Chương 29 · 496 chương

Giáp Tương Thích 100%

Cái gọi là "vật chất quyết định ý thức, và ý thức tác động ngược lại vật chất" ngụ ý rằng những thay đổi về mặt thể chất thường dẫn đến những thay đổi trong suy nghĩ và thói quen.

Nếu là trước kia, Vanessa chắc chắn đã xách ngay một khẩu súng săn nòng đôi và nã cả băng đạn vào cái hệ thống công đức này mà không chút do dự.

Nhưng giờ đây, cô không những không thốt nên lời, mà ngay cả việc chửi thề trong lòng cũng khiến cô cảm thấy vô cùng bài xích.

Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Vanessa chợt nhớ lại những lời mà Phưởng Huy Nữ thần đã nói với cô trong giáo đường ban nãy.

"Không chỉ cần được dạy dỗ, mà con còn phải tự mình trải nghiệm nữa."

"Rất nhanh thôi, con sẽ cảm nhận được thế nào là bị 'ép' phải hành xử như một thục nữ~"

Ra đây chính là ý của ngài ấy sao?!

Vậy ra, những trải nghiệm vừa rồi hoàn toàn không phải là một giấc mơ??

"Khoan đã." Vanessa day day trán, nhận ra một điều mà cô đã bỏ sót.

Giáo hội Hào quang chỉ có Thánh nữ, không hề có Thánh tử.

Phải đến thế hệ của ông nội cô thì hậu duệ nam mới xuất hiện, và trùng hợp thay, huyết mạch gia tộc cũng lụi tàn từ đó.

Cảm nhận sự trống trải bên dưới lớp váy, Vanessa cảm thấy một nỗi buồn bã và u sầu khó tả.

Vậy ra, thức tỉnh huyết mạch gia tộc là thế này đây sao??

Khoan đã, thế còn người anh em đã vào sinh ra tử cùng mình thì sao??

Có nghĩa là nếu huyết mạch của cô không bị lụi tàn, thì ngay từ đầu cô đã mang hình hài này rồi sao??

Nhưng mà…

Bằng một ánh mắt phức tạp, Vanessa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ xinh đẹp lạ lẫm trong gương, vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này.

Thật quá sức hoang đường. Có kể ra cũng chẳng ai thèm tin.

Vậy, từ nay về sau cô phải làm sao đây? Với sự biến đổi này, chẳng phải có nghĩa là Winnie của trước kia đã hoàn toàn biến mất rồi sao?

Cô phải giải thích về thân phận của mình như thế nào đây?

Nói cách khác, hiện tại cô không chỉ không thể nhập học tại Học viện Carillian, mà còn trở thành một kẻ hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân. Còn cái linh thuật mà cô vừa vất vả lắm mới có được thì sao? Chẳng lẽ tất cả đều đổ sông đổ biển hết?

Đến "công cụ" cũng đi tông rồi. Giờ thì cô biết tìm đâu ra một cô bạn học để yên bề gia thất đây??

Trong cơn hoảng loạn, Vanessa vội vã mở bảng trạng thái của mình lên.

Không thể nào có chuyện này được. Xin đấy, cho tôi biến trở lại đi!

Khi mở Bảng Công đức lên, cô chợt sững người.

Mạng lưới chằng chịt các nhánh chính và phụ hiện ra trước mắt khiến cô hoa cả mắt.

"Cái gì thế này?" Vanessa nhanh chóng liên kết nó với dòng chữ theo sau tùy chọn thức tỉnh huyết mạch: "và mở khóa Cây Công Đức."

Giống hệt như việc mở khóa một cây kỹ năng trong game vậy. Cái cây này sum suê và chằng chịt đến mức không thấy điểm dừng.

Những ngón tay thon thả của Vanessa thoăn thoắt lướt bảng giao diện xuống dưới cùng, nơi cô nhìn thấy một vài kỹ năng mà về mặt lý thuyết cô có thể mở khóa ngay lúc này.

[Trị Liệu Trung Cấp]: Thuộc về linh thuật [Thánh Sứ], cần 50 điểm Công đức để mở khóa.

[Lễ Rửa Tội Của Thần Vương]: Kỹ năng độc quyền của Phước lành Thần thánh, cần 50 điểm Công đức để mở khóa.

Bao nhiêu cơ? Năm mươi điểm lận á??

Hơn nữa, [Thánh Sứ]??

Khoan đã!

Vanessa sực nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức mở bảng trạng thái cá nhân của mình lên.

Giờ đây, bảng cá nhân cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể.

Tên: Vanessa Varelis

Chủng tộc: Thiên thần Được ban phước

Linh thuật: [Giáp Pháo Đài] (Tương thích 100%)

Linh thuật gốc: [Thánh Sứ] (Tương thích 100%)

Phước lành Thần thánh: [Vô Hà Thánh Vũ], [Vạn Phúc Thánh Viêm]

Cấp bậc: Học đồ hạ cấp

Quả nhiên là vậy!

Vanessa thoáng sững sờ, không biết nên vui hay nên buồn.

Cả Linh thuật gốc lẫn Phước lành Thần thánh đều đã thức tỉnh. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là cô đã đánh đổi "người anh em" của mình để lấy sức mạnh sao?

Hơn nữa, điều khiến cô ngạc nhiên là cấp bậc của cô cũng đã thăng tiến.

Từ Nhập môn hạ cấp trước đó, cô đã nhảy vọt một cấp và đạt đến Học đồ hạ cấp.

Vanessa nghĩ rằng điều này có thể liên quan đến trận đấu tay đôi trước đó và việc thức tỉnh huyết mạch thành công.

Ngoài ra, cô cứ đinh ninh rằng linh thuật [Giáp Pháo Đài] sẽ hoàn toàn bị xóa sổ sau khi thức tỉnh huyết mạch, nhưng nó vẫn còn sờ sờ ra đó.

Liệu điều này có nghĩa là sau khi thức tỉnh huyết mạch, cô có thể sử dụng đồng thời cả hai linh thuật [Giáp Pháo Đài] và [Thánh Sứ]??

Nghĩ vậy, Vanessa bèn triệu hồi [Giáp Pháo Đài].

Cô đã mường tượng ra cảnh mình sẽ trông như thế nào khi triệu hồi [Giáp Pháo Đài], không biết mái tóc dài này có bị mắc kẹt vào bộ áo giáp hay không.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh trí tưởng tượng của cô hoàn toàn là lo bò trắng răng.

Vanessa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bộ chiến bào màu trắng sang trọng vừa xuất hiện trên cơ thể mình.

Thay vì một bộ giáp thép lạnh lẽo và trùm kín mít, thứ xuất hiện lại là một bộ chiến bào trắng muốt xa hoa và được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Mái tóc màu hồng đào của cô buông xõa như dải lụa, với hai lọn tóc nhỏ được buộc thành kiểu tóc hai bên thướt tha bằng những chiếc kẹp tóc hình lông vũ màu trắng.

Bộ chiến bào màu trắng cô mặc được trang trí bằng những họa tiết cầu kỳ, tôn lên vóc dáng của cô bằng một lớp giáp mềm màu trắng có thắt lưng.

Hai dải tua rua đính đá quý rủ xuống từ gấu váy xếp nếp viền hoa văn vàng, và phần lưng váy được tô điểm bằng những chiếc lông vũ trắng muốt tựa như đôi cánh thiên nga.

Vanessa thậm chí còn cảm thấy mặc cái bộ đồ này vào người còn phiền phức hơn cả việc khoác lên mình một bộ áo giáp toàn thân.

Bộ váy, tuy lộng lẫy như một bộ lễ phục nhưng lại rất thuận tiện cho việc di chuyển, đã phác họa hoàn hảo những đường cong quyến rũ của người thiếu nữ.

Bờ vai trần gợi cảm, đôi tay được bao bọc bởi đôi găng tay lụa trắng dài qua khuỷu, chỉ để lộ ngón tay giữa đang đeo một chiếc nhẫn vàng.

Đôi chân dài được bọc trong đôi bốt trắng cao ngang đùi với phần gót và mũi bốt mạ vàng, tô điểm thêm đôi cánh kim loại màu bạc ở mặt ngoài.

Bên trong đôi bốt, cô diện một đôi tất đùi màu trắng muốt.

Không thể phủ nhận rằng bộ trang phục này đã thể hiện hoàn hảo thân phận kép của một [Thiên thần] và [Thánh nữ], toát lên vẻ đẹp kiêu sa và thanh tao.

Nhưng đẹp thì đẹp thật, chứ nhan sắc đâu có mài ra mà ăn được.

Mặc dù [Giáp Pháo Đài] đã biến đổi thành hình dạng này, triệt tiêu mọi cảm giác vướng víu nặng nề, nhưng khả năng phòng thủ vật lý lại bị giảm sút nghiêm trọng, gần như chẳng còn tác dụng gì.

Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu bộ đồ này có thực sự dùng để chiến đấu hay không.

Thế này thì để làm gì? Chỉ để làm cảnh thôi sao?

Vanessa lại mở bảng cá nhân của mình lên và, sau một thoáng ngập ngừng, nhấn vào mục [Giáp Pháo Đài].

Đôi mắt tuyệt đẹp của cô khẽ mở to khi nhận ra rằng hiệu ứng của [Giáp Pháo Đài] đã thay đổi.

Từ việc cung cấp khả năng phòng thủ vật lý cực mạnh phải trả giá bằng sự linh hoạt, giờ đây nó lại mang đến khả năng kháng phép và cường hóa sự linh hoạt.

Hoàn toàn trái ngược với hiệu ứng ban đầu.

Hơn nữa…

Vanessa căng mắt ra nhìn để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, là kháng phép đó!

Xét đến sự phức tạp và đa dạng của các nguyên tố trên lục địa Terraria, làm gì có loại áo giáp hay vật phẩm yểm phép nào có thể cung cấp khả năng kháng phép toàn diện chứ!

Thẫn thờ nhìn những thay đổi của [Giáp Pháo Đài], Vanessa giờ đã hiểu tại sao độ tương thích của nó với cô lại là 100%.

[Giáp Pháo Đài] có thể tự điều chỉnh hình dạng và hiệu ứng dựa trên những thay đổi của cơ thể và huyết mạch của cô!

Còn về lý do tại sao [Giáp Pháo Đài] lại biến đổi để cung cấp khả năng kháng phép, Vanessa chợt nhớ đến một thiết lập nhất định và nhấn vào phần chủng tộc trong bảng cá nhân của mình.

Thiên thần được ban phước là chủng tộc duy nhất trên lục địa Terraria sở hữu khả năng kháng phép bẩm sinh.

Họ có thể vô hiệu hóa một tỷ lệ phần trăm nhất định của các đòn tấn công ma thuật và chuyển đổi một nửa lượng sát thương bị vô hiệu hóa đó thành năng lượng ma thuật (mana) của chính mình.

Theo thiết lập trong game, tỷ lệ vô hiệu hóa này rơi vào khoảng 30%.

Có lẽ đây chính là lý do khiến [Giáp Pháo Đài] thích ứng để cung cấp khả năng kháng phép.

Và đây mới là điểm mấu chốt: hiệu ứng chủng tộc của Thiên thần Được ban phước ghi rõ rằng "một nửa sát thương ma thuật bị vô hiệu hóa sẽ được chuyển hóa thành mana," chứ không phải là "một nửa khả năng vô hiệu hóa ma thuật bẩm sinh sẽ được chuyển hóa thành mana."

Điều này có nghĩa là khả năng kháng phép do [Giáp Pháo Đài] cung cấp cũng được tính là một phần của "vô hiệu hóa ma thuật" và có thể được chuyển hóa!

Tuy nhiên, lượng kháng phép được cung cấp không được chuyển đổi theo tỷ lệ một - một từ lớp giáp mà bị giảm đi đáng kể, vì vậy lượng kháng phép được chuyển đổi ít hơn rất nhiều so với lượng giáp mà nó từng cung cấp.

Dù vậy, thế này đã là vô cùng bá đạo rồi.

Vanessa không khỏi kinh ngạc khi tính toán.

Với khả năng vô hiệu hóa ma thuật bẩm sinh của một Thiên thần Được ban phước cộng thêm khả năng kháng phép từ [Giáp Pháo Đài], mặc dù bộ giáp vảy bạc đã biến thành một bộ chiến bào, giờ đây cô hoàn toàn có thể hứng chịu trực diện các đòn tấn công ma thuật mà không bị thương nặng!

Ở dưới cùng của bảng trạng thái, cô cũng tìm thấy phương pháp và lời giải thích về việc biến trở lại hình dạng ban đầu.

'Sau khi chuyển hóa thành hình thái [Thiên thần Được ban phước], bạn phải đợi 24 giờ trước khi có thể chủ động biến trở lại hình dạng con người. Nếu không, bạn sẽ duy trì ở trạng thái [Thiên thần Được ban phước]…'

Nhẹ nhõm khi biết mình có thể biến trở lại, Vanessa khẽ thở phào.

Tuy nhiên, dòng giải thích tiếp theo lại khiến cô hoàn toàn chết lặng.

'Hãy nhớ: Nếu bạn đánh mất trinh tiết khi đang ở trong hình hài nữ giới, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể biến trở lại được nữa.'

"…Hả?"

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn