra vẻ mặt lo lắng và ngay lập tức rời khỏi chỗ mình。

Cô ấy đứng lên mà vẫn còn toát lên thần thái của 1 thanh niên đẹp trai lịch lãm nữa。

Nếu là tôi thì đã chỉ biết nói cái câu「lo lắng thái quá vậy bạn ơi」 để đánh bài chuồn thì cô ấy thực sự lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề rồi 。Đây chính là phong thái của 1 “hoàng tử” mà tôi thực sự phải lôi giấy bút ra để học hỏi。

Hừm?Chờ chút đã……?

Nếu tôi đi cùng và tìm kiếm cái cô gái tên Oguma này thì chả phải là tôi có thể khiến cho đám con gái này có thêm thiện cảm với tôi hơn thì sao……![note105179]

「N-này!Có cần mình giúp đỡ nữa không?Mình giờ cũng đang rảnh mà.」

「Thế ư?Cảm ơn Saijo kun nha。Thế thì chúng mình đi thôi.」

Tốt rồi。

Nếu mà tôi thể hiện tốt và giúp đỡ được Ayase như này thì có lẽ cô ấy có thể giới thiệu tôi 1 cô dễ thương hoặc có thể là 2 luôn đấy chứ。

Cảm giác như “jackpot” sắp đến tay- tôi cứ thế suy nghĩ như vậy và rời đi cùng Ayase。

「Vậy chúng ta nên tìm kiếm từ đâu nhỉ?Nếu là cô gái- tên Oguma nhỉ mà đi vệ sinh thì chắc cô ấy vẫn ở tầng này- tầng 3 chứ nhỉ?」

「Hmm? Nhà vệ sinh lúc nào cũng đông người dù cho tan trường nên có lẽ cô ấy đã đi nhà vệ sinh ở tầng khác rồi.」

Ừm, ý cô ấy nói đến hiện tượng lạ ở nhà vệ sinh nữ。

Không như nhà vệ sinh nam khi mà lượt ra vào rất nhanh thì nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng đông như cái trung tâm thương mại nên lúc nào cũng quá tải。

「Được rồi, chúng ta đi lên tầng 4- tầng cao nhất và tìm kiếm thôi.」

「Ý kiến hay」

Đồng ý với kế hoạch trên, chúng tôi chạy đi ngay lên cầu thang để tiến đến tầng 4。

Hầu như chả còn mấy học sinh ở trên trường nữa nên chúng tôi cũng chỉ gặp qua mấy học sinh mà tham gia câu lạc bộ mà thôi。

「Chẹp, cậu số đỏ lắm đấy Ayase。Có nhiều bạn gái quá đấy.」

「Thì mình

là

con gái thì lẽ dĩ nhiên có ban là con gái thôi mà. Với lại cậu cũng chả cần gọi mình là “ Ayase san” nữa đâu, Saijo kun.」

「Thật ư?Thế thì là Ayase。Cậu cũng chỉ cần gọi mình là Saijo thôi.」

「Huh!Thế thì nó khá là…」

Lạ nhỉ。Sao tôi thấy Ayase lại có vẻ lưỡng lự khi gọi tên tôi mà không cần kính ngữ nhỉ.

Cá nhân tôi thì việc này có gì phải ngại ……à, chà。

「Vậy Saijo kun。Mình có điều quan trọng muốn hỏi cậu」[note105180]

「Có gì muốn hỏi tớ sao?」

「Trước khi là học sinh năm nhất ở đây thì cậu——」

「Huh!?Đợi đã。Ayase」

「Huh?」

Khi mà Ayase định hỏi tôi gì đó thì tôi- đang đi lên cầu thang trước cô ấy bỗng thấy được 1 cảnh tượng。

Ngay tại chỗ chiếu nghỉ cầu thang tầng 4, tôi thấy hai thanh niên đang ép một cô gái vào tường và nói gì đó với cô áy。

Cái này……chả lẽ là。

「Cô em sao mà dễ thương thế này.」

「Đi chơi với bọn anh không?」

「Um……dừng lại đi」

Wow……đúng là mấy cậu thoại kinh điển mà。

Trông chả khác mẹ gì mấy cái cảnh ở trên trường vào ngay khoảnh khắc 2 trường sáp nhập với nhau。

Đã thế hai thanh niên kia là học sinh năm 3 còn cô gái đang đeo nơ của học sinh năm 2- giống như Ayase vậy。

「Saijo kun, đó là Oguma đó.」

「Vậy luôn……Mẹ kiếp, mình phải giúp cô ấy。Này, Ayase.」

「X-xin lỗi Saijo kun……mình sợ.」

Tôi liếc nhìn Ayase và thấy cô ấy đang hoảng loạn- hoảng tới mức mà bộ ngực to lớn của cô ấy rung lên bần bật mà lị。[note105182]

Mà cũng đúng, dù có là "hoàng tử" của cái trường nữ sinh đi nữa, thì đứng trước mấy gã con trai xịn (đã thế lại còn là thành phần đi tán gái nữa) thì cũng biết sợ là phải rồi.

Chựt, nếu cứ để Oguma như vậy thì chắc chắn sẽ có điều tồi tệ xảy ra với cô gái đó, tôi đoán chỉ có mình giải quyết được chuyện này thôi。

「Được rồi。Để việc này cho mình, Ayase.」

「S-Saijo kun……?」

Yên tâm。

Tôi có "kế hoạch " rồi。

Bỏ lại Ayase phía sau, tôi tiến ngay đến chỗ cô gái.

Bạn đã đến cuối chương 3.

Không gian đọc của bạn