Đây là một bài đăng cũ.
——————
Tiêu đề: Cảm nhận của tôi sau khi đối phó với Elf Mang Ấn… - Bài dài, coi chừng phải lướt nhiều
Người đăng: Hiền Giả Lon Ton
Điều thật sự khiến tôi rợn người là… mọi người biết hiện giờ tôi đang đối phó với bọn chúng ở Rừng Sinh Mệnh rồi nhỉ?
Thành thật mà nói, chúng trông như một lũ khốn không hề có chút lương tâm nào.
Tôi cũng chẳng mong chờ nhân tính ở những kẻ phạm trọng tội rồi bị chính đồng loại ruồng bỏ, nhưng…
Chúng mua nô lệ loài người rồi sử dụng họ làm vật thí mạng.
(Mà lý do chó đẻ của chúng còn là “vì con người giá rẻ nhất”, hahaha.)
Thậm chí chúng còn lợi dụng cả trẻ nhỏ. Nhìn cảnh đó khiến tâm trạng tôi tụt xuống tận đáy…
Nói tóm lại, trong bọn chúng không hề tồn tại khái niệm lương thiện.
Chúng là loại khốn nạn có thể làm bất cứ chuyện gì, miễn sao có lợi cho bản thân.
Nói cái này nghe cũng hơi nực cười…
Dù tôi là một Chủ Hầm Ngục và xem mọi sinh vật bên ngoài hầm ngục là kẻ thù tiềm tàng.
Nhưng ít nhất tôi thấy mình không thể hành xử giống đám Elf Mang Ấn.
Giả sử hầm ngục của tôi bị phá tan tành, rồi tôi rơi vào tình cảnh buộc phải giao ma thạch của mình cho người khác.
Nghĩ đến việc kẻ đó lại là Elf Mang Ấn khiến tôi cảm thấy thật sự ghê tởm.
Vì vậy mọi người cũng phải cẩn trọng.
Hãy cùng cầu nguyện Oblivion rằng chúng ta không bị đưa đến Rừng Sinh Mệnh.
Chúc mọi người có một cuộc sống hầm ngục thuận lợi.
Và hãy cùng nhau sống sót thật lâu nhé!
——————
***
Rừng Sinh Mệnh.
Khu vực phía ngoài, trước lối vào của Dreamland.
“Một hầm ngục thật sự xuất hiện ở đây này.”
“Reverio và Zius đã mất tích.”
“Nhìn là biết chúng chui vào hầm ngục rồi bỏ mạng luôn trong đó chứ gì. Hai thằng ngu ấy lúc nào cũng vênh váo hơn bất kỳ ai, mà khu vực tuần tra của chúng cũng ở quanh đây.”
“Chuyện đó ai mà chẳng biết, đồ đần.”
“Thằng ngu này…”
Đám Elf Mang Ấn tập trung trước lối vào hầm ngục.
Chúng nhìn thứ có ngoại hình kỳ dị, trông giống chiếc Cổng Đen vẫn được lưu truyền qua những câu chuyện cổ xưa.
“Dreamland?”
“Tên dễ thương đấy.”
“Là hầm ngục mới hình thành mà. Bảo sao Reverio với Zius lại chui vào. Đúng là lũ tham lam.”
Những kẻ này khác với hai elf đã chết trong hầm ngục.
Một phần vì chúng không quá tự tin vào thực lực của mình như Zius và Reverio.
Nhưng lý do lớn nhất chính là đã có tấm gương hai tên kia vì hành động ích kỷ mà tự chuốc lấy cái chết.
“Quay về thôi. Trước hết phải báo cáo với ngài Trưởng lão đã.”
“Trưởng lão đang vắng mặt.”
“Thế thì nhờ ngài Tyr liên lạc qua quả cầu truyền tin là được mà, đồ ngu. Từ nãy đến giờ sao thằng này toàn nói chen ngang vào thế…”
Đám Elf Mang Ấn quay trở lại trung tâm khu rừng.
Sự mất tích của Reverio và Zius.
Hầm ngục mới hình thành.
Chúng thuật lại nguyên vẹn mọi điều mình đã chứng kiến cho Tyr.
“Ta hiểu rồi.”
Bất kỳ thế lực nào cũng phải có một kẻ đứng đầu.
Tyr là phụ tá của vị Trưởng lão chủ nhân Rừng Sinh Mệnh.
Ngay sau khi nghe báo cáo, cô lập tức liên lạc với Trưởng lão.
Mặc dù hiện tại Trưởng lão đang bận giải quyết một số việc, mọi thông tin của Tyr luôn được tiếp nhận đầy đủ.
“Vâng. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Vâng, tôi sẽ bố trí nhân lực cẩn thận và tiến hành thăm dò. À, vâng, chúng ta đang có khoảng ba Cuộn Thoát Thân… Dạ, ngài thật sự cho phép tôi sử dụng một cuộn sao…? Vâng, cảm ơn ngài. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”
Tyr ngắt liên lạc.
Ngay sau đó, cô nói với một thuộc hạ của mình.
“Thông báo tới tất cả những kẻ hiện giờ không có việc gì làm. Nếu lần này cùng chúng ta công phá thành công hầm ngục, công sức của chúng sẽ được đền đáp bằng một khoản tiền khổng lồ.”
“V-Vâng, tôi hiểu rồi.”
Hầm ngục.
Ở thế giới này, chỉ có thằng ngốc mới không biết đến từ đó.
Một địa điểm được tất cả mọi người công nhận là nơi cất giấu những bảo vật tuyệt vời nhất.
Chẳng có ai là không biết đến giá trị của ma thạch.
Ít nhất là trong khu rừng do Trưởng lão đứng đầu này.
Tất nhiên, hầm ngục cũng là một nơi nguy hiểm tương xứng.
Bình thường đám Elf Mang Ấn thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện tiến vào nơi đó.
Nhưng Dreamland là một hầm ngục mới hình thành.
Giống như Reverio và Zius đã bị nó mê hoặc, Tyr và những Elf Mang Ấn khác cũng không phải ngoại lệ.
Chúng có cơ hội.
Lịch sử đã chứng minh điều đó.
Ở quá khứ có thể coi là xa nếu nói xa, mà cũng có thể coi là gần nếu nói gần…
Vào thời điểm hầm ngục vừa mới xuất hiện trên thế giới này, việc chinh phạt hầm ngục được coi là chuyện hết sức bình thường.
Hiện giờ, việc công phá những hầm ngục cổ xưa đã tích lũy sức mạnh là điều bất khả thi.
Nhưng Tyr phán đoán rằng càn quét hầm ngục của một Chủ Hầm Ngục ra đời chưa đầy nửa năm là chuyện hoàn toàn có thể.
Việc tập hợp nhân lực thăm dò hầm ngục rất đơn giản.
Bởi những Elf Mang Ấn còn lại cũng có suy nghĩ chẳng khác Tyr là bao.
“Được rồi. Trước mắt cứ vào trong đã.”
“Vâng.”
Việc đầu tiên Tyr làm là xác nhận số người tối đa có thể tiến vào hầm ngục.
Miễn là rời khỏi trong vòng nửa ngày thì họ vẫn có thể thoát ra mà không cần dùng Cuộn Thoát Thân.
Vì vậy, cô dẫn thuộc hạ tiến vào Dreamland rồi lại trở về.
Tất nhiên, quá trình ấy chẳng hề đơn giản hay nhanh chóng.
Có lúc họ còn phải ngủ lại trong một không gian bí ẩn.
Họ cũng đã tận mắt nhìn thấy hành lang trắng tinh và rùng rợn.
Phải mất đến tận một tuần.
Bao gồm cả mình là 12 người.
Nói ít thì cũng ít.
Mà nói nhiều thì cũng nhiều.
Liệu có làm được không?
Vì đây là lần đầu cô công phá một hầm ngục nên rất khó ước lượng khả năng thành công.
Cuộn Thoát Thân đã đắt đỏ lại còn cực kỳ khó kiếm.
Ngay cả Trưởng lão, người giàu có nhất cũng chỉ sở hữu vỏn vẹn ba cuộn.
Họ có hai cơ hội.
Đến lần cuối cùng, cô sẽ phải đánh cược bằng chính mạng sống của mình.
Nhưng mà.
Đôi mắt Tyr đã bị lòng tham che mờ từ lâu.
Những Elf Mang Ấn khác cũng chẳng khác gì cô.
Cuộc sống của một tên tội phạm vốn chẳng hề dễ chịu.
Cuộc sống của một tên tội phạm không có tiền lại càng khốn khổ hơn.
Phần lớn bọn chúng đều rất nghèo.
Cuộc sống của chúng khi trước cũng có thể xem là khá dư dả.
Nhưng dạo gần đây nhiều vương quốc đã tăng cường truy quét, khiến cho công việc của đám Elf Mang Ấn ngày càng ít đi.
Đổi đời.
Thăng tiến địa vị.
Đó là những lời ngọt ngào biết bao.
Mọi tội ác đều đi kèm rủi ro.
Giết người cũng vậy, buôn ma túy cũng thế.
Đây không phải vấn đề lương tâm.
Chỉ cần bị tóm được đuôi là cuộc đời của chúng sẽ chấm dứt.
“Phù… Chúng ta đi chứ?”
Tyr mang theo một Cuộn Thoát Thân.
Sau đó, cô cùng những Elf Mang Ấn khác tiến về phía hầm ngục.
***
Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 1.
“Đây đâu phải những gì cô đã nói lúc đầu. Đường đi bị chặn cmnr. Nửa ngày cũng đã trôi qua…”
“Cỗ máy không rõ lai lịch kia là thứ gì vậy? Kiểu dáng này tôi chưa thấy bao giờ. Là cạm bẫy sao?”
Kéétt, kéétt.
Cũng giống như Jius và Reverio đã chết.
Đội Elf Mang Ấn thám hiểm do Tyr dẫn đầu cũng dừng bước trước chiếc thang máy cũ kỹ.
“Không thể phá hủy được… Phiền phức rồi đây.”
Những hành động mà đội thám hiểm có thể thực hiện khi đứng bên ngoài thang máy rất hạn chế.
Bọn họ cũng chẳng thu được kết quả có ích nào.
Tyr vuốt cằm.
Trông thứ này khiến ai cũng chẳng muốn bước vào chút nào, nhưng ngoài cách ấy ra thì không còn lựa chọn khác.
“Cứ dựng trại bên ngoài rồi chờ đợi thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khả năng cao chúng ta buộc phải vào trong. Trước hết hãy chia thành từng nhóm 3 người. Di chuyển cùng nhau hẳn sẽ an toàn hơn hành động một mình.”
Phụ tá của Trưởng lão là một chức vụ khá cao.
Ít nhất tại Rừng Sinh Mệnh, Tyr cũng thuộc hàng năm người có địa vị cao nhất.
“Nhóm 1 sẽ do tôi dẫn dắt, Nhóm 2 là Stings, Nhóm 3 là Dardan, còn Nhóm 4 giao cho Ray làm trưởng nhóm. Có nhóm nào sẵn lòng tiến vào cỗ máy kia trước không? Tôi sẽ chia phần thưởng một cách công bằng, nhưng thành tích đạt được trong hầm ngục cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều.”
Tất nhiên bản thân Tyr cũng có một sức lôi cuốn và uy quyền nhất định.
Nhờ vậy, dù tình hình khá hoang mang nhưng đám Elf Mang Ấn vẫn được kiểm soát ổn thỏa.
“Tôi sẽ cùng các thành viên trong nhóm vào trước.”
Dường như đã bàn bạc xong với đồng đội từ trước, Dardan đắc ý giơ tay lên.
Bình thường hắn vốn là kiểu người tràn đầy tự tin.
“Được. Vậy nhờ anh.”
“Bọn mày, đi thôi! Chậc, lũ nhát gan này còn lề mà lề mề!”
Dardan nhìn những trưởng nhóm khác rồi cười khúc khích.
Hắn chĩa ngón cái xuống và cất tiếng chế giễu, nhưng chắc cũng chẳng thật sự có ác ý.
“Thằng này thật sự chẳng biết hãm phanh là gì.”
“Cưỡng hiếp phụ nữ nhanh nhất, xuất tinh cũng nhanh nhất, giờ thăm dò hầm ngục cũng lại xung phong đầu tiên… Từ hôm nay biệt danh của mày sẽ là Dardan Thần Tốc.”
“Ơ thằng chó này, mày đã ngủ với tao chưa mà biết hay thế?”
Hành động pha trò của Dardan khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Những gương mặt u ám của cả bọn khi bị chặn đường bởi hành lang ghê rợn và cỗ máy kỳ lạ cuối cùng cũng giãn ra.
Dardan cùng các thành viên trong nhóm bước vào thang máy mà không hề do dự.
“Chẳng có gì bất thường cả.”
“Bên trong có các nút bấm, còn tường thì cũ kỹ chẳng khác gì nhà Dardan. May mà không bẩn.”
“Chủ nhân hầm ngục này chắc là một kẻ ưa sạch sẽ…”
Họ nói mấy chuyện vặt vãnh với nhau, như thể không có gì bất thường.
Thấy vậy, Tyr cũng định tiến lại gần thang máy, nhưng…
『Đóng cửa thang máy.』
RẦM!
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Cửa thang máy đóng lại trước khi bất kỳ ai trong đoàn kịp phản ứng.
Tyr ngây người nhìn về phía trước.
Con số 1 trên bảng điện tử đã biến mất, thay vào đó là một dòng chữ mới.
【Vượt quá số người cho phép.】
RẮC!
RẮC RẮC!
RẮC RẮC!
Máu bắt đầu chảy ra từ những khe hở.
Đồng thời, một âm thanh quái dị vang lên từ bên trong thang máy.
Nó giống như tiếng một người khổng lồ đang nhai thức ăn.
Âm thanh ấy lớn đến mức dường như đã lấn át cả tiếng la hét.
Tất cả đều nhìn cánh cửa đóng kín bằng vẻ mặt kinh hãi.
『Mở cửa thang máy.』
Không còn có thể phân biệt được những kẻ từng ở bên trong thang máy.
Gọi chúng là thi thể cũng không đúng lắm.
Thứ trước mắt trông giống như thịt băm hơn.
Một dòng mồ hôi chảy xuống từ trán Tyr.
Từ phía sau vang lên tiếng ai đó đang nôn khan.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bằng mọi cách lý giải hiện tượng vừa xảy ra ngay trước mắt mình.
“Cái quái gì thế này…?”
Dreamland.
Một thứ gì đó khoác lên mình lớp vỏ của một hầm ngục mới hình thành.
Sự thật rằng đây tuyệt đối không phải nơi có thể xem thường đã khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người.
Chiếc camera giám sát tí hon gắn trên trần nhà vẫn lặng lẽ dõi theo họ.


