Sau khi hẹn nhau đi chơi cùng với Ayase tại nhà ga gần trường thì chúng tôi cùng đi vào lớp và đi đến chỗ ngồi của mình。
Tôi thì chỉ đơn giản chào hỏi một số bạn nữ trước khi an tọa thôi chứ sang Ayase nó khác hẳn luôn。Cái lúc mà cô ấy bước vào phòng thì ánh mắt của mọi đứa con gái đều bị hút hết vào nụ cười của tỏa nắng của Ayase rồi- không khác gì người ta nhìn thấy hàng giảm giá sập sàn trong siêu thị vậy.
「Chào buổi sáng Reiya sama.」
「Mm。Chào buổi sáng mọi người nha.」
「Thật vui khi được nhìn thấy Reiya sama vẫn khỏe như vậy.」
Vài đứa con gái đã tiếp xúc thân mật ngay với Ayase khi mà chào cô ấy thậm chí vài người còn tặng kẹo cho cô ấy luôn。
Sau sát nhập mà độ nổi tiếng của Ayase vẫn cao vậy sao……。
Và lại nữa, mấy đứa con gái này cơ hội vậy?
Đã khoác tay cô ấy, nắm tay cô ấy……giờ thì lại chiếm dụng bộ ngực khổng lồ của Ayase là thế méo nào vậy?
Cái cách mà đám con gái xúm xít với nhau như vậy làm cho đầu tôi toàn tưởng tượng ra mấy thứ thứ đâu mà。May là bọn họ đang bị Ayase thu hút hết rồi nên không thể biết được tôi nghĩ gì đâu.
Thời gian trôi qua và đám con gái cứ đến chỗ cô ấy càng lúc càng nhiều, không biết Ayase từng nghĩ đến việc hẹn hò với họ chưa nhờ?
Cứ nhìn vào đám đông đó đi kìa。Có Oguma san- người mà tôi cứu trước đó đang tỏ ra dễ thương quá trời kìa hay kế bên cô ấy là Sato san- ánh nhìn kiêu ngạo tạo ra cảm giác như cô ấy là phản diện- nhưng với mái tóc bù xù và khuôn mặt nhỏ nhắn thì cũng đủ lọt top mĩ nhân cmnr.
Ayase có thể chọn 1 trong số họ- với tư cách là 1 đứa con trai thì tôi chỉ cay đỏ dái mà thôi。
Và rồi, Ayase lại đóng vai hoàng tử mà không thể hóa gái nữa à?
Khi tôi đang nghĩ và nhìn vào Ayase thì chợt ánh mắt chúng tôi va vào nhau。
Rồi cô ấy nói khẩu hình rằng 『T・A・N・H・Ọ・C, được chứ?』 。
Cái đó là sao nhỉ……sao giống như kiểu mấy đôi hẹn hò lén lút vậy nhỉ。
Tôi lại nhận ra nữa rằng Ayase vậy mà cũng có những mặt dễ thương như vậy。
☆☆
Tan học, tôi cùng với Ayase đi thẳng đến chỗ nhà ga。
Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi lại dành thời gian tan học cùng với 1 cô gái đấy nhé。Dù có hơi lạ nhưng tôi cũng chả thấy lo lắng khi ở cùng Ayase lắm.
「Ayase này。Cậu từ chối tiệc trà từ đám con gái trong lớp như vậy có ổn không đấy?」
「Um。Họ không phải là kiểu người mà sẽ nổi khùng lên khi tớ nói không đâu và bên cạnh đó……」
「Bên cạnh đó?」
「……Mình cũng muốn đến đây mà.」
Ayase nhẹ nhàng nói vậy với chút xấu hổ。
Vậy là Ayase thực sự rất mong chờ đi chơi ở chỗ này sao。
「Saijo kun này!Đây là lần đầu mà mình đi chơi với 1 đứa con trai nên tớ không biết mình có bình thường không……mình sợ mình sẽ làm mấy điều kì quặc lắm.」
「Chuyện kì quặc gì cơ nào?Vui quá đà rồi tính khỏa thân nhảy múa ăn mừng đấy à?」[note106877]
「Kh-khỏa thân!?Saijo kun, tớ không nghĩ có gì đó thú vị khi mà cậu nhìn thấy tớ khỏa thân cả…」
「Ơ, mình đùa thôi mà!?」
Cô ấy không biết dốc à trời!Tôi tự nghĩ vậy và tiếp tục đi cùng với Ayase- người mà đang không nói lời nào và đang có chút lo lắng。
Rõ ràng là cô ấy muốn đi chơi nhưng giờ cô ấy thấy ngại vì tôi là con trai sao?
Vậy thật sự cái aura farming đó của cô ấy đúng là chỉ là gồng lên mà thôi。
「Cậu đừng có lo。Hôm nay mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu.」
「Saijo kun, cậu muốn mình sao?」
「À!Thế cậu muốn nắm tay tớ à?」
「Mm!Không được đâu!Tay mình nhiều mồ hôi lắm, nắm tay cậu chỉ khiến tay cậu bẩn thôi.」
TAY TÔI SAO!?
CÁI THỨ BIẾN THÁI GÌ ĐANG CHẠY TRONG ĐẦU TÔI THẾ NÀY- TỰ DƯNG TÔI THẤY HƠI NỨNG LÀ THẾ ĐẾCH NÀO。[note106878]
「Nhưng cảm ơn Saijo kun nha。Nghe cậu nói vậy làm mình yên tâm hơn chút rồi.」
Tại sao cô ấy lại có thể lo lắng như vậy dù chính cô ấy là người đề xuất mà nhỉ。
Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã gần nhau hơn sau cuộc gọi hôm qua nhưng mà……Có lẽ là cả 1 chặng đường dài nữa cơ。
Tôi thì chả phải loại người quan tâm đến tiểu tiết làm gì。
「Thế……liệu hôm nay mình có thể trở thành 1 công chúa chứ?」
Ayase cười nhẹ。
Bình thường là hoàng tử nhưng nay là công chúa sao?
Thế mà lại hay mọi người ạ。
Phải đáp lễ……。
「Chà, tớ là tớ đã quan sát kĩ cậu lắm rồi đấy Ayase, cậu thực sự phải là công chúa mới đúng đó?」
「……!」
「Đùa thôi……Ê-ê!Người đừng lặng im đến thế!」
「Không。Không phải thế, tớ xin lỗi……thật là」
Ayase nói vậy nhưng nhìn cô ấy có vẻ vẫn bồn chồn không yên。
「Thật tình!Vậy thì chúng mình đến mấy chỗ game thùng trước nha, Saijo kun!」
「O-ồ。Được rồi.」
Sao cô ấy tự dưng năng động lên vậy nhỉ。
Nếu vậy thì tôi có thể tận hưởng được đấy chứ。


