Sau khi đã kiểm chứng xong độ hữu dụng của "viên nang kịch độc mang theo bên người", tôi buông tay đang giữ cằm Eliza ra —— thân thể cô ấy liền thuận theo trọng lực đổ ập xuống nền đất đánh "bẹp" một tiếng.
Bộ ngực đẫy đà tuyệt đẹp bị đè ép lại, bật ra một tiếng thở dốc đầy vẻ quyến rũ.
"Tạm thời cứ nằm đó ngủ một giấc đi. Tầm ba tiếng nữa chắc là cử động lại được thôi."
Vừa cúi nhìn Eliza, tôi vừa buông một câu như thế, thì
"Ư… gi-giết ta đi… Sự thương hại… của kẻ thù… ta không… cần…!"
Cô ấy nghiến răng thốt ra từng lời, rồi trừng trừng lườm tôi tóe lửa.
(Ôi chao… Tuyệt thật đấy, bắt đầu thấy rạo rực rồi đây. Để xem cái vẻ kiên cường cứng cỏi đó của cô duy trì được bao lâu nào —— ủa khoan, dừng lại mau!)
Tôi vội vàng thụt ngay bàn tay phải vừa toan thò về phía ngực Eliza lại, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu để bình tâm.
(H-Hú vía. Vừa rồi suýt chút nữa là bị cuốn theo luôn rồi…!)
Cái tình huống này nó kích thích quá mức, làm tôi suýt chút nữa là không kềm chế nổi mà táy máy tay chân.
(Cơ mà xét cho cùng… lần này đâu phải lỗi tại mình đúng không?)
Một nữ kỵ sĩ thanh thuần kiêu hãnh như Eliza mà lại thốt ra câu thoại kinh điển đó, rõ ràng là phạm luật rành rành rồi còn gì.
Phải, đây tuyệt đối chẳng phải sơ suất của tôi.
Rõ ràng là do lỗi bên phía đối phương… làm quái gì có chuyện đó chứ.
"Haizz…"
Tôi bất giác buông một tiếng thở dài.
Hollow von Heisenberg là thiên tài ngàn năm có một.
Từ ma pháp, kiếm thuật cho đến học vấn, bất kể đụng vào lĩnh vực gì cũng tiến bộ với tốc độ kinh hoàng và để lại thành tựu đáng nể.
(Ấy thế mà… mỗi cái món "tu luyện diệt trừ phiền não" là dậm chân tại chỗ chẳng thấy chút tiến triển nào…!)
Tôi đâu phải là không chịu làm gì.
Dạo gần đây tôi còn liệt nó vào "lĩnh vực trọng điểm cần dồn toàn lực", thử qua đủ mọi biện pháp rồi đấy chứ.
Nào là ngồi thiền, tĩnh tâm, tắm mình dưới thác nước, việc gì làm được là tôi đều làm hết.
Thế nhưng, cứ hễ bị các nữ chính đầy mê hoặc của Ronzorkia tiếp cận, hay rơi vào những tình huống đầy tính kích thích như thế này… là bản thân lại chẳng tài nào kiềm chế nổi.
(Haizz, nan giải thật đấy…)
Cái thân xác Hollow này, các chỉ số cơ bản như thể lực hay ma lực thì đỉnh cao miễn bàn… mỗi tội là quá đỗi yếu lòng trước da thịt nữ nhân.
Nếu không rèn giũa cho mình một ý chí sắt đá kiên định, tôi sợ rằng sẽ có ngày mình phạm phải sai lầm không thể cứu vãn mất.
(Nữ chính trong Ronzorkia về cơ bản hầu như ai nấy đều trọng tình…)
Chỉ cần trót dại chạm vào một lần thôi, khéo các nàng sẽ rượt đuổi theo tôi đến tận cùng trời cuối đất cũng nên.
Mà bản thân tôi với tư cách là người kế vị của tứ đại quý tộc, lại là một đấng nam nhi, đời nào tôi lại có ý định trốn chạy —— tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm đàng hoàng chứ.
Thế nhưng, hiện tại tôi vẫn muốn giữ thân phận tự do để tận hưởng trọn vẹn thế giới tuyệt mỹ của Ronzorkia này đã.
(Hay là nhờ Fiona bào chế giúp loại thuốc kiềm chế dục vọng nhỉ…?)
…Thôi, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi cho lành.
Lỡ như cô ả pha chế hỏng độc dược mà làm con cự long của tôi "liệt luôn công năng", chắc tôi khóc ra tiếng mán mất.
Sau khi công phá thành công route Hollow đầy gian nan, đập tan mọi kịch bản số mệnh chết chóc —— tôi dự định sẽ kết hôn với một nữ chính đàng hoàng.
(Là Nia, Eliza, Entia, một trong những người thuộc Ngũ Ngục đứng đầu là Dia, hay là một nữ chính nào đó sẽ xuất hiện từ Chương 3 trở đi đây nhỉ…?)
Rốt cuộc sẽ nên duyên với ai, hiện giờ tôi vẫn chưa thể biết được.
Thế nhưng, người mà tôi rung động, người thật lòng yêu thương tôi. Tôi muốn được tỏ tình với "nữ chính định mệnh" ấy, cùng nhau hẹn hò, yêu đương —— rồi tiến tới hôn nhân.
Sinh thật nhiều con cái, cùng nhau vun đắp một mái ấm gia đình ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
Và rồi tới những giây phút cuối đời… sẽ nhắm mắt xuôi tay thanh thản trong vòng tay tiễn biệt của mọi người giữa thế giới Ronzorkia tươi đẹp này.
Để đón nhận một Happy End viên mãn nhất như thế, tôi mới phải ngày đêm khiêm tốn vững vàng nỗ lực không ngừng nghỉ đấy chứ.
(Tóm lại là —— nếu muốn nghĩ tới chuyện tương lai, trước hết phải tự học cách kiểm soát dục vọng của chính mình đã.)
Trong lúc đang hạ quyết tâm sắt đá trong lòng, nơi khóe mắt tôi bỗng bắt gặp bóng dáng một gã đàn ông đang bò lê bò càng, lén lút trườn đi từng chút một.
Chính là mục tiêu chủ chốt lần này, "Jay Đồ Tể".
Xem chừng gã đang định thừa nước đục thả câu để chuồn êm đây mà.
"—Này, định đi đâu đấy?"
"Á!?"
Tôi túm chặt lấy đầu gã, quẳng toẹt vào vòng xoáy đen ngòm.
Nhân tố ma pháp hệ Trảm, đã tóm gọn!
Thế là từ nay tay của mọi người sẽ đỡ bị chai sạn… à nhầm.
Tốc độ phát triển của Thị trấn Void từ nay chắc chắn sẽ lại tăng vọt lên một tầm cao mới cho xem.
Và khi đã hoàn thành xong mục đích ban đầu —— tôi chợt nhận ra một chuyện.
"Để thế này thì… hơi vướng víu thật nhỉ?"
Dẫu nơi này là con hẻm vắng vẻ ít người qua lại, nhưng để Eliza nằm sõng soài ngay giữa lối đi thế này thì cản trở giao thông quá.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cô ấy nép vào lề đường vậy.
Hây dà, tôi cúi người bế xốc cô ấy lên theo kiểu công chúa.
"…D-Dừng lại… buông ra…!"
Eliza run rẩy trong nỗi nhục nhã, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa rồi.
Cô ấy chỉ có thể phó mặc cho tôi tùy ý bế gọn trong lòng.
(Nặng phết đấy chứ.)
Nhìn bề ngoài thì có vẻ mảnh khảnh thon thả, nhưng sờ vào mới thấy thuộc tuýp người khá đẫy đà có da có thịt.
Chắc đây chính là dáng người mà cánh đàn ông mê mẩn nhất rồi.
Và hơn hết —— làn da của Eliza vừa ấm áp lại vừa mịn màng, đúng chuẩn "làn da mềm mại của thiếu nữ".
(Phù, bình tĩnh nào… Tấn công một nữ chính đang mê man vì trúng độc là chuyện tuyệt đối cấm kỵ đấy nhé…!)
Vừa cắn răng đè nén ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào dữ dội, tôi vừa nhẹ nhàng đặt cô ấy nằm xuống sát mép đường để tránh bị va quẹt vào đầu.
(Thế này là ổn rồi.)
Vừa xong xuôi việc hậu cần tối thiểu và toan rời khỏi hiện trường, thì ngay lúc đó —— từ phía trước bỗng có hai gã đàn ông to con lù lù bước tới.
"Ê nhìn kìa! Con nhỏ đằng kia chẳng phải là Eliza sao!?"
"Hửm… Ối chà! Thật luôn kìa, đúng là con nhỏ Eliza xịn rồi!"
Hai gã nện từng bước chân huỳnh huỵch hăm hở chạy lại gần chỗ Eliza.
"Hehehe. Con ả này công nhận cặp ngực ngon nghẻ thật đấy chứ…!"
"Nhìn đi, cặp đùi trắng nõn nà chưa kìa! Quả này là hàng cực phẩm rồi…!"
…Những lời thoại hạ lưu tởm lợm thật sự.
Chắc đây là những lời thô bỉ bậc nhất mà tôi từng nghe kể từ khi chuyển sinh vào thế giới Ronzorkia này.
"Đàn em chí cốt của anh bị con ranh này tóm cổ tống ngục đây mà…"
"Cái băng nhóm em vừa gầy dựng cũng bị nó đập cho tan tành…"
"Chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng đường đường là con nhỏ Eliza mà lại nằm phơi mình hớ hênh thế kia."
"Kèo thơm thế này đời nào lại bỏ qua được đúng không!?"
Nở những nụ cười dâm ô bỉ ổi, hai gã to con vừa nới lỏng thắt lưng quần, vừa vươn móng vuốt về phía cơ thể của Eliza.
"D-Dừng… lại… Lũ cặn bã các ngươi… đừng có… chạm vào… ta…!"
Eliza gắng gượng thốt ra những lời phản kháng trong tuyệt vọng… nhưng lại phản tác dụng hoàn toàn.
Những lời đe dọa cùng thái độ cứng cỏi ấy càng như châm thêm dầu vào lửa, kích thích thú tính của hai gã đàn ông bùng lên dữ dội.
(Mà khoan, cô nàng này vẫn còn tỉnh táo cơ à? Đây là loại kịch độc đến rồng còn lăn đùng ra bất tỉnh đấy nhé…)
Chắc do thể chất cô ấy quá đỗi kiên cường nên mới có thể kháng cự lại tác dụng của dược liệu đến mức này.
(Cơ mà… cái cảnh này nhìn chướng mắt thật.)
Eliza vốn là một trong những nữ chính rất được yêu thích trong Ronzorkia, và bản thân tôi cũng dành không ít tình cảm cho nhân vật này.
Để một nhân vật như thế bị lũ đàn ông đê tiện biến thành trò tiêu khiển nhục mạ ở cái chốn xó xỉnh —— xét trên tư cách một fan nguyên tác, tôi tuyệt đối không tài nào chấp nhận nổi.
"Này hai tên kia, dừng tay lại đ—"
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia điện bỗng xẹt qua não tôi.
(Vết chém lớn trên mặt với hình xăm rồng… lại còn cả gương mặt giống nhau như đúc nữa. Chẳng lẽ là…!)
Tôi vội vàng rút tờ lệnh truy nã ra, thoăn thoắt lật giở từng trang với tốc độ bàn thờ.
Và rồi —— tôi đã tìm thấy.
【Anh em Matt Bạo Ngược】
• Đặc điểm nhận dạng: Người anh có vết chém lớn quanh vùng mắt. Người em có hình xăm rồng trên cánh tay trái. Cả hai đều sở hữu thân hình khổng lồ cao gần hai mét cùng sức mạnh cơ bắp kinh hồn bạt vía. Khi chạm trán trong lúc đi tuần tra đơn lẻ, tuyệt đối không được giao chiến mà phải lập tức gọi viện binh ngay.
• Tiền án tiền sự: Cướp của, hành hung, gây thương tích cùng vô số tội danh nhỏ lẻ khác.
• Ghi chú: Anh em nhà Matt là cặp song sinh cùng trứng, cả hai đều sở hữu ma pháp độc hữu cấp Tinh Nhuệ mang tên <Sóng Xung Kích>.
…Ngon lành cành đào.
Tên "Jay Đồ Tể" vừa tóm được ban nãy sẽ dùng ma pháp Trảm để xẻ đá, còn "Anh em Matt Bạo Ngược" thì dùng <Sóng Xung Kích> để đập đá gia công —— một quy trình khép kín quá đỗi hoàn hảo.
(Tiền án tiền sự cũng chẳng có chỗ nào để chê… Hai chú trúng tuyển rồi nhé.)
Tình cờ phát hiện ra nguồn nhân lực xuất sắc thế này, tôi liền bắt tay ngay vào công tác tuyển dụng nhân sự.
"Mấy chú là 'Anh em Matt Bạo Ngược' đúng không?"
"Hảaaa, cái thằng ranh con nào đây…?"
"Bọn ta đang bận 'giải trí', muốn giữ cái mạng chó thì cút xéo ngay cho khuất mắt!"
"Làm gì mà sồn sồn lên thế. Dù sao thì từ nay chúng ta cũng sắp trở thành 'người một nhà' rồi mà."
Hụp một cái.
Anh em nhà Matt lập tức bị Hư Không nuốt chửng rồi tống thẳng về Thị trấn Void.
Chắc hai thằng chả đến giờ vẫn còn chưa kịp hiểu cái quái gì vừa xảy ra đâu.
(Tốt lắm, tốc độ hút người khác vào của mình cũng tăng lên đáng kể rồi.)
Ma pháp <Hư Không> thực chất có ba loại, mỗi loại lại mang những đặc tính khác nhau… cơ mà thôi, chuyện này để sau hẵng bàn.
"Còn Eliza thì… chà, xem ra cũng tới giới hạn rồi."
Chắc do ý chí kháng cự lại độc dược đã cạn kiệt, cô ấy đã hoàn toàn ngất lịm đi từ lúc nào.
Cơ mà công nhận hôm nay đúng là một ngày bội thu thật đấy chứ!
(Ngày nào cũng được mùa thế này thì tốt biết mấy… nhưng dạo gần đây hoạt động cũng hơi bị hạn chế.)
Đúng như lời Fiona đã phổ biến trong giờ sinh hoạt sáng nay, mạng lưới tuần tra của các thánh kỵ sĩ đã được siết chặt đáng kể, tai mắt của bọn chúng giăng khắp nơi trong vương đô.
Bằng chứng rõ ràng nhất là hôm nay suýt nữa đã bị Eliza nhảy vào phá đám rồi còn gì.
May mà cô ấy đi tuần tra đơn lẻ một mình, chứ nếu dẫn theo cả một đại đội thì tôi đã buộc phải rút lui rồi.
(Phía Hiệp Hội Thánh Kỵ Sĩ chỉ có bộ sậu cấp cao là thối nát mục ruỗng thôi, chứ đi bắt cóc những thánh kỵ sĩ tiền tuyến đang tận tụy làm việc… thì không đúng đắn chút nào.)
Làm thế thì chẳng khác nào quân bắt cóc tống tiền hạ đẳng.
Những đối tượng bị kéo vào Hư Không Giới đều được tôi chọn lọc kỹ càng, chỉ nhắm vào lũ tội phạm nguy hiểm khét tiếng mà thôi.
Việc giữ vững những nguyên tắc của bản thân là điều tối quan trọng.
Nếu để ranh giới đó bị lu mờ, cái trục cốt lõi làm người sẽ bị lung lay, và rồi một ngày nào đó bản thân sẽ thoái hóa thành một con quái vật mất.
(Cơ mà lũ thánh kỵ sĩ này bắt đầu làm mình thấy ngứa mắt rồi đấy…)
Cứ để mặc cho Hiệp Hội Thánh Kỵ Sĩ lộng hành thế này mãi, kế hoạch tương lai của tôi —— "Kế hoạch mob hóa nhân vật chính" chắc chắn sẽ bị đình trệ.
Phải nhanh chóng xúc tiến kế hoạch thu phục đám thánh kỵ sĩ này mới được.
(Trước mắt là… phải giải quyết Eliza đã.)
Cứ bỏ mặc cô ấy nằm chỏng chơ ở đây, thể nào cũng lại bị mấy tên du côn khác mò tới làm bậy cho xem.
(Hay là… cứ dịch chuyển cô ấy về đồn trú của thánh kỵ sĩ nhỉ?)
Ngay khoảnh khắc kích hoạt <Bước Nhảy Hư Không> để kết nối tới chi nhánh vương đô của Hiệp Hội Thánh Kỵ Sĩ —— từ túi áo ngực của cô ấy bỗng rơi ra một tấm ảnh.
"Hửm…?"
Đó là một bức ảnh gia đình đã cũ mòn theo năm tháng.
Trong ảnh là một bé gái Eliza thuở nhỏ đang mỉm cười dịu dàng, bên cạnh một cặp vợ chồng già phúc hậu cùng rất nhiều đứa trẻ khác.
"Tấm ảnh này nhớ không lầm là… của trại trẻ mồ côi nơi Eliza lớn lên thì phải…"
Đúng lúc đó,
"—Hừ hừ, cái này dùng được đây…"
Bộ não Hollow vừa tà ác lại vừa thông minh xuất chúng của tôi nảy ra một ý đồ mờ ám.
(Lợi dụng Eliza, mình có thể rút ngắn đáng kể tiến độ của "Kế hoạch thu phục Thánh kỵ sĩ"!)
Hơn thế nữa, đâu chỉ dừng lại ở mức đó.
(Nếu tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước… thậm chí mình còn có thể thâu tóm toàn bộ đám thánh kỵ sĩ phiền toái nơi vương đô về dưới trướng ấy chứ!)
Lúc bị Eliza ngáng đường ban nãy, nói thật lòng tôi cứ nghĩ "Haizz, hôm nay đúng là xui xẻo thật"…
Ai mà ngờ được, đây lại là vận may trời ban!
(Giờ việc cần làm là… chờ đợi sự kiện đó chuẩn bị bùng nổ tại dinh thự của gia tộc Heisenberg nữa thôi.)
H-Hehehe… Tuyệt vời, đúng là một bước ngoặt hoàn hảo không tì vết!
Thế cục lúc này đang đứng về phía tôi!
Cứ thừa thắng xông lên thế này, tôi sẽ một mạch càn quét sạch sẽ toàn bộ Chương 2 cho xem!


