Chương 44 · 144 chương

43. Thi Công Hầm Ngục (2)

Tôi đã mua Mèo Ăn Ký Ức và Chuột Điều Khiển Mực.

Nhờ có hai thuộc hạ này, tôi đã phần nào có thể đối phó với trường hợp kẻ xâm nhập mang thông tin ra ngoài rồi quay lại chinh phục Dreamland.

Hay còn gọi là “đợt tấn công nhiều lượt”.

Nếu chúng định dùng mấy tên yếu đuối để farm hầm ngục, tôi chỉ cần tự tay nghiền nát chúng.

Còn nếu kẻ mạnh tìm đến, tôi có thể dùng những Dị Thường để đối phó.

Những phương án ứng phó với từng loại đối thủ dường như cuối cùng cũng đã được thiết lập.

Tuy nhiên.

Trong đợt tấn công này, một Trợ Thủ đã chết.

Theo lời của Admin, đó là một kẻ đã bị Phúc Giả của mình cắt đứt quan hệ.

Chuyện này sẽ tạo ra biến số gì thì hiện vẫn chưa thể biết được.

Vì vậy, tôi cần chuẩn bị trước.

Việc mở rộng hầm ngục có một công thức.

1. Chọn một cái bẫy.

2. Chọn một thuộc hạ làm bạn đồng hành với cái bẫy ấy.

Công thức của tôi hơi khác với những Oldbie.

Thông thường, họ sẽ lấy thuộc hạ làm trọng tâm và chỉ sử dụng bẫy với vai trò hỗ trợ.

Nhưng đối với chủ đề Dị Thường, mỗi cái bẫy lại giống như một sân khấu hoàn chỉnh, nên đương nhiên chúng phải giữ vai trò chính.

Nhân dịp đạt cấp 80, tôi xem qua những cái bẫy 4 sao.

Cấp độ càng tăng thì số lượng hạng mục có thể lựa chọn quả nhiên càng giảm mạnh.

“Ồ.”

Tôi phát hiện một cái tên khiến mình chú ý.

【Máy Tạo Hang Goblin Kỳ Dị (★4)】

【Giá: 150000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần】

【…….】

【…….】

Trường học, mê cung và hành lang trắng đang đóng vai trò nền tảng.

Phần lớn những cái bẫy tôi từng thấy cho đến nay đều mang phong cách hiện đại.

Riêng thứ này lại có vẻ đậm chất fantasy một cách khác thường.

Có thể nói rằng nó phù hợp với thế giới này hơn.

Tôi hơi phân vân.

Những lúc thế này, Diễn Đàn quả nhiên vẫn là đáp án tốt nhất.

——————

Tiêu đề: Chấp pháp quan mà lần trước tôi cứu vừa tỏ tình rồi xin tôi hẹn hò với cô ấy, giờ phải làm sao đây?? Có nên đồng ý không?? Chủ Hầm Ngục với con người có thể làm tình rồi sinh con không??

Người đăng: Tân Thủ

Bà con, tôi đang định mở rộng Khu vực 3, nhưng mà đang phân vân chẳng biết nên chọn cái bẫy nào. Mọi người xem giúp tôi được không?

Tôi đang tính chọn Hang Goblin hoặc Khu Phố Sầm Uất…

Xét về độ kinh dị thì rõ ràng Hang Goblin nhỉnh hơn, nhưng Khu Phố Sầm Uất lại là bối cảnh xa lạ đối với những kẻ xâm nhập, nên tôi hơi phân vân…

Hmm… Thành thật mà nói, thứ khiến tôi hứng thú hơn vẫn là Hang Goblin.

Nhưng đọc phần mô tả thì đám goblin trong đó có vẻ rất khác những con tôi từng thấy. Liệu có ổn không nhỉ??

Theo bà con thì bên nào sẽ khó đối phó hơn??

——————

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhìn cái tiêu đề thật sự chỉ muốn cốc cho một phát vào đầu…

Xương Khô: Thật sự muốn bóp cổ cậu ta quá =))))

Vua Golem: Vừa nhìn thấy tiêu đề là tôi hớt hải chạy vào, hóa ra là clickbait, đm.

Nhân Vật Mắt Híp: Thật đấy, tôi đã mong chờ khá nhiều nên hơi thất vọng…

Magic Hero: Hmm… N-N-N-Nữ Hoàng Kiến chính là nhân chứng sống, nên câu hỏi trên tiêu đề cứ hỏi chuyên gia…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ không nên mang thai mà phải đẻ trứng…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi có thể tận tình hướng dẫn cực kỳ nghiêm túc, khư khư.

DIP: Làm tôi bực hết cả mình. Nhưng sau này mà thật sự chit nhau thì cậu có live stream không?

Nhân Vật Mắt Híp: Tân Thủ, sau này cậu có live stream cả lúc chit nhau không?

ㄴDIP: Trùng ý!

ㄴTân Thủ: Tôi có phải diễn viên phim người lớn đâu, đương nhiên là không rồi;;

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi suýt đánh mất động lực sống.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: CóphảitôiđãlàmgìsairồikhôngdạonàymỗilầnTânThủkhôngtrảlờibìnhluậncủatôilàtôilạibậnlòngđếnmứcchắcsắpphátđiênrồiphảilàmsaođây

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: CóphảiTânThủđãchántôirồikhôngTânThủơinếutôiđãlàmchuyệngìkhiếncậukhóchịuthìcóthểnóichotôibiếtkhôngtôixinlỗilàlỗicủatôi

ㄴTân Thủ: Không, chỉ là tiêu đề clickbait thôi mà…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi cũng thử bait một tí thôi mà.

ㄴTân Thủ: Chỉ là bait thôi… đúng không?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hehe.

Tân Thủ: Vậy rốt cuộc mọi người thấy tôi nên mua cái nào??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Khu Phố Sầm Uất! Nhất định phải là Khu Phố Sầm Uất! Tôi chọn Khu Phố Sầm Uất! Thật sự phải là Khu Phố Sầm Uất!

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vì trông có vẻ thích hợp để hẹn hò với Tân Thủ à?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừmđúngrồichínhxác >_<

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cạn lời…

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi bỏ một phiếu cho Hang Goblin. Chỉ nhìn mô tả thôi đã thấy đáng sợ vcl??

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không biết nó sẽ có tác dụng thế nào đối với bọn Phúc Giả… nhưng loại này thường sẽ bào mòn tinh thần kẻ xâm nhập.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Có thể nói nó khiến khả năng phán đoán trở nên mơ hồ khi ở trong khu vực này. Tất nhiên phần lớn khu vực của hầm ngục Tân Thủ đều như vậy, nhưng nếu chỉ xét riêng phương diện đó thì Hang Goblin sẽ là thứ mạnh nhất từ trước đến nay?

ㄴOrange★: Ngược lại, tôi cho rằng những thứ càng quen thuộc mới càng dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

ㄴOrange★: Tôi đồng ý với lời của Mình Tôi Không Thuộc Hạ.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi cũng cảm thấy bên này có phần kinh dị hơn.

ㄴVua Golem: Tôi cũng thấy Hang Goblin tốt hơn??

ㄴXương Khô: Không phải là Khu Phố Sầm Uất không tốt, nhưng………

Khu Phố Sầm Uất nhận được hai phiếu.

Những người còn lại đều chọn Hang Goblin.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng tiêu đề thật sự chỉ là clickbait thôi đúng không…? Không có cuộc gặp nào mà cậu giấu không đăng lên Gallery hay gì đó chứ…? Tôi chỉ tò mò nên mới hỏi thôi đó…

ㄴTân Thủ: Không có chuyện như vậy đâu ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …

Chắc là từ lần sau tôi nên clickbait vừa phải thôi.

Một người đã bị phơi nhiễm, khiến chỉ số menhera của cô ấy đỉnh nóc kịch trần.

Tân Thủ: Sarang à, trong tim tôi chỉ có mình cô thôi đó…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hự! Tân Thủ ơiii! Cậu nói thật sao!?

ㄴTân Thủ: Thật ra tôi nói dối đó…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây.

ㄴTân Thủ: Chẳng phải cô bảo mình không phải menhera sao?

Và rồi hầm ngục bắt đầu được thi công.

Về phần mở rộng, tôi nhận được sự giúp đỡ của Mình Tôi Không Thuộc Hạ, đội trưởng xây dựng của Diễn Đàn Hầm Ngục.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Làm thành hình vuông giống ngôi trường là phương án rẻ nhất.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu chỉ cần tạo một không gian lớn thì đúng rồi, nên làm như vậy.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Giờ cậu đã thành thạo cách sử dụng công cụ mở rộng rồi nhỉ??

ㄴTân Thủ: Nhờ chị cả đấy. Cảm ơn vì đã chỉ dạy cho tôi.

Quả nhiên, con người khi làm quen với bất cứ việc gì rồi cũng sẽ tiến bộ.

Dù thật ra tôi không tự tay dùng cuốc đập đá hay dùng xẻng đào đất.

Công trình được tạo ra với sự hỗ trợ của hệ thống, nên gần như chẳng khác gì hưởng lợi miễn phí.

Tôi xây Khu vực 3 ở phía sau Khu vực 2.

Từ nay về sau, tôi dự định cứ tiếp tục kéo dài hầm ngục thành một đường thẳng như vậy.

Dù sao thang máy cũng có thể đưa tôi đến bất cứ nơi nào.

“Tốt.”

Khi tôi ngẩng đầu lên, một hang động khổng lồ hiện ra trước mắt.

Đó chính là Khu vực 3.

Cảm giác nó lớn hơn Khu vực 2 rất nhiều.

Trông giống hệt như lấy một hành lang thẳng, phóng to lên thật nhiều rồi kéo giãn sang hai bên.

Không gian đã được chuẩn bị xong.

Sau đó chỉ còn việc bố trí bẫy và thang máy vào vị trí thích hợp, nên cũng chẳng có gì khó khăn.

Tuy nhiên.

Vẫn còn một chuyện quan trọng.

Đó là lựa chọn một thuộc hạ phù hợp với Hang Goblin.

Hmm.

Tôi mở cửa sổ thuộc hạ ra xem.

Nên chọn tên nào đây?

Khó quyết định thật.

“Ồ, con này khá ổn đấy?”

Trong lúc cẩn thận đọc từng phần mô tả thuộc hạ, có một cái tên thu hút ánh mắt tôi.

【Thương Nhân (★4)】

【Giá: 50000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【…….】

【…….】

Tuy là thuộc hạ rẻ nhất trong số những thuộc hạ 4 sao, nhưng nó có khả năng phối hợp khá tốt với Hang Goblin.

Hơn nữa, thương nhân cũng tồn tại trong thế giới này mà.

Rất phù hợp với bầu không khí ở đây.

Được, chọn con này là tốt nhất.

Tôi lập tức mua rồi bố trí nó tại Khu vực 3.

“Con này trông xinh dữ vậy?”

Nếu phải miêu tả Thương Nhân bằng một câu, có lẽ nên gọi cô ta là cô gái tóc hồng quyến rũ hạng S nổi tiếng khắp vùng.

Cô ta sở hữu ngoại hình đẹp kinh khủng đến mức chỉ cần nũng nịu nói: ‘Oppa ơi, mua cái này cho em nhaaa’ thì ngay cả món đồ vốn không muốn mua, người ta cũng sẽ móc tiền ra mất.

Con này cũng đang ngủ say như những thuộc hạ khác.

Cảnh nó nằm sóng soài giữa hành lang trông chẳng đẹp mắt cho lắm.

Nhưng các tiền bối của ngươi cũng đều ngủ dưới đất, nên ngươi cứ chịu khó đi.

Mở rộng hầm ngục, mua thuộc hạ, mua bẫy và đủ thứ khác…

650000 Điểm biến mất trong chớp mắt, nhưng tôi không hề cảm thấy tiếc.

Đây là một buổi mua sắm vui vẻ, khiến lòng người tự nhiên trở nên thư thái.

Nhìn Dreamland đã trở nên vững chắc hơn một bậc, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Mà thật sự không ngờ có ngày nó lại phát triển lớn đến như vậy.”

Troll, hobgoblin, hắc pháp sư, elf mang ấn, lãnh chúa, tổ đội Trợ Thủ, vân vân và mây mây.

Dreamland đã dùng máu thịt của những kẻ xâm nhập làm chất dinh dưỡng rồi không ngừng lớn mạnh.

Cấp độ của Chủ Hầm Ngục là 80.

Quân số - 10/50

Mềm Mềm, Doppelganger, những người bạn trong trường, con mèo, con chuột và Thương Nhân.

Thuộc hạ đã lên đến con số 10.

Thiết bị - 7/50

Những chiếc thang máy, Mê Cung, Trường Học và Hang Goblin.

Chẳng biết từ lúc nào, số bẫy đã lên đến bảy.

Vẫn còn tồn tại những kẻ địch bí ẩn được gọi là Phúc Giả.

Nhưng tôi đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị trong khả năng của mình.

Có giỏi thì bơi hết vào đây.

Bất kể khi nào ta cũng sẽ khiến cho các ngươi khổ đến mức đái ra máu.

Vẫn còn một khoảng thời gian trước đợt Chuyển Dịch.

Tôi hơi căng thẳng vì lo rằng Sinclair sẽ nổi điên vì cái chết của thành viên tổ đội rồi xông thẳng vào hầm ngục.

May mắn thay, chuyện đó đã không xảy ra.

Tổ đội của Max là những kẻ xâm nhập cuối cùng trong thời gian Dreamland còn ở Rừng Sinh Mệnh.

Suốt quãng thời gian sau đó, không có bất kỳ ai tiến vào.

Lướt Diễn Đàn, đi dạo quanh và chơi với Mềm Mềm.

Giữa cuộc sống thường nhật yên bình ấy, thời gian tan chảy như băng.

Cuối cùng, chu kỳ đó cũng đã đến.

【Bắt đầu Chuyển Dịch.】

Chu kỳ Chuyển Dịch.

Dreamland sắp được chuyển tới nơi khác.

Lần này nó sẽ rơi xuống chỗ nào đây?

Mà thật ra ở đâu cũng được.

Thế giới, cứ nhào vô.

Chủ Hầm Ngục Tân Thủ tới đây!

***

Diễn Đàn Phúc Giả

Sinclair: Có ai biết một nơi tên là Dreamland không?

ㄴArboralis: Đó là nơi nào?

ㄴSinclair: Cô biết Nam tước Jericho không?

ㄴArboralis: Không?

ㄴSinclair: Nói sơ qua thì hắn là một quý tộc của Vương quốc Phương Tây. Lãnh chúa cũ đã chết, sau đó một người từng là thuộc hạ của ông ta kế thừa lãnh địa và trở thành nam tước mới.

ㄴSinclair: Dù sao thì vị nam tước đó đột nhiên gửi thư hỏi tôi xem việc chinh phục hầm ngục có tiến triển tốt không.

ㄴSinclair: =)) Vì thằng chó Max làm hỏng bét cuộc chinh phạt nên tôi bị trầm cảm, còn đang phải nghỉ ngơi đây. Lúc nhận thư tôi còn nghĩ: “Đm, cái đéo gì đây?”

ㄴSinclair: Nghe nói chính vị nam tước đó đã cung cấp cho Max thông tin về một hầm ngục mới xuất hiện tên là Dreamland…

ㄴSinclair: Lần trước tôi nổi điên rồi trục xuất Max khỏi tổ đội, mọi người nhớ chứ.

ㄴSinclair: Khi một Trợ Thủ chết thì sẽ được hoàn trả một phần Điểm đã đầu tư vào hắn, đúng không? Ừm, khoảng một hai tháng trước Điểm được chuyển về, nên tôi chỉ nghĩ: “Thằng chó đó cuối cùng cũng chết rồi,” và cũng chẳng để tâm lắm.

ㄴSinclair: Nhưng hóa ra hắn đã chết trong hầm ngục mới xuất hiện mang tên Dreamland. Hơn nữa, trước đó tên lãnh chúa cũ của vùng đất ấy cũng đã bỏ mạng tại đó.

ㄴArboralis: Hầm ngục mới xuất hiện…???

ㄴArboralis: Nhưng trong danh sách nhiệm vụ chẳng có gì mới được thêm vào cả?

ㄴArboralis: Trong số các nhiệm vụ chinh phục hầm ngục, tôi không thấy nhiệm vụ chinh phục Dreamland ở đâu hết. Chỉ mình tôi như vậy à?

ㄴSinclair: Không, tôi cũng vậy.

ㄴSinclair: Hmm… Trước mắt tôi vẫn cho rằng nó đáng để điều tra.

ㄴSinclair: Biết đâu lại là nhiệm vụ ẩn.

ㄴArboralis: Chinh phục một hầm ngục mới xuất hiện chắc cũng chẳng đem lại nhiều phần thưởng đâu.

ㄴArboralis: Công phá nó thử đi, xong rồi đăng bài đánh giá nhé.

ㄴSinclair: =))) Tôi cũng muốn làm vậy, nhưng một tuần nữa đã đến đợt Chuyển Dịch rồi. Với lại tôi vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi mất đi hai Trợ Thủ.

ㄴSinclair: Chắc tôi sẽ tạm nghỉ ngơi tại Vương quốc Phương Nam cho đến khi tìm được vài con người hữu dụng…

ㄴArboralis: Hay cậu thử dùng dwarf giống tôi đi.

ㄴArboralis: Có lẽ bởi chúng có văn hóa dù chết cũng phải tuân lệnh thủ lĩnh, nên ưu điểm lớn vcl là cực kỳ biết nghe lệnh.

ㄴSinclair: Nhưng xét về trần tiềm năng thì con người vẫn cao hơn, hahahaha…

ㄴSinclair: Dù sao thù cảm ơn nhé…

ㄴSinclair: Giá mà tôi biết chuyện này sớm hơn một tháng thì cũng đáng để đi đấy… Rừng Sinh Mệnh ở xa vl.

…

…

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn