Về truyệnThe Support Ate it All
Chương 49

Chương 49 · 470 chương

Tuần 3, Duel Battles - Phần 3

Chiến thuật của Baek Jun-seok rất đơn giản.

Dù đối thủ sử dụng chiêu thức gì, cậu ta cũng sẽ dùng khiên đỡ lại rồi phản kích bằng thanh kiếm một tay.

Sau khi xác nhận trong trận trước rằng mình chiếm ưu thế trong cận chiến, cậu ta tin rằng chiến thuật trực diện như vậy là đủ.

Cứ thử mà đánh tôi xem.

Baek Jun-seok rất tự tin vào khả năng phòng thủ của mình.

Mặc dù năng lực chiến đấu tổng thể có thể kém hơn đôi chút so với các học viên khác, nhưng nếu chỉ xét riêng khả năng cố thủ bằng khiên, cậu ta tự tin không thua bất kỳ ai.

Cậu ta chắc chắn rằng đòn tấn công của Kim Ho thậm chí còn không thể để lại nổi một vết xước.

Cậu ta cho rằng Kim Ho cũng biết điều đó, nên hẳn sẽ tìm cách vượt qua mình bằng một phương pháp nào đó.

Thế nhưng trái ngược với dự đoán, Kim Ho lại lao thẳng tới.

Không hề có dấu hiệu sử dụng kỹ năng tấn công nào, Kim Ho cứ thế tăng tốc áp sát, khiến Baek Jun-seok cảm thấy như đối phương đang chủ động dâng mạng.

Ngay khi cậu ta chuẩn bị vung kiếm một tay xuống.

Kim Ho nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc khiên, như thể chỉ đang chạm vào nó.

Bang!

Một lực khủng khiếp truyền tới.

Cánh tay của Baek Jun-seok cùng chiếc khiên bị hất ngược ra sau, để lộ hoàn toàn phần thân trên.

“Cái—”

Thậm chí còn chưa kịp thốt lên sự kinh ngạc.

Kim Ho đã bước thêm một bước, một tay nắm lấy cổ tay Baek Jun-seok, tay còn lại đặt lên eo cậu ta.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Cơ thể Baek Jun-seok bị nhấc bổng khỏi mặt đất rồi xoay vòng giữa không trung.

Sau đó bị ném mạnh xuống.

Booom!!

Trọng lượng nặng nề của bộ giáp càng làm tăng thêm uy lực của cú quăng.

Một chấn động khủng khiếp bùng nổ, khiến Baek Jun-seok hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Tấm khiên mana đang bảo vệ Hong Yeon-hwa cũng lặng lẽ tan biến ngay lúc đó.

“……!”

Bị bỏ lại một mình đột ngột.

Hong Yeon-hwa sửng sốt đến mức không thể nghĩ tới việc niệm phép tiếp theo.

Cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động.

Đồng tử cô dao động dữ dội.

Chẳng phải cậu ta… chuyên về… phòng thủ sao…?

Cô đã xây dựng chiến thuật dựa trên giả định rằng Kim Ho chỉ là một kiểu hỗ trợ thành thạo ma pháp phòng ngự, nhưng cậu ta lại trực tiếp lao lên đối đầu chính diện rồi hạ gục Baek Jun-seok.

Rốt cuộc cậu ta đã sử dụng kỹ năng hay năng lực gì mà lại dễ dàng nhấc bổng rồi quăng một người mặc trọng giáp toàn thân như ném một con búp bê vải?

Nhận thức của Hong Yeon-hwa về Kim Ho lại được mở rộng thêm một lần nữa.

Cậu ta sở hữu ma pháp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ.

Ngay cả khi hứng chịu hàng loạt ma pháp hỏa hệ cũng không mất nổi 1% máu.

Không chỉ vậy, cậu ta còn là một cao thủ võ thuật, có thể dùng vài động tác đơn giản để hất bay Baek Jun-seok.

Và rồi… và rồi…

Liệu cậu ta còn đang che giấu điều gì khác nữa không?

Trước đây Hong Yeon-hwa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đuổi kịp.

Nhưng bây giờ khoảng cách giữa hai người đã trở nên xa đến mức khiến cô tuyệt vọng.

“…….”

“Hơ!”

Kim Ho bước lên một bước.

Hong Yeon-hwa vội vàng lùi lại hai bước.

Cô muốn kéo giãn khoảng cách thêm nữa.

Nhưng cảm giác nhói lên ở sau gáy khiến cô phải dừng lại.

Có lẽ Seo Ye-in đang ngắm súng vào mình.

“…….”

Kim Ho không tiến lên thêm.

Thay vào đó, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như trước.

Không nói một lời.

Nhưng ánh mắt ấy lại truyền tải một thông điệp còn rõ ràng hơn cả lời nói.

— Cô biết mình nên làm gì rồi chứ?

— Nếu còn định làm chuyện thừa thãi…

— Tôi sẽ khiến cô có kết cục giống cậu ta…

Sắc mặt Hong Yeon-hwa tái nhợt đi. Nếu cô chỉ cần để lộ dù là một chút ý định làm điều gì khác ngoài đầu hàng…

Cô sẽ lập tức bị ném bay như Baek Jun-seok hoặc bị một viên đạn ma lực xuyên vào sau đầu.

Cơ thể cô run lên bần bật như chiếc lá trong gió. Sau một hồi cố gắng mở miệng, cuối cùng cô mới có thể thốt ra.

“T-tôi nhận thua…”

[Kim Ho and Seo Ye-in Win]

vs

[Baek Jun-seok and Hong Yeon-hwa Lose]

Ngay cả sau khi trận đấu kết thúc.

Hong Yeon-hwa vẫn đứng ngây người tại chỗ rất lâu.

Cô nhóc tội nghiệp này trông như muốn ngất luôn rồi. [note98642]

Tôi nhìn Hong Yeon-hwa bằng ánh mắt cảm thông.

Bản thân tôi cũng không ngờ lại gặp cô ấy trong hai trận liên tiếp.

Với số điểm ban đầu cao như vậy, chắc chắn cô ấy đã mất không ít điểm. Cổ còn thua liên tiếp hai trận. Không chỉ điểm số, tinh thần chắc chắn cũng bị đả kích nặng nề.

Nhưng tôi không thể nương tay được.

Tôi cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành.

[Side Quest: Tuần 3, Duel Battles]

Mục Tiêu: Hoàn thành 4 trận. (2/4 hoàn thành)

▷Deadline: ~ Giữa đêm Chủ Nhật.

▷Reward: Dựa trên số trận thắng (2/4 wins)

Phần thưởng của nhiệm vụ tuần này rất có thể là một [Vé chọn phụ kiện].

Điều quan trọng là phải duy trì chuỗi thắng: càng thắng nhiều, quyền lựa chọn phần thưởng càng cao cấp hơn. Một trận thua cũng không được phép xảy ra.

Không biết cô ấy có thể tự vực dậy được không?

Nhìn từ hai trận vừa rồi, tinh thần của Hong Yeon-hwa có vẻ khá tốt.

Trận đầu tiên kết thúc khá hụt hẫng.

Bản đồ vốn nổi tiếng vì gió lớn.

Trong khi tôi liên tục quấy nhiễu bằng [Wind Force], cô ấy lại hoàn toàn không nhận ra.

Chắc hẳn lúc đó cô ấy chỉ nghĩ mình quá xui xẻo.

Thông thường, kiểu thất vọng như vậy rất dễ làm ảnh hưởng đến phong độ. Thế nhưng ở trận thứ hai, cô ấy lại thể hiện còn tốt hơn trước.

Sau khi phân tích được đặc điểm kỹ năng của tôi và Seo Ye-in, cô ấy lập tức điều chỉnh phong cách chiến đấu một cách linh hoạt.

Nếu không có biến số ngoài dự kiến mang tên [Wind Force], đội của Hong Yeon-hwa hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng.

Với tinh thần mạnh mẽ như vậy, nếu cứ để yên thì chắc cô ấy cũng sẽ tự hồi phục thôi.

Hoặc là không.

Dù sao thì chuyện quan trọng hơn lúc này là…

“…….?”

Nhận thấy ánh mắt của tôi.

Seo Ye-in nghiêng đầu.

Nếu biểu diễn tốc độ phát triển của Seo Ye-in bằng biểu đồ lục giác, thì mục “Sức công phá” chắc chắn sẽ nhô ra như một chiếc gai sắc nhọn.

Như đã thấy trong trận đấu với đội Hong Yeon-hwa và Baek Jun-seok, khoảnh khắc vị trí của cô ấy bị lộ cổ lập tức trở nên cực kỳ mong manh.

Để chuẩn bị cho những tình huống như vậy thì tốt nhất là nên học thêm nhiều kỹ năng và đặc tính khác nhau như phòng thủ, né tránh hoặc cách tàng hình trở lại.

Trong số đó có không ít thứ sẽ học hiệu quả hơn từ những xạ thủ khác vì vậy cô ấy nên đăng ký đi học kèm.

— Phiền… buồn ngủ…

Nhưng chính chủ lại chẳng có chút động lực nào.

Hơn nữa thì với chiến thuật hiện tại là mặc bộ đồ ngụy trang tàng hình rồi bắn hạ đối thủ. Mọi thứ tiến triển quá thuận lợi nên có lẽ cô ấy cũng chẳng cảm thấy cần đi học kèm cho lắm.

Giá mà có ai đó khiến cô ấy gặp thử thách một lần thì tốt.

Dù mong như vậy nghe có vẻ kỳ nhưng cô ấy cần phải thua ai đó thì tinh thần cạnh tranh mới được khơi dậy.

Hay là Song Cheon-hye hoặc con Beheader Goblin kia xuất hiện từ đâu đó nhỉ?

Từ “đa năng” cũng áp dụng với tôi.

[The rank of ‘Wind Force’ has increased. (D->C)]

Đối với phần lớn kỹ năng và đặc tính thì cấp C là một giai đoạn đình trệ.

Từ đây trở đi, việc tăng cấp sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cho dù tôi biết bao nhiêu bí mật hay đường tắt đi nữa thì tôi cũng không thể bỏ qua giai đoạn này.

Đương nhiên càng về sau tốc độ tăng trưởng càng chậm. Nhưng đổi lại, mỗi lần tăng từ B lên A rồi lên S thì uy lực của kỹ năng lại tăng lên rất mạnh cho nên không thể vì khó mà dừng lại được.

Mình phải nhìn xa và thực tế hơn.

Luyện tập đều đặn trong thời gian dài là nền tảng.

Tuy nhiên, thay vì dồn toàn bộ tài nguyên để nâng một kỹ năng từ C lên B, thì việc sở hữu nhiều kỹ năng, đặc tính và trang bị khác nhau sẽ giúp tăng sức mạnh tổng thể hiệu quả hơn.

Vì vậy mục tiêu tiếp theo của tôi là một vũ khí.

Go Hyeon-woo cần phải thể hiện tốt.

Cậu ấy là một phần trong bản thiết kế để tạo ra món vũ khí đó.

Tôi có thể kỳ vọng bao nhiêu vào cậu ấy thì ngày mai, khi cùng tham gia trận đấu đôi, sẽ biết được ngay.

“Kim-hyung, tôi làm được rồi.”

Go Hyeon-woo chào tôi vào buổi sáng với gương mặt rạng rỡ.

Khí thế tỏa ra từ cậu ấy còn sắc bén hơn cả ngày hôm trước.

Đó là minh chứng cho việc [Core] của cậu ấy đã đạt tới cấp C.

“Vất vả rồi. Sau giờ học chúng ta đi thẳng tới đấu trường luôn chứ?”

“Đây là điều tôi đang mong đợi. Tôi đã sẵn sàng rồi.”

Go Hyeon-woo đáp lại đầy tự tin.

Sau khi tan học, tôi lập tức đi tới đấu trường.

Hôm nay đấu trường còn đông đúc hơn cả hôm qua.

Số lượng học viên quét thẻ học viên tại các thiết bị đầu cuối nhiều tới mức gần như phải xếp hàng.

[Kim Ho 457 points]

[Go Hyeon-woo 687 points]

Trong lúc chờ hệ thống ghép trận, Go Hyeon-woo nhắc tới Seo Ye-in.

“Không biết cô Seo sẽ đánh hai trận còn lại với ai nhỉ?”

“Ngoài chúng ta ra, cô ấy còn bạn bè nào khác không?”

“Ít nhất thì tôi không biết. Lúc nào tôi cũng thấy cô ấy đi cùng Kim-hyung.”

Trong hai tuần vừa qua, Seo Ye-in hầu như luôn ở bên cạnh tôi.

Ngoài ra, cô ấy hoặc là ở lì một mình trong ký túc xá, hoặc là luyện tập tại trung tâm huấn luyện.

Có lẽ ngoài chúng tôi ra, cô ấy cũng chẳng có đồng đội nào khác để lập đội cùng.

Mà tính cách của cô ấy cũng không giống kiểu đột nhiên chủ động đi tìm thành viên tổ đội.

“Nói thật thì tình hình của tôi cũng tương tự. Quan hệ xã hội của tôi khá hạn chế, nên tôi hơi lo không biết phải tìm đồng đội thế nào.”

Tình cảnh của Go Hyeon-woo cũng chẳng khác mấy.

Nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng giao tiếp không tệ, có vẻ như cậu ấy đã quen biết khá nhiều người.

Tuy nhiên, vì gần như toàn bộ thời gian đầu học kỳ đều ở trong phòng tu luyện đặc biệt, cậu ấy chưa xây dựng được mối quan hệ đủ thân thiết để có thể nhanh chóng lập đội.

Tôi thản nhiên đáp lại nỗi lo đó.

“Nếu không có đồng đội thì cứ vào random queue.”

“Random queue là gì vậy ạ?”

“Đúng như tên gọi thôi. Hệ thống sẽ ghép đồng đội ngẫu nhiên.”

“Ra là vậy, còn có cả lựa chọn như thế nữa.”

Go Hyeon-woo trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.

“Nhưng nếu đi cùng đồng đội được ghép ngẫu nhiên thì chẳng phải sẽ bất lợi sao?”

Nếu có đồng đội được sắp xếp từ trước, người chơi có thể bước vào trận 2vs2 với lợi thế chiến thuật ngay từ đầu, lên kế hoạch tác chiến trước và tích lũy kinh nghiệm khi đánh nhiều trận cùng một người.

Ngược lại, khi vào random queue, ngay từ đầu có thể gặp phải tổ hợp bất lợi như hai pháp sư hoặc hai cung thủ.

Điều đó khiến đội hình gặp bất lợi về mặt cơ cấu.

Hơn nữa, vì không có thời gian để xây dựng chiến thuật, phần lớn các trận đấu đều phải ứng biến tại chỗ.

Ngay khi trận đấu kết thúc, hai người cũng sẽ tách nhau ra.

Kinh nghiệm phối hợp với người đồng đội đó cũng bị đặt lại từ đầu.

Học viện đương nhiên hiểu rõ những vấn đề này.

“Vì vậy điểm trung bình yêu cầu của random queue sẽ được đặt cao hơn.”

“Nói cách khác, thay vì lợi thế phối hợp được chuẩn bị trước, hệ thống sẽ bù đắp bằng cách ghép cho mình một đồng đội mạnh hơn?”

“Chính xác. Không đến mức quá bất công.”

“Ra là vậy.”

Go Hyeon-woo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đúng lúc đó, trận đấu của chúng tôi được ghép xong.

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn màn hình.

“A.”

“Uhmmm…!”

Chúng tôi cùng buột miệng khi nhìn thấy danh sách đối thủ.

[Kim Ho 457 points Go Hyeon-woo 687 points]

vs

[Ilgong 572 points Seo Ye-in 741 points]

Đột nhiên, một suy nghĩ tôi từng có vào hôm qua hiện lên trong đầu.

— Cô ấy cần phải thua ai đó thì tinh thần cạnh tranh mới được khơi dậy.

— Hay là Song Cheon-hye hoặc con Beheader Goblin kia xuất hiện từ đâu đó nhỉ?

…Kết quả là người xuất hiện lại chính là tôi sao?

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn