——————
Cẩm Nang Hướng Dẫn Dreamland.
Chúng tôi chân thành chào đón quý vị xâm nhập đã ghé thăm Dreamland, nơi tràn ngập ước mơ và hy vọng.
Xin thông báo một số điều quan trọng đến những vị khách quý đang chuẩn bị thu hồi ma thạch.
Người Sáng Tạo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì mà quý vị xâm nhập phải trải qua, đồng thời……
(Lược bỏ)
Theo những điều khoản trên, quý vị xác nhận rằng ngay cả khi mất mạng, quý vị cũng không có quyền yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào.
Dreamland hiện đang trong quá trình thi công.
Những khu vực khách có thể ra vào chỉ bao gồm Khu Vực 1 và Phòng Lõi.
Do hoàn cảnh hiện tại của Người Sáng Tạo, những khu vực còn lại hiện vẫn chưa hoàn thiện. Đáng tiếc thay, địa điểm duy nhất đã hoàn thành là Khu Vực 1, xin quý vị lưu ý điều này.
Sau đây là hướng dẫn và những điều cần chú ý liên quan đến Khu Vực 1.
1. Đường đi trong Khu Vực 1 rất phức tạp.
Hãy đặt tay lên tường và cẩn thận tiến về phía trước. Làm như vậy, sớm muộn gì quý vị cũng sẽ tìm thấy lối đi dẫn đến khu vực tiếp theo. Tuyệt đối không được bỏ tay ra khỏi tường. Nếu không có kỹ năng đặc biệt về thăm dò mê cung, quý vị có thể bị mắc kẹt trong mê cung vĩnh viễn và tử vong tại đó.
2. Để tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, mỗi lối đi đều được lắp đặt thiết bị dập lửa, hay còn gọi là vòi phun nước tự động.
Đôi khi nước có thể nhỏ xuống từ thiết bị dù không xảy ra hỏa hoạn. Điều này có nghĩa là vòi phun nước đang hoạt động bình thường.
3. Khu Vực 1 của Dreamland được thiết kế theo phong cách tối giản đến mức tối thiểu, dựa trên sở thích của Người Sáng Tạo.
4. Khu Vực 1 hiện đang đói.
Nó có thể cầu xin quý vị xâm nhập chơi cùng hoặc khao khát nhận được sự chăm sóc. Đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, vì vậy tuyệt đối đừng hoảng sợ.
5. Đôi khi tại Khu Vực 1, quý vị có thể phát hiện một người giống hệt mình.
Họ cũng là một con người hoàn toàn giống với quý vị. Xin hãy đối xử với họ bằng lòng tốt và tình yêu thương.
Nếu hướng dẫn này được đặt ở lối vào, có ai muốn cá cược xem kẻ xâm nhập tiếp theo liệu có thể đến được Phòng Lõi trong hầm ngục của Tân Thủ không?
Ai thua là sẽ bị ban 10 ngày hoặc phải tuyển 10 tên nhân loại chết tiệt.
Bình luận
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi! Cá cược với tôi đi!!
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cá thì cá. Tôi cược rằng bọn chúng không thể đến Phòng Lõi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hể? Tôi cũng định cược bên đó mà…
ㄴCá Voi Yeah: Hahaha. Cái cẩm nang đó cho nhiều gợi ý quá rồi…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Mấy hướng dẫn kiểu này phải pha lẫn lời nói dối vào thì mới thú vị.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ngay từ đầu, liệu có kẻ xâm nhập nào tin rằng cái hướng dẫn dán trong hầm ngục là thật không?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi nghĩ mấy đứa con của tôi sẽ vượt qua được…
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đám nhóc của cô thông minh vậy sao?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Không không, tại chúng rất đáng yêu nên Chủ Hầm Ngục sẽ không nỡ giết đâu ㅠㅠ
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Im giùm cái.
ㄴMagic Hero: N-n-nhưng nếu có Khu Vực 1 thì cậu cũng sẽ tạo Khu Vực 2 sao?
ㄴXương Khô: Chắc vậy. Loại hầm ngục này càng dài càng rộng thì người ta càng không muốn thử thách.
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Công nhận.
ㄴDIP: Yandere bẻ cổ ㅠㅠ
ㄴVua Golem: Chuẩn luôn… Nói thật thì tôi đang mong chờ yandere lắm…
ㄴTân Thủ: Cmn, còn ý tưởng của tôi thì sao?
ㄴOrange★: Đừng có đem việc ban tạm thời ra để cá cược-
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chào mọi người. Nãy giờ tôi không coi stream, cho hỏi giờ tên Manticore thế nào rồi?
ㄴTân Thủ: (run rẩy)
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chỉ xem thôi mà tôi cũng có cảm giác sắp phát điên…
ㄴĐầu Bò: Dạo này xem stream của Tân Thủ là niềm vui duy nhất trong đời tôi.
ㄴHamster 3M: Hahaha, tôi cũng vậy.
ㄴĐầu TV: Nhìn bọn chúng cắn xé rồi oán trách lẫn nhau đúng là nực cười.
…
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Sắp đến đoạn cao trào rồi sao?
——————
***
Manticore nhìn Kẻ Bắt Chước đang nằm gục dưới đất.
Không…
Có lẽ Kẻ Bắt Chước giành chiến thắng trong trận chiến mới là người đang nhìn Manticore.
Cơ thể đẫm máu của nó chật vật giữ thăng bằng, như thể vừa trải qua một trận tử chiến vô cùng dữ dội.
Hơi thở hắn bắt đầu run rẩy.
Kinh khủng.
Quái dị.
Hắn không bao giờ muốn đối mặt với thứ đó thêm lần nào nữa.
Nếu không xóa sổ hoàn toàn nó khỏi thế giới này, hắn cảm thấy mình không thể nào giữ nổi lý trí.
Mana đã cạn, phép dự trữ cũng không còn, lại mất cả một chân.
Vậy phải làm thế nào mới tiêu diệt được thứ đó một cách triệt để?
Đáp án rất đơn giản.
Manticore bắt đầu cử động cái miệng đã tơi tả của mình.
Rộp, rộp, rộp…
Manticore lúc này không còn hành động theo lý trí.
Cho đến nay, hắn luôn là người chủ động đi đầu, dẫn dắt cả nhóm thám hiểm hầm ngục.
Bởi vậy, cảnh hắn chật vật ăn ngấu nghiến cái xác trông chẳng khác nào một sinh vật khác hoàn toàn.
Nhìn cảnh tượng ấy, đám hắc pháp sư đang run bần bật bắt đầu lén lút trao đổi ý kiến với nhau.
“Chúng ta đâu thể chắc chắn thứ đó là Manticore thật.”
“Đúng ý tôi… Nhưng chúng ta có thắng nổi Manticore không? Mấy người cũng thấy trận chiến vừa rồi mà. Hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.”
Chẳng thèm quan tâm đám hắc pháp sư đang âm mưu điều gì, nó chỉ tập trung vào việc của mình.
“Nhưng nếu không ra tay lúc nó đang bị thương, chúng ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa. Lỡ thứ đó là đồ giả, nó sẽ đánh lén khi chúng ta mất cảnh giác rồi giết sạch tất cả…”
“Phải tìm cách xử lý nó ngay bây giờ, nếu chúng ta còn muốn sống.”
Giữa bọn chúng vốn chẳng hề tồn tại thứ gọi là tình nghĩa.
Đều là những kẻ không ngần ngại giết người vì mục đích riêng, vậy nên kết quả này cũng là lẽ đương nhiên.
Manticore rất mạnh.
Nhưng hiện giờ, hắn chỉ còn là một con thú bị trọng thương.
Đám hắc pháp sư nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
Tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Và rồi…
“Chết đi, đồ quái vật chó chết!”
“Biến đi!”
Trận chiến một lần nữa bắt đầu.
Đám hắc pháp sư hùng hổ xông lên.
Chỉ riêng Jeko già nua đứng phía sau, giả vờ như cũng đang tham chiến.
Những phép dự trữ được tạo nên từ mạng người được sử dụng, phóng ra một luồng lửa địa ngục.
Manticore đang mổ xẻ thi thể của chính mình thì bị ngọn lửa đen bao phủ.
Bịch.
Manticore ngã xuống.
Ai mà tưởng tượng được Bá Chủ Dãy núi Lowjinrat lại chết theo cách này?
“Hạ được rồi!”
“Không cảm nhận được phản ứng sinh mệnh. Nó đã chết hoàn toàn.”
“Từ đầu tao đã đéo ưa gì thằng đó rồi. Đồ quái vật khốn kiếp cứ làm như mình là thủ lĩnh ấy, mẹ nó.”
Đám hắc pháp sư thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Bởi vì chúng vẫn chưa tìm thấy lối thoát.
Ít nhất thì tình thế nguy cấp đã được giải quyết, nên niềm vui bắt đầu hiện lên trên gương mặt chúng.
Đúng lúc đám hắc pháp sư đang nghỉ ngơi…
Đôi mắt của Manticore đã chết bỗng mở to ra.
Bạo Thể.
Thi thể của hắn nổ tung như một quả bom.
Phần lớn đám hắc pháp sư bị cuốn vào vụ nổ.
Nó diễn ra nhanh đến mức chúng thậm chí không có thời gian để hét lên.
Uy lực của Bạo Thể vô cùng khủng khiếp.
Cũng phải thôi, bởi Manticore vốn nằm ở cảnh giới cao hơn đám hắc pháp sư trong hầm ngục hiện tại đến hai bậc.
Chỉ có Jeko, kẻ đứng xa nhất ở phía sau mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.
“Hộc… hộc… hộc…”
Jeko chật vật lắm mới đứng dậy được.
Hắn dựa lưng vào tường rồi cắn chặt môi.
“Đừng bảo cả lũ chết hết rồi nhé…?”
Nhìn những thi thể trước mặt, hắn siết chặt bàn tay đang run lên bần bật.
Trong đầu hắn giờ đây chỉ tràn ngập ý nghĩ chạy trốn.
Cả đời này, đã bao giờ hắn thấy sợ hãi như vậy chưa?
Những hành lang hữu hạn nhưng lại vô tận.
Nước không ngừng dâng lên.
Và Kẻ Bắt Chước giống hệt con người.
Dị Thường.
Một hầm ngục tràn ngập những thứ không thể lý giải.
Nơi ác mộng trở thành hiện thực này được gọi là Dreamland.
Jeko thấy hối hận thấu xương về lựa chọn của mình.
Hắn trân trọng ôm chặt Cuộn Thoát Thân vào lòng.
Thứ duy nhất có thể giúp hắn thoát khỏi nơi này.
Chưa bao giờ hắn thấy yêu quý nó đến vậy.
Hầm ngục này chính là địa ngục.
Một địa ngục dùng ma thạch để mê hoặc chúng, sau đó bắt bọn chúng phải trả giá cho lòng tham ấy.
Trong lòng sám hối vì đã để bản thân bị ma quỷ mê hoặc, hắn xé toạc Cuộn Thoát Thân.
Roẹtttt-
Roẹtttt-
Cùng lúc đó, một tiếng xé khác vang lên.
“Ah.”
Jeko nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tái mét vì kinh hãi.
Tôi đang đứng đó.
Tôi đang đứng đó.
Một tôi già nua, nhếch nhác và đầy thương tích.
Một tôi già nua, nhếch nhác và đầy thương tích.
Thứ giống hệt tôi đã xé một Cuộn Thoát Thân.
Thứ giống hệt tôi đã xé một Cuộn Thoát Thân.
Cảnh tượng ấy…
Hóa thành nỗi kinh hoàng không thể diễn tả, siết chặt trái tim Jeko.
Nó nghiền nát hy vọng của hắn thành từng mảnh, như thể đang nói rằng:
Dù hắn đã thoát ra khỏi địa ngục, nơi hắn chạy trốn đến cũng sẽ là địa ngục.
“Ah.”
Cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay, cút đi ngay.
Đúng lúc hắn định hét vào mặt kẻ giả mạo giống hệt mình…
Ánh sáng đã bao phủ cả hai.
Kể từ ngày hôm đó, Jeko không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Hắn chưa từng nghe qua dù chỉ một lời đồn quái dị rằng thuộc hạ cư trú trong hầm ngục có thể bước ra ngoài.
Thế nhưng.
Hắn đã tận mắt chứng kiến rất rõ.
Hắn đã nhìn thấy con quái vật ấy xé Cuộn Thoát Thân.
Vừa đen đủi mà cũng vừa may mắn, địa điểm dịch chuyển của cuộn giấy thoát thân là ngẫu nhiên.
Từ hôm đó, hắn không gặp lại con quái vật thêm lần nào.
Vì sợ chẳng may chạm mặt nó ở bên ngoài…
Jeko không trở về nhà, thậm chí cũng chẳng dám quay lại phòng nghiên cứu.
Jeko đã trở nên suy sụp hoàn toàn.
Hắn kể chuyện này cho những người xung quanh, nhưng chẳng một ai tin tưởng.
Mọi người đều nói hắn đã hóa điên và vội vàng tránh xa khỏi hắn.
Cho đến một ngày.
Jeko không thể chịu đựng thêm được nữa.
Bởi cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, ngày nào cũng vậy, hắn lại mơ thấy thứ đó tìm đến để giết mình.
“Phải giết nó trước khi bị nó giết. Phải giết nó trước khi bị nó giết. Phải giết nó trước khi bị nó giết. Giết, giết, giết, giết, giết, phải giết……”
Tôi muốn mơ một giấc mơ hạnh phúc.
Đời cũng chẳng còn bao lâu nữa, nên từ giờ tôi chỉ mong có được giấc ngủ thật yên ổn.
Jeko tha thiết ước nguyện điều đó, siết chặt con dao rồi trở về nhà mình.
Ngôi nhà bị bỏ hoang suốt thời gian dài giờ đã phủ đầy bụi.
Hắn lẩm bẩm những lời không ai hiểu nổi, đi lang thang khắp hành lang.
Và rồi, quả nhiên!
Jeko đã tìm thấy hắn.
Kẻ Bắt Chước đang cầm dao trên tay phải, đến đây để giết tôi!
“Hahahahahahahaha!”
Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Cười phá lên như một kẻ điên, hắn vung dao về phía Kẻ Bắt Chước.
Trên nền nhà nhuốm máu, bên dưới ô cửa sổ vỡ tan.
Cuối cùng Jeko cũng chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt thanh thản.
Sau một thời gian rất dài, gương mặt hắn mới trông bình yên đến thế.
Chỉ có một thi thể.
***
Rốt cuộc số phận của kẻ xâm nhập ấy ra sao?
Thật đáng tiếc, hiện giờ không có cách nào biết được.
ㄴTân Thủ: Đừng bảo hắn đang đi khắp nơi truyền bá thông tin về hầm ngục của tôi nhé…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đoán là hắn sống như kẻ điên một thời gian rồi tự sát?
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi cũng nghĩ vậy ㅇㅅㅇ
Ôi, chắc không đến mức đó đâu.
Kết cục của đám hắc pháp sư đúng là rất kinh khủng, nhưng Dreamland đáng sợ đến mức khiến người ta dính PTSD thật sao?
Cơ mà tôi cũng phải sinh tồn chứ nhỉ?
Tôi vốn không định phán xét chúng, nhưng nếu gọi đây là quả báo thì đúng là ác giả ác báo.
Dù sao cũng là lũ tội phạm sống bằng cách giết người, nên tôi chẳng cảm thấy thương hại chút nào.
Dù sao thì.
Tạm gác chuyện đó sang một bên.
【Phòng thủ đợt quái thành công.】
【Tiến hành tổng kết phần thưởng dựa theo độ khó.】
【Độ khó được đánh giá dựa trên số điểm thu được, chênh lệch cấp độ với kẻ xâm nhập cấp cao nhất và số lượng kẻ xâm nhập.】
【Tính toán hoàn tất.】
【Đánh giá độ khó của đợt quái lần này: Ác Mộng.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Điểm đã được trao.】
——————
LV. 30
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 2/50
Thiết bị - 1/50
Điểm - 100000
STR - 33
DEX - 33
CON - 33
MP - 33
Tên NV: Tân Thủ
Mã NV: dm_6_666666666
——————
Đến lúc chính thức mở rộng hầm ngục rồi.


