[Chủ đề Hầm Ngục – Dị Thường]
[Bảo vệ hầm ngục của bạn bằng những thứ không thể lý giải.]
Chủ đề hầm ngục, Dị Thường.
Xứng đáng với danh hiệu “ẩn”, hiệu năng của nó quả thật rất đáng tin cậy.
Tôi nhìn thi thể của tên hobgoblin chết đuối qua camera giám sát.
Mà thứ đó còn có thể gọi là thi thể không nhỉ? Kết cục của nó kinh khủng đến mức tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào.
Tôi vẫn luôn phát trực tiếp tình hình qua camera giám sát, nhưng đến đoạn cuối thì đành phải quay camera sang chỗ khác. Ựa… chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi thấy buồn nôn.
“Rồi bao giờ mình mới dọn hết đống đó đây…”
Tôi khẽ thở dài.
Trước khi kiểm tra phần thưởng, tôi dùng camera giám sát để quan sát bên trong hầm ngục.
“Bẫy debuff bị đập tan tành rồi, haizz.”
Những cạm bẫy thuộc chủ đề Dị Thường mới được lắp đặt lần này vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng toàn bộ những cạm bẫy ban đầu từng rất hiệu quả khi đối phó với troll đều đã hỏng sạch.
Hóa ra đây chính là cảm giác đối thủ càng thông minh thì càng khó đối phó. Lần này tôi đã cảm nhận được rõ rệt điều ấy.
Theo lời những người trên Diễn Đàn, cạm bẫy thường không mấy hiệu quả trước các sinh vật trí tuệ cao như con người.
Đến hobgoblin còn khó chịu đến mức này… tôi không muốn phải chạm mặt những kẻ thông minh hơn nếu có thể.
Số điểm đã đầu tư từ ban đầu đúng là hơi uổng phí, nhưng…
[Máy Tạo Mê Cung Sống (★2)]
[Giá: 25000 Đ]
[Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần]
[Khi phát hiện kẻ xâm nhập, thiết bị sẽ tạo ra một mê cung trong khu vực được chỉ định. Kích thước mê cung được quyết định dựa trên chiều dài của khu vực đó. Mê cung nhận diện kẻ xâm nhập là thức ăn. Nó sẽ liên tục thực hiện hoạt động tiêu hóa cho đến khi thỏa mãn cơn đói.]
Thành thật mà nói… nếu hỏi tôi có tiếc đến vậy không, thì câu trả lời là không.
Bởi vì bên cạnh tôi vẫn còn một cạm bẫy thuộc chủ đề Dị Thường cực kỳ bá đạo đang chờ sẵn.
Thứ đã lập công rất lớn trong đợt quái hobgoblin lần này.
Chỉ cần nhìn phần nhãn cũng đủ hiểu, nó thậm chí còn mang thuộc tính Bất Diệt.
Và Bất Diệt có nghĩa là nó không thể bị phá hủy.
Theo lời các Oldbie, đây là loại thuộc tính chỉ xuất hiện ở trang bị hoặc vật phẩm cấp cao.
“Moá.”
Quả nhiên, lựa chọn ẩn cứ phải gọi là uy tín.
Gửi tới tôi của quá khứ, người đã chọn chủ đề Dị Thường…
Mày có tài đấy. Cứ tiếp tục làm Chủ Hầm Ngục đi.
Dù sao thì.
“Những chiếc bẫy debuff yêu quý của ta… Hãy nghỉ ngơi thanh thản ở thế giới bên kia nhé.”
Tôi có thể đến được đây đều là nhờ những chiếc bẫy giờ đã lên thiên đường.
Tôi cung kính chắp hai tay lại, cầu cho chúng được an nghỉ.
Mấy con troll và goblin không biết sợ từng vài lần ghé thăm Dreamland với tư cách “khách quý”, và lần nào những chiếc bẫy debuff cũng lập công lớn.
Mãi đến ngay trước khi phòng thủ đợt quái lần này, tôi mới đủ khả năng sắm được một chiếc bẫy thuộc chủ đề Dị Thường.
Chẳng hiểu tại sao.
Dù tôi nhận được nhiều phần thưởng hơn người khác, lượng điểm phải bỏ ra cho những thứ này vẫn đắt một cách khủng khiếp.
Hơn nữa, kể từ đợt đầu tiên cũng không có đợt quái nào được đánh giá ở cấp Rất Khó.
Tôi rời mắt khỏi màn hình và đứng dậy.
Cũng đến lúc phải bắt đầu dọn dẹp hầm ngục rồi.
Đáng tiếc là.
Hầm ngục không tự động dọn những thứ rác rưởi mà kẻ xâm nhập để lại.
Không có thuộc hạ, tôi buộc phải tự mình lau dọn tất cả.
Thi thể, phân và nước tiểu… Oẹ, cmn…
“Muốn mua mấy tên thuộc hạ quá…”
Tôi leo lên Vù Vù, chiếc xe kéo mô tô chuyên dụng của chủ đề Dị Thường mà tôi đã mua với giá 100 điểm.
Vị trí hiện tại của tôi là Phòng Lõi.
Chính là căn phòng mà tôi từng nói có khảm viên đá màu tím ấy.
Bên trong hầm ngục có lắp đặt các camera giám sát.
Những màn hình kết nối với các camera ấy nằm ngay trong Phòng Lõi này.
Tôi không phải trả thêm điểm để mua chúng.
Ngay khi tôi chọn chủ đề, một tiếng ta-da vang lên và chúng cứ thế xuất hiện trong Phòng Lõi.
Trước đây, tôi phải thao tác qua giao diện hệ thống mới có thể giám sát bên trong hầm ngục. Bây giờ chỉ cần nhìn vào các màn hình là có thể quan sát toàn bộ, tiện lợi hơn rất nhiều.
Khi tôi bật động cơ, chiếc mô tô phát ra tiếng vroom-vroom rồi chạy thẳng về phía trước.
Do đợt quái chưa bắt đầu nên mê cung không xuất hiện.
Dù vậy, lối đi vẫn dài đến mức tôi buộc phải dùng phương tiện để di chuyển.
“Không có Vù Vù thì chắc đến đợt quái tiếp theo mình vẫn chưa dọn xong mất…”
Mỗi lần lái xe bên trong hầm ngục, tôi đều có một cảm giác.
Đến một người biết rõ toàn bộ cấu trúc như tôi cũng thấy nơi này rộng hun hút đến mức rợn người. Dưới góc nhìn của một kẻ xâm nhập lần đầu bước vào, có phát điên cũng chẳng có gì lạ.
Nếu tôi là một kẻ xâm nhập, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ ghé thăm Dreamland.
Không phải tôi có ý coi thường hầm ngục của các Oldbie, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy nơi này cực kỳ khó chịu.
Tóm lại là.
Sơ đồ bên trong hầm ngục đại khái như sau:
| Phòng Lõi (Ma thạch & Phòng máy tính) |
——————
| Lối đi |
| Lối đi |
| Lối đi |
| Lối đi |
| Lối đi |
| Lối đi |
| Lối đi |
| Máy Tạo Mê Cung |
——————
| Lối vào |
Nơi này đúng là dài thật, nhưng thật ra lại đơn giản hơn bạn nghĩ.
Khi đến khoảng giữa lối đi, tôi phát hiện thi thể của đám hobgoblin.
“Má, đéo muốn làm tí nào…”
Tôi mở giao diện hệ thống.
Có lẽ lướt Diễn Đàn một lúc sẽ giúp xoa dịu tâm trạng thê thảm này.
——————
Tiêu đề: Uầy, tôi tìm thấy một thuộc hạ cấp Thần Thoại này?
Người đăng: Tân Thủ
Hôm nay hầm ngục của tôi bẩn quá.
Trong lúc phòng thủ đợt quái, bọn chúng đều biến thành xác chết chỉ trong chớp mắt.
Vừa phiền, vừa ghê, lại còn bốc mùi nữa, tôi chẳng muốn làm chút nào.
Sợ đang dọn dở thì nôn mửa luôn mất.
Mệt mỏi kinh khủng, đcm cuộc đời.
Làm ơn, ai đó dọn hầm ngục giúp tôi với.
Bình luận
Đấu Sĩ Mạng:?
Cá Voi Yeah:?
Magic Hero:?
Đầu TV:?
Nhân Vật Mắt Híp: @Nữ Hoàng Kiến
Nhân Vật Mắt Híp: Đm, tại cô mà Tân Thủ học phải mấy thứ kỳ quặc rồi đấy.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Sao lại đổ lỗi cho tôi…
Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Tân Thủ thích nghi nhanh vãi linh hồn… Đúng vậy, cứ thế mà phát huy…
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nhà mình giờ cũng biết đùa hơn rồi nè hehe!!
——————
Tôi không muốn chụp ảnh đăng lên vì sợ Admin coi đó là bài đăng phản cảm rồi cho tôi ăn ban tạm thời.
Nhưng mà…
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Dọn dẹp gì cơ?
Chiến Binh Bị Phong Ấn: Không biết nữa.
Đồ Tể Ẩn Danh: Chắc ý cậu ấy là việc “dọn dẹp” những kẻ xâm nhập?
Đại Vương Ác Linh: Gh-gh-gh-ghê vậy…
Đời Bạc Bẽo: Làm ơn dọn sạch cả lũ elf nữa đi, đm…
Sao phản ứng của mấy người này kỳ vậy?
Tân Thủ: Bộ mọi người không dọn dẹp hầm ngục hả?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tất nhiên là có.
ㄴTân Thủ: Thế sao mọi người lại phản ứng như vậy…?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dọn dẹp có khó gì đâu… Chỉ cần giao việc cho slime rồi bấm một cái là xong mà. ㅇㅅㅇ
Hả?
Triết Gia Bị Phong Ấn: Sặc, hahahaha! Đừng bảo thằng này từ trước đến giờ toàn tự tay dọn hầm ngục nhé??
ㄴMagic Hero: T-T-Tân thủ thông minh như vậy mà… Chắc không phải đâu…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ngây thơ cũng đáng yêu quá đi… Ực… Mau nhào vào lòng chị nàooo!!
Khoan.
Mọi người?
Tân Thủ: Đm, có ai nói cho tôi biết đâu…
ㄴOrange★: Cái thói “Công chúa ngón tay” này làm tôi muốn cốc trán cậu ghê đó… [note102855]
ㄴDIP: Hồi xưa bọn tôi còn phải tự bỏ điểm ra để thử từng chức năng đấy…
ㄴHamster 3M: Chậc… Thanh niên thời nay đúng là lười biếng… Chậc chậc…
Nhưng…
Tân Thủ-chan đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, cố gắng dọn sạch hầm ngục trước mỗi đợt quái mà…
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Hỏi một chút thôi mà, có sao đâu trời…
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nhà mình phải được cưng chiều tuyệt đốiii!
ㄴMa Mới: T-T
Nếu có người hỏi tại sao tôi phải dọn dẹp, trong khi đằng nào kẻ xâm nhập cũng sẽ xuất hiện rồi lại làm bẩn nơi này…
Tôi sẽ hỏi ngược lại rằng:
Thế sống để làm chó gì, đằng nào mà chả chết?
Sạch sẽ là điều cơ bản trong cuộc sống.
“Nói vậy chứ chủ yếu là vì ngoài lướt Diễn Đàn ra, tôi cũng chẳng có việc gì làm…”
Hôm nay, thế giới của tôi đã sụp đổ.
Giết thời gian là một chuyện, nhưng công sức vô ích vẫn là công sức vô ích.
Không ngờ chỉ cần giao cho slime rồi bấm một cái là có thể dọn sạch cả hầm ngục rộng lớn này.
Moá, cay chú thật chứ.
Orange★: Vậy trước giờ cậu dọn dẹp thế nào?
ㄴTân Thủ: Tôi gom rác lại (bao gồm cả thi thể) rồi ném hết vào một cái hố bên ngoài hầm ngục…
ㄴOrange★:?
ㄴĐầu Bò:?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ:?
Ủa, sao mọi người lại phản ứng như vậy?
ㄴOrange★: Cậu có thể đi ra ngoài hầm ngục sao…?
★★★ Cấm bất cứ ai trả lời bên dưới ngoại trừ Tân Thủ ★★★
ㄴTân Thủ: Ừm…
Tôi có kể trên Diễn Đàn rồi mà nhỉ?
Rõ ràng tôi từng đăng bài nói rằng vì thấy xác troll và goblin chất đống trong hầm ngục quá kinh tởm nên đã dọn dẹp mà.
À, hay lúc đó tôi chỉ nói ngắn gọn là “dọn xong” thôi nhỉ?
ㄴOrange★: Chuyện đó có thể xảy ra hả?
ㄴTân Thủ: Ừm ừm.
ㄴOrange★: Cậu là một thằng Tân Thủ ma quỷ thật đấy?
ㄴTân Thủ: Tự nhiên trông anh đáng sợ thế ㅠㅠ…
ㄴOrange★: Ấy xin lỗi, xin lỗi… Tôi không có ý chửi cậu đâu. Chỉ là về cơ bản Chủ Hầm Ngục không thể rời khỏi hầm ngục của mình, nên tôi kích động quá mới nói như vậy.
Chẳng lẽ những Oldbie này…
Đều là hikikomori không thể bước ra khỏi hầm ngục sao?
Nhìn qua trên Diễn Đàn, họ biết đủ thứ về thế giới này.
Vậy nên tôi đương nhiên nghĩ rằng họ cũng có thể ra khỏi hầm ngục giống mình.
Tôi xoa cằm.
Lâu lắm rồi mới thấy Admin kiểm soát những người dùng khác như vậy.
Xem ra đây là chuyện thật sự nghiêm túc.
Một lúc lâu Admin không đăng gì cả.
Rồi một lát sau…
ㄴOrange★: Tôi cũng coi cậu là người một nhà với bọn tôi.
ㄴTân Thủ: Đột ngột vậy?
ㄴOrange★: Này, nghe người ta nói hết câu đã chứ.
ㄴTân Thủ: ok ok tôi xin lỗi
ㄴOrange★: Không phải là tôi không tin cậu, nhưng chuyện cậu vừa nói quá sức chấn động đối với tất cả Oldbie bao gồm cả tôi… Nói sao nhỉ, cảm giác như cậu vừa phá vỡ hoàn toàn những quy luật vốn có vậy.
ㄴOrange★: Cậu có thể đưa ra bằng chứng không?
ㄴOrange★: Và mong cậu đừng thấy quá khó chịu vì lời đề nghị này.
Ra là vậy.
Admin hóa ra lại tinh tế hơn vẻ bên ngoài.
Mỗi khi chị Kiến, anh Thủ Khoa hay ai đó vào gây rối thì Admin đều lạnh lùng khoá mõm ngay lập tức, nên tôi cứ tưởng họ là một kẻ máu lạnh không có lấy một chút tình người.
ㄴTân Thủ: Không sao, không sao. Tôi hiểu mà.
ㄴTân Thủ: Giờ tôi sẽ ra ngoài chụp ảnh ngay.
ㄴOrange★: Ok, ok. Phiền cậu nhé.
★★★ Bây giờ mọi người được phép làm loạn lên rồi ★★★
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: ĐM ĐM ĐM ĐM, CHUYỆN NÀY LÀ THẬT SAO???
ㄴCá Voi Yeah: KHOẢNH KHẮC HUYỀN THOẠI!! KHOẢNH KHẮC HUYỀN THOẠI!! KHOẢNH KHẮC HUYỀN THOẠI!!
ㄴNữ Hoàng Kiến: Oa… Tôi vốn biết cậu không phải người tầm thường rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này…
ㄴQuạ Đêm: Hahahahahahahaha, wao wao wao…
ㄴMagic Hero: T-T-T-Tân Thủ, cậu có thể trả lời bình luận của tôi thêm một lần nữa không…?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chuyện này là thật à?
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đúng là một kẻ đáng kinh ngạc trên mọi phương diện…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii ㅠㅠ Muốn đến gặp chị hônggg??
…
…
Bình luận bắt đầu bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào.
Bàn tay vốn định gõ chữ của tôi tự nhiên lại đưa lên gãi đầu.
“Đến mức này thì mình cũng thấy sợ rồi.”
Tôi đóng cửa sổ hệ thống.
Sau đó, tôi khởi động chiếc mô tô và hướng ra bên ngoài hầm ngục.


