Chương 4 · 144 chương

3. Chuẩn Bị Cho Đợt Quái (1)

Chỉ sau một đêm, tôi bỗng nhiên trở thành một Chủ Hầm Ngục.

Nói cách khác, từ giờ tôi sẽ phải chuẩn bị đối phó với vô số kẻ xâm nhập sắp tràn vào.

Theo lời Admin thì hầm ngục trong thế giới này chẳng khác nào một kho báu khổng lồ, nơi vô số người khát khao chinh phục cho bằng được.

Hiện tại tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về toàn cảnh thế giới này, tại sao tôi lại đến được đây, hay vì sao tôi trở thành Chủ Hầm Ngục.

Nhưng trước hết, tôi phải giải quyết vấn đề cấp bách nhất.

Vẫn còn 23 tiếng nữa mới đến đợt quái.

Một khoảng thời gian có thể xem là ngắn, mà cũng có thể coi là dài.

May mắn thay, tôi có một đồng minh tin cậy mang tên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Được người khác giúp đỡ ngay từ đầu và phải tự mày mò từ con số không là cách biệt vô cùng lớn.

Tân Thủ: Trước tiên tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Thông tin giúp con người hành động hiệu quả hơn rất nhiều.

Có thể nói nó sẽ giúp bạn đạt tỉ lệ thành công cao nhất.

Magic Hero: B-B-Bẫy…

DIP: Cứ đặt bẫy trước đã.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Bẫy thật sự rất hiệu quả.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Bẫy ← Số một về độ ngon bổ rẻ.

Tất cả đều nhắc đến một từ khoá: “Bẫy”.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Trước hết, có thể chia những phương pháp bảo vệ hầm ngục trong đợt quái thành ba loại chính.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: 1. Đặt bẫy.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: 2. Nâng cao lực chiến của Chủ Hầm Ngục.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: 3. Bồi dưỡng thuộc hạ.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng hiện giờ cậu đang cấp thấp nên điểm sẽ khá thiếu thốn.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nâng chỉ số của bản thân cũng hơi mạo hiểm, bởi cậu chưa từng chiến đấu lần nào…

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Đừng mua thuộc hạ. Trước hết cứ đặt bẫy đi.

Bẫy hả?

Ngay cả trong những game rougelike hầm ngục tôi từng chơi, bẫy luôn là thứ khiến tôi khó chịu nhất.

Khi tôi thao tác trên màn hình nổi, vô số chức năng hiện lên.

“Mở rộng hầm ngục, chủ đề hầm ngục, thuộc hạ hầm ngục… Má, sao nhiều dữ vậy? Giao diện như cc.”

Phải tốn một lúc thì tôi mới tìm ra được mục Cạm bẫy.

Tưởng mắt tôi sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi chứ.

“Là chỗ này nhỉ?”

——————

[Cửa Hàng Cạm Bẫy]

[Bẫy Giáo (★1)] – 500 Đ

[Bẫy Tên (★1)] – 500 Đ

[Bẫy Dây Thép (★1)] – 500 Đ

[Bẫy Debuff (Mất phương hướng) (★1)] – 500 Đ

[Tẩm Độc (★1)] – 500 Đ

…

…

——————

[Thưởng Chào Mừng Chủ Hầm Ngục Mới]

[Khi bạn sử dụng điểm lần đầu, bất kể dùng cho cạm bẫy, vũ khí, tăng trưởng… (lược bớt), bạn sẽ nhận được giá trị gấp mười lần số điểm đã tiêu.]

Hiện tại tôi đang có 5000 điểm trong tay.

Có vẻ số sao biểu thị cho cấp bậc của cạm bẫy.

Nhưng sao cài nào trông cũng thô sơ thế nhỉ?

“Hay là hỏi mọi người xem nên chọn cái nào trong số này.”

Có một thứ gọi là Thưởng Chào Mừng Chủ Hầm Ngục Mới.

Thường thì ở trường hợp này, lựa chọn đầu tiên sẽ rất quan trọng.

Tôi định quay lại Diễn Đàn để hỏi ý kiến của các Oldbie.

“Hửm?”

Vua Golem: Nhưng cá nhân tôi không khuyến khích dùng bẫy.

Vua Golem: Những kẻ địch có sự nhanh nhạy hoặc cảnh giác cao sẽ tránh được bẫy khá dễ dàng.

Vua Golem: Bẫy đã kích hoạt rồi thì không thể dùng lại cho đến khi đợt quái kết thúc… và nếu nó bị phá huỷ, số điểm đã bỏ ra coi như bay màu.

Vua Golem: Dù gì bây giờ chắc cậu cũng chỉ mua được bẫy cấp thấp, theo tôi thà mua thuộc hạ còn hơn.

Vua Golem: Chỉ cần mua thuộc hạ hệ con rối tự động là có thể giải quyết mối lo ngại của mọi người. Tân Thủ à, hay là nghe tôi một lần và mua golem đi…?

ㄴ DIP: Nhưng mấy con rối tự động giá chát lắm…

ㄴ Vua Golem: Chỉ cần chọn chủ đề hầm ngục Steampunk là xong.

ㄴ DIP: Chọn chủ đề hầm ngục lúc này luôn thì hơi sớm. Lối chơi chuẩn nhất phải là kiếm được điểm ổn định trước đã rồi hẵng chọn chủ đề. Với cả chỉ số của con rối tự động bị cố định từ lúc mua, không thể bồi dưỡng thêm nên là hiệu năng có hơi cùi bắp.

ㄴ Vua Golem: Mày đang khinh thường Steampunk với con rối tự động đấy à???

ㄴ DIP: Nói thật nhé, tao thấy chủ đề Mùa đông và Undead out trình hoàn toàn luôn =)))

ㄴ Vua Golem:?

ㄴ Vua Golem: Một thằng gà mờ suýt bị bọn dwarf hành cho ra bã mà cũng dám sủa bậy, hài vl =))) Biến mày.

ㄴ DIP:?

ㄴ DIP: Sao tự nhiên chửi tao, thằng chó này? =))) Lần trước mày cũng bị đám nhân loại…

…

…

Tôi mới rời mắt đi một tí thôi mà sao họ đã combat với nhau trên này rồi?

Hàng loạt ngôn từ vô cùng tục tĩu được hai bên trao đổi chiêu thức liên tục, nơi này không còn ấm nữa mà cháy rực luôn rồi.

Tân Thủ: Bình tĩnh nào mọi người…

Tôi bắt đầu nghĩ xem mình có nên triệu hồi Admin hay không.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Kệ hai thằng đó đi, tí nữa làm lành ngay ấy mà.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế là cậu đã mua bẫy chưa?

Những Oldbie khác đều mặc kệ, như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Admin từng nói với tôi rằng Diễn Đàn Hầm Ngục là nơi mọi người sống hoà thuận với nhau.

Nhưng nhìn bọn họ cãi nhau thế kia, điều này chắc chỉ đúng phần nào.

Dù sao thì…

Tôi đăng bức ảnh lên.

Tân Thủ: Cái nào tốt nhất trong số này vậy?

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Chúng đều khá hữu dụng khi cậu không có nhiều điểm.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nhìn tên có vẻ thô sơ, nhưng kích thước thực tế lớn hơn tưởng tượng đó. Nếu kẻ địch là goblin thì một cái bẫy có thể xử được 8 con.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Bẫy dây thép sát thương không cao, nhưng phạm vi của nó rất rộng. Vô cùng hiệu quả khi kết hợp với độc.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Số lượng thực thể được phép tiến vào hầm ngục sẽ tuỳ thuộc vào cấp độ của Chủ Hầm Ngục. Đợi tí, để tôi kiểm tra lại~~~

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Từ cấp 1 tới cấp 20, số lượng kẻ xâm nhập tối đa trong một đợt quái là 10.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Dù có 10 con tiến vào thì cũng chỉ cần 5 cái bẫy là dư sức.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Miễn là troll không xuất hiện…

Troll à?

Lúc nãy Admin có nhắc tới, giờ vị Oldbie này cũng đề cập đến sức mạnh của troll…

ㄴ Tân Thủ: Bọn nó khoẻ đến vậy hả?

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Cái khó chịu nhất là khả năng hồi phục của chúng.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hoặc là phải oneshot để chúng không kịp hồi phục, hoặc là phải chặn được khả năng hồi phục của chúng. Nhưng ở cấp thấp thì không thể mua được vật phẩm nào làm được một trong hai điều trên.

Nghe vậy khiến tôi hơi bất an.

Nếu ngay đợt quái đầu đã xuất hiện troll thì chẳng phải tôi sẽ đi đời luôn sao?

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Số lượng bọn troll vốn rất ít. Hầm ngục của cậu mới hình thành còn chưa được một ngày mà.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Đừng lo lắng quá.

ㄴ Tân Thủ: Vậy tôi có chuyện muốn hỏi.

ㄴ Tân Thủ: Goblin với troll cũng là sinh vật phải ăn rồi ị, đúng không?

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Ừ tất nhiên.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Sao lại hỏi vậy?

ㄴ Tân Thủ: À không, tôi tò mò chút thôi.

ㄴ Tân Thủ: Mà tại sao mọi người lại bảo tôi không nên mua thuộc hạ?

Đó là điều tôi thật sự thắc mắc.

Chẳng phải mua thuộc hạ là một món hời sao?

Lý do những công ty đen vừa và nhỏ, dù thiếu tiền nhưng vẫn liên tục tuyển người…

Chính là để đẩy những công việc khó khăn và phiền phức sang cho người khác làm.

Tất nhiên phép so sánh này có hơi khập khiễng.

Nhưng xét về độ hiệu quả, làm việc tập thể chắc chắn vẫn tốt hơn là làm một mình.

Tôi sẽ có những thuộc hạ thay mình xử lý công việc nặng nhọc.

Nếu giá của bọn chúng không chênh lệch nhiều so với cạm bẫy, chả phải mua thuộc hạ sẽ lời hơn sao?

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu từng nuôi động vật bao giờ chưa?

ㄴ Tân Thủ: chưa

Đến bản thân tôi còn chưa lo được.

Dù tôi từng rất quý con chó ở nhà đứa bạn, nhưng tôi chưa bao giờ tự mình nuôi thú cưng.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nói đơn giản thì thế này.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu phải cho chúng ăn, dọn phân cho chúng, rồi thường xuyên chơi đùa hoặc cho chúng đi dạo để xả stress.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng nếu cậu không làm được thì sao?

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Chúng sẽ gầm gừ và tìm cách cắn cậu, đúng chứ?

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu là một chú cún con thì không đáng lo lắm lmao

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng thuộc hạ dùng để bảo vệ hầm ngục thì về cơ bản phải có khả năng chiến đấu tốt. Nếu không mạnh thì chả phải nuôi làm gì cho mệt. Bởi vậy, rất có thể sẽ đến lúc chúng quay sang bóp cổ chính cậu.

À.

Vậy thuộc hạ không phải những kẻ có thể làm việc 24/7 mà không cần trả lương hả?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Và nếu thuộc hạ còn có trí tuệ cao thì thế nào?

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Thì ăn cứt chứ còn gì nữa.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đọc cái này là cậu sẽ hiểu.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ để lại một link trong phần bình luận.

Tôi nhấn vào và một bài viết hiện ra trước mắt.

Tiêu đề: Thằng Chủ Hầm Ngục này xong đời rồi…

Người đăng: Elelelelele

Thằng thuộc hạ loài người mà tôi kể lần trước đã kéo toàn bộ đám thuộc hạ khác đến, giờ chúng nó đang nổi dậy ngay trước cửa. Tôi phải làm sao đây…?

Không… Cmn, tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần là số ma thạch trong hầm ngục quý giá y hệt mạng sống của chính tôi, thế mà hắn vẫn gào mồm đòi lấy thứ đó để trả lương???

Tôi liên tục bảo hắn cút đi và thậm chí còn quất roi, vậy mà hắn chẳng những không chịu hiểu mà còn phát động đảo chính…

Đm, giờ tôi phải ra đấm nhau với bọn chúng nên giờ không rảnh tiếp nhận câu hỏi. Mấy ông bà tuyệt đối đừng bao giờ mua rồi bồi dưỡng mấy thuộc hạ có trí khôn cao như thằng chó đẻ này…

Haizz, đm cái kiếp Chủ Hầm Ngục của tôi.

Bình luận

Vua Golem: Ông này còn sống không nhỉ…?

DIP: Sau bài viết này không còn thấy hoạt động gì nữa.

Orange★: Xin vĩnh biệt cụ.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Xin vĩnh biệt cụ.

…

…

——————

Sau khi đọc bài viết đó, tôi đã hạ quyết tâm.

Trừ khi thật sự cần thiết, tôi tuyệt đối sẽ không thuê thuộc hạ.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Bọn tôi gọi trường hợp này là “Bị lật đổ”.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nói thật thì bồi dưỡng thuộc hạ dễ hơn hẳn so với bồi dưỡng chính bản thân Chủ Hầm Ngục.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Bản thân hệ thống cũng được thiết kế để điều đó trở nên hiệu quả hơn. Nhưng đừng có tạo ra một tên thuộc hạ mà cậu không thể hoàn toàn kiểm soát. Mẹo sinh tồn đấy.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đúng như Vua Golem nói, cũng có những loại thuộc hạ như con rối tự động hay Undead, không có bản ngã và không cần thực hiện các hành động sinh lý.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tuy nhiên, chúng tốn rất nhiều điểm và đều có nhược điểm riêng. Trước khi chọn chủ đề hầm ngục, tốt nhất đừng triệu hồi gì cả.

ㄴ Tân Thủ: Vậy chủ đề hầm ngục là gì?

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Là một cơ chế giúp giảm chi phí của một số thuộc hạ, cạm bẫy và kỹ năng nhất định, hoặc mở khoá những loại mới tuỳ vào mỗi chủ đề. Cậu chưa cần chọn vội đâu.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Mùa Đông, Cái Chết, Hỗn Loạn, Địa Ngục, Cổ Đại, Hang Động, Đại Dương, Vương Quốc, Hầm Mỏ, Steampunk… Nói chung là rất nhiều.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu cậu không định mua luôn thuộc hạ hoặc cạm bẫy thuộc một chủ đề cụ thể, mấy cái đó cũng chả quan trọng đâu. Cứ từ từ mà suy ngẫm. Dù sao với 5000 điểm thì cũng chả mua được con hàng nào với chủ đề cụ thể, mà số ít mua được thì cũng toàn phế phẩm.

Ra là vậy.

Lời giải thích rất ngắn gọn và dễ hiểu.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu tôi là cậu, trước tiên tôi sẽ lắp đặt bẫy làm nền tảng, rồi dùng số điểm còn lại để tăng lực chiến bản thân. Khi cần thiết lắm thì mới phải triệu hồi thuộc hạ.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đợi đến khi tích được khoảng 50k điểm rồi hãy chọn chủ đề. Cậu còn có Thưởng Chào Mừng Chủ Hầm Ngục Mới nữa, nên chắc là trước mắt cứ cộng vào chỉ số đã.

Đối với họ, hoàn cảnh của tôi suy cho cùng chỉ là chuyện của một người dưng.

Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng biết ơn những người đã dành thời gian quý báu để tận tình giải thích cho tôi.

Tân Thủ: Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nếu tôi phòng ngự được đợt quái này và sống sót thật lâu, nhất định tôi sẽ báo đáp.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy Tân Thủ-chan thuộc chủng tộc nào thế??

ㄴ Tân Thủ: Ừm, tôi là con người.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Hể!!???

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii~

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Làm bạn thân với mình nhé?????

Giọng điệu của Kẻ Cuồng Nhân Loại bỗng trở nên kỳ lạ.

Hoá ra cái phần “Cuồng Nhân Loại” không phải nói đùa.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù Tân Thủ của chúng ta thuộc lũ nhân loại khốn khiếp, tôi sẽ tha thứ cho cậu….

ㄴ Tân Thủ: haha…

Xem ra ngay cả ở thế giới này, loài người cũng bị gọi với cái tên miệt thị “nhân loại khốn khiếp”.

ㄴ Tân Thủ: Mọi người ơi, tôi xin phép hỏi nốt câu này được không?

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tất nhiên là được, Tân Thủ ơiiii~~

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Ừ.

ㄴ Vua Golem: Ừ.

ㄴ DIP: Ừ.

Hai ông này quay lại từ lúc nào vậy?

ㄴ DIP: Bọn tôi mới làm hoà.

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Ngày nào hai đứa cũng cãi nhau, làm tình rồi làm hoà, cãi nhau, làm tình rồi làm hoà, cãi nhau, làm tình rồi làm hoà

ㄴ Vua Golem: Bớt xàm đi thằng chó.

Dù sao thì…

Suy cho cùng, nghe theo phương pháp của các Oldbie có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Nhưng vấn đề lớn nhất là tôi sẽ không thể phòng ngự nếu có troll xuất hiện.

Và rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng đột phá.

Tôi hỏi ý kiến của các Oldbie về phương án này.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Hả????

ㄴ Orange★: Ồ, cách này hay phết đấy chứ.

ㄴ Vua Golem: Tôi nghĩ… chắc là làm được đấy.

ㄴ DIP: Trên lý thuyết thì xử được cả troll đấy chứ?

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Chưa thấy thằng nào như cậu, dám đốt sạch điểm khởi đầu vào thứ đó…

ㄴ CáVoiCáVoiYeah: Nghe ngon đấy.

ㄴ Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Chất vl.

ㄴ Triết Gia Bị Phong Ấn: Uầy, cậu là thiên tài ak?

ㄴ Chiến Binh Bị Phong Ấn: Đồng ý.

ㄴ Magic Hero: Oaaa… C-Cậu có thể trả lời tôi một lần thôi được không…?

ㄴ Tân Thủ: Rồi nha!

ㄴ Magic Hero: C-Cảm ơn cậu!!!

ㄴ Đồ Vương: Hmm… Tân thủ nào trong Diễn Đàn Hầm Ngục cũng thông minh cỡ này hả?

ㄴ Đồ Tể Ẩn Danh: Ý tưởng hay đấy.

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nhà mình giỏi quáaaa!!!

Phản ứng của mọi người cũng không đến nỗi nào.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn