Chương 17 · 144 chương

16. Mở Rộng Hầm Ngục (1)

【Doppelganger (★3)】

【Giá: 25000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Phân tách cơ thể để sao chép kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập được sao chép sẽ tồn tại cho đến khi đợt quái kết thúc hoặc khi bản gốc rời khỏi khu vực chỉ định. Không thể tạo ra một kẻ xâm nhập khác cho đến khi bản sao hiện tại chết. Điều kiện chọn mục tiêu: trên người kẻ xâm nhập phải dính chất lỏng.】

Tèn ten.

Đây chính là thuộc hạ lập công lớn nhất trong đợt quái Manticore vừa rồi.

Nếu phải miêu tả ngoại hình của nó bằng một câu, nó là một khối slime khổng lồ.

Nếu Mềm Mềm nhà ta hay ăn chóng lớn, liệu tương lai nó có to như thế này không nhỉ?

Bình thường nó chỉ ngủ khò khò trong Phòng Lõi, nhưng hễ đợt quái bắt đầu là sẽ chăm chỉ làm việc.

Mê Cung Sống vốn đã là một cạm bẫy vô cùng xuất sắc.

Nhưng nó cần khá nhiều thời gian mới có thể đánh lui kẻ xâm nhập, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn vô địch.

Chẳng phải lần này tên Manticore đã cố gắng bằng mọi cách khám phá ra bí mật của mê cung sao?

Mê cung cần ít nhất một trợ thủ.

Vậy nên tôi đã mua Doppelganger.

Tất nhiên cũng có rất nhiều thuộc hạ khác khiến tôi thấy hứng thú. Nhưng con này lại cực kỳ hợp với mê cung, nơi chất lỏng liên tục nhỏ xuống từ các vòi phun nước.

Khi nhìn nó, tôi lại nhớ đến những câu chuyện kinh dị về Doppelganger.

Mọi người biết mấy câu chuyện đó không?

Một người phát hiện ra thứ gì đó giống hệt bản thân mình. Người đó run rẩy trong lo sợ rồi cuối cùng quyết định giết con Doppelganger, nhưng vì Doppelganger cũng đang suy nghĩ y hệt nên câu chuyện kết thúc bằng việc cả hai giết chết nhau.

Một câu chuyện đáng sợ như thế đấy.

“Yo yo, đúng là một tên ranh mãnh.”

“Khò khò……”

Tôi vuốt ve Doppelganger.

Cơ mà về sau tên này sẽ không biến thành hình dáng của tôi đâu nhỉ?

Khác với cạm bẫy, thuộc hạ một khi đã mua rồi thì không thể loại bỏ, thế nên tôi cũng cảm thấy hơi sợ.

Hmmmm.

Con người ai mà chả muốn thử nghiệm một lần, nhưng mạng của tôi chỉ có một thôi.

Dù sao tôi đã biết rõ hiệu ứng của nó, nên chắc sẽ không đến mức lao vào đánh nhau với Doppelganger.

Nhưng trước mắt thì vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Phải cẩn thận để không mắc sai lầm.

Dù gì thì tôi cũng đang định bắt đầu mở rộng hầm ngục.

Nếu khu vực có bộ đôi Mê Cung Sống và Doppelganger là Khu Vực 1, thì tôi sẽ tạo thêm một địa điểm mới mang tên Khu Vực 2.

Lý do rất đơn giản.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Chuẩn bị kỹ càng là rất tốt! Đầu tư vào nhiều thứ cũng tốt! Nhưng tuyệt đối đừng bỏ hết trứng vào một giỏ nha! (Rất quan trọng)

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu hiểu ý tôi chứ??

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi không nói rằng dốc sức xây dựng một thứ là vô nghĩa, nhưng mà ừm… nếu thứ đó thất bại thì mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

Đó là một câu châm ngôn đầu tư khuyên người ta phải chia nhỏ nguồn vốn.

Tất nhiên phát triển hầm ngục không hoàn toàn giống với việc ném tiền vào thị trường chứng khoán, nhưng lời khuyên ấy vẫn có thể áp dụng.

Ưu điểm của Dreamland chính là bầu không khí rùng rợn và khó chịu.

Sở trường của nó là kéo dài thời gian hết mức có thể, khiến những kẻ xâm nhập chẳng thể giữ nổi đầu óc tỉnh táo.

Nếu nhét toàn bộ thuộc hạ và cạm bẫy vào mê cung, có lẽ chúng sẽ gây phản tác dụng thay vì phụ trợ lẫn nhau.

Khu Vực 1 vẫn chưa hoàn thiện.

Chỉ dựa vào Doppelganger và mê cung thì vẫn chưa an tâm lắm, nên sau này tôi có ý định sẽ gia cố thêm.

Nhưng sau khi cân nhắc toàn bộ ưu và nhược điểm, tôi đi đến kết luận rằng hiện giờ nên ưu tiên tạo Khu Vực 2 trước.

Hơn nữa, lần này tôi còn nhận được tận 100k điểm.

“Phải đăng bài thế nào để câu kéo mọi người nhiệt tình bấm like nhỉ?”

Diễn Đàn Hầm Ngục có một mục gọi là Bài Viết Nổi Bật.

Những bài đạt đủ số lượt like nhất định sẽ được xuất hiện ở mục đó.

★ Tường Thuật Trực Tiếp Đợt Quái Manticore - Tập 1: Tân Thủ Diễn Đàn Hầm Ngục cuối cùng cũng chạm trán loài người chết tiệt!

★ Tường Thuật Trực Tiếp Đợt Quái Manticore - Tập 2: Loài người chết tiệt! Bật khóc trong mê cung do chính loài người tạo ra!

★ Tường Thuật Trực Tiếp Đợt Quái Manticore – Tập cuối: Doppelganger, Manticore và Lão Pháp Sư

Không biết có phải vì được ưu ái với tư cách Tân Thủ hay không…

Nhưng bài viết của tôi nhận được nhiều lượt like và bình luận một cách bất thường.

Vậy nên ngoại trừ những bài đăng hỏi đáp, gần như bài nào của tôi cũng lọt vào mục Bài Viết Nổi Bật.

Theo lời các Oldbie thì họ thấy thú vị vì tò mò về chủ đề Dị Thường, thích xem một Tân Thủ chật vật chống lại kẻ xâm nhập, cùng với hệ thống phòng thủ kỳ quái chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hầm ngục nào khác.

Cũng có người cảm ơn vì những buổi stream của tôi đã giúp họ giải khuây trong cuộc sống nhàm chán.

Đại khái là vậy.

Sau này nếu Admin có tổ chức một cuộc thi theo chủ đề nào đó, có khi tôi sẽ đứng ở vị trí khá thuận lợi với tư cách một thành viên được mọi người yêu mến.

──────

Tiêu đề: Admin à, tôi có chuyện này muốn thổ lộ… Từ lâu tôi đã rất thí—

Người đăng: Tân Thủ

Chào buổi sáng mọi người, xin chào xin chào.

Tân Thủ cần một số đề xuất về cạm bẫy.

Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người, tôi quyết định trước mắt cứ để Khu Vực 1 cho cặp đôi Doppelganger và mê cung,

và bắt đầu xây Khu Vực 2 trước, hehe…

Tôi rất biết ơn nếu mọi người có thể để lại những ý kiến hay…

Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này nếu gặp nhau ngoài đời tôi hứa tặng mọi người món gì đó thật tốt.

Tiện nói luôn, lần này tôi kiếm được khoảng 100k điểm và tăng chính xác mười cấp, hehe.

Độ khó là Ác Mộng… Đừng chửi tôi là khoe thành tích nhé…

Đâu phải do tôi muốn nên mới được nhận nhiều hơn đâu…

…Nói thế này chắc không nên đâu nhỉ?

Bình luận

Orange★:?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Admin nếu vừa thoáng mong chờ thì bấm like đi:)))))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi cá chắc là Admin đã nghĩ đến cảnh mình đẩy xe nôi rồi…

ㄴCá Voi Yeah: Mọi người cứ thế này là bị khóa mõm thật đấy:v

Đời Bạc Bẽo: Tôi đi chết đây.

ㄴĐại Vương Ác Linh: Đây là lần tự sát thứ năm trong mùa rồi, bao giờ ông mới thật sự đi chết vậy?

ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Nghe nói dù có chết thì ổng cũng nhất quyết phải chết dưới tay elf… Đúng là tình yêu thuần khiết rồi…

ㄴĐầu TV: Cứ thế này thì Đời Bạc Bẽo sẽ bị Tân Thủ vượt mặt mất nhỉ?

Magic Hero: L-l-là độ khó Ác Mộng sao…? Vậy Manticore chắc phải vào khoảng bậc 4…

ㄴĐầu Bò: Phần thưởng ngon thật, hahahaha.

ㄴQuạ Đêm: Ghê thật… Nếu tôi ở cùng cấp với Tân Thủ thì lần này chắc đã chết thật rồi… Đỉnh quá… bb [note103161]

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Càng nhìn càng thấy cậu ta kỳ lạ và thú vị.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Suýt nữa thì tôi bỏ luôn Diễn Đàn rồi… hehe…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Sao tự nhiên cô ta lại bật chế độ menhera vậy…?

ㄴHamster 3M: Nói thật tôi vào đây chỉ để xem phản ứng của cổ…

——————

Thật ra cũng chẳng cần phải giật tít mạnh đến vậy.

Nhưng làm thế vui hơn mà.

Tôi đã khám phá ra niềm vui của việc đi troll mọi người.

Tân Thủ: Vậy tôi nên mua gì đây cả nhà?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Sao không hỏi về thuộc hạ thế?

ㄴXương Khô: Chẳng phải cậu ta định chọn cạm bẫy trước, tổng hợp ý kiến xong rồi mới hỏi lại về thuộc hạ sao? Làm vậy trông gọn gàng hơn.

Lời của anh Xương rất đúng.

Muốn đạt được hiệu suất tối ưu thì lúc nào cũng phải có một công thức chuẩn xác.

Công thức mang lại hiệu quả cao nhất là thuộc hạ + cạm bẫy, và ở Khu Vực 1 thì mê cung đóng vai trò chủ đạo.

Nếu mê cung là thịt ba chỉ nướng, thì Doppelganger có thể xem như canh tương đậu và bát cơm ăn kèm.

Tôi cũng định lấy cạm bẫy làm trung tâm cho Khu Vực 2.

Không phải vật phẩm hầm ngục nào cũng phù hợp để làm chủ lực, nhưng vẫn có khá nhiều thứ đủ sức đảm nhận vai trò đó.

Đồ Tể Ẩn Danh: Hmm, tôi đã đọc qua toàn bộ phần mô tả, cái này trông hấp dẫn nhất.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi cũng nghĩ vậy hehe…

ㄴVua Golem: Cái này trông có vẻ giống Mê Cung Sống. Chỉ định một khu vực, rồi một không gian kỳ quái sẽ xuất hiện với quy mô tỷ lệ theo kích thước khu vực ấy. Ừm.

Đồ Vương: Hóa ra Dreamland là hầm ngục ưu tiên tuyển mấy đứa tốt nghiệp học viện sao? Bình thường những nơi thế này thì đứa nào quen thuộc sẽ có lợi thế hơn mà, hahaha.

ㄴVua Golem: Cái thế giới bẩn thỉu đến mức ngay cả việc chinh phục hầm ngục cũng bị đánh giá bằng học vấn ㅠㅠ

ㄴDIP: Bọn tôi mà tiến vào hầm ngục của Tân Thủ thì hành trình sẽ kết thúc ngay tại đây… ㅠㅠㅠ

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: =))) Nhìn cái tên thôi đã thấy thú vị rồi. Công nhận.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi có một ước mơ.

ㄴTân Thủ: Là gì?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hẹn hò với Tân Thủ ở nơi này.

ㄴTân Thủ: Trong đó có quái vật đấy…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thế mới kích thích chứ.

Thật ra thì vẫn còn vài cạm bẫy 3★ khác nhận được phản ứng khá tốt.

Nhưng riêng cạm bẫy này lại được mọi người hưởng ứng nhiệt tình hơn hẳn.

ㄴMagic Hero: T-t-trước hết, nó kết hợp cực kỳ tốt với những thuộc hạ chúng ta đã xem lần trước…

ㄴVua Golem: Nó ban cho những thuộc hạ nằm trong phạm vi cạm bẫy các cơ chế đặc biệt rồi tiến hóa chúng. Thậm chí còn tích hợp cả hiệu ứng buff… Má nó bá đạo vãi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ, tôi sẽ đưa cậu toàn bộ số điểm mà tôi đã vất vả tích góp, nên làm ơn lắp một cái này trong hầm ngục của tôi được không?

ㄴOrange★: Làm sao mà được.

ㄴTân Thủ: Hehe… Xin lỗi… Sau này nếu có thể thì tôi sẽ lắp cho anh…

Vì anh Đời Bạc Bẽo đang khổ sở vì đám elf, trong lòng tôi cũng sẵn sàng tặng anh ấy một cái.

Nhưng hiện tại thì chẳng có cách nào cả.

Được.

Có một điểm cần phải làm rõ ở đây.

Phần lớn các vật phẩm thuộc chủ đề Dị Thường, tức thuộc hạ và cạm bẫy, chỉ có thể được mua một lần duy nhất.

Nói cách khác là không thể mua trùng lặp.

Doppelganger cũng vậy, Mê Cung Sống cũng vậy, và cạm bẫy tôi sắp mua cũng thế.

Tuy nhiên luôn tồn tại những ngoại lệ.

【Tượng Người Than Khóc】

Thứ được các Oldbie gọi là yandere bẻ cổ.

Chỉ cần rời mắt khỏi nó là sẽ bị bẻ cổ ngay lập tức. Hiệu quả rất mạnh, nhưng vì nó cũng chỉ là một bức tượng không thể di chuyển, lại còn chịu khá nhiều hạn chế khác nên tôi đã từng đẩy nó xuống mức ưu tiên thấp.

Giá của nó cũng rẻ hơn những thuộc hạ khác.

Hơn nữa, nó có vẻ sẽ phối hợp khá tốt với cạm bẫy này.

DIP: Triển thôi triển thôi triển thôi triển thôi triển thôi!

Vua Golem: Triển triển triển triển triển triển!

Được.

Thử một phen nào.

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn