Có vẻ như khi phân thân tan biến, những ký ức của hắn sẽ được truyền lại cho bản thể là tôi.
Ngay khoảnh khắc tiễn phân thân biến mất trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức sau một ngày làm việc, những ký ức hôm nay của hắn đột ngột tràn vào tâm trí tôi.
Cày cuốc ngoài đồng.
Một đứa trẻ như tôi làm gì được phép đụng đến cái cuốc. Chỉ có thể dùng những cành cây lớn, hoặc đôi bàn tay trần để bới tung đất lên.
Đất cát lọt thỏm vào từng kẽ móng tay. Thi thoảng lại vô tình vớ phải hòn sỏi nhỏ khiến tôi nhói đau. Mùi phân bón trộn lẫn xộc lên thật kinh tởm.
Bị đám người lớn quát tháo phải làm việc nhanh lên.
Ồn ào quá, không thấy tôi đang làm việc cật lực đây à, giỏi thì vào mà làm đi
, tôi thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu phục tùng.
Cơn chóng mặt ập đến hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Nếu ngã gục lúc này, tôi sẽ chết.
Nếu chết, cơ thể sẽ tan biến. Và thế là bí mật về Kỹ năng Phân thân sẽ bại lộ.
Như thế thì nguy to. Phải cố gắng kìm nén, rồi lại tiếp tục lao vào công việc.
Đó là những ký ức mà tôi vừa nhận được.
Đây chắc chắn là ký ức của phân thân, cũng chính là ký ức của tôi.
Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với việc bị ép xem những ký ức của một người xa lạ. Cảm giác như thể đó là những trải nghiệm do chính bản thân mình trải qua, và nó nghiễm nhiên thuộc về tôi vậy.
Một cảm giác vô cùng kỳ diệu, thứ mà tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể diễn tả trọn vẹn cho ai khác hiểu được.
“…Ra là vậy. Ký ức, có thể được kế thừa sao.”
Sự kinh ngạc vô thức bật thốt thành lời.
Mặc dù tôi đã thử triệu hồi và thu hồi phân thân vài lần trước đây, nhưng khoảng thời gian đó chỉ diễn ra vô cùng ngắn ngủi, và trên hết, cả tôi và phân thân chỉ cùng nhau trải qua những sự việc giống hệt nhau tại cùng một địa điểm.
Chính vì thế nên tôi đã không thể nhận ra việc ký ức có thể được kế thừa.
Nhờ việc hoạt động riêng rẽ cả một ngày trời, tôi mới có thể nhận ra được sự thật này.
Đúng vậy. Tôi hoàn toàn không biết về sự thật này.
Kỹ năng Phân thân là thứ mà tôi có thể sử dụng một cách tự nhiên ngay từ khoảnh khắc được ban tặng.
Thế nhưng, dường như việc chỉ biết cách sử dụng không đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn toàn làm chủ được kỹ năng này theo đúng nghĩa của nó.
Chỉ khi thực sự sử dụng nó, tôi mới dần khám phá ra những điều được coi là đặc trưng của Kỹ năng Phân thân.
Chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi việc ký ức của phân thân có thể truyền lại cho bản thể đâu.
Kỹ năng Phân thân là thứ vũ khí duy nhất mà tôi có.
Tôi buộc phải tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa.
###
Ngày hôm sau.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi giao lại công việc cho phân thân, còn mình thì trốn vào trong rừng để sắp xếp lại những suy nghĩ về Kỹ năng Phân thân.
Đầu tiên là những thông tin về kỹ năng được cung cấp ngay tại thời điểm tôi được ban tặng nó.
Điều kiện và hạn chế.
① Để sử dụng Kỹ năng Phân thân, cần phải kết một ấn chú cụ thể bằng tay, và cần phải hô to “Phân thân thuật”.
② Để giải trừ phân thân, cũng cần phải kết ấn trước mặt phân thân (Không cần hô to). Hoặc là, cái chết của phân thân.
③ Chỉ có thể tạo ra một phân thân duy nhất trong một lần sử dụng. Tuy nhiên, số lượng này sẽ tăng dần theo độ tuổi.
④ Phân thân được tạo ra dựa trên trạng thái của bản thể ngay tại thời điểm sử dụng kỹ năng.
⑤ Phân thân không thể sử dụng Kỹ năng Phân thân.
⑥ Khi bản thể chết, tất cả phân thân cũng sẽ tan biến.
Đây là những thông tin đầu tiên mà tôi nhận được về Kỹ năng Phân thân.
Bên cạnh đó,
⑦ Ký ức của phân thân sẽ được kế thừa lại cho bản thể khi nó tan biến.
Đây là điều mà tôi vừa phát hiện ra vào ngày hôm qua.
Khi liệt kê các điều kiện ra như thế này, những thứ gọi là điểm yếu đều lộ ra quá rõ ràng.
Đầu tiên là việc chỉ có thể tạo ra một phân thân duy nhất cùng một lúc.
Dù số lượng này sẽ tăng thêm một mỗi năm, nhưng đây vẫn là yếu tố lớn nhất hạn chế nghiêm trọng khả năng của Kỹ năng Phân thân.
Do phân thân không thể sử dụng Kỹ năng Phân thân, nên có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào ỷ đông hiếp yếu được trong một thời gian dài nữa.
Thêm vào đó, việc triệu hồi hay thu hồi phân thân đều phải do chính tay bản thể thực hiện.
Mặc dù trong trường hợp khẩn cấp, phân thân có thể tự mình tìm chết để biến mất, nhưng về phía bản thể, tôi không thể tự do triệu hồi hay thu hồi phân thân theo ý muốn khi hai người ở cách xa nhau.
Điều này quả thực khá là phiền toái.
Lấy ví dụ, nếu có quái vật đột ngột xuất hiện trong lúc tôi đang ở trong rừng như thế này.
Tất nhiên là chỉ còn nước bỏ chạy, nhưng tôi không thể ngay lập tức triệu hồi một phân thân ra để làm mồi nhử được.
Nếu muốn làm vậy, tôi buộc phải luôn giữ sẵn một phân thân dự phòng thay vì để hắn hoạt động bên ngoài.
Tuy trong tương lai, nếu số lượng phân thân có thể triệu hồi tăng lên, tôi vẫn sẽ có thêm nhiều lựa chọn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì những cách sử dụng như thế là bất khả thi.
Việc phân thân được tạo ra dựa trên trạng thái của bản thể cũng có cả mặt lợi và mặt hại, nếu suy xét kỹ.
Việc chỉ cần chuẩn bị một khẩu phần ăn duy nhất rõ ràng là một lợi thế.
Ngược lại, điểm bất lợi là, giả sử như nếu tôi bị thương và không thể di chuyển, dù có dùng Kỹ năng Phân thân để bảo hắn cõng mình thì tên phân thân đó cũng mang trên mình vết thương y chang như thế.
Tùy vào từng thời điểm, có lẽ sẽ tốt hơn nếu phân thân có thể tự giữ lại được trạng thái riêng biệt của hắn.
Chắc là phải hy vọng vào sự tiến hóa của kỹ năng về điểm này thôi.
Vì Kỹ năng dường như cũng có thể phát triển, nên biết đâu một lúc nào đó, tôi có thể tự do tạo ra một phân thân hoàn hảo nhất theo những gì mình tưởng tượng ra.
Thôi thì, vì là Thuật Phân thân mà, nên tôi cũng không nghĩ mình có thể tạo ra được một bản phân thân quá đỗi khác biệt so với chính mình.
Dù vậy, tôi có linh cảm rằng một ngày nào đó, tôi có thể tùy chỉnh một chút màu tóc hay màu mắt.
Nó giống hệt như màu 2P trong mấy cái trò chơi đối kháng ở kiếp trước vậy.
Hoặc biết đâu trong tương lai, tôi lại phát hiện ra một chiêu trò bí mật nào đó của Kỹ năng Phân thân mà hiện tại tôi vẫn chưa nhận ra.
Có một điều tôi vẫn chưa thử nghiệm nên không thể chắc chắn, đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu phân thân chết.
Theo dự đoán của tôi thì cái xác đó sẽ tan biến hệt như khi tôi chủ động thu hồi hắn, nhưng giả sử, nếu cái xác đó có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian nhất định thì sao.
Như vậy thì tôi sẽ có thể ngụy tạo cái chết cho chính mình.
Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lúc mới nhận được Kỹ năng Phân thân. Nếu có thể ngụy tạo cái chết, tôi có thể tự coi mình là đã chết, và rồi trốn thoát khỏi cái làng này.
Nếu chỉ đơn thuần bỏ trốn thì chắc chắn sẽ bị truy lùng, nhưng nếu để họ đinh ninh rằng tôi đã chết thật rồi thì chẳng còn ai cất công đi tìm kiếm nữa.
Chà, tôi nghĩ rằng việc ngụy tạo cái chết để tẩu thoát này có thể được coi là một phương án dự phòng cuối cùng.
Dù việc cái xác biến mất ngay sau khi chết sẽ dấy lên không ít nghi ngờ, nhưng chí ít nó cũng giúp tôi câu giờ để tẩu thoát. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, nếu muốn, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể trốn khỏi làng.
Thế nhưng lúc này thì chưa được.
Nếu làm thế, tôi sẽ phải đối mặt với một vấn đề, đó là không thể quay trở về làng được nữa.
Tôi phải công nhận, môi trường sống ở đây thực sự là tệ hại nhất.
Thế nhưng, dẫu có thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là một môi trường tối thiểu đủ để tôi có thể tồn tại.
Nếu vứt bỏ nơi này để chạy trốn ra bên ngoài, tôi chẳng hề biết một chút gì về thế giới ngoài kia cả.
Không có lấy một mẩu thông tin, cũng chẳng có lấy một xu dính túi.
Ngoài kia lại còn có cả quái vật nữa chứ.
Tôi không nghĩ một kẻ chẳng có kỹ năng kiếm tiền cũng không biết chiến đấu như tôi hiện tại có thể sống sót nổi nếu cứ thế lao ra ngoài một cách thiếu kế hoạch như vậy. Nếu đủ tự tin để làm điều đó, thì giờ tôi đang hướng thẳng lên thành phố rồi, chứ chẳng phải trốn chui trốn lủi trong cái khu rừng gần làng thế này đâu.
Ít nhất cũng phải thêm một tên nữa.
Chừng nào chưa tạo thêm được một phân thân nữa, tôi tuyệt đối không được lựa chọn phương án này.
“Quả nhiên là không thể hành động nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng được.”
Phải tìm hiểu cặn kẽ hơn nữa về Kỹ năng Phân thân.
Phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để sinh tồn bên ngoài thế giới kia.
Đó là những việc tôi cần phải làm đầu tiên.
Song song với đó, tôi cũng nên xác định sẵn một mục tiêu cho bản thân.
Một năm sau thì sao nhỉ.
Một năm sau, tôi có thể tạo thêm được một phân thân nữa. Nếu vậy, tôi sẽ rời bỏ ngôi làng này để sống một cuộc đời mới ở thế giới ngoài kia.
Chuẩn bị mọi thứ trong vòng một năm.
Khó khăn đấy.
Nhưng tôi không hề nghĩ điều đó là bất khả thi.


