Chương 15 · 496 chương

Suýt thì quên mất thân phận

Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Winnie đến nhà thờ. Cứ như đang làm nhiệm vụ hàng ngày trong game mobile, cậu tiến đến trước bức tượng nữ thần để bắt đầu cầu nguyện.

Sự xuất hiện của cậu hiển nhiên thu hút sự chú ý của một vài người trong nhà thờ, nhưng bản thân Winnie chẳng mảy may bận tâm.

Cậu mặc kệ việc bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt nào, nghĩ gì trong đầu, hay xì xào bàn tán ra sao.

Đừng có làm phiền công cuộc tích lũy điểm công đức của ông đây là được.

Sau hai tiếng đồng hồ nỗ lực chăm chỉ, Winnie thu hoạch thành công hai điểm công đức, nâng tổng số điểm lên chín.

Tốt lắm, tốt lắm! Chỉ cần 21 điểm nữa thôi là có thể thức tỉnh huyết mạch rồi!

Cầu nguyện suốt hai tiếng đồng hồ, Winnie cảm thấy đau nhức và cứng đờ cả người vì phải đứng quá lâu ở một tư thế.

Cậu vươn vai thư giãn đôi bờ vai cứng ngắc và liếc nhìn ánh mặt trời đang khuất dần sau sườn núi, trời đã nhá nhem tối.

Đang say sưa tận hưởng với công cuộc "stack Q" của mình, cậu chợt nhớ ra rằng hai ngày nữa còn có một cuộc đấu tay đôi đã được lên lịch.

Cậu nhận ra nãy giờ mình quá mải mê tích công đức mà hình như hơi thiếu tôn trọng đối thủ thì phải.

Thế là, Winnie quyết định ghé qua cửa tiệm thu thập linh thuật của vương đô để chọn vài kỹ năng đa dụng.

Chà, danh tiếng của cậu ở vương đô đúng là không đùa được đâu.

Ngay cả ông chủ cửa tiệm, người đang ngả ngớn trên chiếc ghế bập bênh đọc báo, cũng phải vội vã ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy cậu.

Ông chủ liên tục chậc lưỡi và thi thoảng lại phóng những ánh nhìn "kính trọng" về phía cậu, cứ như thể sự hiện diện của Winnie đã mang đến niềm vinh hạnh to lớn cho cái cửa tiệm nhỏ bé này, khiến ông ta cảm thấy bất an trước một vị khách quý báu đến vậy.

Cái quái gì thế, sao tên này lại đến đây nữa??

Ông chủ thực sự không biết mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu đựng cảnh này.

Cửa tiệm của ông đã bị tên này ghé thăm hai ngày liên tiếp rồi.

Một ngày tươi đẹp kết thúc ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt Winnie.

Cái tên phá gia chi tử này bị làm sao vậy?

Sao tự dưng hắn lại hứng thú với linh thuật thế?

Chẳng phải hắn luôn căm ghét mấy thứ này sao?

Không, nói chính xác hơn thì, trước đây hắn luôn tránh nó như tránh tà.

Winnie của ngày trước cứ tưởng mình che giấu rất giỏi, nhưng thực chất, ai cũng có thể nhìn thấu sự tự ti sâu thẳm trong lòng hắn.

Lẽ nào là vì Công chúa Mirexia?

Ngoài lý do đó ra, ông chủ không thể nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào khác cho sự hứng thú đột ngột của Winnie. Thật quá khó hiểu.

Sao cũng được, mình cứ giả vờ như không thấy hắn là xong. Đọc báo tiếp vậy.

"Ông chủ, các kỹ năng đa dụng cho linh thuật hệ giáp ở đâu thế? Chỉ đường giùm tôi được không?"

"Ở đằng kia," ông chủ chỉ tay theo bản năng, rồi ngay lập tức nhận ra người vừa hỏi mình là ai liền ném cho Winnie một ánh nhìn kỳ quặc.

"Cảm ơn." Winnie quay người lại, vẫy tay rồi tiến về hướng ông chủ vừa chỉ.

"Nếu cậu chỉ đến đây ngó nghiêng cho thỏa trí tò mò, tôi khuyên cậu nên xem thử các kỹ năng đa dụng của linh thuật hệ pháp sư. Chủng loại vô cùng phong phú. Linh thuật hệ giáp vốn dĩ đã kén người, ít người sử dụng nên số lượng kỹ năng dành cho chúng cũng chẳng có mấy đâu," ông chủ nói, liếc nhìn Winnie.

Rõ ràng là trong mắt ông chủ, Winnie đến đây chỉ để thỏa mãn thú vui nhất thời.

Một kẻ thậm chí còn chẳng hấp thụ nổi linh thuật mà lại chui vào cửa tiệm thu thập linh thuật sao?

Thế thì có khác gì người điếc đi nghe hòa nhạc chứ?

Hắn đến đây ngoài việc thỏa mãn thú vui bốc đồng thì còn có thể làm gì được nữa?

Winnie không đáp lời, đi thẳng đến chiếc tủ trưng bày kỹ năng hệ giáp.

Đúng như lời ông chủ nói, so với các kỹ năng khác lấp đầy vô số ngăn tủ, số lượng kỹ năng hệ giáp lại ít ỏi đến đáng thương.

Chúng thậm chí còn được cất trong chiếc tủ gỗ rẻ tiền nhất, làm nổi bật sự ế ẩm của cái thể loại linh thuật này.

Kỹ năng hệ giáp quả thực rất không được ưa chuộng, đặc biệt là đối với những người có thiên phú.

Trong mắt họ, chỉ những kẻ có tư chất ma thuật yếu kém mới phải tìm đến kỹ năng hệ giáp như một giải pháp cuối cùng.

Kỹ năng thì phải liên quan đến ma thuật, đúng không?

Nếu không gắn liền với ma thuật, chúng có còn được gọi là kỹ năng nữa không?

Hơn nữa, Camella lại là mảnh đất bị thống trị bởi các pháp sư.

Trở thành pháp sư không chỉ đơn thuần là tinh anh, mà nó giống như việc đứng trên đỉnh cao của giới tinh anh vậy.

Ở Camella, ngay cả những trang bị được yểm phép mạnh mẽ nhất hay các lọ dược liệu giả kim tốt nhất cũng không thể mang lại khả năng kháng phép toàn diện.

Tốt nhất thì chúng cũng chỉ cung cấp khả năng kháng lại một thuộc tính ma thuật đơn lẻ mà thôi.

Suy cho cùng, ma thuật chỉ là một thuật ngữ gọi chung cho các nguyên tố, và sự phức tạp bên trong của nó vô cùng to lớn.

Sự khác biệt giữa các phép thuật nguyên tố khác nhau thậm chí còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa tấn công vật lý và tấn công ma thuật, khiến việc phân loại chúng thành một thể thống nhất là điều bất khả thi.

Việc phòng thủ trước các đòn tấn công vật lý như chém và đâm từ gươm giáo khá là dễ dàng, chỉ cần một bộ áo giáp tốt là giải quyết được vấn đề.

Tuy nhiên, việc rũ bỏ hoàn toàn các đòn tấn công ma thuật mà không chịu vết xước nào là điều gần như không thể.

Ngay cả những lọ dược liệu giả kim tốt nhất hay vật phẩm yểm phép xịn nhất cũng chỉ có thể hấp thụ một phần sức mạnh của một loại ma thuật nguyên tố đơn lẻ.

Kể cả khi bạn đổ toàn bộ tài nguyên để cày tối đa điểm kháng đối với một nguyên tố, bạn vẫn sẽ không hoàn toàn bình yên vô sự.

Và với quá nhiều loại nguyên tố ma thuật như vậy, dù bạn có kháng hỏa tối đa, bạn vẫn sẽ yếu thế trước các đòn tấn công hệ phong, thổ và các nguyên tố khác.

Tốn bao công sức mà phần thưởng nhận lại chẳng đáng là bao, hiệu quả bảo vệ lại kém.

Đây là lý do tại sao các pháp sư không chỉ làm mưa làm gió ở Camella mà còn trên toàn bộ lục địa Terraria, đứng trên đỉnh cao của sức mạnh.

Dù sao thì, gươm giáo có thể đâm lủng một lỗ trên người bạn, nhưng ma thuật có thể thiêu bạn thành tro bụi.

Thêm vào đó, hầu hết các đòn tấn công ma thuật đều có sức công phá diện rộng, gây sát thương cho lượng lớn kẻ địch cùng lúc, trong khi gươm giáo chỉ có thể làm bị thương một vài người trong mỗi nhát chém.

Sự chênh lệch về sức mạnh hủy diệt là quá rõ ràng.

Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ.

Winnie nhớ lại rằng trong truyền thuyết của trò chơi, chỉ có một chủng tộc sở hữu khả năng kháng phép toàn diện: Thiên thần Được ban phước.

Nhưng gia tộc Varelis, hậu duệ của Thiên thần Được ban phước, đã lụi tàn từ lâu, nên khả năng kháng phép này chưa bao giờ được thể hiện trong trò chơi.

Dù sự thật là kỹ năng hệ giáp vẫn tồn tại và được một số người lựa chọn đồng nghĩa với việc chúng chưa hoàn toàn bị lịch sử đào thải, nhưng không thể phủ nhận rằng kỹ năng hệ giáp kém xa so với hầu hết các kỹ năng khác vào giai đoạn cuối.

Thử nghĩ mà xem, có thiên tài nào lại lãng phí tài năng của mình vào việc hấp thụ một kỹ năng hệ giáp cơ chứ?

Hầu hết sẽ chọn các kỹ năng hệ pháp sư để thay thế.

Càng có nhiều cá nhân kiệt xuất lựa chọn kỹ năng hệ pháp sư, thì càng có nhiều linh thuật và kỹ năng được phát triển dành riêng cho họ.

Ngược lại, linh thuật hệ giáp lại ít được ai đoái hoài, đa phần chỉ là lựa chọn của những người có tư chất kém cỏi và không còn lựa chọn nào khác.

Không có ai đổi mới và phát triển, chúng tự nhiên dần phai nhạt khỏi tầm mắt của công chúng.

Bộ sưu tập kỹ năng của cửa tiệm vốn đã không đầy đủ, và với cái sự kén người dùng của kỹ năng hệ giáp, sự lựa chọn lại càng trở nên thưa thớt hơn.

Trong số đó, chỉ có một số ít là thực sự hữu dụng.

May mắn thay, những lời mô tả bên dưới mỗi cuốn bí kíp đều cho biết sơ lược về công dụng của chúng, nên Winnie không hoàn toàn mù tịt và buộc phải nhắm mắt chọn bừa chỉ dựa vào cái tên.

Nhưng sau khi lướt qua một lượt, hầu hết các kỹ năng hệ giáp thoạt nhìn có vẻ vô dụng, và khi xem xét kỹ hơn thì lại càng thấy vô dụng hơn.

Lựa chọn chúng chẳng khác nào đãi cát tìm vàng trong một đống rác.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Winnie chốt hạ một kỹ năng có tên là Giáp nhẹ.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cái giá, cậu lập tức cảm thấy một cơn sầu lo ập đến.

Cậu không mang đủ tiền.

Chết dở.

Winnie tự vỗ trán. Cậu đã quá bận rộn với việc làm việc thiện và "stack Q" công đức mà quên khuấy mất sự thật là mình cũng đang rỗng túi.

Phải làm sao đây? Làm thế nào để kiếm tiền bây giờ?

Sau một hồi suy nghĩ, giải pháp duy nhất mà Winnie có thể nghĩ ra là nhận nhiệm vụ tại Hội Mạo hiểm giả để kiếm chút tiền mặt.

Nhưng đây không phải chuyện đùa. Dựa vào danh tiếng của cậu, việc tìm một tổ đội để gia nhập là điều không tưởng, người ta sẽ né cậu như né tà.

Làm sao một tân binh vừa mới có được linh thuật có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ của Hội Mạo hiểm giả chứ?

Ngay cả nhiệm vụ đơn giản nhất chắc cũng bất khả thi, đúng không?

Trong chốc lát, ngay cả một Winnie lắm mưu nhiều kế cũng phải bó tay.

Không, luôn có cách. Nếu có một nhiệm vụ mà chỉ có linh thuật của cậu mới giải quyết được…

…Khoan đã, có cách rồi!

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn