
Thiếu gia phản diện sao có thể là thánh nữ chứ?
Về câu chuyện
Thiếu gia phản diện sao có thể là thánh nữ chứ? là truyện giả tưởng hành động, phiêu lưu pha hài hước và lãng mạn, có yếu tố xuyên không và chuyển giới. Nhân vật chính là Winnie Varelis, hậu duệ cuối cùng của một gia tộc Thánh nữ đã sa sút. Giữa bữa tiệc đông đủ quý tộc, cậu mang đóa hồng xanh đến tỏ tình với Mirexia Pavone, nàng công chúa của vương quốc, cũng là người bạn thanh mai trúc mã cậu thầm thương hơn mười năm. Đáp lại cậu là lời từ chối lạnh lùng, đóa hoa bị giẫm nát giữa tiếng cười nhạo, và Winnie ngã xuống rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, ký ức kiếp trước ùa về. Cậu từng bị xe tải đâm, và giờ đang ở trong thế giới của "Carillian Citrus", một trò chơi về tình yêu giữa các cô gái mà cậu từng chơi. Cậu tưởng mình là nhân vật phụ sẽ cướp người trong mộng của nhân vật chính. Nhưng sự thật là cậu đóng vai phản diện bị khinh rẻ, không có thiên phú ma thuật, chỉ để làm bao cát cho các nữ chính và định sẵn kết cục bị chém đầu. Kẻ thù của cậu gồm một thiên tài trọng sinh căm ghét đàn ông, chính công chúa Mirexia, nữ hoàng quỷ cáo, nữ hoàng elf và đại công chúa đế quốc, người từng là vị hôn thê của cậu.
Muốn sống sót, Winnie chỉ còn cách trở nên mạnh hơn. Thế nhưng việc thức tỉnh huyết mạch gia tộc lại biến cậu thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô buộc phải gánh vai trò tân Thánh nữ và trở thành tâm điểm chú ý. Rắc rối ở chỗ các nữ chính lần lượt muốn chiếm lấy Thánh nữ, còn quý cô thiên tài thì bóng gió rằng mình biết bí mật của cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
496 chương





