Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 12

Chương 12 · 79 chương

Xin lỗi và Bồi thường; và Chiến tranh nếu ngôn từ bất lực

Tôi nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng về phía Đệ nhất công chúa, người đang quỳ trước mặt & van xin tôi 1 cách tuyệt vọng

"Không phải như anh đã nghĩ đâu! Xin hãy nghe tôi!"

Tôi tự hỏi tại sao cô ta hành xử như 1 người vợ hay người yêu bị bắt quả tang ngoại tình.

"Ý cô là gì khi nói 'không phải như anh đã nghĩ'?"

Khi tôi hỏi, chị gái công chúa trả lời, vò nát tờ lệnh truy nã trong tay với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

"Đây là 1 âm mưu do em gái tôi bày ra để phục vụ mưu đồ của cô ta! Hoàng gia hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này!!"

"Cái gì? Hoàng gia không liên quan? Vậy thì tại sao áp phích lại có con dấu hoàng gia này?"

"À, đó là bởi vì… em gái tôi là công chúa… nên con bé không thể nào chống lại được nếu bị hoàng gia ép buộc…" [note98447]

"Vậy là cô đang thừa nhận rằng hoàng gia toàn là những kẻ mục nát?"

"Không, điều đó không đúng!! Cha & tôi đã từ bỏ việc thuyết phục anh về phe chúng tôi rồi!! Tuy nhiên, em gái tôi lại lầm tưởng rằng nếu coin bé thành công trong nhiệm vụ mà tôi đã thất bại, nó có thể có cơ hội tranh giàu ngôi báu…"

"Hừm."

Chà, tôi cho rằng đó là lời bào chữa duy nhất mà hoàng gia có thể đưa ra. Toàn bộ sự việc này là do hành động liều lĩnh của công chúa út gây ra, & hoàng gia hoàn toàn không liên quan gì.

"Nghe này!"

"Vâng?"

"Cô thực sự nghĩ rằng lời bào chữa đó sẽ có hiệu quả sao?"

Nghe vậy, Công chúa Victoria nhăn mặt.

"Cô luôn nói rằng hoàng tộc không liên quan gì đến chuyện này, nhưng chính từ mồm cô lại nói rằng em gái mình không thể kháng lệnh vì nó là hoàng tộc."

"…Oh"

"Cô có nhận ra rằng câu chuyện này mâu thuẫn không? Rõ ràng là hoàng gia có liên quan đến việc này."

"Đ-điều đó không…"

"Rõ ràng là cô đang cố trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, tại sao cô lại ở đây thay vì em gái cô?"

"…"

"Ta cá là các người nghĩ rằng  để người khác xuất hiện sẽ làm ta bình tĩnh hơn là để em gái cô tự đến, phải không?"

Chà, tôi đoán đó là quyết định không sai. Thực tế, nếu Đệ nhị công chúa đứng ngay trước mặt tôi, tôi thậm chí sẽ không buồn giải thích; tôi có lẽ sẽ giết cô ta mà không cần hỏi han gì.

"K-không, không phải vậy… Nó chỉ là…"

"‘Chỉ là’ cái gì?"

Tôi chờ cô ta tiếp tục, tuy nhiên, công chúa Victoria lại ngần ngại đề cập đến chủ đề này.

"Haizz… Quá đủ rồi!"

"Hả?"

"Sao cũng được. Chúng ta đều biết lập luận ‘hoàng gia không liên quan’ là nhảm nhí đúng chứ?"

"Kh-không phải vậy!"

"Vậy, cô đang nghĩ gì?"

"À… thì… làm sao để thuyết phục được Maya-dono…?"

"Hả? Tôi chưa nói gì với cô à?"

"Ừ, đúng vậy. Anh chỉ nói là đến đây để chấp nhận lời khiên chiến từ hoàng gia…"

Với việc công chúa Victoria đến, quỳ xuống & bám lấy tôi, tôi quên mất mình định nói gì trước.

"À, hiểu rồi. Vậy thì, ta chỉ muốn nói thế này: Ta đã phải chịu rất nhiều rắc rối vì những lệnh truy nã do hoàng tộc các người ban hành. Ta yêu cầu lời xin lỗi & bồi thường."

Khi tôi nói xong, chị gái công chúa đứng thẳng dậy, chắp 2 tay trước bụng & cúi đầu thật sâu.

Người đàn ông trông có vẻ quan lại vừa nói chuyện với tôi lúc nãy vô cùng ngạc nhiên Chà, có lẽ người ta nói rằng hoàng tộc không được phép cúi đầu. Đây là thông tin từ những quyển light novel từ thế giới trước.

"Thay mặt hoàng gia, tôi thành thật xin lỗi vì những rắc rối khổng lồ mà em gái tôi đã gây ra cho Maya-dono. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc."

Đệ nhất Công chúa nói vậy trong khi vẫn cúi đầu.

"Ừm. Được rồi, ta hiểu. Ta chấp nhận lời xin lỗi của cô."

Khi tôi nói vậy, công chúa ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhẹ nhõm rõ rệt.

"Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc bồi thường."

"Vâng, xin hãy cho tôi biết số tiền. Tôi sẽ trả bất cứ thứ gì ngươi yêu cầu để bồi thường."

Công chúa Victoria nói thế, nhưng đó không phải điều tôi muốn.

"Ta không cần tiền."

"Hả?"

"Cô thực sự nghĩ ta cần tiền khi sống ở 1 nơi như vậy sao? Ta không có nhu cầu sử dụng."

"Vậy thì… anh muốn điều gì?"

Thật tình, cô ta thậm chí còn không hiểu điều đó sao?

"Dĩ nhiên là ta muốn các người phải xử lý những kẻ liên quan, lập tức hủy bỏ lệnh truy nã & công khai thi hành những hình phạt nghiêm khắc dành cho kẻ phạm tội."

"Được rồi, tôi hiểu. Tôi… nhất định sẽ đảm bảo điều đó được thực thi."

"À, & nhớ nhé, đừng nói dối, được chứ? Nếu ta kiểm tra & phát hiện ra cô nói dối, lần này…"

Tôi dừng lại ở đó & tiến đến gần công chúa.

"Ta sẽ cho nổ tung kinh đô mà không có cảnh báo trước."

Khi tôi thì thầm điều đó vào tai công chúa, gương mặt cô ta tái mét & cô ta liên tục gật đầu.

Thấy vậy, tôi chắc chắn rằng Đệ nhất công chúa sẽ dốc toàn lực để xử lý em gái mình. Dù sao thì cô ta cũng đang nhắm đến vị trí hoàng hậu kế nhiệm. Giờ thì cô đã có lý do chính đáng để hạ bệ em gái mình.

"Ồ, ta nhém quên mất một thứ."

Sau khi nhận được sự đảm bảo của công chúa, tôi định về nhà thì nhớ ra 1 điều mình đã quên. Tôi nhặt Nigimarl đang bất tỉnh cùng với đầu của 2 gã thợ săn tiền thưởng khác mà tôi đã chém, rồi ném xuống trước mặt công chúa.

"Éc!! Cái gì thế này!?"

"Những tên thợ săn tiền thưởng đến gặp ta với tấm lệnh truy nã này."

Nghe vậy, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của công chúa càng trở nên nhợt nhạt hơn.

"Ta đã chịu thiệt hại thật sự rồi. Cô tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, được chứ? Nếu những kẻ như thế này xuất hiện nữa, ta sẽ coi đó là hoàng tộc đã bội ước."

"Thu hồi áp phích truy nã này ngay lập tức & thông báo cho mọi người biết rằng bất cứ ai tuân lệnh truy nã này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!! Ngay bây giờ!!"

"V-vâng, thưa Điện hạ!!"

Nghe thấy lời tôi nói, công chúa Victoria lập tức ra lệnh cho binh lính & quan chức xung quanh. Những người xung quanh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi & công chúa nên họ hành động rất nhanh.

"Được rồi, ta đi đây. Hẹn gặp lại." [note98448]

Chứng kiến hành động tức thì liên quan đến lệnh truy nã, tôi dùng 1 câu thần chú, sau đó kích hoạt phép dịch chuyển tức thời ngay trước mắt công chúa & rời khỏi hiện trường.

Nhân tiện, lý do tôi không yêu cầu cô ta xin lỗi trực tiếp là vì tôi nghĩ cô ta sẽ chỉ đưa ra đủ loại lời bào chữa, & tôi không muốn nghe bất cứ điều gì khó chịu như vậy.

Còn lý do tôi dùng phép dịch chuyển tức thời trước mặt công chúa là để truyền đạt thông điệp rằng tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô bất cứ lúc nào.

Để bọn chúng sống trong sợ hãi.

Giờ thì, hãy xem bọn họ có thực sự muốn thực hiện yêu cầu của tôi hay không.

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn